CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty28/3/2010, 17:30

First topic message reminder :

Chào mọi người, tôi là sát thủ Mafia, gián điệp của FBI, và cũng là một CIA đội lốt phát thanh viên truyền hình đây ! Hôm trước, tôi vừa giết Akai theo lệnh của tên Gin và lấy lại được niệm tin từ boss, nhưng tất nhiên với Vermouth thì không ! Nhưng hình như Akai vẫn chưa chết, Jody đã nhắn với tôi như vậy :?: ! À, đến giờ quay rồi, tôi phải đi thôi, Yoko đang đợi tôi !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 16:42

Ôi,xin lỗi nhóc,anh quên mất.
Nhóc nói cái gì mà giống phim chưởng vậy hở?Ăn nói bình thường cho anh được nhờ.
Thế nhóc có nghĩ là cái mặt anh đây mà đi bán hoa thì chẳng ai dám mua không hở?(buôn bán cái gì,nhất là hoa,thì mặt cũng phải tươi cười chứ như anh đây...)Hơn nữa,bây giờ ta đưa cho chú em giỏ hoa,có cho vàng chú em cũng không dám đem đi bán,đừng nói đến ta(còn đâu mặt mũi thám tử với điệp viên)Mà chú em định marketing cho nghề bán hoa đấy à?
Hoa thủy tiên cũng đẹp chứ sao.Nhưng...nhóc nghĩ sao hoa chúc mừng mà mua hoa thủy tiên vậy?
Thì ở đây nói có hai anh em,còn muốn khẽ cỡ nào.Ở đây là hộp hội thoại quốc tế,ai nhìn cũng được,khẽ thế nào?Chẳng lẽ ta phải móc điện thoại gửi tin nhắn mới là khẽ à?
Yên tâm,dạo này có thêm "người đẹp" của nhóc vào,các nàng đang bận làm quen với nhau,chẳng có thời gian mà chém anh đây đâu.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 16:45

Ờ hờ, mua hoa thủy tiên nó mới vui anh ạ. Như lần trước đi thăm bệnh nhân mà em mua hoa huệ tây đấy. Bữa đó bị sạc cho một trận gần chết!
Muốn bán hoa dễ thôi. Anh nhảy sang xem cái phim "Atlantis the lost empire" có ông chuyên gia thuốc nổ mặt mày bặm trợn dân Ý chính gốc cũng mở hàng bán hoa, lời bao nhiêu đấy. Chắc ổng quát khách mua hoa, khách sợ quá mua hơn chục bó!
Ờ hờ, em cũng hi vọng các cô các chị các bạn nói chuyện lâu lâu một chút, anh em mình còn có thời gian tán gẫu, các chị cứ đứng ám thì còn lâu mới được!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 16:55

Cho chừa cái tật...mua hoa thì làm ơn tìm hiểu trước,không là có chuyện đấy(tưởng tượng mua hoa tặng bạn gái mà tặng hoa hồng vàng,gặp cô nào nhạy cảm khéo nghỉ chơi luôn).
Bán hoa kiểu đe dọa đó thì dẹp.Vả lại,bán hoa mà chơi kiểu đó,lần sau cho vàng khách hàng cũng bye bye luôn,đố dám quay lại.
Phải đấy.Nhưng cũng không nên là tất cả,có cô Rena nói chuyện tử tế ở lại thì cũng đỡ.Miễn không phải là cô bồ của nhóc hay của Shinichi là được,hoặc hãi nhất là nàng bác học tóc nâu đỏ hay cô tiểu thư sành điệu kia.
Về Đầu Trang Go down
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 16:56

@ cụ akai : sao thế ông ah ?! cậu bạn cột cháy của tôi cho ah í kiến cũng hay đấy chứ ?! bán hoa ... nghề này lãng tử zô cùng XD kaka . Biết đâu bán đuợc vài ngày ông ah chuyển nghề luôn thì sao ?! và cũng đỡ bớt cái phần *âm chướng* trên khuôn mặt ... thế kia !!
@ ah bạn : ai lại bán hoa như thế nhở ?! lỡ đâu người ta sợ nên thay vì mua hoa lại rút *dế* bấm 113 là coi như ... *cứ tưởng là trấn lột* ^^! khổ thân. Mà sao hai người lại rãnh rỗi đi trêu chọc mấy quí cô xinh đẹp đấy ?! phải biết nâng niu chút thì mới có cơ may ko bị mấy nàng *phóng hoa hồng*
#chú thích : phóng dao hay phi tiêu gì thì xưa rồi !! giờ các chị em đang tranh nhau phóng hoa có nhiều gai tí !! vừa bộc lộ tình cảm vừa là hình phạt cho các chàng .. XD kaka
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 17:03

