CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
zonzonzon

zonzonzon

Tổng số bài gửi : 31

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty27/9/2009, 03:50

First topic message reminder :

Hôm nay là ngày của Mouri ! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 4774
Mình hôm nay trúng đậm quả cá độ, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 930350
đi đường gặp ngay tên móc túi, nó láo thật, dám đụng đến mình [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 13541, đã thế mình cho một đòn judo nằm ngã lăn quay, được sếp megure tuyên dương [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Lol
Buổi chiều đi chơi suối nước nóng, gặp vụ án, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 280980 tên hattori lanh chanh phá án trước mình, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 55240 thôi thì nhường cho hậu bối thôi, chứ Mouri lừng danh này sao có thể bó tay được [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 178493
Tên Hattori cũng chỉ là một thắng oắt tương đen thôi [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 225225 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 4774 !!!
Tối về thằng nhóc Conan học nhóm, nó hỏi mình bài tập? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 221440 ! OMG!!!!! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 281500 mình bik nó thừa sức giải được, chỉ định chơi xỏ mình trước mặt đám bạn nó và con bé Ran vì mới cốc nó lõm đầu. Chẳng lẽ lại nói là mình không bik? Thế là mình lanh trí cốc nó mấy phát nữa và bảo: "Bài dễ thế này mà không tự làm được àh?" [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 490450 (chít chưa con, dám láo với ta hả thằng nhãi ranh [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 442790 , chừa đi nghe chưa?)
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty12/12/2009, 10:34

aaaaaaaaaaaaaaaaa
Em zon là Doreson bên LFF phải không^^, Cậu cùng tuổi với tớ í, mà zon mấy này ốm khỏi chưa(lâu quá/_"_\)
bà chị lạnh lùng ăn nói í tứ huh?^^(ôi....., kiểu này thì tớ làm sao đc như cô Eli!!!>"<)
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty21/1/2010, 21:50

@Bố: à há, bố cũng biết là không có em nào chịu đi với bố sao. Lẽ ra bố phải nhận ra điều đó sớm sớm 1 tí thì biết đâu con lại chẳng cần tới karate ;)
Mấy hôm nay con đang bận dating bố ạ. Con với Shin có j` đâu mà bố lại dùng từ ve vãn thế hở? == Nhắc đến thời huy hoàng, lẽ ra bố phải cám ơn nhok Conan, đằng này lại đi cốc đầu nó, con thiệt hết chịu nỗi bố luôn...

@KID: nhắc tới vỏ quýt dày có móng tay nhọn em mới nhớ. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu anh KID nhé.
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty22/1/2010, 15:56

BáC ới ời! Sao bác để lại cháu cô đơn thế này? Chẳng ai cãi nhau với cháu cả.... Chết, bình thường mình có... "phụ nữ" thế này đâu.
Mà bác làm gì thằng nhóc Conan để nó gọi điện mách cháu thế hả bác? Nó kể là bác làm nó... gãy 2 răng cửa, bó bột chân trái, tay phải, đầu u một cục, mặt mày xước xát và bị khỉ đuổi theo suốt từ trên sở thú về nhà. Dù rằng có thể nó xạo phần gãy tay chân và bị khỉ đuổi, nhưng cháu thấy hình như bác hơi... quá rùi đấy bác ui.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty22/1/2010, 17:05

Bác già hình như bị giời phạt hay sao ý!? Hành hạ nhóc 4 mắt xong là y như rằng bác bệnh vô viện luôn là sao?!

@Hattori: Còn anh với Akai mà, đâu đến nỗi ông em phải đi tự kỷ mà lo, ;).

