CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next
Tác giảThông điệp
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty28/3/2010, 17:30

First topic message reminder :

Chào mọi người, tôi là sát thủ Mafia, gián điệp của FBI, và cũng là một CIA đội lốt phát thanh viên truyền hình đây ! Hôm trước, tôi vừa giết Akai theo lệnh của tên Gin và lấy lại được niệm tin từ boss, nhưng tất nhiên với Vermouth thì không ! Nhưng hình như Akai vẫn chưa chết, Jody đã nhắn với tôi như vậy :?: ! À, đến giờ quay rồi, tôi phải đi thôi, Yoko đang đợi tôi !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty18/7/2010, 15:55

hổng cần thằng nhóc Eisuke super hậu đậu ấy đâu, chỉ cần bảo anh Akai như sau: chị Akemi nhớ anh ấy quá, bảo anh lên thiên đàng sống cùng mình cho nó sướng là Akai lập tức thắt cổ tự tử ngay. thế là Akai bị lừa, phải đi ngăn Rena ko hiện hồn báo oan chúng ta nữa, Gin nhỉ?
à mà này, nếu nhà ngươi bỏ cái tính xấu là hay giết người đi thì ta đâu có đến nỗi là ghét ngươi thậm tệ nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty19/7/2010, 07:43

@Gin + minhben : thôi đi "hai cái súng không có hãm thanh", mấy cái cách mà mấy người đưa ra không cái nào đúng hết trơn á, muốn biết là gì thì cứ "kill Kir" đi rồi biết :twisted:

P/s : thèm đọc chap mới của fic chị sherl quá đi à :banhbao38:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty19/7/2010, 08:24

Vậy thì tôi sẽ chiều ý cô em, nhưng vì cô là một nhân vật nói đặc biệt cũng ko đúng, mà nói tầm thường cũng chẳng phải, nên tôi cần bàn với "bố chúng ta" để tính toán xem "kill Kir" thế nào mà cả tôi lẫn cô đều hài lòng.
P/S: uhm, ko biết chừng nào Sherl mới viết tiếp, hình như Word nhà cậu ấy đang trục trặc, ko gõ được.... :( , mong sao chap mới ra trước khi vào năm học là được.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty19/7/2010, 09:40

Ồ, tôi chờ đấy, nhưng không biết là có trót lọt hay không thôi, nhưng nếu có thì ông anh cũng chẳng hả hê được lâu đâu :roll: Tính tôi "thất thường" lắm.

P/S : nếu Word không xài được thì vẫn có thể dùng Notepad mà anh.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty19/7/2010, 09:58

Tính cô em thất thường kiểu sáng nắng, chiều mưa, trưa mát mát ấy hả??? Thế thì làm sao mà cô em duy trì công việc hiện tại được, lệnh của tổ chức làm là phải làm, chứ chẳng phải như tính khí cô em muốn làm thì làm không hứng thì nghỉ. Nếu tính khí thất thường như thế thì liệu mà tìm công việc khác hay ho hơn là chuyện chĩa mũi vào việc người khác đi.
P/S: ừ, nhưng cho anh hỏi khi nào em mới bị đem đi mần thịt vậy???? Cầm sẵm mấy con dao với vài cái phi tiêu mỏi cả tay mà chưa có lệnh hành động gì hết ráo. :(
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty19/7/2010, 12:20

Mấy cái đấy là do anh nói thôi đấy nhá, tôi chỉ nói tính tôi "thất thường" thôi, anh tự biên tự diễn ra hết đấy, tôi không biết gì đâu.

Tôi không chĩa mũi vào chuyện của người khác, chỉ là theo nhiệm vụ bảo vệ an ninh thôi.

P/s : cái đó thì anh phải hỏi các "sếp lớn" chứ ạ, em có biết gì đâu, bộ anh muốn "chặt" em lắm à :h3:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty19/7/2010, 15:09

Cô nói nghe hay quá nhỉ.
Tôi ko tự biên tự diễn ra đâu, cái đấy gọi là suy luận cô em à. Làm trong tổ chức mà ko có chút đầu óc thì bị mấy người chuyên làm nhiệm vụ an ninh như cô bắt giam hết à. Mà cũng chưa cần tới các cô, chỉ cần sơ suất một chút thì ta cũng bị chính bạn ta kết liễu cuộc sống ngay.
P/S: hì, đừng nói thế chứ, anh nào muốn chặt em, có chăng chỉ là chém vài nhát thôi. Sao mà có thể bỏ phí cơ hội khám phá một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời đầy sao được chứ. :)
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty19/7/2010, 15:34

Thì đó là sự nhạy cảm của ông anh thôi, có cái gì cũng đâm năm xẻ bảy ra, nhiều khi người khác có ý tốt thì ông anh hiểu thành ý xấu. Nếu sợ bị bạn kết liễu vậy thì sao ông anh không thực hiện "chiến dịch" hành động riêng lẻ đi.

