CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Ran Mouri] Karatedo Girl

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty27/9/2009, 20:00

First topic message reminder :

Cái tên khốn ấy hứa giáng sinh sẽ về =.=" Vậy mà giờ lại la không được. 😢 Bùn 2s... Được lắm, về đây sẽ biết tay chị, cưng nhé! cười lăn cười bò
Nói gì thì nói.Đằng này vẫn đang buồn khiếp lun. Shin đi đâu ấy nhở? Cứ bảo sẽ về mà lặn mất tăm :h2:
Gã Hattori nghe đồn bị H1N1 rồi mà tuần sau lại đòi lên thăm Conan. Haizz... sao dân chúng ko cách ly lun cho khỏe... Mà chẳng sao! Đằng nào cả lũ vào phòng cách ly cũng vui chán. Bik đâu lại rủ nhau CFC trong phòng cách ly ấy! Bảo bác sĩ mở wifi lên cho cả phòng nhé! :h17:
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty6/2/2010, 22:37

Vút...vèo...bụp
Trích dẫn :
Sweet Happy Party


Nhân sự kiện trọng đại mà ai cũng biết là ai đấy: New Year! Một năm (tất nhiên) chỉ có một lần.
KID_The Phantom Thief hân hạnh mời quý vị tới dự Sweet Happy Party của tôi. Đây là dịp để làng Role chúng ta tụ họp đón mừng một năm mới đầy hứa hẹn (Tình hình...à mà thôi) cũng như để KID cảm ơn mọi người đã dành cho KID những tình cảm nồng hậu nhất trong năm vừa rồi.

Thời gian: 7h30, ngày 9/2/2010.
Địa điểm: Nhà hàng Vielchen, số 27, đường Unter den Linden, quận Alexanderplatz, thành phố Maple Hill.
Yêu cầu:
Khách mời phải có partner đi cùng, vì sẽ có tiết mục nhảy đặc biệt!
Mang theo một dải băng màu đen, cộng thêm bút chì màu, bút nhũ, bút dạ, nói chung là bút có màu.
Không thông báo với cảnh sát hoặc người ngứa chân ngứa tay muốn bắt KID.

Giờ mới nghĩ được thế thôi, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 442790 .
Chúc mọi người ăn tiệc vui vẻ và trẻ khỏe trở về.

KID_1412
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty7/2/2010, 08:48

@Vamp: thế này giống spam nhé cười lăn cười bò post 1 bài viết như nhau ở nhìu topic XD XD XD anh em có ai tính nặng tay với Vamp còn ko mau mà chiếm lấy cơ hội ;) ;) ;)

@KID: hux, ngày 9/2,... lưỡng lự quá... ngày đó em bận đi xuân tình nguyện với trường rồi :h4: pé Conan cũng đi theo nữa, thế là không dự được party... @Conan: hay là mình ở nhà nhỉ?? ;) hiếm có dịp KID phỡn được thế mà???
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty7/2/2010, 13:04

her her xuân tình nguyện của " 2 đứa mình " vui hơn chị ạ đi Party của KID làm gì ... Biết đâu hắn lại này này nọ nọ kia kia thì mệt lắm cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty8/2/2010, 15:04

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 703302 , tôi mất công đi mời để ai cũng nhận được thiệp mà lại kêu tôi bỏ thư rác là sao?
[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 703302 , tôi mất công làm tiệc mà hai người bàn nhau bỏ tôi đi là sao?
[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 703302 , tôi không chấp nhận việc đi chơi riêng như thế!!!
[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 703302 , tôi không thích bị coi thường như thế, tức rồi đấy.

