CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty28/3/2012, 14:19

TRẬN CHIẾN BẦU TRỜI VÀ MẶT BIỂN (Kaitou Kid vs các thám tử )


Author:Ansoxxx_2411( Gọi em là Moumou hay XXX là được rồi )
Genre: Trinh thám pha chút tình cảm nhẹ !
Rating : Rất trong sáng, nhưng hơi bị đau đầu cho khoảng suy luận ! ( vì tác giả rất dở truyền đạt thông tin ^^ )
Pairing : Nhiều lắm đấy ^^
Summary : Ánh trăng bạc soi nhẹ xuống tòa tháp cổ …
Họ đứng đối mặt nhau với nụ cười nửa miệng trên môi …

Ngọn lửa hừng hực bao quanh táp mạnh vào trong gió …

Trậu chiến huyền thoại giữa bầu trời và mặt biển đã đến hồi kết thúc …

Disclaim :Họ là của Aoyama sama , nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau ^^ !!


Chap 1 : Sứ mệnh của những kị sĩ …
( chú ý , chap này rất ngọt , có nhiều khả năng sẽ phát tán bệnh tiểu đường ^^ )


Đường phố Anh lất phất những bông tuyết nhẹ rơi …

Trong một nhà hàng sang trọng ở London …

Dưới ánh nến huyền ảo , chàng trai cầm đóa hoa hồng bẽn lẽn nhìn cô gái …

- Ngay lần đầu tiên gặp nhau ở hội thảo khoa học trinh thám _ Hai má Hakuba đỏ ửng _ Tớ đã biết mình sinh ra là để thích cậu !!!
Mùi nước hoa nhè nhẹ lan giữa không gian …
- Shiho chan !! _ Hakuba run run chìa đóa hoa hồng ra _ Cậu có thể làm bạn gái tớ không ?

Một câu hỏi quan trọng đang chờ đợi câu trả lời …

- Uhm , đó là một đề nghị không tồi !! _ Cô gái tóc nâu đỏ đưa tay nhận đóa hoa …
Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ lan khắp người Hakuba …

- Nhưng bây giờ thì tớ chưa thể trả lời được…!_ Shiho chan khẽ mỉm cười …

Không gian im lặng ….

Có tiếng vĩ cầm nhẹ kéo dài …

- Nhưng nếu cận bắt được hắn !! _ Cô nàng Shiho đặt tờ nhật báo Daily lên bàn _ Có thể tớ sẽ đồng ý …^^
Lia đôi mắt xanh lơ nhìn xuống , Hakuba cầm tờ báo lên …

Vành môi anh khẽ nhếch một nụ cười …

- * Cố lên nhé !!* _ Shiho nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đang thích thú của Hakuba _ * Chàng kị sĩ của tớ ^^ !*

…………………………………………………………………….

Osaka , Nhật bản …

- CÁI GÌ !?? _ Heiji há hốc mồm ngạc nhiên _ CẬU NHẬN ĐƯỢC THƯ THÁCH ĐẤU CỦA KID SAO ?
- Ừ ! _ Shinichi gật đầu _ Thế nên tôi mới đến đây ..!
- Uhm , nhưng tôi nhớ là …
- Thật ra thì còn một lý do nữa …!_ Shinichi cúi người gắp miếng trứng cuộn vào chén ..

Dòng hồi tưởng bắt đầu ….
………………………………………………………………………

Con đường từ trường Teitan về nhà Shinichi ….
Hoàng hôn soi rõ hai chiếc bóng đổ dài …

- Thế là Holmes đã phá được vụ án dễ dàng chỉ nhờ vào 5 hột cam , con tàu của đám cướp đó cũng chìm xuống biển !!( vụ án 5 hột cam ) _ Shinichi hớn hở nói
- Thế à !! _ Ran đi bên cạnh gật gù …

Tiếng chim ríu rít trên cành …
- Này , hình như ngày mai chúng ta có tiết nhạc phải không ?? _ Shin hỏi
- Uh đúng vậy !_ Ran gật đầu
- Chán thật !! _ Shin thở dài _ Tớ thật chỉ muốn ở nhà ngủ thôi !!
- Cậu lại thế rồi ^^” !

Nhịp chân họ vẫn bước đều cùng nhau …

- À quên nữa !! _ Ran lấy trong túi áo ra một phong thư _ Lúc nãy có một anh chàng gửi cho cậu cái này …!
- Gửi cho tớ hả ?? _ Shin săm soi phong thư màu xanh nhạt _
Cậu mở bìa thư ra …

Văn phong quen thuộc …
Nét chữ cũng không lấy gì lạ …

Đôi mắt cậu thám tử trung học ánh lên tia thích thú …

- Ai đưa cho cậu cái này thế Ran ? _ Anh lập tức hỏi cô bạn gái
- Uhm !!_ Đôi mày nhỏ nhíu lại suy tư _ Lúc nãy khi cậu đi vệ sinh thì có một anh chàng mặc đồng phục trường khác đưa cho tớ !
- Hắn ta trông thế nào ?? _ Shin vồn vã hỏi _ Đã nói gì với cậu ?
- Cậu ta đội một cái mũ lưỡi trai che mất gần nửa gương mặt nên tớ không thấy rõ , vóc dáng thì hao hao giống cậu !_ Ran cố nhớ lại _ Bảo tớ phải đưa tận tay phong thư này cho thám tử Kudo !!
- …………..!

- Có chuyện gì sao Shinichi ?_ Ran tò mò hỏi
- Cậu không tin đâu Ran !_ Shin nở một nụ cười nửa miệng thích thú _ Lá thư này là của Kid !
- Của Kid ?? _ Cô nàng tròn mắt _ Là tên siêu trộm từng đụng độ với cậu ở tháp đồng hồ sao ?
- Đúng thế ! _ Shinichi gật đầu _ Hắn nói thứ 7 tuần này sẽ đánh cắp một báu vật ở Osaka và muốn mời tớ tham gia vào đội ngũ bảo vệ …!

Shinichi cảm thấy vô cùng mãn nguyện …
Nhận được thư mời của một đạo chích lừng danh …
Chứng tỏ tên trộm kêu ngạo ấy đánh giá rất cao cậu …

- Thế à ?!!_ Ran cúi đầu , nở một nụ cười buồn …
Bất chợt Shin nhớ lại ….

- * Không phải chứ ! * _ Cậu xem lại tờ thư của Kid
Chủ nhật này Ran sẽ tham dự vòng chung kết tranh cúp vô địch Karatedo nữ toàn thành …
Nếu Shin nhận lời đến Osaka đấu với Kid thì cậu sẽ không kịp quay lại xem Ran thi đấu như đã hứa …
- Uhm !..._ Shin nhíu mày suy tư …
Những lần trước Ran thi đấu , cậu đều có việc bận không đến cổ vũ được ( mà có đến chắc cũng chả dám cổ vũ công khai ^^ )…
Hai ngày trước khi Ran nhận được giấy thông báo , Shinichi đã hứa như đinh đóng cột là sẽ đến …

- Ran này …! Hay là tớ không đi nhỉ ! _ Shin nói với ánh mắt hụt hẫng _ Dù sao cũng có bác Nakamori rồi !!...
- Đừng ! _ Ran quay sang Shin mỉm cười _ Cậu cứ đi đi !! Shinichi chẳng phải rất muốn bắt Kid sao ?
- Nhưng còn giải đấu Karatedo ..!
- Không sao đâu ! _ Ran nói , cổ họng bỗng thấy ngẹn lại _
Cô nàng đã rất mong Shinichi đến xem mình thi đấu một lần , hơn nữa đây lại là cuộc thi cấp quốc gia khó khăn lắm mới vào vòng chung kết được …

- Sonoko nói sẽ đến cỗ vũ cho tớ …!_Ran mỉm cười dịu dàng …_ Cậu cứ đến Osaka …!
- Uh ! _ Shin gật đầu tươi cười _ Tớ nhất định sẽ quay lại kịp giờ !!
- Shinichi ?
- Tớ sẽ tóm Kid trước 2h trưa chủ nhật và quay về đây cổ vũ cho cậu !!_ Cậu chàng cười dịu dàng _ Chịu không !!
- Uhm !! _ Ran cười tươi gật đầu …

- Nếu là Shinichi thì nhất định sẽ làm được ! _ Ran nhìn Shin

Nở một nụ cười đẹp hơn những cánh hoa đào mủa xuân …

Làm xao động con tim của chàng thám tử trẻ …

………………………………Kết thúc hồi tưởng ……………………….

- Xì !! Hóa ra cậu chạy đến đây là vì nụ cười thiên thần của Ran _ Heiji bĩu môi
- Gì chứ !! _ Shin cãi lại , hai má đỏ ửng _ Tớ tới đây là vì Kid chứ bộ >”< !
- Trình độ nói dối kém quá ^^ ! _ Heiji nhìn thấy , che miệng cười
- Hay quá !! _ Kazuha ngồi đối diện hớn hở _ Cậu sắp đụng độ với Kid hả ??
- Uhm !! _ Gật đầu
- Wow tuyệt quá !! _ Cô nàng reo lên _ Ở trường tớ ai cũng thích Kid , nghe nói anh ta rất đẹp trai lại giỏi ảo thuật ??
- Uhm !! _ Gật đầu (he he , Shin công nhận Kid đẹp trai ^^ )
- Vậy cậu xin chữ ký của anh ấy giùm tớ nhé ..! _ Kazuha cười tươi _ Hay chụp giúp tớ một tấm ảnh cũng được , tớ muốn…
- RẦM !!! _ Cắt ngang câu nói của Kazuha Heiji đập mạnh tay xuống bàn

- Tên đạo chích đó có gì hay ho chứ !! _ Cậu chàng cáu gắt đứng dậy _ Nếu muốn tớ cũng có thể bắt được hắn !!
Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài ….
- Chuyện gì thế nhỉ ?? _ Kazuha tròn mắt ngạc nhiên
- Bình thường thôi mà … _ Shin gắp miếng Sushi , tủm tỉm cười ^^_ Hội chứng tâm lý tuổi dậy thì …!

……………………………………………………………………………

Mang trong mình mỗi người một sứ mệnh …
Những chàng kỵ sĩ bắt đầu nhập cuộc …
Cuộc đối đầu giữa họ và tên trộm mang biệt danh đứa trẻ sẽ ra sao khi mỗi người đều có lý do riêng để chiến thắng ??
Bạn sẽ cổ vũ cho ai đây ? ^^

Mời đón xem chap sau : “ Báu vật đền cổ Osaka !! “


p/s : Cô bác thương tình cho em xin tí Vote sống qua ngày >"<
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty28/3/2012, 14:38

Temmmmmmmmmmmmmm.

Hiện tại là chap đầu mình chưa nói được gì. Hi vọng ở chap sau

À góp ý tí : Cái câu Hakuba nói "Tớ biết mình sinh ra là để thích cậu" mình thấy nó hơi gượng ép. Đọc lên nó cứ làm sao ấy.
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 33
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty28/3/2012, 17:03

mấy chàng thám tử nhà ta lag kỵ sĩ ,vậy Kid là rồng hử ?
kỵ sĩ diệt rồng ??????????haha
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty11/4/2012, 15:06

@ mori : cái câu người ta lãng mạn thế mà " mấy người " chê á ?? :down: Tình cảm tâm lý ướt át quá chừng luôn >"<
@ Shinichikudo275 : lại trời , cậu làm ơn kiếm cái nickname ngắn gọn tí cho tớ nhờ :shock: anh Kid là rồng ư ?? Sao thế được chứ >"< Ảnh là phù thủy , ( vai ác >"<) phù thủy dưới trăng của lòng em đó chứ
@ all : chap tiếp đây.....



Chap 2 : Báu vật đền cổ Osaka !


- Tâm trạng không tốt hả ?_ Shinichi bước tới chỗ Heiji đang ngồi _ Uống cái này đi !!
Cậu đưa cho Heiji một lon nước ép …
- Cám ơn !!
Đón lấy lon nước từ tay Shin , Heiji kun hướng mắt về phía sân vườn nhà mình …

- Cậu nhận được thư thách đấu của Kid từ khi nào ??_ Heiji hỏi
- À …cách đây 2 ngày !!_ Shin đáp
- Vậy cậu biết mục tiêu lần này của hắn là gì không ??
- Trong thư không có nói nhưng tớ nghĩ đó là một viên đá quý cổ _ Shin xoa cằm _ Vì Osaka là kinh đô cũ của Nhật bản mà !!

- Đúng là cách đây mấy ngày sở cánh sát Osaka có nhận được một bức thư đe dọa của hắn …! _ Heiji móc điện thoại ra bấm vài nút …_ Để tớ cho cậu xem qua …!

- À mà thôi !! _ Bất chợt cậu chàng dừng lại …
Xoay mặt sang nhìn Shin , chàng thám tử miền Tây nở một nụ cười ….
- Có lẽ chúng ta trực tiếp đến hiện trường sẽ hay hơn …!
- * Chúng ta ?? * _ Đôi mày Shin nhíu lại …

……………………………………………………………………………….

- Ồ xin chào !! _ Ngài cảnh sát Otaki bước tới bắt tay Shinichi
- Chào bác !! _ Shin cúi người
- Tôi có nghe qua về việc Kid sẽ mời một thám tử tham gia bảo vệ viên đá quý !!_ Ông nói _ Nhưng không ngờ lần này lại có những 3 thám tử trung học muốn vào cuộc …
- Ba thám tử ?? _ Heiji tròn mắt _ Cháu & Shinichi , chỉ mới có 2 thôi …!
- À còn một thám tử trẻ tuổi vừa trở về từ Anh quốc , nghe đâu cậu ấy là con trai của ngài giám đốc sở …_ Cảnh sát Otaki nói

- Cậu ấy đang đứng ở đằng kia ạ …! _ Ông chỉ tay về phía cổng ngôi đền cổ …

Dưới tán cây anh đào …

Chàng trai có mái tóc nâu vàng đang cẩn thận ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ ….
Đôi mắt mày thanh thỉnh thoảng nhíu lại ….

- Hakuba Saguru !! _ Heiji bước tới chỗ anh _ Cậu vẫn còn sống à ??
Ngước đôi mắt xanh lơ , Hakuba nhìn Heiji nở một nụ cười …
- Cách chào hỏi bạn cũ của cậu thật độc đáo ^^ !!
- Tôi không phải bạn cậu ~”~ !_ Heiji nhăn mặt
Nhưng không quan tâm đến phản ứng của tên da đen , Hakuba bước tới bắt tay Shin ….
- Đã lâu không gặp , Kudo kun ^^ !
- Đã lâu không gặp , Hakuba san ^^ !

