CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
zonzonzon

zonzonzon

Tổng số bài gửi : 31

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty27/9/2009, 03:50

First topic message reminder :

Hôm nay là ngày của Mouri ! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 4774
Mình hôm nay trúng đậm quả cá độ, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 930350
đi đường gặp ngay tên móc túi, nó láo thật, dám đụng đến mình [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 13541, đã thế mình cho một đòn judo nằm ngã lăn quay, được sếp megure tuyên dương [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Lol
Buổi chiều đi chơi suối nước nóng, gặp vụ án, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 280980 tên hattori lanh chanh phá án trước mình, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 55240 thôi thì nhường cho hậu bối thôi, chứ Mouri lừng danh này sao có thể bó tay được [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 178493
Tên Hattori cũng chỉ là một thắng oắt tương đen thôi [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 225225 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 4774 !!!
Tối về thằng nhóc Conan học nhóm, nó hỏi mình bài tập? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 221440 ! OMG!!!!! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 281500 mình bik nó thừa sức giải được, chỉ định chơi xỏ mình trước mặt đám bạn nó và con bé Ran vì mới cốc nó lõm đầu. Chẳng lẽ lại nói là mình không bik? Thế là mình lanh trí cốc nó mấy phát nữa và bảo: "Bài dễ thế này mà không tự làm được àh?" [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 490450 (chít chưa con, dám láo với ta hả thằng nhãi ranh [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 442790 , chừa đi nghe chưa?)
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty21/3/2010, 11:15

chào phu nhân :oops:
lâu lắm mới gặp,hơi bị nhớ đấy cười lăn cười bò
cơ mà cô vào nhà tui rồi hổng phủi bụi hộ tui hả??? :x lười quá cười lăn cười bò
vừa xem Yoko về đây,tuyệt*em vẫn xinh đẹp tuyệt vời Yoko ơi* :queen:
về vụ 13 angels...hé hé*phởn cà tởn* thì tui sẽ đi xem(xem xong 888 cật lực)
cô đa hệ...CHOÁNG. Tôi cũng đa hệ y hệt cô XD
thôi thôi,phủi nốt đây(nói xong bụi vào hết cả họng) :h2:
@Ran:con gái đi đâu trong thời gian bố vắng nhà mà nhà bụi thế này hả??? :h12:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty21/3/2010, 13:44

Tôi vẫn không hiểu bác là fan của Yoko xinh đẹp nhưng sao bác lại anti hội SoSh!t ấy XD
SoSh!t cũng xinh, cũng đẹp, cũng điệu, cũng dễ thương [Nói những lời này cổ họng phạn đối dữ quá] *khụ khụ khụ* nhưng mà là plastic toàn thân nhờ *cười gian* [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 827573
Ô, bác được đi xem, tôi không được đi, chán. Có EunHae mà không được đi [Dự tính mang cả máy ảnh đi fancam xem vợ chồng Cá có làm gì không, thế mà lại...]
Xem xong xin hãy "phát biểu cảm nghĩ" của bác nhé!
Làng ơi, bác già về rồi này, phủi hết bụi cho bác í đi chứ!
Để một mình bác dọn thì bác lấy đâu sức mà reply...!
P.S: 8 dòng, phủi 8 phát bụi, sạch cái bàn thám tử XD
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty21/3/2010, 13:51

The_Mad_Hatter đã viết:
Tôi vẫn không hiểu bác là fan của Yoko xinh đẹp nhưng sao bác lại anti hội SoSh!t ấy XD
SoSh!t cũng xinh, cũng đẹp, cũng điệu, cũng dễ thương [Nói những lời này cổ họng phạn đối dữ quá] *khụ khụ khụ* nhưng mà là plastic toàn thân nhờ *cười gian* [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 827573
cái cô này,Yoko là 1 đẳng cấp còn hơn cả hội SoSh!t ấy chứ,làm sao hội đấy ngang hàng với Yoko của tôi được 🇳🇴
Trích dẫn :
Ô, bác được đi xem, tôi không được đi, chán. Có EunHae mà không được đi [Dự tính mang cả máy ảnh đi fancam xem vợ chồng Cá có làm gì không, thế mà lại...]
Xem xong xin hãy "phát biểu cảm nghĩ" của bác nhé!
Làng ơi, bác già về rồi này, phủi hết bụi cho bác í đi chứ!
Để một mình bác dọn thì bác lấy đâu sức mà reply...!
P.S: 8 dòng, phủi 8 phát bụi, sạch cái bàn thám tử XD
hờ hờ,không xem được thì để tôi fancam lại cho mà xem,lắm chuyện quá mừ. chuyện nhỏ như con thỏ,để tôi fancam cho :h1:
hôm ấy vợ chồng cá làm gì nhỉ*háo hức* :h1:
P/S:phủi rồi thì giúp tui phủi hết đi,phủi mỗi cái bàn thì làm được gì hử???
:evil:


Được sửa bởi tomato4u_kitty ngày 5/4/2010, 09:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty21/3/2010, 15:33

He he, vầy là bác anti một cách...siêu anti!!!
Bác nhớ fancam, tôi ở nhà ôm keyboard và ngóng fancam của bác *sụt sùi* [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 174833
Xem vợ chồng nhà nó có làm gì...không nhớ XD
Super Show II ở Thượng Hải ế, tình củm lắm cơ [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 827573
Rồi hình như vẫn ở Super Show, Khỉ ra thì thầm với Siwon...Cá ghen ra mặt [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 945464
Mà Cá còn đeo lên người cả một đống banner toàn liên quan đến Khỉ, mà quan trọng nhất, trên cổ Cá là một con...Khỉ nhồi bông [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 699682 [Ai cũng biết mà, đâu cần phải như thế Cá ơi...]
Khỉ bỏ cái mũ Cá Trồng xuống để đeo cái bờm màu xanh sapphire ghi tên "Dong Hae"...
Ôi vợ chồng nhà nó giết phu nhân đây mất!!!
P.S: Những dòng này nó cực sến, vì vậy nó đã góp phần phủi toàn bộ văn phòng của bác rồi bác ạ! XD
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty21/3/2010, 23:30

The_Mad_Hatter đã viết:
He he, vầy là bác anti một cách...siêu anti!!!
Bác nhớ fancam, tôi ở nhà ôm keyboard và ngóng fancam của bác *sụt sùi* [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 174833
cô cứ yên tâm là tôi sẽ fancam cho(cơ mà không biết vé tôi để đâu nhỉ?cầu mong không mất vé nữa 😢
The_Mad_Hatter đã viết:
Xem vợ chồng nhà nó có làm gì...không nhớ XD
Super Show II ở Thượng Hải ế, tình củm lắm cơ [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 827573
Rồi hình như vẫn ở Super Show, Khỉ ra thì thầm với Siwon...Cá ghen ra mặt [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 945464
Mà Cá còn đeo lên người cả một đống banner toàn liên quan đến Khỉ, mà quan trọng nhất, trên cổ Cá là một con...Khỉ nhồi bông [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 699682 [Ai cũng biết mà, đâu cần phải như thế Cá ơi...]
Khỉ bỏ cái mũ Cá Trồng xuống để đeo cái bờm màu xanh sapphire ghi tên "Dong Hae"...
Ôi vợ chồng nhà nó giết phu nhân đây mất!!!
P.S: Những dòng này nó cực sến, vì vậy nó đã góp phần phủi toàn bộ văn phòng của bác rồi bác ạ! XD

tất nhiên là sẽ có chuyện rồi,vợ chồng nó mà,biết làm sao được cười lăn cười bò Mấy đứa này khó đoán lắm cười lăn cười bò
P/S: vợ chồng nó giết phu nhân a? cười lăn cười bò chẹp chẹp cười lăn cười bò ghen hử? :h17: tức bởi ông nhà văn nhà cô không tình củm như vợ chồng nó đúng hông? :h17:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty22/3/2010, 16:27

Này chị Yukiko ơi, đừng có đầu độc bác già mấy thằng bé đấy đi, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 442790 . Bác có Yoko đủ cho chúng ta tá hỏa đi phong tỏa rạp chiếu phim để tìm bác già rồi, bây giờ có thêm, không chỉ 1 mà tận 13, thì có khi phải nhờ đến công an quốc tế không bằng...
Hụ hụ, đang ho, nên lảm nhảm mất rồi...Mà dạo này thấy bác già đổ đốn lắm nhá, chẳng chịu làm việc gì cả, làm cháu cứ mất hứng vì đi đạo chích chẳng có ai để mà show off cùng.