Tiệc tổ chức vào 7 giờ tối chứ bộ mấy người tưởng sáng bảnh mắt ra đã đi nấu với nướng ah. Yên tâm, kéo dài hết đêm.
Về Đầu Trang Go down
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty8/2/2010, 18:28

Ấy dà dà !!
@ Cô Ran đừng nói thế !! làm cho Huynh KID iu quí của Bột tôi khóc oa oa lên rồi kia kìa !!
@ Huynh Kid : ai bảo đấy là thư rác kia chứ ?! ai dám bỏ chủ của party này nào?! huynh mắc bệnh "tưởng" hơi nhiều òj đấy !! còn đệ đây mà !! bọn họ thix làm sao thì tuỳ , nhưng đệ đã hứa là sẽ làm "phụ bếp" cho huynh mà !! yên tâm nhá !!
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty1/5/2010, 10:01

Ôi chị Ran ơi em ... nhớ chị quá ... Đói ~~ làm cơm cho em ăn đi .. Dọn nhà cửa nữa ... Trời ơi nhà gì đâu mà bụi bắm quá vậy ...
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty1/5/2010, 14:46

Nhóc điên ah, đi mắt tăm mất tích mấy ngày trời, về nhà mở miệng kêu này kêu nọ, Ran không nổi đoá thì coi như số nhóc may đấy, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 442790 . Đói hả, sang nhà anh ăn kem không, dạo này tinh thần không ổn định, nhà anh nhiều kem lắm, nhất là socola, [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 472272
Về Đầu Trang Go down
conanbest

conanbest

Nữ Tổng số bài gửi : 14

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty2/6/2010, 16:40

Hây, em chỉ muốn ăn cơm, ăn kem làm sao mà no được? Vả lại, tinh thần anh ko ổn định, qua nhà anh khác gì tự vào hang cọp?
Về Đầu Trang Go down
nhocsieuquay

nhocsieuquay

Pisces
Tổng số bài gửi : 303
Birthday : 27/02/1997
Age : 27
Đến từ : globo loco

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty3/6/2010, 18:05

@Conan: muon tieu tung ha? vua ve ma da doi hoi nay no. Ma chi em cung ban lam nen moi de nha cua nhu vay chu! thui chiu kho sang nha chi, chi nau com cho vai bua. Doi lam ha? ma em vua di dau ve the?
Về Đầu Trang Go down
Piglet_CPT

Piglet_CPT

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 17/07/1996
Age : 27
Đến từ : 9A Family_TNH

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty13/6/2010, 11:35

Chị Ran. Em Ayu nè. Hum nay em qua nhà không gặp chị
Chị đi tập Karate ở trường hả?Conan có nhà không nhỉ?
Nghe nói chị Sonoko mới học võ ở đâu mới về nên em lại phải quốc bộ qua nhà chị ấy. Khi nào chị giới thiệu anh Shinichi cho tụi em nhé. Thấy bác Agasa bảo anh ấy là thám tử nổi tiếng lắm. Có bằng bác Mori ngủ gật không nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty13/6/2010, 15:40

Chào Ran, anh Araide mà :oops: Lâu lắm rồi không gặp, em có khỏe không? Khi nào rảnh sang chỗ anh chơi nhé! Đưa cả nhóc Conan sang nữa...
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty24/6/2010, 22:44

@anh Araide: vâng ạ, em cũng sắp rỗi rồi, còn 1 hôm nữa là em sẽ thi xong, nhưng em đang còn nhiều việc quá... Nhưng hẳn sẽ có 1 party cho làng role, Conan cũng muốn tham gia nữa ạ. Lúc em bảo sẽ có anh dự thì Conan có vẻ mừng lắm nên đòi tham gia luôn. Anh đến nhé?
@Ayumi: uh, mấy hôm nay chị toàn ở thư viện học thôi. Dạo này đội thám tử nhí ra sao rồi? Còn đi bắt ma ko? Hôm nào Conan ở nhà chị sẽ gọi em sang chơi, dạo này nhok ấy ham chơi lắm, đi suốt thôi em ạ ;) nhưng mà nhok ấy được nghỉ hè rồi, nên đi lung tung 1 chút cho thoải mái cũng ko sao.
@Conan: dạo này em giống Genta quá, cứ thấy em là em lại kêu đói thôi ==
@KID: anh mời Conan sang nhà cũng được, 2 anh em ăn ít kem thôi nhớ, ko tên nhok nhỏ lại sâu răng đấy.
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty25/6/2010, 08:01