Bột ạ,cậu cứ tưởng tượng cái mặt ta mà đi rao "Ai mua hoa không",nếu như đồng nghiệp ta mà thấy lại hỏi: "Ủa cậu mới bị đuổi việc hay sao mà lại đi làm cái nghề cho con gái này hả Shuichi?" --> tự tử cho xong.Âm khí trên mặt ta ko giảm được đâu,và bị Jodie lôi cái nghề "đáng xấu hổ" này ra châm chọc thì chỉ càng ám mùi chướng khí thêm thôi.
Về khoản này thì ta đồng tình với cậu em.
Nếu các nàng chỉ biết phóng hoa hồng thì ta chẳng ngán(hoa hồng mềm èo,bay một quãng ngắn là rớt ngay).Bày tỏ tình cảm thì không có ta trong đó rồi,còn hình phạt thì chưa xi nhê đâu.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 30
Đến từ : Vampireamanous

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 18:57

Hoa ah, mấy người rỗi quá định đi bán hoa ah?! Nhà KID có vườn hoa trồng đủ loại hồng luôn, tình hình là phục vụ cho mấy vụ đạo chích cũng không hết, tặng hoa ngày lễ tết thì cũng chẳng hết. Nếu ai muốn mở cửa hàng sang nhà KID xem thử nhé.

Ah, mà chỉ trồng hoa hồng thôi, [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 442790 .

---------------------------------------------------

Mọi người ăn nói sặc mùi BO, [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 442790

--------------------------------------------------

@ Akai: Em nói thế thôi chứ đề nghị anh không được đi bán hoa, anh mà đi bán hoa không lo ế hàng, nhưng thương trường là chiến trường khốc liệt anh ạ, người như anh không hợp đâu!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 19:00

Nói cho vui chứ tôi đâu có khùng mà đi làm cái nghề...(không biết nói sao),nói chung là nhìn qua thấy không hợp.
Chính xác,ta cũng tự biết là người như ta không phải sinh ra để kinh doanh.Đấu với mafia ta không ngán,chứ đi cạnh tranh buôn bán thì...(không dám nghĩ nữa).Mà cậu định nói người như ta tức là người như thế nào?
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 30
Đến từ : Vampireamanous

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 19:04

Anh hả, người thẳng tính tính tình bộc trực, ghét kẻ hai mặt, không láu cá như bọn dân buôn. KID biết là anh không ham rồi, phù, chứ cứ tưởng chơi lâu với bọn BO, thêm mấy vụ shock tinh thần nữa anh lại nghĩ này nghĩ nọ.
Mà chị Rena ơi, lại lặn đi đâu rồi!!!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 19:07

Cám ơn Kid quan tâm.Nhưng yên tâm đi,ta đâu có dễ xuống tinh thần vậy.So với những áp lực trước đây --> đây là chuyện nhỏ.
Rena vừa tám với ta và nhóc Heiji đấy,ráng rình rình mà nói chuyện.
Về Đầu Trang Go down
S2_Memphis

S2_Memphis

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 08/09/1997
Age : 27
Đến từ : Ham hố thế, hỏi làm gì^^

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty31/3/2010, 20:09

cô Rena thân!!!!!!!!!
cô cứ cẩn thận ăn nói nhé, boss chúng mình ko ngốc nghếch như cô tưởng đâu
Rồi sẽ có ngày, cái bộ mặt thật của cô được phơi bày
Tôi nghe tin đâu boss sắp về rồi đấy, cưng cứ lo giữ cái mạng mình đi đã rồi cạnh khóe người khác sau cũng chưa muộn đâu
Về Đầu Trang Go down
http://www.fc-onm.tk
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty1/4/2010, 12:16

Yên tâm.Còn có FBI thì Rena chưa tới số chết đâu.Đừng quên ở đây thì phe BO của quí cô là thiểu số đấy nhé,ăn nói cho cẩn thận.
Nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì đừng có đả động đến chuyện này,còn không là..."hội đồng" đó biết chưa.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty1/4/2010, 12:20

