CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Ran Mouri] Karatedo Girl

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/9/2009, 20:00

First topic message reminder :

Cái tên khốn ấy hứa giáng sinh sẽ về =.=" Vậy mà giờ lại la không được. 😢 Bùn 2s... Được lắm, về đây sẽ biết tay chị, cưng nhé! cười lăn cười bò
Nói gì thì nói.Đằng này vẫn đang buồn khiếp lun. Shin đi đâu ấy nhở? Cứ bảo sẽ về mà lặn mất tăm :h2:
Gã Hattori nghe đồn bị H1N1 rồi mà tuần sau lại đòi lên thăm Conan. Haizz... sao dân chúng ko cách ly lun cho khỏe... Mà chẳng sao! Đằng nào cả lũ vào phòng cách ly cũng vui chán. Bik đâu lại rủ nhau CFC trong phòng cách ly ấy! Bảo bác sĩ mở wifi lên cho cả phòng nhé! :h17:
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 17:17

@Haibara:Cái gì mà hống hách,nghe ghê thế?Dạo này đã giảm thiểu rồi đấy thưa cô nương.
Chà,quên nghĩ tới chuyện này.Lúc nào cũng mặc niệm trong đầu là quí cô đã hơn 20 tuổi rồi(lạy chúa).Đúng là không ổn,thôi quí cô kiếm cậu khác đi.Đi với nhóc Conan ấy,ở đây chỉ có hai đứa là "teo tóp" thôi,quá chuẩn.
@Kid:Thôi,hoặc là ngài đạo chích cho tôi đi một mình,hoặc là tôi phải ở nhà ngồi chơi thôi,chứ chẳng đào đâu ra cô nào nữa đâu.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 17:28

Ơ, thế còn chị Jodie thì đâu rồi anh!? (Thông cảm, suốt ngày đi... nên cập nhập thông tin chậm!) Anh rủ chị ý đi cũng được mà, chứ hội độc thân còn mỗi anh vơi Ran thôi.

Trích dẫn :
Lúc nào cũng mặc niệm trong đầu là quí cô đã hơn 20 tuổi rồi(lạy chúa).Đúng là không ổn,thôi quí cô kiếm cậu khác đi.Đi với nhóc Conan ấy,ở đây chỉ có hai đứa là "teo tóp" thôi,quá chuẩn.


[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 442790 , sao phải lạy chúa hả anh!? Bé Ai kém anh gần chục tuổi chứ ít gì, nói thế người ta tủi thân không đi tiệc của em thì sao?

Mà thôi chết, tiệc tùng gì toàn mời thám tử vz cảnh sát vz đặc vụ thế kia, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 995315 , chẳng biết mình làm bạn vz ai nữa.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 17:32

@Ai: Cháu đi party với bác Akai ư? À nhầm, anh rể Akai ư? Thế thì
là chú cháu đi với nhau đấy cháu ạ XD
@KID: Vụ tiệc tùng lo thế nào đây, tự KID chuẩn bị nhá
[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 51327 Để càng làng còn xơi bằng mắt chứ ^^!
[@All: Khi nào 4rum ta đổi thành màu đen thì Hatter dùng màu vàng nhé
[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 160571 Please [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 829367 ]
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 17:43

@Kid:Thông tin của ngài khá nhanh nhạy đấy chứ.
Nhưng...tôi mà đi với Jodie thì cô ta cứ lí la lí lắc,nói luôn mồm không biết chán,tôi chỉ có nước ngồi mà vừa nghe vừa gục --> chả dại. == Ngồi nghe cô ta nói là đủ no,khỏi ăn tiệc.Với lại cô ta cũng bay biến đâu rồi,làm sao mà rủ được.Nếu có Rena ở đây thì đỡ,rủ tạm cô ta đi cũng tốt chán.
"Lạy chúa" là do thuận miệng thôi,bị hố một cú hơi bị đau. :( Có gì đâu mà tủi thân,vả lại quí cô Ai nếu có nổi giận thì cũng trút lên đầu kẻ hèn này chứ chẳng tủi thân rồi không đi dự tiệc đâu(phí).
Mà nếu có cần thì liên hệ với ta nhé,ta sẽ chuẩn bị giúp cho món sushi(có thể vài món nhẹ nữa).
@Yukiko:Cái này...dù không thích cũng phải công nhận...mấy đứa nhóc tì kia mà nhìn thấy chắc hỏi: "Sao cậu lại dẫn chú cậu đi vậy hở Ai?" --> chắc chết. :h10:
Anh rể hụt thôi,đã đụng vào sợi tóc nào của cô chị nó đâu.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 18:50

@Yukiko: Chị yên tâm, sẽ có "tiết mục", Tết mà, không phải mỗi trò ăn bằng mắt thôi đâu, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 178493 . Chị yên tâm, không phải động chân động tay giúp em đâu, lôi được nhóc tóc vàng là đủ phá cái bếp nhà em ra rồi, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 442790.

