CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty31/5/2013, 16:04

Đây là fic đầu tay của em ạ, mong mọi người vào xem và cho ý kiến.
Em nhận mọi loại gạch đá xi măng vôi vữa ạ! *Lo lắng*
Nếu hay thì ủng hộ em nha! Em post một chap, nếu có người ủng hộ thì post tiếp, không thì thôi ạ! =)

Title: Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!

Author: Ly Nguyễn

Disclaimer: Thuộc về bác AG ạ. Còn hiện tại trong ý tưởng thì chưa nghĩ ra thêm nhân vật nào

Rating: 13+

Genre: Drama, Romance

Status: Đang tiến hành

Note: Fan anh Shin và chị Shi đừng chém em :((

Summary: Về tình yêu thì không ai có thể báo trước, nhưng khi bạn bối rối trước một anh chàng/cô nàng nào đó thì những người bạn thân sẽ là người bạn có thể tin tưởng mà tâm sự (Chống chỉ định với Kid, Heiji và Hakuba)

Chap 1:

Mùa đông....
Trước một hiện trường án mạng, cảnh sát đang vây dầy đặc quanh thi thể nạn nhân. Vụ án vừa khép lại, vì khả năng suy luận của cậu thám tử tài ba. Mọi người nhốn nháo khi nhìn thấy thủ phạm, và giữa không gian như thế.......
"Mua ha ha ha ha..... Ặc ặc..." - Một loạt âm thanh của tràng cười pha với tiếng khục khặc sặc nước của chàng thám tử Shinichi vang lên. Xì, ai bảo đang yên đang lành giải quyết xong một vụ án thì chàng ta ngửa cổ lên giời cười rồi để cô bạn gái Mori Ran dốc cả chai Lavi vào miệng.

Trên con phố đầy tuyết rơi này, nhiều người đang qua lại. Nhưng tất cả đều bị thu hút bởi đôi nam nữ đang đi cạnh nhau. Nam thanh nữ tú, cả cô gái và chàng trai đều đẹp, họ như từ trong truyện bước ra (Tg: thì đúng là thế mà ) Chàng trai liên tục cười sung sướng còn cô gái thì làm bộ giận dỗi nhưng ánh mắt thì tràn ngập niềm vui còn hai má thì hồng hồng trông thật đáng yêu.
"Shinichi, cậu có vẻ hớn hở nhỉ? Vì cậu mà công việc làm ăn của bố tớ đi vào ngõ cụt đó biết chưa hử?" - Ran đi bên cạnh Shin mà cứ gầm ghè, chỉ chực giơ chân lên tung cú đá Karate.
"Ôi tớ biết mà, bố cậu làm sao bì kịp Shinichi Kudou, thám tử tài hoa đẹp trai này được! Hơ hơ"

"À vâng, anh Shin nhà ta thì giỏi rồi!" - Tiếng nói châm chọc bay tới tai Shinichi, làm cậu chàng suýt té ngửa "Ối giời ơi, lại cái giọng này, quên sao được! Dính đến tên này là đen lắm, chuồn thôi!"
Cậu chàng nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui, he he, không có ai cả! Rồi, đi thôi!

Cùng lúc đó, một thanh niên tóc vàng người ANh lịch lãm bước tới. Và đó chính là......
"Ơ, Ran, chồng em đâu, anh vừa thấy cậu ta ở đây mà!" - Hakuba mỉm cười nâng tay Ran lên hôn nhẹ
"À, em, em cũng không rõ" - Ran đỏ mặt như ánh dương chiều tà
"Ôi cái tên chết bầm, mi dám hôn tay bạn gái ta sao! Nhưng đợi đó, ta sẽ trả thù sau. He he, có là thám tử đại tài cỡ mấy cũng làm sao biết ta ở đây?" - Chàng Shin lại mắc bệnh cũ, ngửa cổ lên giời cười tiếp (Đùa sao cái tên này cười lắm thế nhỉ?)
THình lình, một bàn tay chộp lấy tóc Shinichi, lôi xềnh xệch cậu ra chỗ Ran và Hakuba. Trong lúc rủa thầm cái tên khốn nạn mới này, Shin chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng. Và cậu ta hạ giọng:
"Ôi ngài siêu đạo chích của tôi, hôm nay ngài xuống giá tới đây chẳng hay có việc gì??????"
Và cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai đặt Shin xuống (thực ra là ném cái bụp xuống vỉa hè) rồi mỉa mai: "À nghe tin thám tử phương Đông định khao bạn bè một bữa ra trò cho nên tôi tới đây, xem nào, tôi có bản đồ các khu giải trí ở Tokyo đây, nên đi đâu nhỉ? Tropical Land, khu Karaoke hay khu đấu kiếm nào? Aoko, bé yêu, cậu thích đi đâu nào?"
"Thích đi đâu kệ tớ!" - Aoko xoắn xoắn lọn tóc đen, quay mặt đi không thèm nhìn Kaitou
"Ơ kìa!"