Trích dẫn :
Tôi có đối tượng rồi mà sao chính tôi còn không biết thế?Cô nghe đứa nào nói tầm bậy vậy?
Biết phóng viên Rena nhà ta nổi tiếng nên có nhiều anh theo đuổi rồi,quan tâm tới kẻ hèn này làm chi.Nhưng cô làm ơn đừng có phán bậy phán bạ,chết tôi đó biết chưa.
Mà sao tiêu chuẩn của tôi mà cô rành còn hơn tôi rành vậy?
Đừng quên tôi là CIA nhá, đã là tình báo thì ai dám nói bậy, với lại không ai nói tầm bậy với tôi đâu, chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy thì tôi mới dám nói thôi !

Trích dẫn :
Mà anh mày cũng chưa chán sống --> không dại đưa đầu cho phụ nữ chém.Chính xác phụ nữ anh mày chỉ nói chuyện được với 2 người,một là Jodie,hai là chị Rena của nhóc mày đấy.
Ý của anh là sao đây :h15: ?!

Trích dẫn :
cô Rena thân!!!!!!!!!
cô cứ cẩn thận ăn nói nhé, boss chúng mình ko ngốc nghếch như cô tưởng đâu
Rồi sẽ có ngày, cái bộ mặt thật của cô được phơi bày
Tôi nghe tin đâu boss sắp về rồi đấy, cưng cứ lo giữ cái mạng mình đi đã rồi cạnh khóe người khác sau cũng chưa muộn đâu
Cám ơn bà chị đã nhắc nhở, tất nhiên tôi biết phận tôi chứ ! Cũng như bà chị đã nói, sự thật về tôi rồi sẽ phơi bày, tôi chỉ không hiểu tại sao chị không tiết lộ ra thôi ! Còn chuyện cạy khóe thì đã sao ?! Tôi không phải là một Mafia trung thành như chị hay Gin, với lại Mafia cũng là kẻ thủ của tôi thì tội gì tôi không nói xấu họ chứ ?! Còn cái mạng của tôi, có chết cũng chẳng ai tiếc đâu !

Trích dẫn :
Yên tâm.Còn có FBI thì Rena chưa tới số chết đâu.Đừng quên ở đây thì phe BO của quí cô là thiểu số đấy nhé,ăn nói cho cẩn thận.
Nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì đừng có đả động đến chuyện này,còn không là..."hội đồng" đó biết chưa.
Cám ơn đã can thiệp giùm nha Akai !

P/S : mới vắng mặt có 1 ngày mà đông đúc ghê luôn :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty1/4/2010, 12:25

Rồi,vậy thì nói nghe coi đối tượng của tôi là ai nào?Tai nghe mắt thấy cơ à,tôi theo đuổi kiểu gì mà sơ suất quá nhỉ.
Ý tôi hả,ý tôi là phụ nữ ai cũng hoặc là chua ngoa đanh đá,hoặc là kiêu kì đỏng đảnh,người như tôi không thể nói chuyện nổi.Có 2 cô do sống trong môi trường gián điệp --> đồng cảm --> nói chuyện được.
Chính xác.Vì đây là địa phận hòa bình nên mới là cạnh khóe thôi đấy,chứ không là đã có bắn nhau rồi.
Gì mà chết không ai tiếc,nghe thảm thương thế?Còn cậu em trai yêu dấu của cô thì thế nào?
Không có chi,tại vì quí cô Vermouth đây ăn nói nghe...không lọt tai cho lắm,phải can thiệp thôi.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty1/4/2010, 16:33

@Anh Akai: Bán hoa là cả một nghệ thuật đấy anh ạ, đâu phải chỉ khùng mới đi làm cái nghề đó. Anh cứ chối đây đẩy thế này thì thôi em cũng chả nói nữa, cứ việc ôm cái bệnh đa nghi Tào Tháo của anh cho tới già đi. Đến em đây cũng chẳng đa nghi như anh, dù FBI và thám tử cả hai nghề đều dễ chết.
Mà thôi, cái vấn đề nan giải về vụ "bóng hồng" kia yêu cầu mọi người bỏ qua ngay lập tức. cẩn thận ông anh yêu quý của tôi nổi khùng lên phang tụi mình tưng bừng thì lúc đó hối không kịp (Đúng không anh giai ;))
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty1/4/2010, 19:25