------------
Muốn lảm nhảm về các anh ý lắm đấy, nhưng mà...không được, đây là làng role!
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty29/4/2010, 20:42

Vampire: K.I.P đã viết:
Này chị Yukiko ơi, đừng có đầu độc bác già mấy thằng bé đấy đi, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 442790 . Bác có Yoko đủ cho chúng ta tá hỏa đi phong tỏa rạp chiếu phim để tìm bác già rồi, bây giờ có thêm, không chỉ 1 mà tận 13, thì có khi phải nhờ đến công an quốc tế không bằng...
Hụ hụ, đang ho, nên lảm nhảm mất rồi...Mà dạo này thấy bác già đổ đốn lắm nhá, chẳng chịu làm việc gì cả, làm cháu cứ mất hứng vì đi đạo chích chẳng có ai để mà show off cùng.

------------
Muốn lảm nhảm về các anh ý lắm đấy, nhưng mà...không được, đây là làng role!
Ầy Ầy,sao lại nói thế? Bác già này chưa đụng gì tới nhóc đâu nhé :x Không cần phong tỏa rạp chiếu phim đâu, hay là nhóc nhờ cảnh sát phong tỏa... cả nước đi cười lăn cười bò .Yoko đi đâu là ta đi theo đấy mà*Yoko ơi :queen: :queen: :queen: *
Nếu được thì nhóc chôm luôn 13 thằng bé sag đây luôn đi ha :geek: . Cho con bé Ran sáng mắt ra,còn khối đứa đẹp trai hơn kìa, suốt ngày lải nhải tên thằng lỏi con ấy,nhức đầu ta lắm :rendeer:
À mà vào nhà mà không phụ người ta lau dọn hả, chẹp chẹp :425:
Cứ thoải mái đi, ta chưa nghĩ đến chiến thắng nhưng sớm muộn ta cũng sẽ cho nhóc nếm mùi cay đắng :h17: :h17: :h17:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty29/4/2010, 20:54

BáC già: Lâu lắm mới thấy bác, vậy mà bác lại bắt đầu... chia cắt tình cảm lứa đôi của tụi nó. Bác có biết tay Shinichi đấy gọi điện tới khóc lóc kể lể với cháu thế nào không? Hắn bảo rằng hắn muốn tự tử quách đi cho xong, rằng cả tá cô vây quanh hắn, xâu xé cào cầu làm hắn bầm dập mặt mũi không thấy đường về nhà, rằng hắn gọi điện về nhà bác mãi mà vẫn thấy báo "Thám tử Mouri hiện đang đi nhậu, xin khách hàng vui lòng gọi lại sau", rằng hắn sắp chết rồi, đào huyệt chôn hắn đi là vừa. Vậy mà bác lại nhẫn tâm chơi trò chia cắt, không cho ai đi cứu con "dể" tương lai của bác. Nhỡ sau này KID vác 13 anh đấy sang đây rồi mà Ran vẫn một mực khen Shinichi đẹp trai lai láng thì bác tính sao? cười lăn cười bò
Còn vụ dọn nhà ấy, còn lâu KID mới làm, ai bảo bác cứ nói theo kiểu thách đố hắn cơ. Cháu sang rồi đây, bác chịu khó nhấc xác lên đi giặt giẻ lau cho cháu thì cháu dọn liền :h8: Thấy bác cứ nằm một đống, chán ốm!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty29/4/2010, 21:07

Ukie, ta giặt giẻ lau thì chú mày nhớ lau nhà cho ta nhé cười lăn cười bò
Kệ tụi nhóc đấy đi, lo cho nhóc đấy nhá, không cháu Kaz lại tặng cho 1 chưởng Aikido thì ê mặt đấy cháu a ;)
Uhm, kể cũng tội thằng nhóc thám tử. Thôi được rồi, ta sẽ...chu cấp tiền đào cho nó cái huyệt thật là đẹp để nó đi đường may mắn. Còn về chuyện bé Ran, nếu nó không thích thì chỉ còn nước thuê pháp sư với thầy cúng về gọi hồn thằng nhỏ kia lên thôi chớ biết làm sao ;)
P/S:đừng chọc ngoáy bác, bác nhậu là việc của bác, không cần nhóc xía vô đâu nghe chửa 🇳🇴
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 13:23