@Ran: Hai vợ chồng em mà xúm vào thì anh chịu rồi, một người dùng Karate một người dùng cái đầu suy luận.
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty23/1/2010, 00:08

[nếu có ji` quá xin đc lượng thứ. em post đúng 3 lần mà ko đc :h1n1: ]
@Ran:ôi,con gái tôi. chẳng qua là ta ko thèm đi với mấy cô đấy thôi,chứ ta có cả tá em theo đuổi cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò (1 phần cũng là do "nường" trù ẻo :627: )
làm sao nghe từ 1 phía đc nhỉ? cười lăn cười bò ta đoán có 99,9999999999999.......% là đúng đó cười lăn cười bò
Con bảo ta cảm ơn thằng nhóc xì dầu hay bà luật sư kia còn dduc,chứ bảo ta cảm ơn thằng nhóc 4 mắt thì khướt đi nhá :x
@hắc xì dầu: sao đây hử?sao lại ăn vạ ta hử? :x bây jowf cháu mới thấy mình "đàn bà" hả? Tội nghiệp,tội nghiệp XD
cái thằng nhóc 4 mắt mách thế hử? vậy ta nhờ nhox chuyển lời đến nó:"CỨ CẨN THẬN ĐẤY NHOX CON!KO CHỈ 1 TAY 1 CHÂN MÀ SẼ LÀ 2 TAY 2 CHÂN ĐẤY!!! :twisted: :x "- đừng chuyển thiếu nhé XD cười lăn cười bò
@KID: nói vậy là sao hử?????? :x :x :x
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty23/1/2010, 09:29

"Bà luật sư kia" đây :h15:
Ôi, tá em theo đuổi, nó theo chỉ vì cái nhãn "thám tử lừng danh" thôi ông ạ, "giấu tẩy" cho kĩ vào, khi nào nó "lộ tẩy" vụ nhóc 4 mắt là thiên tài thì xem, có mà ....đói :h16:
Tình hình là ông phải nhẹ nhàng nhớ chưa, với thằng nhóc đi đến đâu chết đến đó đấy, ai biết đc nó con ông giời hay con diêm vương, mà ông j` nó ới 1 tiếng "Ông này đánh con!!" ít nhất cũng có Bạn tôi - Yumiko tới ... 5' sau ... ông sẽ :h16: :h16: :h16:
[nói j` hơi quá xin lượng thứ^^]
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty23/1/2010, 12:25

Chẳng có gì là quá cả,phu nhân Kisaki ạ.Chính ra tôi còn nghĩ là phu nhân nói...chưa đủ đô.Nhưng thôi,hôm bữa đã "ra mắt" ngài thám tử rồi,giờ chuốc thù oán nữa...không nên.
Mà các em đấy nó theo cũng chỉ là ban đầu thôi,còn sau thấy cái kiểu "35" của ông thì các em đàng hoàng chắc chắn là chạy dài(các em đàng hoàng,còn các em lẳng lơ thích ghẹo đàn ông cho vui thì tôi không biết)
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty23/1/2010, 16:34

@BáC già: Hả, ai ăn vạ bác cơ? Chúng ta đều cùng phe cùng cánh là đàn ông thì sang nói chuyện với nhau cho vui, làm trò một chút thì gọi là bị "gay" nên mới giật mình, sao tự dưng bác lại hỏi cháu thấy mình đàn bà?
Chà chà, bác đừng lo, thằng nhóc 4 mắt sau khi nghe tin đã nhã nhặn nhắn trả rằng ngày mai nó sẽ kéo cả lớp 1B đến quậy tưng văn phòng của bác lên chơi. Mà cái tin đấy thì lan truyền nhanh lắm, vậy nên không chỉ 1B, mà là cả khối lớp 1 sẽ gặp bác tại tư gia đấy. Lúc đấy bác tha hồ mà sướng nhé cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty23/1/2010, 21:18

Trích dẫn :
BáC ới ời! Sao bác để lại cháu cô đơn thế này? Chẳng ai cãi nhau với cháu cả.... Chết, bình thường mình có... "phụ nữ" thế này đâu.
Mà bác làm gì thằng nhóc Conan để nó gọi điện mách cháu thế hả bác? Nó kể là bác làm nó... gãy 2 răng cửa, bó bột chân trái, tay phải, đầu u một cục, mặt mày xước xát và bị khỉ đuổi theo suốt từ trên sở thú về nhà. Dù rằng có thể nó xạo phần gãy tay chân và bị khỉ đuổi, nhưng cháu thấy hình như bác hơi... quá rùi đấy bác ui.