P/S : chém cũng đủ đau rồi :h3: "một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời đầy sao được chứ." ? Nghe quen quá nhỉ :h5:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty20/7/2010, 11:52

Nếu hành động riêng lẻ thì có lẽ cô em ko có dịp mục sở thị Gin này rồi, cũng ko có chuyện thăng thám tử tò mò kia bị teo nhỏ, bố, mẹ cô em cũng chưa chắc đã có chuyện, bồ Akai có lẽ vẫn còn sống.....và cũng chẳng có gián điệp CIA cài vào tổ chức là cô đâu, Kir à.
P/S: câu ấy của chị Dra đấy. :( Thứ năm tới KT tiếp, ôi, đời là thế đấy :(
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty20/7/2010, 12:35

Thế thì tốt cho đôi bên chứ sao, những chuyện ông anh kể ra đều được mọi người mong muốn, với lại nếu hành động một mình thì ông anh khỏi sợ bị "đâm sau lưng", còn bên này thì... :scratch:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty20/7/2010, 12:47

Nếu thế thì có lẽ chẳng có chúng ta và đương nhiên cũng chằng có cái làng này, hiểu chứ.
Như thế thì có lẽ bố Ao cũng chẳng danh nổi như cồn như ngày nay.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty20/7/2010, 13:22

Hà... chuyện đời khó nói, có khi sẽ có một nội dung khác lôi cuốn hơn, Shin sẽ không bị teo nhỏ, nhưng Gin nguy hiểm hơn, có khi là trùm luôn, rồi Shin sẽ không lao đầu vào mấy vụ nhỏ nhặt mà toàn là mấy vụ khủng bố giết người của BO, nhiều lúc suýt mất mạng... (trời, sao giống phim hành động quá vậy nè.)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty20/7/2010, 13:42

Như thế thì còn đâu Ai Haibara hở cô em. Với ại cái mô-tuýp mà cô em nghĩ ra nhàm lắm rồi, bố phải thêm vào mấy chi tiết như teo nhỏ...chứ, nếu ko có nó thì chẳng còn gì là Detective Conan, Kir à.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty21/7/2010, 10:16

[ coi bộ nhiều người khoái Ai nhỉ :h3: ] Thôi được rồi, cứ coi là thế đi. Nhưng không có ông anh và cả BO thì mọi chuyện vẫn bình yên rồi (nói theo kiểu đời thật :) ) [ nhưng thực chất DC là truyện tranh ]
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty21/7/2010, 10:39

Cô vừa nói 2 câu mâu thuẫn nhau hoàn toàn đấy.
Nói chung, nếu ko có tôi và tổ chức thì Detective Conan chẳng còn là Detective Conan.
[ Ngoài Akai ra thì anh cũng là fan ruột của Ai đấy :). Trái ngược với em nhỉ].
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty21/7/2010, 11:56

[ ý em là nếu đúng trong tình thế đó thì sẽ nói là Nhưng không có ông anh và cả BO thì mọi chuyện vẫn bình yên rồi, đúng hơn là... mà sao khó giải thích quá nhỉ, thôi kệ nó đi ] Vậy thì phải cảm ơn ông anh đã "góp phần tạo ra" Thám tử "nhí" lừng danh Conan nhá, được chưa :farao:

P/s : cũng không hẳn là trái ngược hoàn toàn đâu anh, em đâu có ghét Ai đâu, chỉ là không có cảm tình nhiều thôi :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty21/7/2010, 15:29

Lần đầu trong đời tôi nghe đc một câu từ miệng cô nói ra mà hoàn toàn chính xác đấy, nếu cô cứ như thế này thì tôi đâu cần phải nhọc công đấu khẩu với cô nữa.
P/S: sao thế?????
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty21/7/2010, 16:17