....*đạp cửa xông vô*
@Hatt : nói cái gì thế...ta khóc lóc kể lể với ngươi như thế hồi nào!?
không thấy avata trưng cái mặt xinh tươi hớn hở của ta [ lại nữa [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 829367] sao mà nỡ đi tung tin đồn thất thiệt vậy!!!
cho dù ta có bị fan gơ truy đuổi ráo riết thì cũng không thèm than thở với anh bạn nhá...thám tử lừng danh mưu mẹo đầy mình mà lại bị mấy cô nương kia hành hạ đến tử tự à...no way..no way ~~ [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 829367
@bác già : để thể hiện là 1 thế hệ tân tiến và hiện đại của thế kỉ 21...cháu xin trân trọng kính chào bác già...xin lỗi bác vì đã đạp cửa nhà bác mà để vào xa xả vào mặt tên da đen kia...mi ya nê... [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 699682
mới kịp đọc trang này thôi..tí nữa lui lại sau..nhưng mà đập vào mặt mấy dòng rùng mình rồi...
đây phải chăng là sự kết hợp của Conan + ELF + AFS... [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 312726
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 13:27

bữa nay wa thăm thám tử Mouri, tiếc là bác không có ở nhà ! Từ cái vụ phá chuông thì Rena tôi chưa gặp lại bác lần nào cả, Yoko nó đang tìm bác để hẹn đi ăn đấy !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 13:35

chào Rena xinh đẹp, lâu quá không gặp cô, cô vẫn đẹp như ngày nào :geek:
Cô nói thật chứ? Yoko hẹn tôi đi ăn àh? :geek: Phải chỉnh chang quần áo ngay mới được :geek: *ô la lá Yoko ơi* :queen:
@Thằng lỏi con: này, liệu mà lây tiền sửa cái cửa cho ta nhé, hư quá đấy :x
chính xác là Conan+ELF+AFS đấy cười lăn cười bò
@Thằng cháy: đấy, thấy chửa, tại nhóc đấy, làm nhà ta bay cái cửa luôn :x
Lau nhà cho ta đi, dọn luôn hộ nhé, ta đi chơi đây cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 13:41

ô, mới nhắc mà chủ nhà đến liền sao ? Vinh hạnh cho tôi quá ! Chả là bên đài truyền hình có chương trình về các thám tử, mà dẫn chương trình là tôi và Yoko nên Yoko mới mời ngài đi ăn, trong chương trình còn có cả cậu Shinichi (nếu liên lạc được), Hakuba, Hattori, và cả nhóc Conan, vậy xin hỏi ngài có thể tham dự không ạ ?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 13:48

@Shin: Đi đâu mà mấy bận tôi tưởng cậu xuất hiện để bắt vở tôi thì lại chưng hửng khi thấy mỗi lão già Suzuki hả, chán không chịu được ý, lão có bao giờ đoán được mánh đâu, toàn đoán mò... Dạo này coi mặt phởn lắm nhá, lại có được vụ gì hay hay hả, hay là mò được thông tin tụi áo đen? *nhìn lại cái ava của mình, lừa tình không kém*

@Hat: Bộ rỗi hơi rồi, người ta hớn hớn thế kia lại kêu người ta khóc lóc này nọ, cậu em có nguy cơn bị chém... [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 178493
@Bác già: Ya, ELF từ bao giờ thế, lại còn AFS nữa, bác bị Hàn quốc hoá ah. Kể ra 13 thằng hâm ấy, cũng được, nhưng không được bằng KID đâu, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 442790

@Rena: Chị, kệ bác già đi, kệ mấy thằng thám tử sáng nắng chiều mưa đi, mấy người đùa tôi chắc, toàn thám tử mà không có siêu đạo chích thì sẽ là chương trình thảm hại nhất đời, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 995315
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 13:52

@Kid : em trai yêu dấu, đâu phải là chị không muốn có chương trình cho em, chỉ tại bên đài truyền hình nói là muốn dụ em phải có vật báu, mà nếu dụ được thì chương trình sẽ phỏng vấn em bên cạnh thanh tra Nakamori sao ? Thôi đừng buồn, không phải mỗi lần em xuất hiện đều được ghi hình phát sóng trực tiếp sao ?! :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 14:00

*~$Janie~Phương$~* đã viết:
@Kid : em trai yêu dấu, đâu phải là chị không muốn có chương trình cho em, chỉ tại bên đài truyền hình nói là muốn dụ em phải có vật báu, mà nếu dụ được thì chương trình sẽ phỏng vấn em bên cạnh thanh tra Nakamori sao ? Thôi đừng buồn, không phải mỗi lần em xuất hiện đều được ghi hình phát sóng trực tiếp sao ?! :oops:

Uh nhỉ, nhờ đài phát thanh của chị độc quyền vụ này nên lần nào em cũng chẳng xuất hiện hoành tá tràng cơ chứ, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 442790 , chả như bác già, chỉ được lên báo vụ nào nổi nổi thôi, há há. Đùa, thế là đủ, em là diễn viên miễn cát xê cho nhà chị cả mấy năm giời rồi, không gửi quà cảm ơn gì cả?! Nói thế chứ ăn thua với mấy người làm gì, KID phải bí ẩn chứ.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 14:13