Heiji lườm mắt một cách khó chịu ….
- Này này !! Nơi đây là hiện trường điều tra ! _ Cậu nhanh chóng xen vào gỡ tay họ ra _ Muốn giao lưu kết bạn thì đi chỗ khác nhá !
- Vậy các cậu cũng tham gia vào vụ này à ?? _ Hakuba hỏi
- Tất nhiên rồi ! _ Heiji chen vào _ Shinichi còn nhận được thư của Kid !
- Nhận được thư ? _ Hakuba nhíu mày thoáng chút khó chịu _
- Uhm , hắn đến trường gửi cho tôi bức thư …bảo rằng muốn mời tôi tham gia vào trò chơi lần này …!
- Tôi có thể xem qua nó không ? _ Hakuba đề nghị
- Nó đây …!_ Shin đưa phong thư của Kid cho Hakuba

“ Gửi thám tử lừng danh …
8h Tối thứ 7 tuần này ta sẽ lấy đi báu vật thành cổ Osaka …Nếu có nhã hứng mời cậu tham gia vào đội ngũ bảo vệ .
Chúng ta sẽ cùng chơi đùa dưới ánh trăng huyền ảo …
Ký tên : Đạo chích Kid “

Hakuba hít một hơi cố giữ bình tĩnh …
- Có vẻ hắn rất xem trọng cậu !! _ Hakuba đưa trả bức thư cho Shin và nói …
- Uhm !!
- Cậu nhận được lá thư này khi nào ?? _ Hakuba hỏi
- Vào hôm thứ 2 !
- Hôm này là thứ 4 , nghĩa là cách đây 2 ngày ! _ Hakuba nói _ Vậy cậu đã tìm hiểu về mục tiêu lần này của Kid chưa ??
- Vẫn chưa ! _ Shin đáp

- Vậy à !! _ Hakuba nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng

Anh mở quyển sổ thám tử của mình ra đọc vanh vách …
- Kaitou Kid _ còn có bí danh là Kid 1412 _ tội phạm quốc tế hiện đang bị truy nã , được kết án 1500 năm tù vắng mặt , gây ra nhiều vụ trộm đình đám . Được hậu thuẫn bởi một người phụ tá già ! Phi vụ đầu tiên cách đây 18 năm . Mười năm sau đó không thấy hoạt động , tới cách đây một năm lại bắt đầu xuất hiện . Mục tiêu thường nhắm tới là các viên đá quý loại lớn , có giá trị . Đặc điểm nổi bật là khả năng hóa trang và tài ảo thuật !
Shinichi tròn mắt trước những thông tin của Hakuba …

- Mục tiêu lần này là viên đá có tên : “ Flower in Fire “( tạm dịch là hoa trong biển lửa nha ^^ ) một viên đá quý có nguồn gốc cách đây gần 100 năm , được đặt trong một ngôi đền cổ ở Osaka . Thuộc quyền sở hữu của một nhà tài chính tên Sasuke Naritochi chuyên kinh doanh các mặt hàng đồ gốm và giấy ăn .
Shinichi và Heiji chăm chú nghe Hakuba nói …

- Cách đây 3 ngày , tức là ngày 7/2 Kid gửi một bức thư tới sở cánh sát Osaka báo mình sẽ lấy cắp viên đá quý vào đêm thứ 7 tức là ngày 13/ 2 …
- Bộp bộp bộp !! _ Có tiếng vỗ tay từ phía sau lưng họ

- Bố !! _ Heiji ngạc nhiên
- Những thông tin vô cùng chính xác ! _ Ngài Heizo Hattori mỉm cười bước tới _ Cậu quả là một thám tử tài năng !!
Ngài thanh tra Osaka vỗ vai Hakuba ….
- Chào bác Heizo , bố cháu vẫn thường nhắc tới bác ^^ !! _ Hakuba đưa tay ra bắt
- Chào cậu !!_ Ngài thanh tra bắt tay Hakuba rồi ông quay Shin _ Xin lỗi , cậu là Shinichi Kudo …?
- Vâng ạ !! _ Shin gật đầu lễ phép
- Ồ , thằng nhóc nhà tôi rất hay nhắc tới cậu !! ^^ Nó bảo cậu là đối thủ mà mình ngưỡng mộ nhất ^^ !
- Bố ~”~ !!_ Heji ngượng ngùng đỏ mặt …

- Nhưng tôi vẫn muốn nó thi thố tài năng với cậu Hakuba đây hơn ! _ Ngài thanh tra lại quay sang Hakuba _ Một tài năng vượt bậc !!
- Bố ~”~ …!
- Con nữa đấy , lo mà học hỏi hai cậu ấy đi !!

- À mà các cậu có muốn đi xem hệ thống cảnh vệ của cảnh sát không ?? _ Bố Heiji nói
- Vâng ! Tất nhiên rồi ạ ! _ Cả 3 chàng trai đồng thanh

Nói rồi ngài thanh tra dẫn họ vào trong khuôn viên của ngôi đền ...
Đội ngũ cảnh sát bên trong khá thưa thớt chứ không đông đúc như bên ngoài …
- Đây chính là nơi giữ viên đá ..! _ Ngài thanh tra chỉ vào tòa tháp cao giữa khuôn viên đền …
Tòa tháp có 7 tầng được xây theo lối kiến trúc cổ Nhật bản , vật liệu chủ yếu là gỗ …

- Viên đá được đặt ở tầng đỉnh tòa tháp , trong một chiếc hộp gỗ , được xem là vật trấn linh ở đây …!
Ngài Heizo đưa cho 3 chàng thám tử một bức ảnh chụp viên đá …

Một viên đá được làm theo hình bông hoa mai , với 5 cánh trong suốt ….
Ở giữa là một viên đá đỏ rực sáng lấp lánh …
- Những cái cánh này được là bằng pha lê …! _Ngài Heizo nói _ Còn viên đá ở giữa là Ruby đỏ …!
- Uhm !! _ Shinichi gật gù _ Đúng là rất đẹp …!

- Thế còn hệ thống cảnh vệ thì sao ạ ?? _ Shin cất tiếng hỏi
- Lực lượng cảnh sát được bố trí ở cả 3 cổng vào của ngôi đền , xung quanh tháp cũng có người ... ! _ Vị thanh tra nói _ Và lần này có một thứ đặc biệt nữa …
Ông ra hiệu cho mọi người đi theo mình đến gần tòa tháp …
Họ đi lên cầu thang và dừng lại ở tầng thứ 6 …

- GÂU !! GÂU.!! GÂU !! _ Một đàn chó béc –giê dữ tợn được trói gần lối cầu thang dẫn lên tầng trên …
- Với cái này chắc Kid khó lòng lên đó nhỉ ^^ ! _ Heiji nói
- Trong căn phòng giữ viên ngọc có đặt một hệ thống cảm ứng thân nhiệt , chỉ cần Kid bước chân vào sẽ lập tức báo tín hiệu về màn hình trung tâm …

Shinichi nhìn quanh …
Bốn góc gần đó được dựng 4 đài khá cao …

- Vậy 4 cái giàn đó là gì ạ ?? _ Shinichi hỏi , chỉ tay ra ngoài …
- À , ở đó có đặt những bộ đèn pha cao cấp , khi nhận được tín hiệu của Kid sẽ lập tức bật sáng chiếu về phía hắn , lợi dụng lúc hắn bất ngờ toàn bộ cửa sổ sẽ bật mở và với bộ súng ngắm cực hiện đại việc tóm Kid sẽ vô cùng đơn giản …!
- Uhm !! _ Các thám tử cẩn thận xem xét và ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay …

Họ bước xuống cần thang và trở ra ngoài ….
- Thế nào ?? Các cậu nghĩ sao về hệ thống cảnh vệ này ? _ Ngài Heizo hỏi
- Uhm ..! _ Xoa cằm suy nghĩ , Hakuba nói _ Tôi nghĩ nó quá sơ sài …!
- ???
- Tuy lực lượng cảnh sát đã được giảm tối thiểu để đề phòng Kid cải trang nhưng nếu sử dụng cảnh khuyển thì cũng khá nguy hiểm , hắn chỉ cần dùng thuốc mê là có thể vào ngay …Hệ thống cảm ứng thân nhiệt nghe có vẻ hay nhưng cũng không thể bảo đảm là Kid không sử dụng đồng phạm , nhất là nơi đặt viên đá , nó sẽ phát huy sở trường sử dụng tàu lượn của Kid …Tôi nghĩ nên đặt viên đá ở một trong số các tầng giữa sẽ tốt hơn ^^ !

- Tôi cũng nói thế nhưng ngài Sasuke cứ nhất quyết không chịu !_ Có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng họ khi cả 4 người đã bước xuống những bậc thang cuối của tòa tháp
Trong những vụ án của Kid thì thật là thiếu sót khi không nhắc đến người này ….

- Nhưng có thể phân tích tỉ mỉ về hắn như vậy …! _ Ngài thanh tra Nakamori bước tới gần Hakuba _ Liệu cậu có phải là Kid hóa trang không ??
Vừa nói ông vừa đưa tay véo thật mạnh vào má Hakuba …
- Oái !! _ Để lại một vết đỏ ửng trên má anh chàng …

- Rất tiếc tôi không phải là Kid !! _Xoa xoa vết đỏ trên má , Hakuba nhìn ngài Nakamori nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý …_ Nhưng giữa tôi và hắn có một mối quan hệ khá đặc biệt …!
- * Đặc biệt ?? * _ Heiji nhìn Hakuba nghi ngờ …

- Xin lỗi cậu là ?? _ Ngài Nakamori quay sang nhìn Heiji
- Nó là con trai của tôi !! _ Ông Heizo nói _ Còn đây là Shinichi Kudo , bạn thân của nó !
- À ..! _ Ông Nakamori gật gù _ Ra đây là người đã nhận được thư mời của Kid ?
- Vâng … ! _ Shinichi gật đầu _ À nhân tiện nói về lá thư , cháu có thể xem qua thư thách thức của Kid không ạ ??
- Nó đây !! _ Ngài thanh tra chìa tấm giấy về phía 3 chàng trai …
- “8h tối thứ 7 này ta sẽ mượn tạm viên đá “ Flower in Fire “ đặt trong ngôi đền cổ Osaka , phiền ngài Sasuke từ giờ đến lúc đó hãy trông chừng nó thật kỹ . Ký tên Kaitou Kid “ _ Cầm nó trong tay , Heiji đọc thật lớn để mọi người cùng nghe … _ Tái bút : Nếu không có gì phiền ta sẽ mời một vị thám tử đến tham gia , mong các ngài hãy đón tiếp người đó thật cẩn thận “

- Mới đầu khi đọc qua lá thư đó , tôi cứ nghĩ Kid sẽ mời đến một thám tử lớn tuổi và già dặn cơ ! _ Có tiếng nói chen vào _ Không ngờ lại là một thám tử trẻ tuổi và đẹp trai tới vậy …!
Xuất hiện trước mặt họ là một người đàn ông trung niên hơi đậm người …
Ông ta mặt bộ Vest xám trông khá trang trọng …

- Rất vui khi gặp cậu ở đây , cậu Saguru ! _ Ông ta chìa tay về phía Hakuba _ Tôi là Sasuke , chủ nhân của viên đá !
- Ơ …ông là ???_ Hakuba bắt tay ông ta cố nhớ lại xem mình đã gặp ông lão này ở đâu …
- Chắc là cậu không nhớ tôi đâu nhỉ , tôi chính là một vị khách trong bữa tiệc ở biệt thự Windy ….
- À tôi nhớ rồi !! _ Hakuba nói _ Có phải là vụ án giết người theo màu sắc ở ngoại thành London ??
- Vâng đúng ạ !! _ Ông Sasuke mỉm cười _ Không ngờ lần này lại gặp cậu ở Nhật , có phải cậu chính là vị thám tử mà Kid mời đến trong thư không ?
- Ồ không ^^ ! _ Hakuba mỉm cười _ Lần này thì tôi không có vinh dự ấy …
Hakuba quay sang Shinichi …
- Người được Kid mời chính là cậu Kudo đây … !
- Ra là cậu !! _ Ông Sasuke tỏ vẻ lúng túng …_ Thật xin lỗi …!

- Báo cáo thanh tra !! _ Một viên cảnh sát chạy vội về phía họ _ Sở cảnh sát lại nhận được một tin nhắn khác của Kid !!
- Sao ??
- Nó đây ạ !! _ Người cảnh sát đưa mảnh giấy cho họ …

“ Khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng …
Trước lúc mở ra cánh cửa dẫn lên thiên đường và mang đi đóa hoa rực lửa… Ta xin được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó dưới ánh trăng tròn huyền ảo đêm mai … Ký tên : Đạo tặc Kid “

- Thú vị thật !! _ Shinichi nhếch mép nở một nụ cười …

- Cái này nhận được từ khi nào ?? _ Ngài Heizo hỏi
- Cách đây 1h , được đặt trên bàn làm việc của đội chuyên án “ Đạo chích Kid” ạ !
- Hừ , chết tiệt ! _ Nakamori cắn môi _ Không biết hắn lại giở trò gì đây !!
- Không có trò gì đâu … ! _ Hakuba nói _ Hắn chỉ đơn giản muốn tới xem hàng vào tối mai và biểu diễn vài trò ảo thuật cho vui mắt thôi …
Hakuba chỉ tay vào mảnh giấy
- Ở đây ghi rõ là “ Trước lúc mang đi “ và “ xin được chiêm ngưỡng “ còn gì ? ^^
- Uhm , đúng vậy !! _ Thanh tra Heizo và Nakamori nhìn mảnh giấy gật gù
- Quả không hổ danh là “ Sherlock Holmes của thế kỉ 21 “ !_ Ông Sasuke vỗ vai Hakuba _ Cậu giỏi thật đó Saguru kun !!

- Shinichi này , tớ đói bụng rồi , chúng ta về thôi !! _ Heiji nói cách khó chịu
- Nhưng ??
- Xin phép mọi người , bọn cháu về trước ạ .!!_ Heiji nói rồi vội kéo tay Shinichi đi …

…………………………………………………………

- Phịch !! _ Heiji ngồi xuống băng ghế đá ở công viên

Từ lúc kéo Shinichi ra khỏi ngôi đền , cậu không hề nói một tiếng nào …
Vẻ mặt cau có , chân cứ lăm lăm đi mãi …
Đến đây thì dừng lại …
- Cậu sao vậy Hatorri !! _ Shinichi nói
- ……….! _ Heiji không đáp , mặt cúi gằm xuống đất …
- Làm thế là bất lịch sự lắm đấy !! ~”~ _Anh chàng tiếp tục _ Tôi biết là cậu đang tức giận nhưng …
- THẾ CẬU THÌ KHÔNG CÓ CHẮC !! _ Heiji hét lên , mặt đỏ bừng …
- …..

- Rõ ràng là cậu được Kid mời đến …_ Heiji đứng bật dậy , xoay người về phía Shin _ …vậy mà bọn họ chỉ quan tâm đến tên Hakuba đó !!
- ………
- Shinichi ! _ Heiji nhìn thẳng vào mắt Shin , đặt tay lên vai cậu _ Cậu dám bảo là không thấy bực mình ??

Không gian đọng lại vài giây …

- Không có !! _ Shinichi dõng dạc nói
- Cậu …! _ Heiji tròn mắt
- Tôi đã nói với cậu rồi !! _ Shin gạt cánh tay cậu bạn xuống khỏi vai mình _ Mục đích của nghề thám tử là tìm ra sự thật chứ không phải tranh đua lẫn nhau …

- Hakuba là một thám tử giỏi !!_ Shin nở một nụ cười tươi _ Nếu cậu ấy thực sự bắt được Kid trước thì tôi vẫn sẽ vui vẻ chúc mừng …^^ !

- Tôi hiểu rồi !! _ Heiji xoay mặt đi , nhẹ cười _ Giờ tôi đã hiểu tại sao Kid lại gửi thư cho cậu …!

- Shinichi kun , Hattori ??! _ Có giọng nói thánh thót quen thuộc vang lên …_ Sao hai cậu lại ở đây vậy ??
Hai chàng trai quay lại …
- Chẳng phải hai người nói là sẽ đi bắt Kid ư ? _ Kazuha hỏi , đi cùng cô là một cô gái trong đồng phục học sinh …
- Kazuha !!
- Bọn tớ có chút việc nên về nhà chuẩn bị trước !!_ Heiji nói lạnh lùng

- Tớ có việc bận , tớ về trước nhé Kazuha chan !! _ Cô nàng đứng cạnh Kazuha nói rồi cúi đầu chào 2 cậu …

- Ể , Hattori ?? _ Kazuha tròn mắt _ Cậu không mang mảnh còng của tớ theo hả ??