Cái vụ đấu khẩu thì tôi đâu có ép, ông anh tự nhào vô mà, nhọc công là do ông anh tự nhận thôi :roll:

P/s : em cũng không biết nữa, cái "linh tính" của em nó lạ lắm, có những nhân vật mới nhìn lần đầu đã thích, có nhân vật mới nhìn lần đầu đã không thích... như trong Inuyasha á, em không thích hết tần tật phe Inu, chỉ thích phe bên Naruku, Sess, Kik thôi. :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty21/7/2010, 22:14

Mà cô cũng đâu có vừa, đã đấu là cô quyết tới cùng, tô đâu ngăn cản cô được. Đành vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.
P/S: còn anh thì ngay từ lần gặp đâu tiên là đã thích con người Hai rồi, với Akai thì khác, ban đầu cũng bình thường, nhưng sau này nó lại dần thay đổi. Còn Inu thì anh giống em một phần thôi, anh là người cực hâm mộ Shess và Rin. Ngay cả wallpaper anh cũng để hình hai người này. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty22/7/2010, 08:23

Nếu không đáp trả thì ông anh bảo tôi không cãi nổi, thôi thì cãi đại luôn, chỉ phiền mỗi cái tốn sức thôi :roll:

P/s : em cũng thích Sess, còn cặp SessRin thì... em không xem nhiều nên cũng chẳng biết nó thế nào nữa :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty22/7/2010, 10:39

Chính cô cũng bảo là tốn sức chứ còn gì nữa. Mà cô cũng trọng danh dự quá nhỉ, thà rằng bỏ mạng nơi chiến trận chứ nhất quyết ko chịu mang tiếng là đầu hàng.
Vậy chắc trong chuyện tình cảm cô cũng tương tự như thế. Thà rằng mang tiếng dại trai chứ ko để anh ta thoát khỏi móng vuốt sư tử của mình, đúng ko?
P/S: thực ra thì anh ko thích Sess và Rin thành cặp, có lẽ họ làm anh em thì tốt hơn. Này, tụi mình cãi nhau vừa vui vừa thoải mái spam. ;)
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty22/7/2010, 11:59

Tôi sẽ xem đó như lời khen. Với lại "kiểu" của BO các anh cũng thế mà, thà tự sát chết luôn chứ không thèm hé môi, nhưng nói đúng hơn là chỉ có vài người tận tâm như thế thôi.
Cái đó còn phải xem người ta có thích tôi không thôi.

P/S : hì, thế cũng vui, cái này có thể gọi là spam có đẳng cấp :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty22/7/2010, 13:08

Ai cũng phải tận tâm thế thôi cô em, đã là người của tổ chức thì buộc phải làm theo quy định của tổ chức, cô em cũng ko phải là ngoại lệ đâu.
Nếu người người ko thích thì cô cứ bám theo để cho người ta thích, ý tôi là thế đấy.
P/S: đâu phải spammer nào cũng dễ bị thanh toán, như hai chúng ta chẳng hạn cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty22/7/2010, 13:30

Chẳng mấy ai đâu ông anh, đừng tưởng bở sớm, phải đến hồi kết mới biết có phải ai cũng tận tâm với tổ chức hay không.
Người ta đã không thích thì có bám cỡ nào cũng thế thôi, có khi còn bị ghét lại, với lại tôi cũng không phải người thích như thế.

P/S : hì :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty22/7/2010, 19:03

Nếu họ ko tận tâm thì tôi sẽ giúp họ tận tâm, bằng mọi cách, hiểu chưa cô em.
Còn việc tình cảm của cô thì ai biết được. Nếu cô ko như vậy thì trường hợp còn lại là bạn trai (tương lai nhưng chưa chắc) sẽ bị cô...nắm đầu. 8)
P/S: bữa nào rảnh lên Y! tám phét, tiện thể lấy thêm tư liệu để sau này biết đường mà chém :h15:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang   [Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang - Page 15 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Mizunashi Rena] Gián điệp hai mang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next

 Similar topics

-
» Mizunashi Rena - Đóa hoa trước ánh nắng mặt trời
» 10 quyển sách mang thông điệp dành cho Teen năm 2012
» Chap 749 : Thông điệp của Nữ hoàng
» [Cartoon] Totally Spies_ Điệp viên siêu hạng(hay 3 cô gái thám tử)
» chap 46: Tự sát hay án mạng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-