"Ai nói tới đấu kiếm đó? Ta - cao thủ đấu kiếm miền Tây - tức Heiji Hattory đã tới đây!"
"Thôi đi ông tướng, im hộ tui cái!" - Kazuha véo tay Heiji làm hắn la oai oái
"Ối! Lại cả tên chết tiệt này nữa, hắn ở đâu lòi ra vậy?" - Shinichi cực kì tức tối ra mặt
"Oke, mọi người ở đây hết rồi, Shinichi à, hôm nay cậu được phần thưởng cho phi vụ bắt cướp vừa rồi phải không? Khao bọn em nhé!"
"Yeah!" - Tất cả đồng thanh
Trời vào đông, tuyết rơi trắng xóa, nhưng những bông tuyết tinh nghịch ấy dường như đang trêu đùa hơn là thương cảm cho túi tiền vừa đầy lại chuẩn bị xẹp lép của chàng thám tử lừng danh. Ôi, đời Shin thật khổ quá đi! Và thế là cậu đành hậm hực đi theo mấy nguwoif đang hừng hực khí thế đi chơi không mất tiền kia.
"THôi nào, cậu sao vậy vui lên chứ, mà cho tôi đi với được không?" - Shiho bước tới, vỗ nhẹ vào vai Shin rồi mỉm cười nhẹ, trong veo như tiếng chuong gió làm tim cậu chệch đi mất mấy nhịp
"Haizzzzzz, thôi được rồi, đi thì đi" - Chàng thám tử ảo não nhìn đám người phía trước. Trong đó có ba tên bạn thân mới được đặt biệt danh của anh:
Hakuba chết bầm
Kaitou khốn nạn
Heiji chết tiệt.......


(TO BE COUNTINOUS)


Được sửa bởi Ly Nguyễn ngày 31/5/2013, 16:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 22
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty31/5/2013, 16:39

... Em thấy ss quảng cáo ở Chat Box nên chạy ra đây ủng hộ ss cái fic ^^
... ss làm em nhớ lại lần đầu viết fic và dù bây giờ nó có đỡ hơn thì em viết vẫn dở ẹc ==
Mà ss này. Trước khi viết fic, ss nên đọc lại nội quy Box Fanfic nhé ss: https://conan.forum-viet.net/t2803-topic.
Ss thiếu các phần

Title: tên tác phẩm

Author: Tên tác giả (có thể dùng bút danh thay cho nick forum)

Disclaimer: Lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Rating: Đánh giá truyện theo độ tuổi. Tham khảo tại đây.

Genre: Thể loại fic, ví dụ: Adventure, Fantasy, Romance, Drama...

Status: Tình trạng truyện (Hoàn thành / Đang tiến hành / Tạm ngưng)

Note: Những điều mà tác giả muốn nói hoặc nhắn nhủ (không bắt buộc)

Warning: Nếu trong fic có cảnh bạo lực, nhạy cảm hoặc có nội dung gây bất ngờ cho độc giả như nhân vật chết, vân vân... thì nên viết thêm mục warning này.

Summary: Tóm tắt về một truyện, hoặc lời giới thiệu về một truyện
(e post nguyên đấy nhá)

Còn đây... em thấy ss đưa quá nhiều câu đối thoại vào fic thành ra fic bị nhạt. Với lại ừ thì ss không tìm ra âm thanh để biểu hiện tiếng cười cho nhân vật thì em cũng thấy không cần phải: "óe óe" đâu ^^ Nếu có thái quá thì chỉ cần "há há" cũng được rồi ss ạ. Với lại ss không miêu tả lắm về cảnh chung quanh, thành ra em không thể tưởng tượng các nhân vật đang ở đâu với bối cảnh như thế nào v..v.. Còn nữa, các từ ngữ ss chọn để viết khá là khô khan, em cũng đã từng như vậy nhưng bây giờ chắc cũng đỡ hơn, ss có thể tham khảo các fic khác, (nhưng đừng đạo ý tưởng và văn chương) để có thêm vốn từ ngũ và vốn miêu tả cho mình. Em cũng phải công nhận là việc lựa chọng từ ngữ cho phù hợp cũng khá là khó ^^