Ồ,nghe chị nói Conan giống Genta mà em muốn nhìn hắn coi sao cười lăn cười bò Lâu rồi ko thấy conan sang nhà chơi,chắc là lại đi chơi với Ayumi đây 8)
Chị nè,rảnh chị em mình sang nhà cô Yukiko chơi đi chị.Cô ấy sẽ làm cho chúng ta món cà ri ...😢
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty17/7/2010, 13:57

hic, :47: sao bụi đầy nhà thế này *khụ khụ* dọn dẹp đi thôi, có ai vào phụ mình 1 tay ko? chứ ông bố rượu chè nằm lăn lóc thế này chẳng giúp được gì == , nhóc Conan lại đi chơi rồi (chắc với Ai-chan ;) )
(ngoài lề: em đóng vai này được ko ạ? tại thấy chị ePi trả lại vai rồi, nếu nhà ko đồng ý thì em rút lại đơn đăng kí vậy :h10: )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty17/7/2010, 23:04

Dọn nhà à? Có cần anh giúp gì không em? :oops:
Cố gắng đừng làm việc quá sức nhé. Vận động nhiều cũng không sao (nhất là với một cô gái năng động như em), nhưng đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. :oops:
*Ngoài lề: chào mừng đến vs làng Role nhé em*
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty18/7/2010, 09:41

cảm ơn bác sĩ đã thăm nhà trong lúc bụi bặm thế này =.= và anh cũng yên tâm đi, em ko làm việc gì nặng đâu (có gì nặng wa' em tung 1 cước là xong ý mà cười lăn cười bò ) nhân tiện khám dùm em ông bố với, kẻo ổng lại "nửa năm" nữa thì khổ ==
(ngoài lề: cám ơn đã ủng hộ, em sẽ cố gắng đóng góp cho RP hơn :oops: )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
strawberry

avatar

Pisces
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 24/02/1996
Age : 28
Đến từ : nhà tui

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty22/7/2010, 16:46

hj Ran, còn nhớ tớ ko ?
Eisuke đây, lâu rồi ko gặp cậu thế nào, bác Mori nữa, àh thêm tên nhóc đầy rắc rối nữa. hôm nào tớ và Ran đi chơi nhé !
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty22/7/2010, 18:50

hiii, Eisuke, lâu rồi ko gặp, có khỏe ko?
Định vào nhà cô chị cậu chào hỏi tý nhưng sao thấy đang bận đấu khẩu với ông Gin nên thôi =.=
Còn vụ đi chơi, tớ dẫn theo Conan với Sonoko nha, quyết định vậy đi :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty22/7/2010, 19:07

Nếu bận thì để ta qua chào hỏi trước vậy.
Mới về ko bao lâu mà đã đi chơi cùng thằng nhóc ấy rồi, thế còn thằng bạn trai ( ông xã - theo cách gọi của Sonoko) đâu ??
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty22/7/2010, 19:55

Ôi, "quý hóa" wa', hôm nay có cả Gin đến thăm cơ à :47: (ko bik nên vui vẻ đón tiếp hay xài Karate chào đón nhỉ ;) )
Mời bác Gin ngồi xơi tý nước trà :h11: để lấy hơi đấu khẩu vs chị Rena típ XD
Và cũng đừng nhắc đến cái tên-chỉ-biết-đến-vụ-án như hắn nữa :h13: :h20:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty26/7/2010, 22:39

vào nhà dọn dẹp giùm em nhé :)
sr em, chị đi công tác cả tháng giờ mới về, mãi mới xin được đài truyền hình đổi giờ phát sóng vs phim Twilight cho em đấy (đỡ phải giành remote với ông Mori), mà chị cũng là fan mà cười lăn cười bò
lâu chưa vào làng role, nhà mình vắng vẻ mà bụi quá, chả có ai dọn hộ cả :( :h10: :627:
thôi chị đi ngủ đây, bb em nhá, mai còn phải đi quay 7h sáng nữa ^^! :h11:
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty26/6/2011, 22:02