Hattori này ... đâu đến nỗi như thế, cậu có cần phải sử dụng phép "nói quá" một cách triệt để như vậy không ...
VS Hattori : dạo này không thấy tăm hơi của cậu đâu hết nhỉ ... hay là do Kazuha làm dữ quá ...
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty24/1/2010, 23:47

DraNYC đã viết:
@BáC già: Hả, ai ăn vạ bác cơ? Chúng ta đều cùng phe cùng cánh là đàn ông thì sang nói chuyện với nhau cho vui, làm trò một chút thì gọi là bị "gay" nên mới giật mình, sao tự dưng bác lại hỏi cháu thấy mình đàn bà?
Chà chà, bác đừng lo, thằng nhóc 4 mắt sau khi nghe tin đã nhã nhặn nhắn trả rằng ngày mai nó sẽ kéo cả lớp 1B đến quậy tưng văn phòng của bác lên chơi. Mà cái tin đấy thì lan truyền nhanh lắm, vậy nên không chỉ 1B, mà là cả khối lớp 1 sẽ gặp bác tại tư gia đấy. Lúc đấy bác tha hồ mà sướng nhé cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò
ai chà! tất nhiên là chúng ta cùng phe cùng cánh là đàn ông,nhưng ta phải công nhận nhox rất"đàn bà"(hỉu hông?để trong ngoặc nó có ý đấy cười lăn cười bò )
còn chuyện thằng nhóc con 4 mắt,nó mà rủ tất cả đến thì cũng chẳng khác gì,có khi mỗi đứa lại "được"ăn 1 quả chanh miễn phí đấy cười lăn cười bò :h13: :h12:
*MƠ MÀNG* Conan ,lại đấy bác có chút việc...*binh*=> thằng bé 4 mắt :h16:
*trở về hiện tại* HÁ HÁ HÁ!!!!!! XD cười lăn cười bò cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty27/1/2010, 23:42

Ô bác già đã comeback thật hoành tá tràng làng Role ơi!!! XD
Cùng xông...tám tám tám thôi
[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 61842 Và oánh trận giả nữa bà con! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 166669
Lâu ngày không thấy bác, bác có chết khô ở chỗ nào không đấy bác ^^! Nói thế hơi quá nhưng thực sự là chả tìm thấy bác ở đâu cả =.= Bác tám cùng tui với nhé, nhà tôi cũng đầy bụi đây, dạo này lười tân trang lại nhà quá
[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 103814
[Ồ zế, mai ta được nghỉ học nên được chơi khuya!
[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 51327 ]
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty27/1/2010, 23:48

tui trở lại cốt để cãi nhau với phu nhân xinh đẹp mà cười lăn cười bò
thik oánh trận giả thì oánh luôn cười lăn cười bò
phủ phui cái mồm cô :evil: tui đâu có chết khô ở đâu chứ! nếu có thì chỉ có bị "nường" quản thui,nghe chửa? :twisted:
tâm trạng quá,nhà tui cũng bụi rồi,đang lười đây cô ạh :h1n1: bọn trẻ lôi nhau sang nhà nhau chơi,để lại 2 vị tiền bối ngồi nói chuyện,hư quá :evil:
[dạo này ko onl đc nhìu như trước vì:
_mắt tăng số=>mẹ quản
_đang có nguy cơ bị cắt mạng
😢
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty27/1/2010, 23:53

Ờ thì oánh võ mồm XD Xông zdô đê! Bác già một phe, tôi một phe! Ai theo tui? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 899663
Ờ thì "nường" quản [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 209934 "Nường" có phải chăng là nữ hoàng pháp luật Kisaki xinh đẹp sắc sảo? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 193868
Bọn trẻ hư sẵn ùi mà, chỉ được KID ngoan
[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 827573 KID nó sắp sửa đãi làng Role ta một cái bạt ti thật tình cờ và thật bất ngờ đấy làng! Chuẩn bị tinh thần nhé [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 623972 Không chờ được nữa, mấy tuần nữa mới được ăn sao?!
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty28/1/2010, 17:43

Đâu mà mấy tuần nữa chị...
Em tính thì nhiều nhất là hai tuần nữa thôi, đủ thời gian cho mọi người đi kiếm partner và sắm sửa quần áo và tinh thần đi... tìm nhà của em, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 442790 .