sherlock holmes đã viết:
Rồi,vậy thì nói nghe coi đối tượng của tôi là ai nào?Tai nghe mắt thấy cơ à,tôi theo đuổi kiểu gì mà sơ suất quá nhỉ.
Ý tôi hả,ý tôi là phụ nữ ai cũng hoặc là chua ngoa đanh đá,hoặc là kiêu kì đỏng đảnh,người như tôi không thể nói chuyện nổi.Có 2 cô do sống trong môi trường gián điệp --> đồng cảm --> nói chuyện được.
Chính xác.Vì đây là địa phận hòa bình nên mới là cạnh khóe thôi đấy,chứ không là đã có bắn nhau rồi.
Gì mà chết không ai tiếc,nghe thảm thương thế?Còn cậu em trai yêu dấu của cô thì thế nào?
Không có chi,tại vì quí cô Vermouth đây ăn nói nghe...không lọt tai cho lắm,phải can thiệp thôi.
Ái chà chà, vậy để tôi nói luôn, một phát 2 cô nhá :

1. Akemi :
- Có 1 mẩu tin nhắn thôi cũng đủ làm Akai phải coi đi coi lại nhiều, rồi nhớ đến cái ngày cô bé rơm rớm nước mắt khi Akai biết bí mật của cậu bị cô nhận ra, mà ai cũng bảo cô ấy là người tình của anh chàng Akai lạnh lùng nhà ta.

2. Ran :
- Mới gặp người ta có 1 lần khi cô bé đang đứng khóc ở Mỹ thôi mà vẫn nhớ được mặt, hay thế, còn mò đến nhà cô bé nữa, rồi còn có một hôm gặp cô bé đang khóc ngoài đường, chuyện này cũng đâu có lạ gì, mà sao lại hỏi thăm người ta thế ;)

Còn về phần em trai tôi thì tôi không lo, CIA đã hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận giùm tôi khi tôi xảy ra chuyện không hay rồi ! Mà ngoài em trai tôi thì còn ai thương tiếc nữa đâu !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty1/4/2010, 20:02

Chết thật,mới có buổi chiều vào mà bị hai mũi dùi chĩa cùng một lúc.Thôi để từ từ,đối phó từng mũi một.
@Hattori:Ok,ta đa nghi thì mặc kệ ta,không ảnh hưởng đến tình hình thế giới đâu.Không nghe Kid nói hả,ta không hợp với nghề buôn bán
Đừng lo,ta không đế nỗi mất bình tĩnh thế.Có gì thì giận cá chém cá,thớt không liên can đâu.
@Rena:Trời ạ,giờ nói ra mới thấy mình...lăng nhăng quá,yêu cả 2 cô cùng một lúc.
1.Về Akemi:Người ta vì tôi mà mất mạng,chẳng lẽ tôi lại dửng dưng như không có gì.Tin nhắn se lòng như thế,nếu là cô thì có coi đi coi lại không?Ừ thì cứ cho là tôi có một chút tình cảm đi,nhưng dù sao thì cũng là chuyện quá khứ rồi.Vả lại,cô ấy đã mất rồi --> không tính.
2.Về Ran:Dạ thưa chị hai,em quan tâm tới cô nhỏ chỉ vì cô ấy giống Akemi thôi ạ.Chứ tôi cũng biết thế nào là đàng hoàng,đó là:
-Hoa đã có chủ thì không được nhom nhem.
-Không theo đuổi một cô kém mình hơn 10 tuổi.
Và quan trọng là,tôi không phải kẻ tin vào "tiếng sét ái tình",thế nhé.
(Phản công mỏi cả miệng,nhầm,cả tay)
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 12:07

@Akai : tùy anh thôi, coi như anh đúng đi ! Nhưng có chuyện này, tôi thấy Jodie có vẻ thích anh lắm đấy, còn cô bé Ran hay mít ướt lắm, đừng có làm cô bé sợ !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 12:20

À,về chuyện Jodie thì...gác qua một bên đi.Cô nghĩ bây giờ tôi còn lòng dạ nào mà để ý đến mấy chuyện này.
Khéo lo xa,kẻ hèn này đang mai danh ẩn tích,thời gian đâu giáp mặt cô bé mà dọa với chả dọa.Vả lại,cô bé coi vậy chứ cũng chì lắm,không dễ hù đâu.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 18:14