(Cháu để màu xanh biển ý, nổi hơn, hoặc màu cam cũng được, chứ màu của BB đọc đau mắt lắm)

@Akai: Tiệc thì phải mời chị Jodie mới vui, có chị ý, anh đỡ phải nói còn gì, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 442790 . Còn chị Rena ah, nhớ bà chị quá, chẳng biết đi đường nào rồi, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 504809

Trích dẫn :
Anh rể hụt thôi,đã đụng vào sợi tóc nào của cô chị nó đâu.

Thiệt không vậy anh, yêu kiểu gì mà chưa động vào một sợi tóc vậy, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 995315 .
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 19:40

@anh Shuuchi: uh, anh không thấy KID sao? chưa iu đã... hôn tay người ta rồi ==
@KID: oài, ý anh là gì hế? ai sắp hàng đi với em, giới thiệu đi, để em còn lên kế hoạch tính toán chi ly xem nên đi với ai, chứ ko thì vụ này... ko có ai đi đôi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức chết được với tên Shin đó, toàn là án, án, án... :h13: :h9:
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 20:17

@Kid:Nói cũng phải.Nhưng mà Jodie mất tăm mất tích rồi,biết kiếm ở đâu đây.Hờ,công nhận,không biết các nữ đồng nghiệp của mình biết đâu hết rồi.
À,không đụng vào một cọng tóc tức là không có làm gì "quá giới hạn",chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen là lằng nhằng à.Chứ nói như chú em thì yêu là phải có "gì đó" với con nhà người ta mới gọi là yêu à? 8) Với lại,tôi yêu một phần là vì nhiệm vụ,hơn nữa Akemi ngây thơ quá,phải đàng hoàng với em nó một chút,không nên nghĩ linh tinh.
@Ran:Ha ha,cô em đừng khó tính quá.Hôn tay chứ đã hôn môi đâu mà kêu ca(dám hôn môi rồi thì còn gì mà nói nữa).Cô em không biết phương Tây vào thế kỉ 19,20 có tập tục là đàn ông sẽ hôn tay một cô gái để tỏ lòng kính trọng à?Cái trò đó ở phương Đông,lại vào thời nay thì ít thấy,nhưng có thấy thì cũng chẳng có gì là sỗ sàng đâu,chỉ là quá...sến thôi(cứ như diễn Romeo & Juliet không bằng)
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 21:03

sherlock holmes đã viết:
8) Với lại,tôi yêu một phần là vì nhiệm vụ,hơn nữa Akemi ngây thơ quá,phải đàng hoàng với em nó một chút,không nên nghĩ linh tinh.
Hừm hừm 8) Ông anh nghĩ hơi đơn giản quá đấy Akai ạ. :twisted: À,hoá ra ông anh là loại người thích dụ dỗ những cô gái trẻ non nớt như chị tôi ấy hả? 8) Tội này
Trích dẫn :
"Sao cậu lại dẫn chú cậu đi vậy hở Ai?" --> chắc chết.
đáng tội bầm dập và cái trên kia cộng lại thì đáng tội ''die'' đấy ông anh ạ.
Thôi,ông cứ vớ đại lấy một em nào đấy ,tre trẻ,xinh xinh đi cùng là được rồi.Có gì nếu tôi ko có ai đi cùng thì còn chen vô giữa:Chào.Cháu là con của bố Akai.Chấm hết.
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 21:11