- Cái đó hả ?? _ Heiji giật mình chợt nhớ ra
- Sao ??
- Tớ vứt vào xó nhà từ lâu rồi !!_ Cậu xoay mặt sang hướng khác
- Này sao lại thế , cậu phải luôn mang theo chứ !! ~”~ _ Kazuha nhăn mặt _ Nhớ cái lần cậu gửi nó cho Conan mà bị đâm suýt chết không ??
- Nhưng bị cái đó trói tay trói chân thì còn làm gì được nữa !!~”~

Vụt ….
Bỗng có một tia sáng lướt qua đầu Shin …
- * ???? *
Chàng thám tử trẻ nhíu đôi mày suy tư …
Rồi bất giác nở một nụ cười ẩn ý …

- Hattori này , cậu biết nơi nào gần đây bán bột lân quang không ??


Có vẻ như Shinichi đã đoán được kế hoạch của Kid …
Lần này hắn sẽ giở trò gì ?? Và chàng thám tử Tokyo sẽ lật tẩy trò ma thuật đó ra sao ??
Mời các bạn đón xem chap sau : “ Catch up “

Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty11/4/2012, 17:34

Lại giụt temmmmmmmmmmmmm. Cấm giựt lại nhá he he

Anso ngâm vụ này hơi lâu đó nhá, lần này vote + bỏ qua chứ cứ lau như thế là vote - liền đó à nha. Chap hay lém. Cục gạch chờ chap sau
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty11/4/2012, 21:12

Lấy phong bì nha

Haha fic nào của momo cũng có Kid nhỉ + mấy vụ trộm để thách thức anh Shin. Mấy cái bẫy cảm ứng nhiệt thì Kid vượt qua dễ rồi nhưng đối với đàn chó béc giê...chưa gặp bao giờ.[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 2737249369 [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 2737249369 [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 2737249369 ..xem anh ấy vượt qua thế nào.[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 2737249369 [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 4014795333 [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 4208801527 Chờ cháp mới ủng hộ tác giả. Vote[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 1468157981

p/s: Sao tên mình lại là tên cái....biệt thự thế kia[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 940153937
Về Đầu Trang Go down
edogawaconan_mystery

avatar

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty11/4/2012, 21:15

tuy co vu an tai nha hay lam co ai muon cung giai quyet hok?
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty11/4/2012, 21:28

@edogawa_mystery: Bạn đang spam đó nhá, việc có vụ án muốn mọi người giải quyết thì vào đây nhé: https://conan.forum-viet.net/f9-forum

Với lại bạn nên viết tiếng Việt có dấu không mod lại sờ gáy thì mệt lắm.

@windy: Được momo lấy tên đặt cho cái biệt thự thích thế còn gì nữa, nick của anh thì chả đặt được cho cái gì hết :(
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty18/4/2012, 14:03

@ Windy : vì tớ là Fan của Kid mà , Fic nào mà không mang anh ấy vào thì chẳng có cảm hứng được ^^ Vụ cái tên thì thế cho nó ấn tượng ( hay cậu thích được đặt làm tên cho khách sạn có án mạng , trại giam ( hic , tớ chỉ nghĩ được thế thui , thông cảm nha ^^ ) ) Hì hi đùa cho vui chứ việc trùng tên chỉ là ngẫu nhiên thui Windy ạ ^^
@ đồngc hí Mori : chậc chậc , tất nhiên là tên của đồng chí không thể lấy làm tên cho cái gì rùi ^^ vì đơn giản à nó sẽ ...đụng hàng với bác Mori ^^
@ all : chap mới đây ^^ ( tặng fan girl vài đoạn hint đọc cho đỡ buồn ^^ )


Chap 3 : Catch up !!

Ngôi đền cổ vùng Osaka giờ được bao vây bởi những tay phóng viên …
Tiếng loa của lực lượng cảnh sát vang văng vẳng …

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ..!! CÒN 30 PHÚT NỮA KID SẼ XUẤT HIỆN !!

Những đội cảnh vệ đứng gác nghiêm trang quanh tòa tháp …
Vẻ mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng …

- * Hình như lực lượng cảnh sát ở đây hơi đông !! * _ Chàng thám tử Osaka nhíu đôi mày

Shinichi và Heiji bước lại gần tòa tháp ..

Chỉ ít phút nữa thôi tên siêu trộm lừng danh sẽ xuất hiện …

5 …
4…
3…
2…
1….

Mọi ánh mắt hướng về đỉnh tòa tháp _ nơi cất giữ báu vật Osaka …!

- PHỤT !! _ Hệ thống ánh sáng vụt tắt …

- Chuyện gì thế ??_ Không khí bắt đầu nhốn nháo ….

- Mọi người giữ nguyên vị trí , không được di chuyển …!
Tiếng ra lệnh của ngài chỉ huy vang lên …
Shinichi nhếch mép nở một nụ cười …

Trò chơi của “ hắn “ đã chính thức bắt đầu …

- BÙM !! _ Có tiếng nổ phía trên đỉnh tháp ...
Một làn khói quen thuộc …
Thứ ánh sáng từ đèn pha rực rỡ như ánh đèn sân khấu soi thẳng về phía hắn …
Làm nổi bật chiếc áo choàng trắng muốt …

- KAITOU KID !!!
Dưới ánh trăng huyền ảo ….
Đôi môi hắn nhẹ nở một nụ cười nửa miệng …

- ALO …ĐỘI 1 TRỰC Ở GIÀN GIÁO … !! _ Giọng ngài Heizo hét lớn qua bộ đàm …_ ALO …!
- Báo cáo thanh tra , hệ thống bộ đàm đã bị nhiễu sóng …!_ Cảnh sát Otaki đứng gần đó nói …
- Chết tiệt !! _ Ngài Heizo ngắn chặt răng _ BẮT LẤY HẮN !!!
Ông ra lệnh cho đội cảnh vệ chạy đến tòa tháp ..

- Oái !! _ Đội cảnh vệ vùng vẫy …

Có cái gì đó giữ chặt người làm họ không tài nào cử động được …

- Chuyện gì thế này ??

Họ kinh ngạc nhìn nhau …

Tựa như có một thứ bùa ma quái đang hiện hữu …

- * Đúng như mình nghĩ * !! _ Shinichi nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng …

- Vụt !! _ Cậu vung tay ném mớ bột trong tay …
Dưới ánh sáng mờ ảo những hạt bột lân quang làm hiện rõ những sợi cước quấn quanh người những người cảnh sát gần đó …

Những sợi cước trong suốt mảnh như tơ dùng trong các trò ảo thuật ….

- Vút vút vút !! _ Liền lúc đó Heiji vung thanh kiếm Nhật của mình …
Đường kiếm nhanh như chớp cắt phăng chúng ra từng mảnh …

Shinichi lao người đi …
Heiji cũng chạy cùng …

- MAU ĐUỔI THEO!! _ Ngài chỉ huy lại hét lên một lần nữa …

Những chú cảnh khuyển đã bị đánh thuốc mê và bên trong tòa tháp không hề có một người cảnh sát nào …

- * Biết ngay là hắn giở trò đó mà …! * _ Shin thầm nhủ
- * Ta nhất định sẽ bắt được ngươi * !_ Heiji nghĩ rồi vụt chạy lên phía trước …
- Hattori…!_ Shin ngạc nhiên khi thấy Heiji vụt qua mình …

Thật khó khăn khi phải chạy bộ suốt 4 tầng tháp …
Shinichi nhìn ra bên ngoài ban công …

Phản chiếc qua một tấm kính đặt bên giàn giáo …
Cậu lờ mờ nhìn thấy hình ảnh Kid …

- * Tốt lắm !! * _ Shinichi dừng lại tính toán vài giây
Rồi tung cú sút vào khối gỗ gần đó …
- KIAAA !!... Bốp !!

…………………………..

- * Hừ !* Trên tầng cao nhất của tòa tháp có kẻ mỉm cười ngạo nghễ _* ! Rõ là một lũ ngốc !! *
Hắn lướt qua khung cửa sổ khẽ đáp mũi giày trắng xuống sàn …

Bình thản như đang tản bộ , Kid bước đến gần hộp kính đựng báu vật …
Vẻ đẹp lung linh phản chiếu ánh sáng dìu dịu của mặt trăng càng thêm mỹ lệ …

Hắn nhếch mép nở một cười , đưa tay chạm vào hộp kính …
- XÌ Ì Ì !!!!_ Liền lập tức có một luồn khói từ đó phả vào mặt …
- Oái !!
Hắn loạng choạng bước lùi về sau …
- Bộp bộp bộp …!!_ Tiếng bước chân chạy vội vã ngoài hành lang …

Chưa kịp định thần , Kid chợt thấy một vật gì đó phóng ra từ phía cửa sổ …
Hắn tròn mắt ngạc nhiên , lại lùi dần về phía ban công …

Vật đó lao nhanh với tốc độ dữ dội …

- Soẹt !! _ Nó lướt qua vai hắn trong tích tắt …
Tuy không làm bị thương nhưng lại đẩy mạnh người Kid ra bên ngoài …

- Cách !! _ Cánh cửa phòng bật mở …
- * Chết tiệt !! * _ Heiji nhìn quanh …_ * Hắn chạy mất rồi ! *


Kid thấy toàn thân mình lơ lửng giữa không trung …

Đôi mắt dẫu cố mở nhưng vẫn nặng trĩu …

Tiếng gió vù vù thổi qua tai …

Ngay trong khoảng khắc hắn nghĩ như đời mình đã kết thúc …

Thì nhận ra mình được một cái gì đó giữ lại …

Cả người hắn nằm gọn trong vòng tay ai đó …

- Catch up !!_ Người ấy nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng ….
- * Hakuba ?? *
- Thật không phải khi dùng đến khí gây mê !! ^^ _ Hakuba ngạo nghễ nói _ Nhưng đến lúc tôi còng cậu lại rồi !!

- Vậy à …! _ Nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng , Kid kéo chiếc nón ảo thuật của mình xuống thấp _ Nói chuyện đó bây giờ hơi sớm đấy !!

- Hakuba kun !! Cứu tớ với !! _ Có giọng nói quen thuộc vang lên phía sau chàng thám tử …

- Shiho chan ??? _ Anh giật mình quay lại …
Nhưng phía sau ấy lại chẳng có ai …

Khi đôi mắt xanh lơ quay lại …
Nằm trong vòng tay anh chỉ có đóa hồng rực rỡ và mảnh giấy nhỏ “ Muốn bắt tui hả ? Đợi kiếp sau đi nha ^^ “
Kèm theo hình chân dung tự họa đang thè lưỡi trêu chọc …

- Chết tiệt !! _ Hakuba vò nát mảnh giấy trong tay _ Lại để tên ngốc đó chuồn mấy !! ~”~

Nhẹ bay trong gió có chiếc lá vàng rơi …

“ Anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân “

Ngàn đời nhân gian vẫn lưu truyền như thế ….

- Báo cáo ngài đại tá ! _ Người cảnh sát nói vào bộ đàm_ Chúng tôi phát hiện thanh tra Nakamori bị đánh thuốc mê ở nhà kho ạ !!


Ba chàng thám tử tài giỏi đều để lọt mất Kid trong gang tất …
Liệu họ sẽ làm gì để chuẩn bị cho lần giáp mặt tiếp theo khi Kid đến lấy đi báu vật !!
Và câu chuyện dẽ diễn biến ra sao ??
Mời các bạn đón xem chap sau : Người đẹp và báu vật !


Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty18/4/2012, 14:39

Vâng, con nhóc fan gờ tội nghiệp nhảy vào cm đây...*em cứ tưởng em com từ chap trước rồi chứ >"<*
Chap này ss cho KidHak ah? No comment vì em là fan ShinKid *không phải là không thích KidHak nhưng chỉ là...tềnh iu không sâu đậm >"<*. Mà anh Hakuba để vuột mỹ nam khỏi vòng tay mà không hay biết gì cơ á???
Chap sau cho em tí hint ShinKid ss nhoééééé... *just kidding...em đang cố gắng thẩm thấu mấy cái fic KidHak nên cứ để vậy cũng được >"<. Ớ mà mình lảm nhảm gì thế này???*
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
kitsune

kitsune

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 42
Birthday : 19/11/1998
Age : 25
Đến từ : hà nội

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty22/4/2012, 13:28

cái chap này buồn cười ghê cơ,kid hay dùng chiêu giả giọng để trốn ghe nhỉ
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty25/4/2012, 14:45

@ thuy97 : đừng nói là một chút , em quên tựa của Fic này là : CUỘC CHIẾN BẦU TRỜI VÀ MẶT BIỂN " rồi ư ^^ thế nên ss đã viết sẵn một chap dài sòng sọc các hint của 2 người đó rùi ^^ bảo đảm không mát mắt không ăn tiền ^^ Nhưng theo tố chất của một Fg thì ss khuyên em nên học cách nuốt các loại như HeiShin , KaiHak , thậm chí cả HakShin đi ^^ vì đã là Fic của ss thì không có gì là không thể đâu ^^
@ Kit : cám ơn bạn đã ủng hộ và thật tình thì mình chỉ mới cho anh ấy xài chiêu này mới có lần này thui mà >"<

@ all : chap mới đây .....!!



Chap 4 : Người đẹp và báu vật


Ran chống tay lên cằm lăm lăm nhìn chiếc điện thoại …
Bên cạnh cô nàng là gói Chocolate cho lễ tình nhân đã được chuẩn bị từ hôm trước ..!
- * Làm sao đây ? * _ Ran nhíu mày _ * Mình có nên gọi cho cậu ấy không ?? *
Shinichi đã đi Osaka được 3 ngày và cô nàng thực sự rất muốn gọi cho anh chàng …
- * Liệu mình có làm phiền cậu ấy không ? * _ Ran đăm chiêu nghĩ _ * Có thể là Shinichi đang bận việc ! *
Cô nàng nghĩ rồi khẽ thở dài …

- Riing ring ring !! …! _ Liền lúc đó chiếc điện thoại trên bàn rung lên ..

Thoáng thấy dòng chữ màu đỏ …
Ran vội vã bắt máy
- A …Alo !!
- [ Alo … Ran Mori đấy hả ?? ] _ Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc …
- Shinichi ?? _ Ran nói , hai má ửng đỏ …( cute thế ^^ )
- [ Ừm …cậu vẫn khỏe chứ ?? ]
- Ừm tớ khỏe ! _ Ran đáp _ Vụ án ở đó sao rồi ??
- [ À ,tối qua Kid đã đến xem hàng với vài trò ảo thuật , hắn hẹn chiều mai đến lấy báu vật ! ] _ Giọng người đó bỗng trở nên trầm xuống như đang nuối tiếc điều gì đó …

- Uhm …chắc tối qua cậu vất vả lắm …! _ Ran nói
- [ À …cũng không có gì ] _ Shin đưa tay chỉnh cổ áo _ [ Tiếc là tớ không tóm được hắn ]
Thoáng qua trong loa điện thoại , Ran nghe thấy tiếng của ai đó …
- SHINICHI… CẬU XEM NÀY !! _ Heiji từ xa vội vã chạy đến chìa cho Shin tờ báo
- Ể ?? _ Cậu chàng thoáng ngạc nhiên …

- [ Xin lỗi Ran , tớ có việc bận ! Tớ sẽ gọi lại cho cậu sao ] _ Shin nói vội vào máy điện thoại
- Ờm ..mm ! _ Ran đáp yếu ớt ,
Cô nàng liếc nhìn thỏi Chocolate của mình …

Vẫn còn một việc Ran muốn hỏi cậu bạn của mình …

- [ À quên còn chuyện này nữa …] _ Đầu dây bên kia bỗng vang tiếng
Thoáng qua vài giây …
- [ Chocolate 14/2 của cậu … ] _Shinichi nói , hai má ửng đỏ lên _ [ …Trước khi tớ về không được tặng cho ai đó nha …! ]
- Tớ …biết rồi !! _ Mặt Ran nóng bừng lên …
Cô nàng tắt máy sau khi kịp nghe tiếng cười nhẹ của ai đó ở đầu dây bên kia …

- * Gia đình hạnh phúc nhỉ ? *~”~ _ Heiji lườm mắt sang ^^

………………………………………………………..