Ngày ảm đạm, trời ảm đạm, không khí ảm đạm, cả Rena này cũng ảm đạm. Lại phải trở về làm nghiệp sát thủ, chỉ vì muốn đánh sụp Mafia mà mình đã giết bao nhiêu người, đôi lúc lại muốn mình chết quách đi cho rồi, chứ cứ thế này thì thế nào cũng bị giết thôi :|
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 19:02

Tội nghiệp!Rất thông cảm cho cô,vì bản thân tôi cũng từng thế.Nhưng mà sự áy náy của tôi thì có vẻ không nhiều như cô,vì với tôi mục đích là tối quan trọng(dù là FBI mà đi giết người thì vẫn thấy hơi...)Nhưng CIA thì không bao giờ được nản lòng,và quan trọng là không bao giờ được có ý nghĩ bi quan như là muốn chết.Phải thật can đảm và bình tĩnh!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 19:12

sherlock holmes đã viết:
Tội nghiệp!Rất thông cảm cho cô,vì bản thân tôi cũng từng thế.Nhưng mà sự áy náy của tôi thì có vẻ không nhiều như cô,vì với tôi mục đích là tối quan trọng(dù là FBI mà đi giết người thì vẫn thấy hơi...)Nhưng CIA thì không bao giờ được nản lòng,và quan trọng là không bao giờ được có ý nghĩ bi quan như là muốn chết.Phải thật can đảm và bình tĩnh!
Cám ơn anh, về khoản này thì tôi không bằng anh, từ khi tôi hợp tác với cả FBI thì tôi càng sợ hơn nữa, cứ phải nói dối với tên Gin, rồi còn giết anh nữa ! Không biết hiện giờ ba tôi đang ở đâu nữa, nếu có ba thì tôi có lẽ sẽ can đảm hơn !

Nhắc đến Gin mới nhớ, tên đó hình như không thích lộ mặt nhiều như Vermouth nhỉ ?!
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 19:20

Phụ nữ lúc nào cũng là phụ nữ,dù tỏ ra mạnh mẽ tới đâu thì trong lòng vẫn tồn tại sự yếu đuối.
Về điều này tôi có thể hiểu.Áp lực quả là không nhỏ đối với một cô gái.Dường như cô vẫn chưa thật sự thích ứng được với công việc này đúng không?
Nếu cô cảm thấy sợ hãi,thì hãy cứ nhớ tới cái chết của cha cô để lấy can đảm.Thật ra chẳng có ai là không sợ chết cả,chính vì sợ chết mà phải càng cố gắng để không bị hoàn cảnh xung quanh giết chết mình.
Tặng cô bài này:



Cố gắng lên!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 19:25

Cám ơn Akai, anh tặng tôi hơi nhiều thứ rồi đấy : mạng sống, niềm tin nơi tổ chức, giờ là một bài hát ! Bài này dù lâu rồi nhưng giờ mới có dịp nghe lại !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty2/4/2010, 19:34

Không có gì.Người cùng cảnh ngộ mà,phải dựa vào nhau và dựa vào chính mình thôi(người bình thường tôi cũng chẳng quan tâm làm gì)
Nếu lâu chưa nghe lại thì cứ nghe lâu một chút đi.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty3/4/2010, 10:38

Mọi người tám ghê quá, cho phu nhân xen vào một tẹo hãn XD
welcome to...làng Role! Nơi đây Rena sẽ được thưởng thức các màn nói chuyện cực kì độc đáo có 1-0-2, bữa tiệc hoành tráng tổ chức 1 tháng/lần do KID or phu nhân nam tước bóng đêm đây đứng ra...lãnh [ [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 829367 ], màn chí chóe của bác già và cả làng Role [hiện giờ đang ngưng chiến!], những trận đánh nhau giả vờ và nhất là...quà [ảo!] XD
Mọi người cứ nhận xét phu nhân vô duyên đi, nhưng mà phải tiếp đón khách quí chứ
[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 103814
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Next

 Similar topics

-
» Mizunashi Rena - Đóa hoa trước ánh nắng mặt trời
» 10 quyển sách mang thông điệp dành cho Teen năm 2012
» Chap 749 : Thông điệp của Nữ hoàng
» [Cartoon] Totally Spies_ Điệp viên siêu hạng(hay 3 cô gái thám tử)
» chap 46: Tự sát hay án mạng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-