@Akai : Cuối cùng thì anh cũng chịu trả lời rồi ( em tưởng anh trốn biệt tăm biệt tích rồi vì mấy lời nói của em rồi chứ ) . Quả thật em sợ anh hiểu lầm là em nghĩ anh và Ai có gì thôi . Vì một người sợ phụ nữ như anh lại đi tiệc với một cô bé đáng yêu thế thì lạ đấy . Chúc anh và Ai vui vẻ nhé . :) .
@Kid : Trừ anh ư ? Vậy thì tiệc sẽ không vui lắm đâu . Vì anh đã nói al2 ai đi dự tiệc phải có đôi trừ anh vậy thì anh không làm gương rồi ?Em nghĩ anh nên đi với một cô nào đó sẽ hay hơn . Ví dụ như là Aoko chẳng hạn . Nếu đi với cô khác thì ............. em nghĩ anh biết sẽ có chuyện gì xảy ra với anh rồi đấy .
@ Ran : Mấy ngày nay cậu ở đâu thế hả ? Bỏ bạn bè ư ? Mà lại bỏ ngay lúc người ta bị thất tình . Shinichi kông đi với cậu à ? Vậy mà tớ cứ tưởng là hắn đi với cậu đấy . Tớ đang buồn , định gặp hắn rồi ăn hiếp hắn để đỡ buồn nhưng giờ thì tớ biết kiếm hắn ở đâu đây ?
@ Haibara : Nên hay không nên đi với Akai thì chị không có góp ý gì . Nhưng chị tưởng em sẽ đi với nhóc lùn Conan cơ đấy ( nói câu này có quá vô duyên không ) .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 21:23

Ôi chị Son.Chị ko phải bận tâm chuyện đó nữa đâu.Vì chắc em sẽ ko đi tiệc tùng gì hết nữa,thế là khỏi phải chọn người đi cùng cho xong.Mọi người đi chơi vui vẻ,nếu còn nhớ đến Ai này thì nhớ mang phần về nhé.Hic hic.
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty27/1/2010, 21:36

Không có bé thì buồn chết . Hay bé rủ Conan đi cùng đi . Anh Akai hay ai cũng được , chị không nói nữa đâu . Xin lỗi nhé .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 12:54

@Ai: Ặc,em lạy chị,em lỡ dại,chị tha cho em,em còn phải sống để truy lùng đám áo đen. =.= Tôi không phải quân tử gì nhưng cũng làm gì tới nỗi "loại người thích dụ dỗ những cô gái trẻ non nớt" hả trời? :farao: Với lại có cô ở đó,thằng nào ăn gan rồng cũng chẳng dám dụ dỗ chị cô.Tôi yêu Akemi là yêu đàng hoàng chứ không có dụ dỗ ai đâu nhé.
Cô sinh ra ăn gì mà suốt ngày nghĩ cách hại người độc địa thế nhỉ?Tôi vợ còn chưa có mà có nguyên đứa con gái như cô à?(mà có cho vàng tôi cũng chẳng dám làm bố cô,cô là con gái tôi thật thì tôi cũng phải dạy dỗ uốn nắn lại hoặc là tìm cách tống đi thôi).Nhưng cô cứ yên tâm,tôi cũng chẳng có ý định kiếm em nào đâu(nói đúng hơn là không kiếm được+không dám kiếm em nào,trẻ đẹp cũng không mà già chát xấu xí cũng không).
Mà sao cô thích tìm cách để hành hạ tôi thế nhỉ? :farao: Ngẫm lại mấy câu tôi nói đâu có phạm thượng tới cô đâu?
@Son:Yên tâm,tôi không dễ dàng bị đánh gục bởi miệng lưỡi phụ nữ đến thế đâu.
Thôi,khỏi chúc,kế hoạch bị hủy rồi(một con bé 8 tuổi với một tên 30 tuổi,không ổn chút nào).Giờ cô nên chúc tôi không bị cô bé "đáng yêu" của cô đem lên ghế điện thì hơn,nó đang tìm cách lấy cái mạng quèn này đấy.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 17:04

Ồ,nghe ông anh than mà sao thấy tội nghiệp quá trời. :shock: .Thôi được rồi,ko bàn cãi chuyện tiệc tùng đó nữa,ko ông anh mà khóc thì mọi người lại đổ vạ tôi ăn hiếp.Thế nhé,chuyện này xì tốp ở đây,ông anh có đi và đi với ai hay ko cũng ko liên quan tới tôi ,và tôi có đi hay ko cũng ko liên quan đến ông anh.Ok men 8)
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 17:35