- Hừ thật không tin với lực lượng cảnh sát thế này mà chúng ta lại để lọt mất hắn !! _ Heiji nói , khi nhìn lực lượng cảnh sát đang đứng gác quanh đó ….
Đền cổ Osaka vẫn là điểm gây chú ý cho giới báu chí …
Nhất là sau buổi xem hàng tối qua của Kid …
- Thì có phải lần đầu đâu !! _ Shinichi thở dài …

Có vẻ cậu chàng đã quá quen với với việc để mất Kid …
Nhưng khát khao tóm được hắn thì vẫn luôn bùng cháy trong cậu …

- Khụ khụ khụ …!!!_ Heiji ho sằng sặng
Lớp bụi cát tung lên mù mịt trước mặt cậu ta …
- Sachi !! _ Có tiếng nói của ai gần đó _ Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi , đừng có giơ chổi cao như thế mà …!
Hai chàng trai lia mắt nhìn sang …

- Con xin lỗi !! Con xin lỗi !!_ Chàng trai có vóc người mảnh khảnh , đeo đôi kính to rối rít cúi đầu trước mặt một ông lão quắc thước …
- …………………..
- Con sẽ cẩn thận hơn ạ !! _ Cậu ta luống cuống hươ hươ cây chổi trước mặt !!
- Oái !! _ Bất ngờ cậu ta trượt chân ngã nhào xuống đống lá …
- Sachi !! _ Ông lão kia kêu lên ..
- Ui da !! _ Cậu chàng kia xoa xoa cục u , lò dò tìm cặp kính …

- Không ngờ trên đời này lại có người hậu đậu thế ~”~ !!_ Heiji quay sang nói với Shin
- Không chỉ có một đâu ! _ Shinichi nhếch mép cười …
Quả thật trước đây cậu đã từng gặp một người như thế …^^


- Kính của cậu đây !! _ Shin bước tới nhặt gọng kính đưa cho anh chàng Sachi
Đón cái cái kính , cậu ta đeo vào…
- Cám… cám ơn !! _ Ngước nhìn Shin , hai má anh chàng thoáng đỏ lên …
- Có gì đâu !! _ Shin nở nhẹ một nụ cười …
- Xin lỗi ông đây là !_ Heiji quay sang hỏi ông lão mặc Yukata ( trang phục truyền thống Nhật bản, tương tự như Kimono nhưng là loại dành cho nam ) khi nãy …
- À vâng !! _Ông ta nói _ Tôi là người trông coi ngôi đền !!
- * Ra là thế !! * _ Heiji gật gù


- Sachi !! _ Ông lão quay sang nói với cậu trai _ Con vào trong lau dọn các kệ đi !!
- Vâng ạ !!
- Cậu ta là người phụ việc ở đây ! _ Ông ta nói _ Dù hơi hậu đậu , nhưng rất lễ phép …!
- ………………….
- Xin phép 2 cậu , tôi có việc bận phải đi !! _Ông ta nói rồi cúi đầu chào …
Bóng chiếc Yukata xám khuất dần …

- Kì lạ thật !! _ Heiji nói , mắt nhìn quanh _ Sao nãy giờ không thấy hắn nhỉ ?
- Ai ?? _ Shin chớp mắt hỏi
- Thì cái tên công tử ẻo lả đó chứ ai ~! Heiji đáp …_ Tưởng hắn phải luôn túc trực ở đây chứ !!

- Cậu … đang nói tới tôi đấy hả !! _ Có tiếng nói quen thuộc vang lên …
- Ha…Hakuba …! _ Hai chàng trai lắp bắp gọi …
Trước mắt họ là chàng thám tử Anh quốc với …

Mái tóc vàng rối xù nhếch nhác …

Gương mặt trắng phờ phạc vô cùng hốc hác …

Đôi mắt xanh của anh lờ đờ nỗi rõ quầng thâm đen ở hai bầu mắt …

Và dáng đi loạng choạng đầy mệt mỏi mệt mỏi …

Khi 2 chàng trai chưa kịp hết ngạc nhiên trước sự “ xuống cấp trầm trọng “ về “ nhan sắc “ của Hakuba …^^
- Oái !!_ Thì cái” thân hình mong manh “ kia bỗng đổ ập lên người Heiji …
Họ nằm ngã lăn quay dưới đất ^^…

- Xin lỗi !! _Anh cố nhướng đôi mắt nhìn Heiji , nói bằng chất giọng thều thào …

- Cậu không sao chứ ? _ Shin bước tới đỡ Hakuba ra khỏi người Heiji

- Không sao !! _ Hakuba phủi lớp bụi trên người và vuốt lại quần áo _ Tôi chỉ hơi chóng mặt …

- Hình như tối qua cậu mất ngủ hả ??_ Shin hỏi
- Chắc là vì Kid chứ gì !! _ Heiji mỉa mai nói
- Uh !! _ Hakuba thở dài đáp _ Cứ nghĩ tới nụ cười nửa miệng của hắn là tôi không tài nào chợp mắt nổi !!

- Vậy thì anh dùng thử cái này đi !! _ Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên _ Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đấy !!
Thoáng chút ngạc nhiên họ quay người về nơi phát ra giọng nói …

- * Wow * !! _ Đôi má của những chàng trai đỏ ửng lên …

Trước mắt họ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy màu lam dịu dàng …
Đôi mắt xanh long lanh to tròn như viên đá Saphire đính nhẹ trên nước da trắng hồng …
Mái tóc vàng nâu mượt mà buông dài quá eo …
Nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu nhè nhẹ …

- Xin chào các vị !! _ Nàng dịu dàng cúi đầu …
Đi bên cạnh là cô gái trạc 20 tuổi và sau lưng là đội ngũ những nhân viên bảo vệ bặm trợn …
- Cô ta chính là người lên báo sáng nay !!_ Heiji thì thầm với Shin
- Uhm ! _ Cậu kín đáo nở một nụ cười _ Người muốn chiêm ngưỡng tài năng đạo chích Kid !
…………….Dòng hồi tưởng trôi qua ……………

- Cậu xem này Shinichi ! _ Heiji đẩy tờ báo về hướng Shin
Tuýt lớn trên mặt báo in rõ …” CÔNG NƯƠNG NHẬT BẢN MUỐN GẶP KID “
“ Sau loạt bài báo về phi vụ của đạo chích Kid ở Osaka , Công nương Nadesiko ngỏ ý muốn đến để chiêm ngưỡng tài năng của Kid …”

…………………………………………………………

Nàng công nương xinh đẹp ra hiệu cho những vệ sĩ trở về …
- Ta là công nương Nadesiko Syoranka , còn đây là Satomi người giúp việc cho ta ! _ Công nương mỉm cười nói
- Xin lỗi nhưng ta muốn đem tham quan một chút ! _ Nàng chau nhẹ đôi mày …

- Các vị có thể dẫn đường không ?? _ Nàng nở một nụ cười đẹp lấp lánh …

Trước khi Heiji và Shinichi kịp phản ứng gì …

- Tất nhiên rồi ạ ! _ Hakuba bước tới cúi người nâng bàn tay công nương, rồi đặt một nụ hôn lên đó _ Được phục vụ công nương là niềm vinh hạnh của chúng tôi …!^^
…………………………………………………………

Những cánh hoa đào lất phất bay trong gió …

- Thật không hiểu tối qua hắn trốn thoát bằng cách nào !! _ Shin nhíu mày _ Rõ ràng tôi đã đá quả bóng vào người hắn , vậy mà …!
- Uhm ! _ Heiji gật gù , đúng là tên siêu trộm đó không dễ tóm chút nào …!

- CÁC NGƯỜI PHẢI CANH GIỮ THẬT CẨN THẬN ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ NGƯỜI LẠ VÀO NGHE CHƯA !! _ Giọng ngày thanh tra Nakamori ra lệnh

- Ấy chà !! Cuối cùng ông ta cũng trở lại !! _ Heiji quay sang Shin mỉm cười _ Thật khó ngờ là cậu lại đoán được thanh tra Nakamori là Kid cải trang …
- Không phải mình tôi đâu !! _ Shinichi nở một nụ cười nhìn Hakuba đầy ẩn ý
- ???

- Cậu có nhớ lúc chúng ta đến đây và gặp ngài thanh tra ??
- Uhm !! _ Heiji gật đầu _ Dù ông ta có biết Hakuba từ trước , nhưng rõ ràng là có tới 2 chàng thám tử trạc tuổi nhau vậy mà ông ta chỉ hỏi tên tôi và nói ngay rằng cậu là người nhận được thư của Kid !
- Ngay cả khi trong bức thư cũng không hề nhắc đến tên tôi …nên chỉ có một lý do để giải thích ! _ Shin nhếch mép cười _ Vì hắn là người đã gửi thư …

- Này Shinichi , cậu có nghĩ Hakuba là Kid không ?? _ Heiji hỏi
- Sao cơ ??
- Cậu ta có thể đọc vanh vách kế hoạch của Kid …và …Nếu tôi nhớ không lầm thì khi Kid xuất hiện ở đình tòa tháp đã không nhìn thấy cậu ta đâu …~”~ ! Và cậu ta cũng chẳng làm gì để tóm Kid …
- Nhưng lúc Kid hóa trang thành ngài thanh tra thì Hakuba vẫn ở cạnh chúng ta …
Shinichi khẽ nhíu mày …
Hơn nữa trước đây trong vụ án của các thám tử ở lâu đài ( conan tập 30) cậu vẫn thấy Hakuba đứng cạnh khi Kid xuất hiện mà …
- Có thể là đồng phạm !! _ Heiji nói , xoa cằm nghĩ ngợi _ Hắn ta có một người đồng phạm để đóng vai Kid , hoặc hắn là đồng phạm của Kid !
- Tôi không nghĩ vậy ! _ Shin đáp
- Tại sao ??
- Ánh mắt cậu ta nhìn Kid không giống như đồng phạm …_ Shin chậm rãi nói _ Nhưng cũng không giống như kẻ thù …nó …

- Nó giống hệt ánh mắt cậu nhìn Kid ^^ !

- Gì chứ =.=” !

- Bíp bíp bíp !! _ Tiếng chuông điện thoại của Hattori reo vang …
Một tin nhắn được gửi đến ..
“ Nhanh lên đi !! Các cậu làm gì mà cứ thì thầm tâm tình mãi thế ? “

- Hakuba ?? _ Heiji nhíu mày khi nhìn thấy tên người gửi …
Ngước mặt nhìn chàng trai có mái tóc nâu vàng đứng cạnh cô công nương và người hầu cách đó hơn 30m đang nhìn mình nở nụ cười …^^

- Hắn ta có số điện thoại của tôi khi nào vậy ?? _ Heiji lườm mắt nhìn Shin
- Đó là một biệt tài của Hakuba ! _ Shin nở nhẹ một nụ cười , bước nhanh hơn _ Cậu ta có thể có số điện thoại của bất kỳ ai mình muốn !! ^^
- Hừm !!_ Heiji sầm mặt _ “ Sở thích biến thái “ !!
Họ bước nhanh về phía những người khác ….

- Đây là thiền phòng , nơi dùng để ngồi thiền tịnh tâm …!_ Heiji giới thiệu …
- Vâng !! _ Nàng công nương trầm trồ gật gù _ Qủa là một nơi yên tĩnh …
Họ bước vào gian phòng gỗ …
Chiếc bàn nhỏ để bộ ấm trà Nhật và chiếc gối đệm làm không gian thật trang trọng …
- Wow ! Ở đây có nhiều sách cổ thật !! _ Nadesiko đưa tay chạm vào giá sách gần đó …
- Vâng ,chủ yếu là các sách nói vể lịch sử phát triển của thành phố Osaka !! _ Heiji hớn hở nói _ Với những di tích cổ , nó là niềm tự hào cũng chúng tôi ^^ !
- A , có một quyển sách nói về các món ăn ở Osaka này ^^ !! _ Cô nàng chỉ tay vào một quyển sách ở trên cao rồi quay sang cô hầu cận bên cạnh _ Lấy giúp ta !!

- Vâng …! _ Cô nàng hầu cậu Satomi đứng lên chiếc kệ gần đó với tay lấy quyển sách …

- Soạt !! _ Bất chợt một góc váy áo của cô vướng vào tủ sách …
Thân người cô gái khẽ chao đảo làm cái kệ rung lên …

- Oái !! _ Người cô nghiêng hẳn sang một bên chực ngã xuống …

- Cẩn thận !! _ Một bàn tay đưa ra đỡ lấy người cô gái trẻ …
- Anh ….!
- Cô không sao chứ ?? _ Hakuba mỉm cười dịu dàng …
- Vâng !! _ Cô nàng lúng túng gật đầu …

Hakuba đỡ nàng xuống , đưa tay với lấy quyển sách trên cao …
- Làm một cô gái đúng là không dễ nhỉ ?? _ Hakuba thì thầm , đặt quyển sách vào tay cô gái rồi mỉm cười đầy ẩn ý …

Chàng thám tử tài ba với mái tóc nâu dài quay lưng đi …

Cầm quyển sách trong tay , cô gái nhíu nhẹ đôi mày …

- * Chẳng lẽ …hắn ta đã biết ?? * !!

Có vẻ như thám tử Anh quốc Hakuba đã phát hiện ra điều gì đó …
Câu chuyện về cuộc chiến của họ sẽ ra sao ?
Chap sau sẽ mở ra một phần bí mật về khu đền cổ Osaka cũng như tình cảm của các nhân vật …
Mời các bạn đón xem chap 5 : Những sợi chỉ đỏ và điều bí ẩn phía sau cánh cổng …


Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty2/5/2012, 14:04

Mại dô mại dô ....Fic ế bà con ơi ... T.T



Chap 5 : Những sợi chỉ màu đỏ và điều bí ẩn phía sau cánh cổng


- Kính koong kính koong !! _ Chuông cửa căn nhà của ngài Tiến sĩ reo vang …

- Ai chan ? Cháu về từ khi nào vậy ??_ Ông Agasa thoáng ngạc nhiên khi thấy cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình …_ Sao không gọi điện để ông ra đón ?

- Cháu vừa về tới thôi !! _ Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng , Shiho nói _ Cháu không muốn làm phiền ông …
Ông lão cười hom hem …
- Cháu thật là , chẳng thay đổi gì cả ..^^ !!
Ông giúp cô cháu gái mang va ly vào nhà …

Căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi sau một thời gian dài cô không ghé đến …
Shiho ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc nhấp ngụm trà xanh ….

- Cháu về đây có việc gì à ??_ Ông Agasa hỏi
- Sao cơ ??
- À không ?? _ Ông lão phì cười _ Tại nãy giờ ông thấy cháu cứ nhìn điện thoại ^^ hình như cháu đang chờ cuộc gọi của ai đó !!
- Không …không có đâu ạ !!_ Má Shiho thoáng ửng hồng ( cute quá đi >”< )_ Chỉ là cháu đang chờ tin nhắn báo cáo về đề án khoa học thôi !!