Mà thôi, chính em còn chẳng viết nổi nữa là, chỉ mong ss sửa đi và thêm thắt cho fic thôi ^^

...Em chỉ nói được từng đó thôi, còn về cái thiếu, ss nhớ sửa lại nhé Very Happy Với lại, tâm trạng em không được tốt lắm nên có thể em type lung tung không đúng thì ss thông cảm cho em nhé ^^ Mới lại đây mới là lần đầu em mài dao chút, có gì sai thì ss cứ nói em sẽ sửa ^^

Ps; dù sao thì cũng ủng hộ cho ss, mới lại ss cũng đừng nói riêng là "ngu chưa con" nhé ^^ Em sẽ vote cho ss, mong ss cho ra chap mới hay hơn ^^


Được sửa bởi akiatatakai ngày 31/5/2013, 16:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty31/5/2013, 16:43

Ừ, cảm ơn bạn lắm vì những cái trên. Mới tham gia forum và chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nên còn thiếu sót nhiều. Mình sẽ bổ sung những cái bạn nói ngay đây. có gì thì bạn cứ nói thằng ra để mình sửa nhé! Thanks [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! 1380890962))
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty31/5/2013, 18:04

Thoại quá nhiều == Cảm xúc không thấy, miêu tả chưa đạt, ý văn còn thô, lời văn chưa gãy gọn, chưa có nội dung (Hoặc nó thật sự quá mờ nhạt để nhận xét) OOC quá OOC nhân vật, nên vẫn chưa bật được tính cách của mỗi nhân vật.

Nó vẫn chưa là một câu chuyện, chỉ là những đoạn đối thoại rời rạc. Nếu thật sự muốn viết fic tốt hơn, đậm dấu ấn hơn thì phải cố gắng nhiều hơn nữa~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty2/6/2013, 14:42

Sau chap 1 em thấy phản hòi của mọi người và cảm ơn lắm. Sau đây là chap 2 ạ. Mong mọi người cho ý kiến nhé! =)


Chap 2:
Tropical Land, 17h chiều…

Shinichi thở dài não nề: “Mấy người đi đủ chưa? Tôi là tôi mệt lắm rồi nhé!”
Lập tức, cậu bị 7 đôi mắt hình viên đạn chiếu vào. Chàng thám tử lập tức im bặt. CŨng phải thôi. Nhìn xung quanh một chút nhé, Kazuha và Hattory đang trêu đùa nhau, Hakuba nhẹ nhàng nhặt cành lá rẻ quạt trên mái tóc nâu đỏ mượt mà của Shiho. Kaito đang bị Aoko vác chổi (Chả hiểu ở đâu ra) đuổi chạy quanh Shin vì tội ăn hết 8 cây kem ốc quế của cả bọn.

Chỉ có Ran hiểu cho nỗi lòng của Shinichi. Cô ngồi xuống gốc cây cạnh cậu, chìa ra chiếc khăn tay thêu hoa đào phớt hồng. Shin đưa mắt nhìn chiếc khăn rồi cầm lấy, không quên nở một nụ cười đẹp mê hồn (nhưng chẳng có tác dụng với chị Ran đâu anh ạ)

“Cảm ơn cậu, Ran” – Shin vùi mặt vào chiếc khăn. Aww, nó có mùi của Ran, mùi hoa oải hương.
“Cậu đỡ mệt chưa?” – Nhìn Shin gật gật, Ran hào hứng, “Thế để tớ kêu mọi người đi tiếp thôi! Còn nhiều nơi chưa đi lắm ha!”
Shin đơ ra một lúc rồi ngại ngùng giật giật vạt áo cô bạn: “Ran à…tớ…thực ra tớ….”
Nhìn cậu gãi đầu gãi tai bối rối, Ran bật cười: “Tớ hiểu cậu mà, thế cậu nghĩ tớ là ai nào? Tiền thưởng phá được vụ án vừa rồi bay đi đâu hết rồi đúng không?” -Nói đến đây, Ran nháy mắt một cái rất duyên - “Thôi được rồi, để đó cho tớ!”