*Phủi phủi* *Thông cảm cho ss, ss vừa đọc lại cái tập 36, ngay lúc Takagi và Conan lọt vào trong cái thang máy gỡ bom, tập 36 kết thúc ngay cái chổ Shin gởi lời chào tạm biệt cho Ran, chợt ss nghĩ là giữa Shin và Ran vốn dĩ đã là 1 mối tương quan khó có thể tách rời nhau ra..*

Không biết hắn định sẽ ra sao nữa, gần thi tốt nghiệp rồi.. Mình cũng cảm giác lạ là mặc dù xa nhau đã rất lâu, nhưng mình vẫn luôn có cảm giác Shin luôn ở bên cạnh mình...
Dạo này mình có một cô bạn mới là Sera, mặc dù khá giống con trai, hơi bộp chộp, một chút máu thám tử, vòng 1 hơi phẳng :phon5: nhưng mà cũng đáng yêu ra phết. Cô bạn này làm mình nhớ tới hình ảnh tomboy của Emma, cơ mà Emma có cắt đi mái tóc làm mình tiếc hùi hụi đó thì người ta vẫn nhận ra được bạn này là con gái, còn đằng này thì... :tuky5:
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
Sherry

Sherry

Pisces
Tổng số bài gửi : 368
Birthday : 06/03/1919
Age : 105
Đến từ : Ajisai Toori, desu ( ´ ▽ ` )

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty26/6/2011, 23:15

Ố, Ran-chan :love: Lâu lắm rồi ko gặp em :rolling eyes: Đúng lúc chị vừa nướng xong mấy cái bánh cupcake :matanhsao: Chị cũng mang sang đây gọi là quà chào mừng em trở về lang Role ha :mattron:
Đây là margarita cupcake :phon5: Là món bánh từ hoa quả nên hương vị của nó rất ngon, rất thích hợp cho mùa hè ah nha (-^v^-)
[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Margarita_cupcakes
Ngoài ra, chị còn có 1 món bánh cupcake dành riêng cho Ran-chan đó :tu tu: Ta-da~!
[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Cow_cupcake
Nhìn hấp dẫn ko ta? :nhacnhien:






*P/S: Ah mà, Sher nhắc chị ePi 1 xíu nè: Chị ePi ơi, topic bị lock, chị phủi bụi mà quên chưa mở khóa nè +_+ Vậy sao mọi người vào nhà chị chơi được :nhacnhien: May muh em cũng post bài trong này được :thidau: Em unlock topic luôn nha (^__<)*
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty27/6/2011, 08:13

Ồ bé Ran mới về. Mà coi bộ về nhà không nhớ ai chỉ nhớ đến...chàng ta của em thôi :tu tu: Không biết khi nào chị mới có "chàng ta" giống em đây nữa :tuky2:

Yumi kỳ nha, chưa tặng quà về làng cho tớ kìa :phon2:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty27/6/2011, 09:27

*hắt xì....hắt xì......*Bộ ai nói gì mình ta?
A, Ran-chan, óe, có cả chị Rena ở đây nữa *hớn hở nhào tới bắt tay* Woa, chị cảnh sát nữa này :rolling eyes: Coi bộ câu chuyện tình iu của 2 bạn trẻ này....lãng mạn đấy nhá :mattron: Chậc, đôi chim câu~
Haiz, nghĩ lại cái thân mềnh, hẻm bít đến bao giờ mới có mảnh tình vắt vai.....( mà với cái vòng 1 siêu phẳng này thì mình thành gái già mất, hix hix hix hix *khóc trôi nhà Ran-chan luôn* )
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Sponsored content




[Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ran Mouri] Karatedo Girl   [Ran Mouri] Karatedo Girl - Page 6 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Ran Mouri] Karatedo Girl

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Love Forever and Only One
» Akira Kamiya để lại vai Mouri Kogoro
» [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh
» Nếu Conan là girl thì sẽ thế nào nhỉ?!
» [Avatar] Manga Girl ! k xem thì uổn ^^

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-