- Ừ !!_ Ông lão ngồi xuống đối diện cô gái _ Chuyện của cháu và anh chàng đó sau rồi ??
- Anh chàng nào ạ ?_ Shiho hỏi
- Thì anh chàng thám tử Anh quốc đến làm quen với cháu ở buổi tiệc hội thảo khoa học trinh thám ấy ^^ !_ Ông bác Agasa nói _ Ta thấy anh chàng đó được đấy ( Au : quá được luôn đó chứ ^^)
- Ông à , bọn cháu chả có gì cả !! _ Shiho nói

- Ai chan của ông chả bao giờ thừa nhận tình cảm của mình …!^^ _ Ông bác lắc đầu thở dài …

- Cháu biết không , chuyện tình cảm không giống như nghiên cứu khoa học , đừng quá lạnh lùng và lý trí !_ Ông Agasa mỉm cười nói _ Thỉnh thoảng cứ thể hiện hiện cảm xúc của mình cho người ấy biết lại hay hơn !! ^^
- ………..! _ Shiho im lặng khẽ mím môi …
Gương mặt lạnh lùng của cô thoáng chút suy tư …
- Hay là cháu vẫn còn tình cảm với “ người đó “ ?
Shiho thoáng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của ông bác …

- Ồ không !! _ Nhưng rồi cô bình thản đáp _ Cháu và cậu ấy chỉ là bạn thôi !!
Shiho nói rồi đứng dậy bước ra cổng …
- Cháu lại đi đâu đấy Ai chan ?? _ Ông lão hỏi khi thấy tách trà của cô vẫn đang uống dở …

- À …! _ Cô nàng quay lại nhìn ông nở một nụ cười đầy ẩn ý …_ Hôm nay cháu có một cuộc hẹn khá quan trọng ạ !!
Shiho nói rồi bước thẳng ra cổng …
- Cho cháu gửi tạm hành lý ở nhà ông ít bữa nhé !!
Bóng cô gái tóc nâu đỏ khuất dần đi …

Ớ phía xa có một cô gái trong bộ đồng phục Teitan đang chờ đợi …
Với một sứ mệnh quân sư cực kỳ quan trọng …^^

………………………………………………………..

- Hắt xìiii !! >”<
- Cậu lại cảm rồi đấy hả Shinichi ?? _ Heiji lo lắng hỏi
- Uh , dạo này thời tiết bất thường lắm !! _ Shin nói
- Người gì mà cứ bệnh mãi thế ? _ Heiji thở dài
- Hừm !! _ Shin nhếch mép _ * Có trâu bò mới không bao giờ bị cảm =.=” * !
Họ quay lại khu đền khi đã lót dạ bằng bữa cơm chiên ở tiệm ăn Trung quốc gần đó …
- Ê ? Cô gái đó là … _ Heiji chỉ tay về phía nơi thờ tảng đá thần trong khu đền …

Cô hầu gái của công nương Nadesiko đang đứng trước tảng đá linh lẩm nhẩm điều gì đó …
Cô ta đặt một tay lên tảng đả rồi cúi đầu trang trọng …

Shinichi và Heiji nhanh chân bước đến ….
- Chúng tôi có làm phiền gì không ạ ? _ Heiji lên tiếng hỏi
- Ô không !! _ Tỏ vẻ hơi chút lo lắng cô nàng hầu cận Satomi nói _ Tôi chỉ đi lấy đồ cho cô chủ , tình cờ đi ngang đây ^^” !
- À … ! _ Shin gật đầu , nhưng ánh mắt cậu lộ vẻ nghi ngờ …
- Xin lỗi 2 người , tôi có việc phải đi rồi !! _ Cô ta cúi đầu chào rồi vội vã quay đi …
Hai chàng thám tử nhìn theo với đôi mắt tò mò …

- Lúc nãy cậu có nghe cô ta nói gì không Shin ?
- Uhm , không rõ lắm !! _ Shin đáp _ Hình như là gọi “ bố ơi …” !
- “ Bố ơi !! ” _ Heiji thoáng ngạc nhiên ..
Nhìn sang thì thấy Shinichi đang nhíu mày nghĩ ngợi …

- Này cậu cầu nguyện gì thế !!_ Shin hỏi khi thấy cậu bạn mình khấn vái tảng đá …
- Có gì đâu … ! _ Heiji đáp _ Chỉ mong mau bắt được Kid thôi !
- Chứ không phải lỡ làm mất cái còng của bà chằn Kazuha nên giờ lo lắng hả !? ^^”
- Làm gì có !! ~”~
- Thế à !! _ Shin nhếch mép _* Mặt cậu hiện rõ kìa ^^ *

- Ủa mà Hakuba đâu rồi nhỉ ?? _ Shin hỏi
- Lại bám dính lấy cô công nương gì đấy rồi !!_ Heiji thở dài _ Chắc hắn thích cô ấy … !
- Không phải đâu ! _ Shin nói chắc nịch _ Cậu ta có đối tượng rồi đấy ^^” !!
- Sao cậu biết ! _ Heiji ngạc nhiên
- Lần trước về Anh cậu ta đã hỏi tôi : làm thế nào để chinh phục một cô gái lạnh lùng và bí ẩn …^^ !

- Lạnh lùng và bí ẩn ? _ Heji nhíu mày ngẫm nghĩ …_ Có khi nào …

- ???

- …………người yêu của hắn là Kid không ~”~ ?

- Cậu điên à ~”~ Kid là đàn ông đấy !!
- Sao cậu biết chắc !! _ Heiji cãi lại _ Hắn rất giỏi hóa trang mà …
- ………….!_ Phân vân
- Lần trước Hakuba cũng nói giữa hắn và Kid có một “ mối quan hệ đặc biệt “ còn gì …!
- …………….! _ Ngẫm nghĩ
- Có thể Kid là con gái và là người yêu của Hakuba …

- Uhm ! _ Shin gật gù _ Nghe cũng có lý ! ( Au : có lý chỗ nào chứ =.=”)

Núp sau tán lá phong có đôi mắt nhìn họ đầy sát khí …

………………………………………………………………..

- Uhmmm … uhmm !!_ Hakuba khẽ rùng mình
- Anh sao thế Saguru sama ?_ Cô công nương hỏi
- À …không có gì !! _ Hakuba cười gượng _ Tự nhiên tôi thấy hơi ớn lạnh thôi ^^ !
- Anh cẩn thận đấy !! _Công nương lo lắng nói
- Vâng ! _ Cô hần gái Satomi đi cạnh gật đầu _ Dạo này hình như đang có dịch !
- Không sao đâu ạ ^^ !! _ Hakuba mỉm cười dịu dàng_ Được hộ tống một mỹ nhân như công nương đây thì tôi chẳng màng đến sinh mạng mình nữa là …!
- Anh thật vui tính ^^ ! _ Công nương bẽn lẽn cười _ Và cũng rất nhiệt tình …
- À vâng !! _ Hakuba gật đầu _ Chỉ là tôi không muốn bỏ lỡ những màn diễn của tên siêu trộm thôi …^^

- Vậy .. hôm trước anh cũng đụng độ với đạo tặc KID ?
- Vâng !! Tiếc là tôi không tóm được hắn ! ^^ _ Hakuba nói _ Cũng bởi một trò lừa vô cùng trẻ con …

- Chậc chậc … đúng là chạy trời không khỏi nắng !! _ Chàng thám tử vùng Osaka nói khi họ chạm mặt nhau
- Trái đất tròn mà ^^ !_ Hakuba mỉm cười _ Những người có duyên phận thường sẽ gặp nhau !!
- Nếu thế thì tôi đã ngán cái duyên phận đó lắm rồi !_ Heiji bĩu môi
- Ồ tôi tưởng cậu sẽ nghe lời bố , thích gặp tôi để học hỏi kinh nghiệm chứ ^^ !
- Cậu ~”~ !!
- Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa mà ^^” _ Công nương xinh đẹp lên tiếng can ngăn …

- Tách tách tách !! _ Những giọt mưa rơi xuống nặng trĩu …

- Ơ !! _ Công nương nhíu mày lo lắng …

- Soạt !!_ Nhanh như cắt Hakuba cởi áo khoác ra choàng sang che phía trên cho Nadesiko ^^
- Cẩn thận đấy ^^ ! _ Anh nở một nụ cười thật ngọt ngào _ Tôi không muốn nước mưa làm lu mờ nhan sắc của công nương đâu !!
Có ánh mắt ai đó nhìn anh một cách khó chịu …^^

Trời mưa nặng hạt hơn …

- Chúng ta vào kia trú chân đi !! _ Cô nàng Satomi nhanh nhảu chỉ về một khu nhà …
Họ bước nhanh về phía đó …
- Đây là …!~”~ _ Công nương nhìn bảng chữ phía trên cánh cổng khép kin , thoáng chút giật mình
- “ ÂM HỒN VIỆN “ _ Heiji đọc to _ Hình như là nơi để thờ tro cốt của đền …
Gió mưa bạt mạnh về phía họ …
- Hay chúng ta vào trong đó trú đi …! _Shin đề nghị khi thấy cô công nương cứ rúc người dần về phía người mình …
- Uh !! _ Heiji gật đầu …
Cậu đưa tay đẩy cửa bước vào …

Trên trần nhà phủ đầy mạng nhện …
- Nơi này âm u quá nhỉ ..! _ Shin soi chiếc đèn pin của mình vào …
- Cẩn thận đấy !! _ Heiji với tay bật đèn …
Thứ ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn cũ kỹ làm không gian càng thêm rùng rợn …
Những chiếc hũ sành trên kệ hiện lên đều tăm tắp …
- Đáng sợ quá !!_ Bất giác cô công nương Nadesiko đưa ta kéo vạt áo Shin …
Gương mặt lo lắng của nàng làm má cậu chàng thoáng đỏ lên …^^

- Uhm …không sao đâu ạ !! _ Shin nói một cách ngượng ngùng …

- Xoảng …ối !!_ Có tiếng đổ vỡ bên cạnh …
Cô nàng hầu cận luýnh quýnh khi một hũ tro cốt đổ vỡ dưới đất …
- Làm… làm …sao đây !!_ Satomi lo lắng
- Không sao đâu !! _ Đứng cạnh cô nàng , Heiji ân cần nói _ Để tôi dọn dẹp nó cho ^^ !
Rồi cậu cúi xuống thu nhặt những mảnh vỡ …
- Oái !! _ Không may một mảnh sành cắt vào ngón tay Heiji
Máu bắt đầu nhỏ giọt …
- Cậu không sao chứ !!_ Công nương Nadesiko dịu dàng đưa chiếc khăn tay cho cậu _ Cẩn thận một tí …^^ !!
- À…vâng cám ơn !! _ Heiji đón lấy chiếc khăn thoáng chút ngại ngùng …

Cậu chăm chú nhìn vào đống tro dưới đất ,chớp chớp mắt mấy cái …
- Kỳ lạ thật !! _ Heiji cúi xuống xem xét …
- Kudo cậu xem này !! _Heiji vẫy tay kêu cậu bạn …
- Sao ?? _ Ngay lập tức Shin bước đến đó …
Chàng thám tử miền đông nhíu mày nghĩ ngợi …
Quệt một ít tro vào ngón tay rồi rôi nếm thử …( eo >”< )
- Là nó phải không ?? _ Heiji hỏi đầy căng thẳng …
- Uhm !!! – Kudo sama gật đầu …

Phía sau lưng họ có người nở nụ cười nửa miệng …

……………………………………………..

Shinichi Kudo và chàng thám tử miền Tây đã phát hiện điều bí ẩn trong ngôi tháp cổ …
Câu chuyện đã bước vào hồi gây cấn nhất …
Với màn ảo thuật của tên trộm gian xảo , chap sau mang tên : Magic of Thief


Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty2/5/2012, 23:27

Fic ss không ế đâu, em vào bóc tem hai cháp luôn đấy.

Nói thực thì em không thích fic này bằng SHHK. Có lẽ em quen với giọng văn hài của ss hơn là ss chỉ viết những tình tiết thế này. (ss thông cảm mỗi người mỗi sở thích)[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 3318844168

Chuyện công nương...không hiểu sao em lại nghĩ tới MK cũng có một cô mê Kid thì phải. [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 1368767124

Thôi em chờ và cổ vũ cho màn ảo thuật sau của ss. Iu ss nhiều nhiều
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty7/5/2012, 14:36

@ Wind : ế rồi , ế thật rồi em ơi ?>"< Nhưng thui kệ , còn người đọc thì ta còn viết ^^ Hiện ss đang viết 1 Fic hài ( tương tự như Fan fic nàng tiên cá nhưng do một số lỗi định dạng nên không thể Post lên được em thông cảm đợi 1 thời gian nhé , ss hứa sẽ quay lại với một phiên bản Momo mới ^^ p/s : à ss đang định chuyển qua làm mấy cái khung hình như" Nơi trí tượng tượng bay xa " thay cho viết Fic đó , em thấy sao ?? ^^



Chap 6 : Magic of Thief


- Ô , trời hết mưa rồi !! _ Cô công nương nói hướng mắt nhìn ra ngoài …
- Vậy chúng ta đi sang tòa tháp cổ thôi !! _ Hakuba nói _ Chắc công nương cũng muốn chiêm ngưỡng nơi đạo chích Kid vừa ghé qua nhỉ ^^ !
- Vâng tất nhiên rồi !! _ Nadesiko gật đầu , nàng quay sang mỉm cười với Shinichi _ Chúng ta đi thôi Kudo sama ^^ !
- Vâng !! _ Chàng thám tử Tokyo gật đầu …
Lủi thủi đi theo phía sau , Heiji nhẹ thở dài …
- Chuyện gì đây ~”~ ! Mối tình tay ba hả ??( Au : vâng em cũng định nói thế ^^ )

Cánh cửa phòng tro cốt đóng lại …
Khóa chặt những bí ẩn bên trong …

- WOW !! _ Nàng công nương xinh đẹp tròn mắt trước tòa tháp cổ _ Đẹp quá !!
Dưới sự điểm trang của những ngọn đèn tòa tháp cổ càng thêm rực rỡ …
- Đây là nơi Kid gửi thư thông báo sẽ đánh cắp viên đá quý ư ??
- Vâng !! _ Shin đáp
- Nhưng hiện giờ nó vẫn nằm trên đỉnh tòa tháp …Theo thư thông báo thì tối nay Kid sẽ đến lấy nó !!_ Cậu ngước nhìn tòa tháp nở một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ …_Cũng sắp đến giờ hẹn của hắn rồi !!
- * Đúng vậy ! * _ Hakuba đưa tay xem đồng hồ , chỉ còn khoảng 1h nữa là tới giờ hẹn của Kid

- Vậy công nương có muốn lên đó xem không ??_ Shinichi quay sang đề nghị
- Ồ , tất nhiên rồi ạ !! _ Nadesiko gật đầu , không giấu được vẻ thích thú …

Họ bước chân lên tòa tháp cổ …
Những bảo vệ vẫn canh phòng nghiêm ngặt chờ đón tiếp tên trộm ảo ảnh lừng danh …

- Bíp bíp bíp !! _ Điện thoại Heiji rung nhẹ ..
Cậu mở nắp xem qua rồi khẽ nhíu mày khó chịu

- Chuyện gì thế ?? _ Shinichi tò mò quay sang hỏi
- Không có gì !! _ Heiji lạnh lùng đáp _ Bố tớ vừa nhận được thông tin về vụ án mạng liên hoàn cách đây 20 năm , ông ấy phải đến đó điều tra !…
- À ra thế ! _ Shin gật gù _ Ông ấy bảo sẽ giao vụ của Kid cho cậu hả ^^
- Được vậy cũng mừng !! _ Heiji nghén răng ken két _ Ông ấy bảo “ Tất cả trong cậy vào cậu nhóc Anh quốc và Thám tử miền Đông !!”
- * Bi đát nhỉ ^^” * _ Shinichi nén nhịn cười chỉ khẽ nhếch mép …^^

- Á Á Á Á !!!!

- Chuyện gì thế !! _ Công nương thảng thốt giật mình …

- * Có tiếng thét ở tầng trên * ! _ Ngay lập tức 3 chàng thám tử đẹp trai lao nhanh đi như một phản xạ tự nhiên …

- Cộp cộp cộp cộp…! _ Tiếng bước chân của họ va vào nền nhà liên tục …

Và rồi khi họ dừng lại …
- Nó ..nó …mất rồi !! _ Người quản đền lắp bắp chỉ tay vào chiếc hộp đang mở toang hoác trên kệ …

Trước mắt là một cảnh tượng kỳ lạ …
Viên đá Flower in Fire đã không cách mà bay ….