@Kid : đúng là cái cậu chàng này, em thích thì lấy được bao nhiêu thứ đánh giả cả tỷ, vậy mà còn đòi cát xê à !? Thôi cứ để mặt bí ẩn vậy đi, khỏi cát xê chi cho mệt, bù lại có nhiều fan nữ !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 14:17

Cả tỷ gì?! Cả cái đài nhà chị bán đi có đủ không? Em chẳng đòi đâu, nghe lời chị, em sẽ quyết tâm không lộ cái mặt mình ra để thu hút lượng người xem cho nhà đài, KID tốt bụng và hào phóng mà...*tự sướng*
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty30/4/2010, 14:29

Em bay cao quá rồi đó Kid, xuống đi ! Mà mình hơi lạm dụng nhà của cậu Bột, mà chạy qua chạy lại nói chuyện với em cũng mệt thiệt :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty1/5/2010, 09:56

cả nhà ơi ... lâu lắm rồi cả nhà tính cho cái làng Role này phủ bụi luôn sao ???
trời ơi ... mới đi có mấy tháng mà nhà cửa thế này đây ... Bác râu kẽm bừa bãi quá .... Chị Ran ơi vào đây mà dọn đi ....
hình như hết 1 tháng xài chữ không màu rồi nhỉ
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty1/5/2010, 14:25

Có mà nhóc em mải mê lang thang với mấy nhóc lớp 1B đi cắm trại thì có!
Bộ không thấy anh với chị Rena ở làng suốt ah!
Mà em kêu bác già dọn dẹp nàh chỉ có bằng thừa thôi, đừng kêu nữa cho phí công, giờ bác ý lại có thêm tình yêu mới rồi, chả quan tâm nhà bác có sập hay không đâu.

--------------

Được dùng rồi hả anh, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 472272
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty1/5/2010, 14:42

Đúng đó Conan, bây giờ thám tử Mouri cứ đến gặp Yoko suốt, em có gọi cũng bằng thừa thôi ! Mà bác ấy cũng là thật, cô Kisaki cũng đẹp và giỏi lắm mà, sao lại ly thân chứ ?!
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty1/5/2010, 14:55

Ai bảo bác già cứ tớn mắt liếc cô nọ tán tỉnh cô kia, người bản lĩnh và đầy lòng kiêu hãnh nhưu chị Eri mà không bye bác già sớm thì có mà trời sập. Yêu thì yêu, nhưng mà chị Eri quả thật cũng hơi cố chấp và bảo thủ, bác già cuối cùng chỉ yêu mình chị Eri thôi mà.
Haizzz, mà lo làm gì, kệ hai người đấy đi chị, trước khi chị mò đến làng Role, nói ra rả rồi có chịu làm lành đâu!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty1/5/2010, 15:22

Ừm, em nói cũng đúng, cô Eri mà vào đây là làng lúc nào cũng om sòm tiếng 2 vợ chồng Mouri cãi nhau thôi ! Mà chị cũng mong cô Eri vào đây sớm sớm !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty2/5/2010, 10:19

Kuđơ: Tôi biết ngay thể nào cậu cũng lòi mặt ra sau khi dùng cái chiêu đấy mà. Thám tử mưu mẹo đầy mình mà lại bị thằng oắt hỉ mũi chưa sạch đất Osaka này cho vào tròng hả? Ngượng quá ngượng quá cười lăn cười bò
@BáC già: Này, lại lượn đi đâu đấy hả? Bác để chổi ở đâu thế? Rõ khổ, Ran đi vắng một tháng là cái nhà của bác trông như bãi chiến trường, còn hơn cả bãi chiến trường ấy chứ. Chổi vùi một đằng, xẻng vùi một nẻo, chẳng biết đường nào mà lần. Mà nè, cháu nghe phong thanh rằng bác chuẩn bị được phỏng vấn trực tiếp tại nhà đấy. Không liệu mà về lấy chổi dọn đi thì người ta không thèm tới nữa đâu (Nghe đâu có cả Yoko ;))
Chậc, giờ mình mới hiểu tại sao hai vợ chồng bác già không thể chịu nổi nhau, đến nỗi phải ly thân...
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 5 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Update)
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Remake)
» Truy tìm "Thám Tử Lừng Danh"
» Cha đẻ của Thám tử lừng danh Conan vẫn an toàn
» Chap 94: Thám tử lừng danh miền đông...?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-