Nói nghe như tôi là con nít ấy nhở?Hở ra là khóc.
OK,không liên quan nữa.Nhưng tôi đã góp ý bên nhà của cô đấy,qua mà xem.
Mà sao cô em nhiêu khê mấy chuyện này thế nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 17:57

Vậy là anh Akai và bé Ai không đi à . Như thế thì buồn lắm đấy . (Hay mình cũng không đi nhỉ ? Nhưng ..... không được , biết đâu họ đi sao ) . Mà hai người không đi thì buồn đấy , đi đi mà , sau khi dự xong , Son sẽ bao hai người ăn một bữa nha . :P
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 19:13

Dại gì không đi hở cô em?Với lại không đi thì cũng bị lôi đi thôi.Chỉ là không đi với quí cô Ai đây thôi.
Chà,vinh dự quá nhỉ?Đã vậy thì phải đi thôi.Nhưng nếu muốn ta đi thì cô tiểu thư kiếm giùm tôi cô nào để đi cùng nhé.
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 20:59

Chị Ran này ... lần này chị tính rủ ai đi party của tên KID kia đây ??
Hắn từ trước đến giờ đến trong sương mù và ra đi trong sương khói có bao giờ cho ai biết mặt mũi ra sao đâu mà nay hắn lại phởn lên tổ chức tiệc tùng ...
Hay chị cứ đi cùng em để có người bảo vệ hén ;)
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 21:05

Này conan,sao bây giờ mi mới lộ diện hả? Chà chà,mời chị Ran đi tiệc cơ đấy!Ghê nhỉ,con nít mà bày đặt...
Ồ,vậy ko có Shin thì chị Ran lại có Conan để đi cùng...Vui nhỉ?Ha ha...
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 21:10

Đến cậu mà còn nói thế ... Chẳng lẽ cậu ko thấy nghi ngờ khi tên KID mời dự tiệc sao ??

ePi: câu này giống spam quá nhé == vì là role nên anh được tha đấy.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 21:17

Hơi hơi.Chắc lại có âm mưu mới gì đó,hoặc muốn cải tà quy chánh thật.
Chỉ thấy mình hơi vô duyên.Người ta còn chưa mời chính thức mà đã nhắng lên chuẩn bị rồi (ko chỉ tớ đâu nhá)
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 21:20

ừm ừm trước giờ KID là người luôn luôn có trước có sau ...
Lúc nào hắn tới hắn đều báo trước cho người khác biết là hắn tới ...
mà sao lần này hắn lại mời suông thế nhờ ;)
ít ra hắn cũng phải có thiệp hay thiếp gì đó chứ cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 21:28

Ơ này Ai, KID sang mời chị rồi mà. Mà chị đã bảo rồi, chị sẽ đi cùng đám nhok tụi em đó ;) xem như là chúng ta đi... *1 nùi* nhìu người thay vì 2 người XD XD Trùi, hôm nay chị lại để quên ví tiền trong cặp nhok Conan... 2 hôm tới là mà nhok ấy vẫn ở nhà em thì chị sẽ ngất, làm ơn đuổi nó về dùm chị Ai nhé.
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 21:32

Vâng,thế thì mấy chị em mình đi với nhau vậy chị nhé! :).
À,tuỳ chị.Em cũng muốn tống nhóc đó về lắm rồi ấy chứ.Chị yên tâm,dù chị ko kêu về và em ko đuổi cổ về thì conan vẫn sẽ về nhà sớm thôi ạ.^^
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty28/1/2010, 22:25

mai em sẽ về nhà mà ...
có gì đâu mà phải đuổi chứ hix hix ...
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty29/1/2010, 16:57

Ha ha, nhóc 4 mắt có vẻ thích ở bên đấy nhờ, ở lâu chị Ran tủi thân đấy em ah. Suốt ngày em cứ để chị ấy "đối phó" một mình với bác già thì sao người ta chịu được.

Ah mà, mọi người thích thiệp mời chính thức chứ gì. Rồi, gớm. Sau đã. Nhưng anh nói trước là tiệc chỉ là tiệc thôi đấy, mệt lắm, vừa đi tận sang Áo xong.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 5 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Ran Mouri] Karatedo Girl

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Love Forever and Only One
» Akira Kamiya để lại vai Mouri Kogoro
» [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh
» Nếu Conan là girl thì sẽ thế nào nhỉ?!
» [Avatar] Manga Girl ! k xem thì uổn ^^

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-