- Chuyện gì thế ?? _ Ngài thanh tra Nakamori lúc nãy nghe tiếng la cũng chạy đến …
- Ngài thanh tra !! _ Người quản đền vội vã chạy đến _ Viên ngọc mất rồi ạ !! Khi tôi vửa mở cửa vào thì nó biến mất rồi …
- Không thể nào !! _ Ngài thanh tra chạy đến kiểm tra …
Nhưng những gì còn lại trong căn phòng chỉ là một chiếc hộp gỗ rỗng không nhưng hộp kính bao bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn …
- Chết tiệt ! _ Ông nghiến chặt răng _ Mới nãy mình kiểm tra còn thấy mà …
- Có khi nào là ma không ạ !! _ Cô người hầu Satomi run run nói
Những ánh mắt hướng về phía cô gái với cái nhìn tò mò …

Như hiểu ý nàng tiếp tục nói …
- Trước đây tôi có nghe nói về lai lịch của viên đá này !_ Giọng cô hầu gái trầm ngâm _ Nghe nói nó là vật gia bảo của một nhà quý tộc …Trong một đêm bỗng nhiên cả nhà của họ đều bị giết một cách bí ẩn !! Cả lâu đài chìm trong biển lửa …Chỉ riêng viên ngọc này còn nguyên vẹn …!
Satomi vừa nói vừa nhìn về phía những người xung quanh dò xét …

- Nghe đâu những oan hồn của lâu đài đó đã nhập vào viên ngọc này !! Từ đó nó có tên là “ Flower in Fire “ ! _ Cô gái nhấn mạnh _ Hay còn có tên gọi khác là … “ Soul of Devil “ –linh hồn của quỷ dữ !
Những người cảnh sát quanh đó , phó chỉ huy Chaki và cả ngài thanh tra Nakamori đều cảm thấy hơi lo lắng …

- Không có ma thuật nào ở đây cả !!_ Giọng Shinichi vang lên dõng dạc …
- Họa có chăng là trò ma thuật của tên trộm gian xảo …_ Hakuba nhếch mép đầy ẩn ý
- Và chúng tôi …_ Heiji chỉnh lại chiếc mũ của mình _ Sẽ lật tẩy tất cả ngay bây giờ …
Trên môi các chàng trai vẽ lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc …

Các chàng thám tử đã nhìn thấu vụ án ….
Liệu thứ ma thuật mà tên trộm phủ lên đó là gì ??
Mời các bạn đón xem chap sau : Kị sĩ hạ màn …?




Chap 7 : Kị sĩ hạ màn …?


- Tên trộm gian xảo !! _ Ngài thanh tra Nakamori nhíu mày _ Lẽ nào các cậu muốn nói , người lấy đi viên đá này là Kid …?
Nói rồi ngài thanh tra quay sang các sĩ quan cảnh sát
- MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG ĐUỔI THEO !!

- Đừng vội vã thế chứ !! _ Hakuba lên tiếng ngăn họ lại _ Nếu ngài đuổi theo thì sẽ trúng kế của hắn đấy ^^ !!
- Các cậu nói vậy nghĩa là …?_ Ngài thanh tra gương mắt tỏ vẻ khó hiểu ..

- Theo như ngài thanh tra nói thì vừa lúc nãy ông đã đến đây kiểm tra và viên đá vẫn nằm yên trên kệ !!_ Shinichi nói
- Đúng vậy !!
- Tôi đã hỏi , từ lúc đó đến lúc người quản đền phát hiện viên ngọc bị đánh cắp thì hoàn toàn không có ai ra vào nơi đây .!! _ Heiji nói _Vậy tôi đang tự hỏi liệu viên ngọc có thực sự bị mất cắp hay không ??
- Cậu …cậu nói vậy nghĩa là sao ??
- Nghĩa là viên đá quý đó vẫn còn trong căn phòng này hay nói đúng hơn nó chưa từng được mang đi !! _ Hakuba nói _ Người ta thường hoảng loạn khi thấy thứ gì đó biến mất mà không nghĩa đến sự hợp lý của nó !!

- Và kẻ đã lấy cắp viên đá quý không ai khác chính là… _ Ba chàng thám tử đều đồng loạt chỉ về một phía _ …NGƯỜI QUẢN ĐỀN !!

- Các …các cậu nói gì thế ?? .._ Người quản đền lắp bắp
- Nếu các vị để ý kỹ sẽ thấy bên ngoài hộp kính hoàn toàn không có bất kỳ dấu cạy mở nào cả !! _ Shinichi bước đến chỉ vào chiếc hộp kính Điều đó chứng tỏ tên trộm hoàn toàn không đụng vào đó !!
- Nhưng với một kẻ có khả năng như Kid thì hắn có thể gỡ tấm kính ra rồi lấy đi viên đá sau đó đặt hộp kính lại như cũ mà !! _Ngài thanh tra nói
- “ Đặt lại như cũ !! “ _ Hakuba nhếch mép _ Vậy xin hỏi ngài tại sao hắn lại phải đặt lại như cũ trong khi nếu nó biết mất thì thủ phạm đầu tiên được nghĩ đến là hắn !
- Ma thuật !! _ Cảnh sát Otaki đứng gần đó bất giác nói _ Có thể hắn làm thế để cho chúng ta nghĩ hắn tài giỏi ^^
- ??? ~”~
- À ..có thể hắn nghĩ chúng ta mở cửa và nhìn thấy viên đá biến mất trong khi cái hộp kính còn nguyên thì sẽ trong như có ma thuật ^^ !_ Cảnh sát Otaki nói
- Vậy tại sao hắn không đóng chiếc hộp gỗ lại hay lấy nó đi cùng chứ !!? _ Hakuba nói _ Như vậy không phải trong sẽ càng huyền bí ư ??
- Hắn làm thế để chúng ta dễ dàng phát hiện thì sao ?
Người quản đền nói , bước lại gần chỗ Hakuba …

- Hơn nữa cậu thám tử này nghe có vẻ như đang cố bênh vực Kid nhỉ ?? _ Người quản đền nhìn thẳng vào anh …
- Cậu ấy không bênh vực mà chỉ nói lên những lý lẽ chính xác thôi !! _ Shinichi nói _ Mọi người hãy quan sát kĩ lớp vải bên dưới chiếc hộp gỗ bên trong nó hoàn toàn không có chút gì xê dịch !!
- ……….
- Nếu hung thủ mở hộp kính ra sau đó dùng tay mở nắp hộp gỗ thì chí ích lớp vải ấy phải hơi đùn lại …_ Shinichi vẫn tiếp tục nói
- Hơn nữa chiếc bàn dùng để kê hộp kính cũng đã khá cũ và bám bụi vậy mà ở mép bàn này lại hằn rõ những dấu tay còn rất mới ! _ Heiji bước lại gần chiếc hộp kính _ Chắc chắn khi vụ án xảy ra đã có ai đó chạm tay vào nó …!
Heiji lần tay xuống mép bàn ấn nhẹ liền lúc đó xuất hiện một lỗ trống trong chiếc hộp …
Và bên dưới đó là viên đá “ Flower in Fire “ !!

- Trên tay ông cũng còn dính một chút bụi !!_ Hakuba bước tới nhấc bàn tay người quản đền lên _ Nếu không ngại ông có thể cho chúng tôi kiểm tra để chắc rằng nó khác nới dấu vân tay in trên mép bàn không ??
- Tôi …tôi …! _ Người quản đền lắp bắp
- Ông làm thế là để che đậy hành vi phạm tôi của mình và ông Sasuke ! _ Heiji nói _ Chúng tôi đã phát lượng một lượng chất ma túy được cất giấu bên trong các hũ cốt trong đền !!
- Vì nếu Kid không lấy được viên ngọc thì cánh nhà báo sẽ lập tức đến đây săn tin và việc buôn lậu ma túy của các người sẽ bại lộ !! _ Shinichi nói _ Nhưng nếu để mất một viên đá quý vào tay tên siêu trộm ấy thì thật đáng buồn , thế nên các người mới ra tay trước hắn !!
- Không …không phải thế !! _ Người quản đền lắp bắp _ Ông Sasuke chỉ bảo tôi làm thế để lừa đạo chích Kid và giữ lại viên đá , những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết ~”~ !!

- Hừ ! Ông còn nói dối ư ?? _ Ngài thanh tra bước tới _ Mời ông về đồn với chúng tôi !!

- Không đâu bác thanh tra , ông ta hoàn toàn không biết gì cả !! _ Hakuba dùng chiếc kính lúp của mình săm soi viên đá quý trong hộp _ Bởi vì viên đá này …là giả …!

- Là giả ư ?? _ Những người quanh đó tròn mắt ngạc nhiên

- Không …không thể nào !! _ Heiji lắp bắp
Trái với sự kinh ngạc của đội ngũ cảnh sát , Shinichi vẫn bình thản
- Tất nhiên là gỉa rồi !! _ Cậu nhếch mép nở nụ cười nửa miệng _ Bởi vì nó đã được tráo đổi từ trước !!
Thoáng chút suy tư , Heiji chợt mỉm cười…
- * Hiểu rồi !! Ra là thế !!* _ Cậu chàng chợt nhận ra …
- Trước khi vụ án xảy ra tôi đã nhìn thấy cô Satomi lén lút đi ra gần phía toàn tháp !! _ Shinichi nói _ Rõ ràng từ đêm qua khi cậu bạn của tôi chạy lên tòa tháp để bắt Kid thì viên đá vẫn là thật , vậy phải chăng cô đã tráo nó đi ??

- Vì cấu trúc cơ thể giữa nam và nữ khác nhau !! Nên có một số đặt điểm nhận dang điển hình mà dù có cải trang cũng không che giấu được !! _ Hakuba mỉm cười nói _ Ví dụ như “ quả trái “ ở cổ , mạch đập , tỉ lệ đường kính vai và hông !! ^^
Satomi cúi gầm mặt không đáp , đôi mắt lăm lăm nhìn xuống sàn …

- Tôi đã tìm hiểu kỹ… rằng chủ nhân trước của viên đá đã chết trong một vụ hỏa hoạn trong lâu đài cùng với người vợ và 2 đứa con gái của mình . Tuy nhiên lúc đó vẫn không tìm thấy xác của người con trai út ! _ Heiji nói sau khi nhận được thông tin qua điện thoại
- Viên đá “ Flower of Fire “ được ông Sasuke mua lại , và tính theo độ tuổi thì bây giờ cậu con trai nhà đó cũng khoảng 20 !!_ Shinichi nói _ Nghĩa là trạc khoảng tuổi cô !!

- Đúng vậy !! _ Hầu gái Satomi nói với đôi mắt đầy căm phẫn _ Tên thật của tôi là Muzuiro Kanatashi , con trai út của người quý tộc xấu số đó , cũng là kẻ duy nhất còn sống sót sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng do tên quỷ dữ đó gây ra !!
- …………………
- Hắn cho người giết gia đình tôi đồng thời thiêu rụi cả tòa lâu đài để chiếm được viên đá quý !!_ Muzuiro cắn chặt môi tức giận _ Giờ thì hắn phải trả giá cho hành vi của chính bản thân mình …
Chàng trai ngước đôi mắt xám nâu lên nhìn Hakuba
- Mà anh cũng giỏi thật , chỉ nhờ một cái chạm vào người ở thư viện mà đã biết tôi là con trai, đúng là siêu thám tử ?!

Bình thản bước tới gần cô hầu gái Satomi , Hakuba nói :
- À, không đâu …Bởi vì bạn gái của tôi khá am tường về khoa học nên tôi cũng có chút kiến thức trong lĩnh vực này _ Hakuba cười dịu dàng

- Báo cáo thanh tra !! _ Một sĩ quan cảnh sát hối hả chạy vào _ Tòa tháp phía Tây đang bốc cháy ạ !! Hình như có người kẹt trong đó !!

- Gì cơ !! _ Mọi người hoảng loạn nhìn ra sân và đều thấy ngọn lửa bốc cao dữ dội

- HA HA HA !! _ Mizuiro cười lớn _ Cuối cùng thì con rắn độc đó sẽ chết cùng với viên đá gây nên tội lỗi của hắn !!!

- Chết tiệt !! _ Có người lập tức lao người đi …
- Chết tiệt !! _ Và cũng như hắn , Shinichi lao người ra khỏi cổng …

Ngọn lửa phừng phực gào thét trong gió …
Dữ dội nuốt lấy tòa tháp cổ …
Đội ngũ cảnh sát chữa cháy được tập hợp nhanh chóng triển khai các dụng cụ cần thiết
Chiếc bóng ai đó từ xa chạy đến lao nhanh vào tòa tháp không chút do dự …
Và sau lưng là chàng thám tử trung học với cái nhìn đầy khó chịu …

Shinichi băng qua biển lửa …
- Đợi …đợi đã …!_ Một sĩ quan gần đó hốt hoảng gọi lại nhưng cả hai người kia đều đã vào trong …
Ngay lúc đó những người khác cũng chạy đến …

- Báo cáo thanh tra , hệ thống chữa cháy có chút trục trặc !! _ Một sĩ quan hốt hoảng nói
- CÁI GÌ !!! MAU HUY ĐỘNG TOÀN BỘ LƯỢNG LƯỢNG BẢO VỆ ĐẾN CHỮA CHÁY !! GẦN ĐÂY CÓ TRỤ BƠM NÀO KHÔNG ??_Ngài Nakamori hét lớn …
- Kudo đâu ?? _ Với những giọt mồ hôi chảy dài trên trán , Heiji túm lấy ngực áo một người sĩ quan gần đó …
- Cậu ấy chạy vào trong kia !!...Còn có một người nữa !!
- Chết tiệt !! _ Heiji cắn chặt môi _ Tôi phải vào đó !!
- Không cần đâu !! _ Khi Heiji vừa định lao vào ngọn lửa thì một giọng nói giữ cậu lại !!
Trước mặt cậu là tên Sasuke với những vết bỏng và ám khói đang khoát vai anh chàng Sachi …
- Thật khó xử khi đã không nói ra thân phận thật của mình !! _ Tên Sachi nở một nụ cười ngạo nghễ _ Dù sao đây cũng là nhiệm vụ !!
Sachi giao tên Sasuke cho cảnh sát …

- À mà hình như lúc nãy tôi thấy có hai người chạy vào trong tòa tháp nhỉ ^^ _ Gã xoa xoa cằm suy tư
- Shinichi …! _ Heiji lo lắng nhìn ngọn lửa rực cháy …
- Không sao đâu !! _ Dịu dàng đặt bàn tay mình lên vai Heiji , Hakuba nói …
Chàng thám tử Anh quốc ngước đôi mắt xanh nhìn tòa tháp cổ sáng rực trong ngọn lửa , rồi nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý …
- * Hai người đó ..chắc sẽ biết phải làm gì mà …^^ !*

Cuộc chiến chỉ còn lại Shinichi và tên siêu đạo chích , liệu ai sẽ là người chiến thắng ??
Điều bí ẩn cuối cùng sẽ hé mở , mời các bạn đón xem chap sau để chứng kiến một cuộc đọ sức cân tài đầy gay cấn …



Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty7/5/2012, 14:53

Hehe lại vơ được một cái tem nè.
Ss chơi sang post 2 cháp lận cơ đấy. Nhiều lời thoại làm em căng mắt ra nhìn từng câu mới hiểu nổi vụ án chongmat . Momo thông cảm em chậm hiểu lắm. Nhưng mà căng mắt ra thì thấy...một vài *lỗi chính tả*. phon8
Và bây giờ chẳng hiểu tại sao trong đầu em lại bị ám cảnh anh Hakuba cầm kính lúp xem xét *nhiễm nhiễm Sherlock Holmes* :eheh:
Hồi hộp phút chút, em chờ ss cho hai sama của em so tài ra sao. Vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh đó.... :shock:
Vote cho ss nha.
Ngoài lề chút: Em luôn ủng hộ phong cách hài té ghế của ss mà. Còn viết truyện chế như em đã cm trong truyện gì về Kid ấy *không nhớ nổi* em cũng luôn ủng hộ ss. Dù kĩ thuật không tốt lắm nhưng em lại vô cùng thích nội dung. Momo cứ ra fic đi nha :eye:
Về Đầu Trang Go down
Anger_l0v3

Anger_l0v3

Tổng số bài gửi : 10

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty8/5/2012, 13:25

Hay quá, em theo dõi lâu rồi mà giờ mới com được. Rất hồi hộp. Em chờ chap mới của ss
Về Đầu Trang Go down
binhbambo

binhbambo

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty8/5/2012, 13:28

cũng hay chớ.Mong ansoxxx_2411 ra chap sau nhanh nhé.Ko bjk Shin vs Kid thế nào đây :eye: :eye:
Về Đầu Trang Go down
phuthuynho

phuthuynho

Tổng số bài gửi : 5

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty8/5/2012, 13:54

hay !
tks bạn nhiều
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty16/5/2012, 14:12

@ wind chan : Tình hình là đến một ngày đẹp trời nào đấy em sẽ mê Hakuba nhà ta như ss nhỉ ( dự đoán thui ) :shake: quả thực kỹ thuật của mấy cái tranh chế đó là do ss down trên mạng về nhưng không tài nào chỉnh sửa nổi các chi tiết hình ảnh ( hic tủi thân mình bất tài vô dụng T.T) chongmat nhưng wind đừng lo ss hứa sẽ có gắng tìm tòi học hỏi thêm nữa quyết không để em thất vọng đâu
P/s : yêu em nhiều :inluv: , cám ơn đã ủng hộ ss nhé , nhờ em mở hàng mà Fic này đắc khách lại rùi =) ( cảm động T.T) Tặng em cái tem chap 9 đó ...
@ all ; thanks các bạn đã quan tâm Fic của tớ ^^ Mọi người cứ gọi tớ là Momo cho gọn nha ^^


Chap 8 : Vũ điệu dưới trăng

- Khụ khụ …!! _ Mùi khói ám lên thật khó chịu …
Hơi lửa táp mạnh vào da thịt mang theo sự nóng rát …
Đôi mắt anh cay xè khi cố nhìn không gian xung quanh …

Chàng thiếu niên cố lách người tìm kiếm …
Anh khụy người xem xét dưới sàn
- Hừ !! _ Đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy sợi dây thừng đợi bỏ lại …

- Có lẽ ai đó đã thay chúng ta làm việc ấy rồi !! _ Phía sau lưng anh có kẻ nở nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ …
Bình thản cho tay vào túi quần , người đó nhìn anh với đôi mắt đầy sắc sảo …
Trên trán anh , một giọt mồ hôi khẽ lăn xuống …
- Nhưng ta vẫn còn việc cho người làm đây !! _ Giọng người đó vang lên đanh thép …!_ Công Nương Nadesiko …à không phải gọi là …
Im lặng một chút , người đó muốn nhấn mạnh những gì mình sắp nói

- Đạo tặc Kid nhỉ …!

Shinichi nói với kiểu cách châm chọc thường lệ ^^
- Chà chà !! _ Gã đạo chích thở dài đứng dậy _ Lại bị phát hiện nữa rồi !!
Kid xuất hiện trong bộ Vest trắng quen thuộc , cho tay vào túi quần …

- Đúng là màn hay thì không kéo dài mà !! _ Kid nói với giọng thất vọng …
- Thế nên sớm muộn ta cũng tống ngươi vào tù thôi !! _ Shinichi ngạo nghễ đáp trả
- Trước khi làm chuyện đó có thể cho tôi biết vì sao tôi lại bị cậu phát hiện không ? _ Kid hỏi _ Có phải từ lúc lao người ra khỏi phòng khi nghe tin ông Sasuke …
- Oh , không đâu !! _ Shinichi đáp _ Công nương Nadesiko đến đây là để muốn gặp Kid , thế nhưng khi vừa đến ngươi lại muốn bọn ta dẫn đi tham quan khắp nơi …
- Nhưng chỉ có thế thì đâu thể nghi ngờ tôi ??
- Đúng thế , nhưng khi cùng đi dạo ngươi đã rất lo lắng khi thấy trời mưa có lẽ là do sợ lớp hóa trang bị phai đi !! _ Shin nói _ Qủa thật lần này ngươi đã rất may mắn khi anh chàng Satomi đã cố tình dẫn dắt câu chuyện nhưng điều đó cũng không làm người giấu được “ cái đuôi sói “ của mình đâu Kid !!
- Chà !! _ Kid nhếch mép cười khì _ Có lẽ lần này “ thám tử chó săn “ hơi vất vả nhỉ !!

Kid nói rồi lia mắt nhìn sang bên cạnh, ngăn tủ đang được mở …
Một chiếc hộp gỗ đựng viên đá Ruby đỏ đang đặt trong đó ..
Và anh đặt đôi tay được bao bọc bởi đôi găng trắng lên chiếc hộp …
- BỐP !! _ Ngay lập tức , một vật thể với tốc độ kinh hoàng lao về phía anh …^^
- Không được sự cho phép của chủ nhân mà động vào đồ vật là bất lịch sự đấy !!^^ _ Shin nhếch mép nở nụ cười sau khi kết thúc cú đá…

Kid đưa tay chỉnh lại chiếc mũ ảo thuật của mình ….
- Nhưng có những chuyện không cần xin phép sẽ tốt hơn chứ ^^ !!
- Cạch …phíu !! _ Một tấm card bay ra khỏi khỏi súng bạc quen thuộc phóng về phía Shin …
Nhanh như cắt Kid xoay người về chiếc hộp …
- Oái !! _ Lách người sang một bên , Shin đá thật mạnh vào khúc gỗ gần đó …

Khúc gỗ bốc lửa lao về phía Kid nhưng lại lệch đi …
Ngay thời khắc mà đôi bàn tay Kid chỉ còn cách chiếc hộp gỗ một đoạn nhỏ …
Chiếc kệ gần đó ngã ập lên hộc tủ …
Và thật không may khi Shinichi lại vô tình ngã vào thành lan can đã bị cháy một nửa đầy yếu ớt …

- Kudo… !! _ Kid chau mày nhìn chàng thám tử rơi khỏi tòa tháp …

Khe hở quá nhỏ và thật khó khăn để Kid cho tay vào lôi chiếc hộp đựng viên đá quý ra …
Thời gian lại còn quá ít …


Và chap mà ta thích nhất ^^


Chap 9 : Như những giọt mưa kết nối bầu trời và mặt biển …

Gió bạt mạnh về đêm ….
Cả thân người Shin lơ lửng trong không gian …
- Soạt !! _ Và may mắn anh được vòng tay ai đó bắt lấy …( Au : phù, hên ghê ^^” )
Đôi cánh trắng vươn cao huyền ảo dưới ánh trăng bạc …
Ngước đôi mắt xanh lung linh Shin nhận ra một gương mặt quen thuộc …

- Có vẻ như tôi đến vừa kịp lúc nhỉ ?? _ Kid tự hào nhìn Shin nở nụ cười …
Vâng , anh đã đến thật kịp lúc như một thiên thần đón lấy một linh hồn đang lạc lối …
- Ngươi bỏ viên đá để đến cứu ta ?? _ Chàng thám tử phía Đông hỏi
- Đối với tôi , mạng sống của cậu quan trọng hơn nhiều ^^ !! _ Kid nhìn Shinichi khẽ mỉm cười …
- Cảm động nhỉ ?? _ Shin nhếch mép mỉa mai _ Nhưng đừng tưởng vì thế mà ta sẽ tha cho ngươi , đạo chích !!

- Cậu lại thế rồi !! _ Kid ngước mắt nhìn ánh trăng bạc đang phủ một thứ ánh sáng huyền hoặc lên những đám mây …

- Như những giọt mưa kết nối bầu trời và mặt biển …_ Kid quay lại nhìn Shinichi nở một nụ cười đầy ẩn ý _ Tôi vẫn tin một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu !!...
Một thoáng yên lặng khi chàng thám tử trẻ nghe thấy câu nói của tên đạo chích …

Cơn gió lạnh thổi vào tán cây xào xạc …
Mây đen che dần ánh trăng …
Và cơn mưa vội vã trút xuống …

- Những lời ngươi nói có vẻ linh nghiệm nhỉ ?? _ Shin lườm mắt cười mỉa …
- Linh cảm của tôi nhạy lắm ^^ !! _ Kid híp mắt cười thân thiện _ Cậu có nghĩ đó là “ số mệnh “ không ??
- À … Nhiệt độ dao động từ khoảng 15-20 độ C , xuất hiện mưa rào ở vùng phía Tây bắc Osaka vào chiều tối …đó là những gì ta nghe được trên bản tin dự báo thời tiết hôm qua !!_ Shin bình thản đáp
- Vậy lần này cậu vẫn còn muốn bắt tôi sao ??? _ Kid chớp chớp đôi mắt hỏi …
- Nếu tìm được chỗ trú trước khi chúng ta ướt sủng …có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại ^^ !!
- Chuyện nhỏ !!
Đôi cánh trắng lao vội xuống mặt đất ….

- Ngươi có nghĩ viên ngọc ấy sẽ bị thiêu rụi ??

- Oh không , chắc nó sẽ rơi vào tay ai đó thôi ^^ !!

Ngọn lửa dữ dội bị cơn mưa dịu dàng dập tắt …
Rửa sạch những bi kịch và bí ẩn còn sót lại …

Giữa thảm cỏ xanh thẫm ướt sũng …
Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nằm yên vị như sự sắp dặt của định mệnh …

- Cái này là !! _ Ngài thanh tra ngạc nhiên khi nhìn thấy viên đá Ruby đỏ rực trong đó _ ….là “ Flower in fire “ ??

…………………………………………………………

- Thật không ngở tên Sachi ấy lại là thành viên của Interpol !_ Heiji chặc lưỡi thở dài _ Hắn cải trang vào đây tiếp cận người quản đền để điều tra về việc buôn ma túy !!
- Và cũng thật bất ngờ khi anh ta lại kịp giải cứu tên Sasuke ^^ _ Hakuba đứng cạnh thêm vào …
Những tên tội phạm đã được cảnh sát áp giải về đồn …
Và công việc của họ gần như kết thúc …

- Hattori , cậu không sao chứ !! _ Từ xa một cô gái với dáng người và giọng nói quen thuộc chạy đến
- Kazuha ??
- Tớ nghe nói có hỏa hoạn , cậu không sao chứ !!_ Kazuha vửa nói vừa thở hổn hển …
- Tất nhiên rồi !! _ Heiji nói _ Thám tử giỏi như tớ sao lại có chuyện gì chứ !!
- Phù !! _ Kazuha thở phào nhẹ nhỏm _ Làm tớ cứ lo …

- Chào cậu !! _ Hakuba mỉm cười cúi đầu chào Kazuha

- Ơ ..cậu là …?? _ Cô nàng chớp mắt khi thấy chàng thiếu niên lạ đi cạnh bạn trai mình …
- Tôi là Hakuba , thám tử vửa trở về từ Anh quốc ^^ !!
- Wow !! Vậy ra cậu cũng là thám tử à ?? _ Kazuha hớn hở …
Không nhận ra cậu bạn da đen đang nhìn 2 người một cách khó chịu ( Au : he he , bạn Heiji đang ghen ^^ )

- À mà cậu có xin cái gì của Kid giúp tớ không ?? _ Kazuha bất giác quay lại hỏi Heiji
- Không có !! _ Cậu chàng gắt gỏng đáp ..
Cậu cho tay vào túi quần , vô tình một chiếc khăn tay nhỏ rơi ra …
- Ơ …cái này !! _ Kazuha cúi người nhặt nó …
Và cô nàng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ viết trên đó …
“ Mong chúng ta sẽ lại gặp nhau dưới ánh trăng bạc “
Kèm theo đó là một chữ ký cách điệu quen thuộc …

- WOW !! _ Kazuha mừng húm _ Cậu lấy cái này từ Kid hả !!
Máu nóng khắp người Heiji nổi lên khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô bạn gái …
Chàng thám tử chực nhớ ra nó là vật mà cô nàng công nương đã đưa cho mình ở căn phòng để tro cốt …
Cậu đưa tay giật lại chiếc khăn …
- Đây là chứng cứ vụ án , phải giữ lại !!
- Thôi mà Heiji , cậu đưa cho tớ đi !! _ Cô nàng Kazuha mè nheo _ Tớ phải dùng nó làm quà sinh nhật cho Sakura >”< !
- Sakura ?? _ Heiji chớp chớp mắt ngạc nhiên
- Thì Sakura Gawatoko đó !! _ Kazuha đáp _ Vì tớ nói cậu là một Siêu thám tử nên cô ấy mới nhờ tớ lấy một món đồ của Kid làm kỉ niệm !!

- Vậy ra !! _ Mặt ai đó bỗng thộn ra ...
- Thôi mà Heiji !! _ Kazuha kéo tay cậu bạn _ Tớ đã hứa với cô ấy rồi !!
Cháng thám tử miền Tây khẽ cười thầm …
- Cậu hứa thì cậu tự đi mà lấy !! _ Heiji vờ cáu gắt quay đi …
- Hattori …!!
Cuộc tranh cãi có lẽ vẫn kéo dài …

- Eh !! Shinichi đâu rồi nhỉ ?? _ Kazuha bất giác hỏi …
- Uh , mới nãy còn thấy ở đây mà !! – Heiji dáo dác nhìn quanh …
- À , cậu ấy bảo có việc gấp nên đã chạy đi rồi ^^ !!_ Hakuba đáp
- Tên này thật là !! _ Heiji nhíu mày _ Về Tokyo mà không nói người ta một tiếng …

…………………………………………………….

Trên con đường vắng vẻ của vùng phố cổ Osaka …
Một chàng trai đang cố sức chạy vội vã …
Cơn mưa rào lúc nãy đã nhỏ dần nhưng những vũng nước còn đọng lại làm đường phố trở nên trơn trượt …

- * Chết tiệt !! Mình muộn rồi * _ Shinichi vừa chạy vừa thở hổn hển …
Mồ hôi chảy nhễ nhại trên gò má , chàng thám tử chỉ ước sao mình có thể mọc cánh bay đến đó …

Ánh đèn nhàn nhạt hiện dần trước mắt Shin …
Âm thanh tiếng còi vang lên ngân dài …

Cậu dừng lại trước ga tàu điện ngầm …

Nhưng chuyến tàu cuối cùng về Tokyo đã rời khỏi cách đây 10 phút …

- Chết tiệt !! _ Shin cắn chặt môi , thở mệt nhọc …
Cậu ngồi phệch xuống dãy ghế chờ buồn bã …
Thế là hết giờ cậu không thể kịp về xem Ran tham dự vòng chung kết tranh cúp vô địch Karatedo nữ toàn thành …

Chuyến tàu về Tokyo đã rời khỏi , liệu Shin sẽ làm gì để xoay chuyển tình thế ??
Và anh chàng Hakuba sẽ ra sau khi lời hứa với Shiho đã không tròn vẹn ??
Mời các bạn đón xem chap sau : Phần thưởng cho những kị sĩ

Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty16/5/2012, 14:20

Ss cho thì LÀM SAO EM NỠ KHÔNG NHẬN. Xin tem nhá. :inluv:
Sao ss lại dự đoán em kết anh Hakuba vậy trong khi thực sự thì em kết Shin, Kid, Hak từ lâu lắm rồi. Chỉ còn mỗi anh da đen là chưa có cảm tình lắm thôi. :eye:
Cháp này của ss hay thật. Cái chỗ Shin được Kid đỡ...*ghen quá đi mất* :diedie:
Vote cho ss và chờ cháp mới.
P/s: sao ss hâm mộ Kid vậy mà không vào clan Kid quậy =)
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty29/5/2012, 14:39

@ wind vì ss tự thấy mình tài hèn sức mọn , không dám bước vào chốn thiên đường ấy mà cạnh tranh với các tiền bối nên đành " tự kỷ " một mình thôi ^^ Dù sao thì Haku cũng la 2mo65t trong các Mỹ nam của DC mà , thế nên trái tim của FG có khe khẽ run vì anh ấy thì cũng thường thôi ^^
và đây là chap cuối , ôi cuối cùng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả ^^



Chap 10 : Phần thưởng cho những kị sĩ …



- Ái chà , hình như cậu vừa bỏ lỡ điều gì đó nhỉ !! _ Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh Shin …
Cậu ngước nhìn và nhận ra đó là một chàng thanh niên trong bộ Vest trắng quen thuộc …
Từng đường nét trên gương mặt hắn hiện lên như một tấm gương đặt trước mặt cậu …
Chỉ khác là đôi mắt xanh kia ẩn sau một cặp kính cận và chiếc nón lưỡi trai đã phần nào giúp hắn giấu đi kiểu tóc của mình …

- Cậu không ngại nếu tôi có nhã ý cho cậu quá giang chứ !! _ Hắn nhìn cậu nở một nụ cười nửa miệng _ Dù sao khỏang cách ngắn nhất cũng là đường chim bay mà !!