“Á…..” – Mọi người đổ dồn về phía âm thanh vang lên. Và chủ nhân của tiếng “Á” đó không ai khác là Ran.
“Ran, sao vậy?” – Hakuba chạy lại đỡ cô dậy nhưng Ran làm bộ không đứng lên nổi.
“Ran, cậu sao thế?”
“Cô ấy có ổn không?” – Hàng loạt tiếng hỏi han của những người bạn bay tới tai Ran, nhưng cô vẫn ôm bụng nằm dưới đất, tiện thể cho Shin một cái nháy mắt kín đáo đầy ngụ ý. Khi chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy hành động của mình, Ran mới yên tâm phát huy tài năng diễn xuất của mình tiếp.
Thấy vậy Kaito chạy ra bế xốc cô lên, chạy vào trạm y tế của khu Tropical. Kazuha, Heiji, Aoko vội xách đồ theo.
“Này, tên bạch mã hoàng tử dỏm kia, không định vào xem cô ấy thế nào à?” - Haibara vỗ vào vai tên Shin mặt đang đơ ra vì không hiểu chuyện gì.

1 giây, 2 giây, 3 giây…
Shinichi “À” lên một tiếng. Bây giờ cái đầu toàn máu me bê bết những vụ án của anh mới nhận ra ngụ ý của cái nháy mắt vừa rồi.
Cậu phi vào phòng y tế, đẩy cả cô y tá ra ngoài, miệng không ngừng kêu ầm lên: “Ôi Ran ơi, cậu chết thì tớ phải làm sao? Xê ra, bạn trai bệnh nhân đây!”
Vào được căn phòng, kéo rèm, đóng cửa sổ, khóa của chính cẩn thận, chắc chắn rằng sẽ không có một âm thanh nào vọng ra ngoài, Shin mới lay nhẹ Ran: “Được rồi, dậy đi, mọi người đang lo lắm đó! Ran ơi…. Ơ kìa, Ran, Ran?????”

Mặc cho Shin lay mình như sập nhà đến nơi, Ran vẫn không mở mắt. Gương mặt trắng hồng, đẹp như thiên thần của cô lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm anh không cầm được lòng. Cậu khẽ cúi xuống sát mặt Ran, khi môi anh còn cách môi cô chừng 2 milimet thì tiếng Kaito và Kazuha đập cửa rầm rầm làm Ran mở mắt. Hai đôi mắt tím biếc và Xanh lơ nhìn nhau, không khỏi ngỡ ngàng.

Ran vội đẩy Shinichi ra: “Cậu, cậu làm gì thế?” - Hai má cô nóng ran, đỏ hồng
“À, tớ…tớ đang định thổi bụi trên mắt cho cậu” – Shin bối rối nhìn cô bạn
“Thổi thổi cái giề, tui là tui biết hai người đang định làm gì nha!” – Heiji cười tươi sói nhảy chân sáo vào rồi điềm nhiên ra ngồi cạnh khoác tay lên vai Shinichi.
“Tụi tui mà không vào sớm thì đời cậu xong rồi Ran ah!” – Shiho hiếm hoi nở một nụ cười mỉm, trông đẹp vô cùng làm Kaito lôi ngày điện thoại ra chụp
Tách!
“Kaito, cậu đang làm cái trò vớ vẩn gì thế?” – Hakuba nhíu mày
“Vớ vẩn cái đầu cậu ấy! Tôi đang chụp lại khoảnh khắc thiên thần giáng thế mỉm cười. CÓ muốn không? Tôi gửi cho. Hê hê” – Kaito ném chiếc điện thoại cho Hakuba
Căn phòng rộ lên những tiếng cười trêu trọc. CHỉ riêng Hakuba và Shiho mặt đỏ vì tức và xấu hổ

“THôi được rồi, hôm nay tớ hơi mệt, các cậu về được không? Hôm khác chúng ta đi chơi tiếp nha!” – Ran dung ánh mắt cầu xin làm mọi người đều miễn cưỡng gật đầu
“Thôi tôi biết rồi, chúng ta đi để hai bạn trẻ ở lại tâm sự” – Aoko đẩy mọi người ra cửa rồi quay đầu lại nháy mắt với Ran, kèm theo câu nói – “Cố lên nhé, cô bạn!”

Phù…….
Hai tiếng thở dài bật ra, cả Ran và Shinichi đều nhẹ nhõm như trút được cả một gánh nặng xuống, đâu mà thực ra là 6 gánh nặng đấy chứ
Shin nắm lấy tay Ran: “Cảm ơn cậu nhé!”
“Ừ” – Ran nhìn cậu. Hai tròng mắt tím biếc lấp lánh niềm hạnh phúc

Shinichi chợt bối rối. Cậu nhớ lại cảm giác khi nhìn vào một mái tóc nâu đỏ của ai đó, tim cậu cũng có cảm giác thế này. Từ sau khi bọn Áo đen bị bắt, cậu đã nhận ra tình cảm của mình với Shiho, nhưng lại không nỡ để Ran lại, cậu vẫn còn yêu cô lắm.
Cậu không biết phải làm thế nào giữa hai bên. Một bên là một đôi mắt tím biếc cậu không thể bỏ lại
Một bên là mái tóc nâu đỏ đặc biệt mà cậu không muốn mất đi
Cậu chợt thấy mình là một thằng tồi, tồi tệ biết bao khi cùng lúc muốn nắm tay cả hai người con gái… Cậu không muốn ai đau khổ, càng không muons nhìn ai phải khóc… Nhưng, cảm xúc cứ lẫn lộn làm anh chàng thám tử không ít lần phải vò đầu bứt tai vì rối bời……
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 22
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty2/6/2013, 20:57

Vầng... em bỏ canh Chat Box để vào đây comt fic cười lăn cười bò
Chúc mừng ss vì đã có chap mới, đầu tiên, vân là một số lỗi tất nhiên chưa thể nào chữa ngay: Lời thoại vẫn còn khá nhiều ss ạ Very Happy, các nhân vật, nhất là anh Shin nhà mình bị ss OOC rất nhiều == Em không biết nên dùng từ thế nào nữa...

Ừm... vẫn như ss Ony đã nói, ý văn của ss vẫn thô, các từ ngữ vẫn gượng và khô khan. Nội dung em vẫn thấy nó rất khó hiểu, nhất là vào phần đầu tiên: ss đang định miêu tả khung cảnh xung quanh anh Shin lúc mọi người vừa nhìn ánh mắt "viên đạn" hay sao ạ?

Đoạn này ss làm em cảm thấy hơi... khó hiểu và hợi sợ đấy ạ cười lăn cười bò : Bây giờ cái đầu toàn máu me bê bết những vụ án của anh Đầu của anh ấy toàn máu me bởi những vụ án anh bị hại ạ? Hay là cái gì khác?

Với lại, cách đối thoại của nhân vật, lại nhất là anh Shin có hơi lố quá ss ạ, anh ấy mà giả vờ mất bình tĩnh thì cũng chẳng đến nỗi Cậu phi vào phòng y tế, đẩy cả cô y tá ra ngoài, miệng không ngừng kêu ầm lên: “Ôi Ran ơi, cậu chết thì tớ phải làm sao? Xê ra, bạn trai bệnh nhân đây!”

Em cũng chưa hiểu kết thúc của chap này nó thế nào cười lăn cười bò

Mà thôi, vote cho ss một phiếu, coi như mừng vì ss có chap mới ạ ^^ Chúc ss viết đạt hơn.

Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty5/6/2013, 17:14

@ Ly Nguyễn : Mừng Fic đầu tiên của em nhé ^^ * ôm * ss tò mò ngay từ cáu tựa đấy ^^ Nhưng vào đọc thì có hơi ...hụt hẫng 1 tí ^^ ( chỉ tí thôi à em ) vì ss nghĩ sẽ có phần đấm đá máu me gì đấy như trong DC 78 ( trong đó có cái câu của Kid làm ss liên tưởng ...)
Fic em viết khá hay , có ý tưởng và văn phong tạm thời trôi chảy ,thuộc loại tình cảm teen nên khá nhẹ nhàng và dễ thương, đặc biệt ko viết sai chính tả chứng tỏ em đầu tư rất nhiều vào Fic nhỉ ^^ , rất đáng khen đó
tuy nhiên giống như akita nói phía trên có khá nhiều thoại và bối cảnh hơi rối , các nhân vật lại xuất hiện nhiều nên người đọc sẽ khó hình dung bối cảnh !!
Là Fic đầu tay em lại viết Long fic nên hơi khó khăn là điều khó tránh khỏi (chứ như ss thì fic đầu chỉ dám viết one short thôi ^^ đã vậy còn ko báo cáo thành ra Post xong 2 ngày sau ...bị khóa luôn cười lăn cười bò) ) nên em cứ từ từ mà cố gắng ko sao đâu * ôm *
Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty8/6/2013, 23:16