………………………………………………………….

- WOWWWW !!!
Tiếng hò reo kết thúc trận đấu chung kết giải Karatedo …
Ran đưa tay quệt mồ hôi mỉm cười hài lòng …
- Cậu làm tốt lắm Ran !! _ Cô nàng Sonoko đi cùng vội vã chạy đến choàng vai cô .
- Uhm !! Do may mắn thôi _ Ran cười nhẹ …
- Chúc mừng con ! _ Luật sư Kisaki cũng bước tới tặng hoa cho Ran
Đứng bên cạnh , cô nàng Shiho chỉ im lặng nhẹ nở một nụ cười …
Và Ran cũng gật đầu đáp lại …
Bỗng cô thấy trong lòng có chút trống rỗng …

- Mời học sinh Ran Mori của trường trung học Teitan lên nhận huy chương và tiền thưởng …_ Tiếng loa vang lên dõng dạc ..
- A …con xin phép !! _ Ran vội vã cúi đầu chào rồi đi nhanh về phía sân khấu …

Bước chân cô bỗng dài vô tận …
Và Ran thấy như thiếu vắng một điều gì đó …
Vậy là Shin đã không về kịp …

Ừ thì cậu ấy là một thám tử …
Ừ thì vụ án quan trọng hơn nên cần phải giải quyết …

Ran bước lên bục cao , mỉm cười nhìn những người khán giả đã nhiệt tình cổ vũ giờ vẫn không ngớt reo hò …
Nhưng sao ẩn trong nụ cười đó của cô lại thoáng một nỗi buồn mông lung …

- Sau đây mời người lên trao giải !! _ MC hướng nhìn khán giả rồi nói to vào Micro _ Xin mời …cậu Shinichi Kudo ^^ !!

- Shin…Shinichi !! _ Ran lắp bắp lặp lại câu nói
Cô nàng chớp chớp mắt ngạc nhiên khi thấy một người quen thuộc …
Shinichi mặc bộ Vest đen trịnh trọng , cầm trên tay tấm huy chương và một đóa hồng đỏ rực thật to ^^ …
Cậu bước đến gần Ran nở một nụ cười lấp lánh …
- Xin lỗi vì để Ran phải đợi !! _ Giọng nói chàng thám tử vang lên thật ngọt ngào _ Cậu không giận tớ chứ ^^ !
Ran không đáp chỉ nở một nụ cười thật tươi …

Những cành hồng được khán giả tung lên sân khấu thật nhiều …

Và Shinichi đặt đóa hồng trong tay mình vào tay Ran trước khi thì thầm nói một điều gì đó …

Một điều gì đó làm đôi má người thiếu nữ bỗng đỏ lên …^^

- Hắc xỉ !!!
- Cậu sao thế Shin ?? _ Ran lo lắng hỏi ~”~
- À không có gì !! _ Chàng trai nhăn nhó cười _ * Đúng là ngồi cả đêm trên trực thăng với tên đó không tốt chút nào ^^” *

……………………………………………………….

Tối hôm đó tại trước cửa căn hộ nhà ông bác Agasa …
Khi những đôi tình nhân đang hẹn hò đâu đó trong ngày Valentino …
Thì có một chàng trai đứng lặng trước người con gái mình yêu trong trời đổ tuyết …
- Vụ án đã kết thúc rồi !! _ Hakuba nói với Shiho _ Và tớ đến đây để tìm cậu …
- Uhm !! _ Shiho không nói , chỉ nhìn vào gương mặt thanh tú của Hakuba rồi khẽ gật đầu …
Cơn gió mùa xuân thổi qua mang theo cái se lạnh còn lưu luyến …
Những cánh hoa anh đào cũng khẽ đu đưa …
- Thật xấu hổ vì tớ đã không bắt được Kid !!_ Đôi mắt Hakuba cụp xuống thoáng vẻ buồn bã _ Có lẽ tớ chưa đủ khả năng để ở cạnh bảo vệ Shiho …!!
- …………….
- Nên lời tỏ tình lần trước …! _ Hakuba bỏ dở câu nói …
Có lẽ anh không đủ dũng cảm để nói ra điều mà mình không muốn nói …
Shiho Miyano là một cô gái nguyên tắc …
Nếu anh không bắt được Kid hiển nhiên cô ấy sẽ không đồng ý làm bạn gái anh …( Au : chậm nước mắt T.T )

- Uhm !! Tớ xin lỗi …_ Shiho nói , một câu nói dập tắt mọi hi vọng của Hakuba _ Tớ không thể trở thành bạn gái cậu !!
Hakuba thấy như có một cái gì đó vừa cắt thật sâu vào tim mình …
Và anh tự an ủi …
Rằng thất bại là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống ….

- Nhưng dù sao cậu cũng đã rất cố gắng !! _ Shiho bước đến gần chạm bàn tay thon dài của mình lên gò má Hakuba …_ Cũng nên nhận được một phần thưởng gì đó !!!
Làn môi hồng thắm chạm nhẹ vào một bên má Hakuba …
Một nụ hôn thật dịu dàng và thanh khiết …

Shiho quay lưng đi cố giấu đôi gò má đang ửng đỏ của mình …

Cánh cửa lớn đóng lại bỏ mặt chàng trai với những cảm xúc hỗn độn …^^

Chàng ngây thơ đứng lặng người nhìn bóng chiếc áo Blouse trắng khuất dần sau căn nhà …

- Ái chà chà … !! _ Kaitou tặc lưỡi bước đến gần cậu bạn của mình _ Coi bộ lần này về Nhật cậu thu thập được nhiều thứ quá nhỉ ??
Kaitou quay sang nhìn Hakuba và phát hiện tên bạn của mình đang chết đứng …^^
Mãi đến 20s sau thì cái tượng mang tên Hakuba kia mới khẽ mấp máy môi …
- Có phải …cô ấy vừa hôn tôi không ?? _ Hakuba hỏi mà gương mặt thất thần như hồn vừa trở về từ tiên cảnh …^^ ( Au : tội nghiệp )
- À …hình như vậy !! _ Kaitou bỗng cũng lắp bắp như người bạn của mình …
Và khi câu trả lời của anh vừa chuyển tải đến não của chàng thám tử thì 3s sau …
- A .A…A …CÔ ẤY VỪA HÔN TÔI …SHIHO CHAN VỪA HÔN TÔI ĐẤY !! KAITOU CẬU CÓ THẤY KHÔNG ?? CÔ ẤY HÔN TÔI …
Vị thám tử Anh quốc nhảy cẫng lên ,túm lấy cậu bạn xoay vòng nhảy múa rồi hôn tới tấp …^^
- Trời ơi , cô ấy hôn cậu chứ có nói sẽ làm vợ cậu đâu !! _ Anh chàng Kaiotu tội ngiệp ra sức vùng vẫy _ THẢ TÔI XUỐNG …CHÓNG MẶT QUÁ …THẢ TÔI XUỐNG HAKUBA …!!>”<

Phía trên tầng cao của căn nhà có người nằm dài trên giường đăm chiêu nhìn lên trần …

- * Cháu biết không , chuyện tình cảm không giống như nghiên cứu khoa học , đừng quá lạnh lùng và lý trí !_ Những lời nói của ông tiến sĩ hiện lên trong đầu Shiho _ Thỉnh thoảng cứ thể hiện hiện cảm xúc của mình cho người ấy biết lại hay hơn !! *
Đôi má cô gái khẽ ửng đỏ …
Nàng mỉm cười hạnh phúc …

Trăng lên cao soi sánh cùng những vì sao lấp lánh …

Và đêm đó có một –vài- người không ngủ được ^^ ….

Misstake: Những cảnh quay lỗi

= Miss 1


- Hakuba là một thám tử giỏi !!_ Shin nở một nụ cười tươi _ Nếu cậu ấy thực sự bắt được Kid trước thì tôi vẫn sẽ vui vẻ chúc mừng …^^ !

- Tôi hiểu rồi !! _ Heiji xoay mặt đi , nhẹ cười _ Giờ tôi đã hiểu tại sao Kid lại gửi thư cho cậu …!

- Sao cơ ?? _ Shin chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi

- Thì tại cái mặt cậu thễu não trong tội nghiệp thế kia thì ai mà chịu nỗi !! ^^” _ Heiji thè lưỡi trêu _ Chắc Ran cũng vì thế mới không nỡ giữ cậu lại Tokyo thôi !!
- Ai bảo thế chứ , Kid gởi thư cho tớ là vì tớ giỏi !! _ Shin gân cổ cãi lại

Đứng bên ngoài phông nền chàng đạo chích khẽ thở dài
- Tôi gửi thư cho cậu ta đơn giản vì …giá tem nội địa rẻ hơn tem quốc tế thôi ^^” !!

= Miss 2 :

- Kéet !! _ Chiếc xe Porsche 356A màu đen tuyền lướt tới
Từ bên trong một cô gái đẹp tuyệt trần với mái tóc màu nâu đỏ quyến rũ bước ra …
Shiho tháo cặp kính mát sang trọng mỉm cười lướt đôi mắt nhìn quanh
Và 3 chàng thiếu niên nhanh chóng chạy đến …
- Chào cậu , tớ là Kaitou hân hạnh làm quen !! ^^ Mà cậu tên gì thế ??
- Chào cậu , tớ là Shinichi !! Cậu là người nước ngoài à ^^ ??
- Chào cậu , tớ là Hakuba !! Chúng ta sẽ đóng cùng nhau đấy !! Mong cậu giúp đỡ nhé ^^ !!
- Ơ ..ơ ..tôi …!

- ĐOÀNG …ĐOÀNG ..ĐOÀNH …! _ Khi màn giao lưu thăm hỏi của những chàng trai còn diễn ra sôi nổi …
Thì bỗng đâu những phát đạn tới tấp bay đến …
Xoay người lại phía sau , họ trong thấy một người đàn ông với mái tóc vàng dài trong bộ Vest đen tuyền đầy sát khí

- Bọn nhóc chúng bây khôn hồn thì tránh xa em gái của anh mày ra !! _ Hắn nhếch mép cười thổi nhẹ làn khói súng ^^” _ Bằng không lo chạy đi mua hòm giảm giá đi !!

Miss 3 :

Kid thấy cả thân người mình lơ lửng giữa không trung …
Gió bạt mạnh tấm áo choàng …
Nhưng ngay khi rơi khỏi tòa thành cổ anh tin chắc Hakuba sẽ đỡ được mình ..
- Bốp !! _ Tiếc thay chàng đạo tặc lại hạ cánh xuống thẳng nền đất cứng
Ngước đôi mắt xanh lơ anh trông thấy tên tóc nâu đang đứng đó “ cười nhăn nhở “
- Vâng tôi cũng rất thích nghiên cứu khoa học ^^ !! _ Hakuba vui vẻ nói với Shiho _ Chúng ta có nhiều điểm giống nhau thật đấy !!
- HAKU~BA SA~GU~RU !!_ Không biết chàng đạo chích đáng thương đang nhìn anh đầy căm phẫn …^^

Miss 4 :

Hakuba đứng giữa sân vườn rộng …
Anh đã chuẩn bị sẽ tư thế để đón lấy Kid …
Chỉ một vài giây nữa thôi một chiếc bóng trắng sẽ lao tới và nằm gọn trong vòng tay anh …

- Oái …rầm !! _ Nhưng rủi thay đích đến của nó lại ngay trên vai …>”<
Và tên đạo chích chiễm chệ ngồi trên lưng anh khi gương mặt đẹp trai của Hakuba còn vài cm nữa là làm bạn với nền đất ^^”
- Ai da !! _ Hakuba nhăn nhó rên rỉ …
- Ối …cậu không sao chứ Haku-chan !!_ Thủ phạm chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhưng lại cố ý nhún vài cái thật mạnh trên tấm lưng mảnh khảnh của anh _ Xin lỗi nhá ...tớ không cố ý !!

Miss 5

- Cậu lại thế rồi !! _ Kid ngước mắt nhìn ánh trăng bạc đang phủ một thứ ánh sáng huyền hoặc lên những đám mây …

- Như những giọt mưa kết nối bầu trời và mặt biển …_ Kid quay lại nhìn Shinichi nở một nụ cười đầy ẩn ý _ Tôi vẫn tin một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu !!...
Một thoáng yên lặng khi chàng thám tử trẻ nghe thấy câu nói của tên đạo chích …
Không gian như dừng lại …

- À Kid này , ta có việc muốn hỏi ngươi !! _ Shinichi chăm chú nhìn vào gương mặt Kid _ Ngươi …là con gái hả ??
- Sao cơ ?? ~”~

Miss 6 :

Một thoáng yên lặng khi chàng thám tử trẻ nghe thấy câu nói của tên đạo chích …
Không gian như dừng lại …

- À Kid này , ta có việc muốn hỏi ngươi !! _ Shinichi chăm chú nhìn vào gương mặt Kid _ Ngươi …là con gái hả ??
- Uh !! _ Tên đạo chích nhếch mép cười nửa miệng _ Tí nữa xuống dưới …tôi cởi áo cho cậu kiểm tra !! ^^


:hic: ( dù gian lao thì ta vẫn cố )
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty29/5/2012, 14:46

Momo vẫn là Momo, cho dù lâu không lên thì phong cách của đồng chí vẫn không thay đổi, cười đau ruột, té ghế rầm rầm. Vote
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty29/5/2012, 16:39

Phong bì
Đọc phần những cảnh lỗi hài quá à :lol!:
Mà cái kết cũng đẹp và ngọt ngào ghê. Iu ss quá. Hakuba thật là....ĐÁNG YÊU KINH KHỦNG. [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 1468157981
Shin thì khỏi nói, lúc nào cũng vậy. Phởn vô độ ghê cơ. *Ghét* quá [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển 1735593247
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty1/6/2012, 22:10

lại thêm 1 fic hint đầy rẫy T^T
vậy mà ko báo cho ta
oa oa
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Sponsored content




[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển   [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Lời trăn trối của nạn nhân!
» [Long Fic] Cuộc chiến sinh tử
» [Long Fic] Đại chiến trong trường Teitan
» [Long Fic] Vampire - Cuộc chiến sinh tử
» [Long Fic] Trò chơi hay trời cho?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-