Dạ, rất cảm ơn ý kiến của mn! E đang hoàn thành chap mới, dạo này e phải đi làm thêm nên hơi bận, e sẽ cố gắng post vào ngày mai ạ! ;)))))) =)
Về Đầu Trang Go down
hoang minh

hoang minh

Tổng số bài gửi : 6

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty9/6/2013, 12:02

nhanh ra chap moi nhe
[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! 4244696355
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 22
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty9/6/2013, 21:39

Trời ạ == Cứ tưởng ss có chap mới nên em vô xem, dè đâu... [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! 2874821285
Mà ss mau có chap mới đi nhá. Em cảm thấy ss rất giống em trong khoản viết fic đầu tiên nhưng có vẻ ss có triển vọng hơn em cười lăn cười bò Ss thử vô fic Vì tớ có cậu mà xem... Điên không tả nổi cười lăn cười bò Thú thật em chẳng viết dài được như ss đâu cười lăn cười bò

Thôi, ss mau ra chap mới nhá để em gặm ^^

PS: Bạn hoang minh nè, lần sau bạn post bài có dấu nhé ^^ Vì post không có dấu và một dòng là tính spam đấy bạn ạ, cẩn thận bị del bài đấy ^^
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty16/6/2013, 15:35

Đây đây, chap mới đây ạ! Chap này có hơi hành động một chút =)
P/S: AI giải thích co em OCC là gì ạ??? :((


CHap 3:

Binh! Bốp! Hự!
Một dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng Shinichi xuống
"THôi thế đủ rồi" - GIn khoát tay ra hiệu cho Vodka - "Thôi nào chú em, thám tử lừng danh mà phải chịu cảnh này chắc nhục lắm nhỉ? KHai ra, Sherry đang ở đâu?" - Gin trợn mắt lên với Shin

*Flash Back*
"Cậu à, Ran, mình về thôi!" - Shinh nhẹ nhàng
Suốt quãng đường đi về nhà Ran, hai người rất vui vẻ. Họ đâu biết sóng gió đang chờ ở phía trước...
Tới nhà cô....
Shinichi ôm lấy Ran, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng rồi quay trở về nhà.

"Khỉ thật, mình vứt chìa khóa ở đâu rồi ấy nhỉ?" - Cậu chàng cau có
Bốp! - Shinichi đang lục túi quần thì bị một thứ gì đó phang vào đầu. Trước lúc ngất lịm đi vì đau đớn, cậu thoáng nhìn thấy hai bóng người mặc toàn đồ đen lao tới lôi mình đi
*End Flash Back*

VÀ giờ, cậu đang nằm ở đây
CHết tiệt, làm sao chúng ra được khỏi tù?
Chúng tìm SHiho làm gì?
CHúng đã làm hại ai chưa?
Mọi người vẫn ổn cả chứ?
....
Bao câu hỏi xuất hiện trong đầu Shinichi làm nó như muốn vỡ tung ra. Thực sự cậu rất lo cho mọi người, đặc biệt là hai người đó....

Nhưng giờ không phải lúc để nản chí hay ngồi ủ rũ ở đây. Nghĩ tới đó, sự nhanh nhẹn và mình mẫn trở lại, SHinichi bắt đầu nhìn quanh nơi này
Cậu đang bị trói vào một cái cột nhà. Gin và Vodka đang đứng trước mặt cậu. Bên ngoài có một tên nữa gác cửa, hình như là Bourbon. Gin nghe điện thoại còn Vodka châm điếu thuốc lá. Có lẽ, cậu đang bị nhốt trong căn hầm của một ngôi biệt thự cũ nào đó bị bỏ hoang. Trong phòng chất đầy đồ đạc sang trọng nhưng bụi bặm.
Trên đầu Gin có một chùm đèn trần. Đế đỡ đèn có vẻ sắc nhọc, làm bằng kim loại mạ đồng. Trên sàn cỗ một tấm gỗ đóng đinh. Chùm đèn được buộc bằng dây thuwngf vào xái đinh móng manh đó. Trông thế kia chỉ cần có một tác động nào đó lên tấm gỗ thì cái đinh kia sẽ tuột ra và Cả chùm đèn sẽ rơi xuống..... Để làm mảnh gỗ đó tuột ra, tên Vodka kia sẽ có ích!
Giờ thì.....

"Ê ông anh to xác nhưng si đần kia! Cho tôi xin điếu thuốc nào!" - Shinichi gắng gượng để giọng nói không run, hất mặt về phía Vodka
"MI nói cái gì?" - Vodka nổi giận
"Vodka, bỏ đi!" - GIn vội can ngăn. SỢ tên đàn em làm điều gì ngu xuẩn đây mà. Tên này cáo già thật
"Hơ hơ, tôi nói là ông anh si đần nhưng to xác!" - SHinichi nhấn mạnh lại một lần nữa, cười nhạt khiêu khích
Lần này thì Vodka nổi giận thật sự (Tg: chạm lòng tự ái đây mà ^^)
Hắn như một con thú bị chọc tức, rầm rầm tiếng về phía SHinichi.Thân hình to lớn của hắn làm cả căn hầm chao đảo. Gin mất đà, hơi ngã về phía trước, chệch ra khỏi trung tâm của chùm đèn.
Tấm gỗ đóng đinh rung mạnh rồi tuột ra. sợi dây đứt, theo quán tính, cả chùm đèn rơi xuống, sượt qua vai Gin, cắm phập xuống sàn hầm
Áo Gin rách một vệt, da sượt sâu một vệt dài, tướm máu. Vodka đứng sững nhìn đại ca bị thương rồi cầm súng chĩa vào Shinichi
"Thằng khốn! MÀy tới số rồi!"
"Time's up, guys!" - Một lá bài Át cơ bay về phía Vodka, sươt qua tay, làm hắn phải buông khẩu súng xuống. Hắn nhìn phía bắn ra lá bài thì thấy ba cậu thanh niên trạc tuổi nhãi con và một cô gái mái tóc bâu đỏ đeo chiếc kính định vị đang ngỡ ngàng

"Hà ha! Hay lắm, bạn bè hử@ Tao cho cả lò thám tử ăn hại tụi bây nổ tung thành mây khói!" - Gin cười gằn
"Này ông anh đẹp trai, đừng đánh dồng tôi với luc thám tử đần độn kia chứ!" - Chàng trai mặc áo choàng trắng chỉ tay về phía 3 chàng còn lại - "Tôi là Kaito Kid, siêu đạo chích, nhà phù thủy cuối cùng của thế kỉ nhá!" - Kaito vênh mặt lên
"Đạo chích hay thám tử cũng thế thôi, ăn hại như nhau!" - Vodka hét lê hung bạo

"Thôi tôi không đùa với mấy người nữa đâu!" - Heiji xoay ngược mũ lại, quay sang nháy mắt với Hakuba làm cậu rùng mình
Sin nhìn điệu bộ của đám người đứng trước mặt mình
Một tên siêu đạo chích đang ngoác miệng ra cười
Một tên ngốc gốc Anh mặt đang méo xệch vì bị một tên nhọ nồi trêu người
Một cô gái tóc nâu đỏ với khuôn mặt chán chường đang nhìn tên nhóc bị trói trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm "Đồ ngu" 

"Mấy người làm ơn nghiêm túc hộ cái!+ - Gin bức xúc gào lên (Tg: mất hình tượng quá!) - "Bourbon, mang bom và thuốc nổ vào đây"
Ngay lập tức, một anh chàng thanh niên tóc vàng da ngăm ôm một cái túi bước vào. Lúc này Gin và Vodka lợi dụng mọi người không để ý đã lao tới tóm lấy tóc Shiho, bẻ quạt tay cô ra đằng sau. Mặt cô tái đi vì đau đớn. Vành mội đưới bị cắn chặt đến bật máu để không phát ra một tiếng kêu la nào. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Shinichi avf Hakuba....
"Buông cô ấy ra!" - Hakuba hét lên
"Mày nói nghe hay nhỉ? CÒn lâu!" - Gin cười khẩy
"Heiji, cậu và Kaito lo Vodka và Bourbon nhé! Hakuba, tôi giao SHiho cho cậu. CÒn tôi sẽ lo vụ bom
! Nhanh lên!" - SHinichi cởi được trói, hét lên với ba người kia
"Ok!" - Ba chàng đồng thanh đáp lại

Heiji lao tới đạp trúng vào bụng Vodka. Lúc hắn khuỵu xuống, cậu lấy chân đạp mạnh vào gáy làm hắn ngất ngay tại  chỗ. Kaito và Bourbon đấu tay đôi. Thấy mình yếu thế, Bourbon tung hoải mù ra rồi biến mất. Kaito xem xét một hồi rồi đi tới sau cách của gỗ nặng trịch và lôi Bourbon ra.
"Mi quên ta là siêu đạo chích rồi à? Còn nữa, trò này xưa rồi!' - Kaito cười 

Hakuba đang có nguy cơ mất bình tĩnh, hiện tại anh đang rất lo cho Shiho. Đội mắt cô mở to sợ hãi nhưng mội lại mím chặt để không phát ra một tiếng kêu nào. Hakuba bỗng thấy thương cô vô cùng
"SHiho, sao em lại ngốc như thế? SHiho!" - Hakuba hét lên rồi chộp lấy khẩu súng của Vodka rơi trên sàn, nhảy tới bắn vào chân Gin. QUá đau đớn, hắn phải buông Shiho ra, cô ngã mạnh xuống đất. 

"Được rồi, mau tới đỡ cô ấy dậy đi" - Kaito bước đến bên Hakuba sau khi đã trói Vodka, GIn và Bourbon vào ba cột nahf
"Ah, guys, xong ở đó rồi thì ra đây nhờ chút!"  -Shinichi quay lại nói to
"Trời ơi đồ ăn hại. TO mồm phân công người ta mà không làm xong việc của mình" - Heiji nhăn nhó ngồi xuống cạnh SHin
Cậu quay ra lườm: "Im đi nhọ nồi, cậu thì biết cái gì?" - Rồi quay sang Hak và Kai - "Ở đây tôi đã xử lí xong thuốc nổ. CÒn vụ bom thì có hai dây, đỏ và xanh, một là kíp nổ, một là vô hiệu hóa. Sở trường phá hoại của cậu đó Shiho, giờ sao?"
"Sao k chạy thoát khỏi đây? Phá bom làm gì?"
"Chỉ còn hơn 30 giây nữa thôi, chạy không kịp đâu. Với lại tôi và SHi bị thương nữa!"
"Màu xanh...." - Shiho đột ngột nói
"Cía...cái gì?" - "Nhưng trong sơ đồ bom mà bố đưa cho tôi đọc thì là dây màu đỏ.."
"Cắt dây màu xanh đi, amu lên, còn có 10 giây nữa thôi!" - Shi hét lên
"THôi được rồi, tôi tin cậu!"

SHinichi với lấy con dao bỏ túi, nahwms mắt cắt sợi dây màu.....đỏ! Và quả bom dừng lại
Heiji, kaito và Hakuba tròn mắt o.0
"Tôi biết là cậu với bản tính kiêu ngọa sẽ không làm theo lời tôi mà! Cậu bảo là cậu tin tôi ư? Cậu chả tin ai cả!" - Shiho giải thích
"Cậu....giỏi!" - Shinichi và Kaito đồng loạt vỗ tay
"Em giỏi lắm SHiho" - Hakuba vòng tay ôm lấy SHiho
Shinichi bỗng thấy hơi khó chịu trong lòng. Không muốn nhìn thấy cảnh trước mặt nữa, cậu lên tiếng:
"Thôi, hai người định ôm nhau tới bao giờ? Let's get out of here!" - Shin vỗ vỗ vai Hakuba

Ba chàng trai và một cô gái dìu nhau ra khỏi căn hầm ọp ẹp. Ai nấy đều mệt mỏi. Trước lúc ra khỏi đây, SHinichi đã cẩn thận phun thuốc mê vào căn hầm. Có lẽ ba tên kia giờ vẫn đang mê man
"Ah mà sao các cậu tìm thấy tôi?" - Shin lên tiếng thắc mắc
"Tôi gắn máy định vị lên người cậu mà! Thấy cậu đi ra khỏi ngoại ô thành phố, tưởng cậu đi ăn mảnh, nên tôi rủ mọi người đi theo. Rủ đến SHiho thì biết đó là căn nhà cũ của Vermouth nên tôi để 3 cô kia ở nhà!" - Kaito đưa tay lên miệng làm dấu Suỵt
"Sao cậu dám....."
"Ah dù sao thì, cậu phải cảm ơn tụi tôi đó! Kudou Shinichi!" - Cả 3 anh chàng cười vang
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!   [Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Cậu phải cảm ơn tôi đó, Kudou Shinichi!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran
» [LINK DIE] Magic File 2/Ngoại truyện Movie 12: Kudou Shinichi - Vụ án bức tường bí ẩn và con chó đen
» [Long Fic] Tôi không phải là Ran
» [Long Fic] Shinichi, Ran và Ai
» [Long Fic sưu tầm] 30 nụ hôn: Shinichi và Ran

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-