Chết, mọi người chuẩn bị sắn một dải băng bịt mắt đi nhá, quan trọng thế mà lại quên được.

Mà đấy, chị thấy không, ngoan như Bột ý thế mà suốt ngày mấy ổng cảnh sát cứ nhảy dựng lên đòi bắt mìh, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 66435
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty28/1/2010, 18:26

@KID: Hiểu nỗi lòng của KID XD KID ngoan với xì-tin lắm nhé, thích cả Super Junior cơ đấy. [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 61842 Bột nó...Dạo này chưa nói chuyện gì với Bột cả, sắp có bạt ti roài, phải bảo Bột rủ bạn gái nó đi để làng Role xem mặt và...duyệt [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 827573
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty28/1/2010, 21:16

Này mẹ à phải giữ thể diện chứ ai lại ...
Trích dẫn :

Bọn trẻ hư sẵn ùi mà, chỉ được KID ngoan KID nó sắp sửa đãi làng Role ta một cái bạt ti thật tình cờ và thật bất ngờ đấy làng! Chuẩn bị tinh thần nhé Không chờ được nữa, mấy tuần nữa mới được ăn sao?!
Mẹ cứ làm như đã lâu rồi không được ăn tiệc ấy ... Mẹ là một người nổi tiếng có con trai là Thám tử tài ba mà ... ;)
Ít ra thì mình cũng phải làm giá chứ cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty29/1/2010, 16:55

BIN đã viết:
Này mẹ à phải giữ thể diện chứ ai lại ...
Trích dẫn :

Bọn trẻ hư sẵn ùi mà, chỉ được KID ngoan KID nó sắp sửa đãi làng Role ta một cái bạt ti thật tình cờ và thật bất ngờ đấy làng! Chuẩn bị tinh thần nhé Không chờ được nữa, mấy tuần nữa mới được ăn sao?!
Mẹ cứ làm như đã lâu rồi không được ăn tiệc ấy ... Mẹ là một người nổi tiếng có con trai là Thám tử tài ba mà ... ;)
Ít ra thì mình cũng phải làm giá chứ cười lăn cười bò


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 490450 , được cả mm lẫn con trai, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 442790 , hai mẹ con đủ lập hội tự sướng rồi đấy nhé! Thực ra thì chị Yukiko không phải lâu không được ăn tiệc, mà là chưa bao giờ được ăn tiệc của anh hiểu chưa nhóc?

@Yukiko: Chị khen em ngoan ah? 5 phút nín thở, và 5 giây để chị rút lại lời nói, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 442790 . Nhưng mà chị khen em xì tin thì thanks chị nhé, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 66435 .
Ơ mà Bột có BF ah, sao chị không nói sớm, may quá, đỡ mất công đi tìm bạn nhảy cho Bột.
Có ai biết BF của Bột là ai không???

Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty29/1/2010, 17:10

@Conan: Đâu phải lâu lắm mới được ăn tiệc XD đây là tiệc của KID cơ mà [Ngoài đời siêu đạo chích mở bạt ti là hơi bị lạ còn gì!] Vả lại KID cũng bảo chuẩn bị tinh thần...chiến đấu cách mạng tìm nhà, sợ thật [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 799400
@KID: Không rút đâu XD Chí ít là ngoan nhất giữa đống lộn xộn này... [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 563641 Bột nó có đấy, chẳng qua nó dấu thôi. Đi trộm hồn các nàng suốt đêm thế mà vẫn không hiểu đầu óc thế nào đấy KID? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 827573
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty29/1/2010, 17:21

Trộm hồn các nàng suốt đêm? Em rỗi hơi đến thế cơ ah?
Tại nhóc Bột nhà mình hiền lành ngoan ngoãn, thế mà cũng đáo để phết, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 442790 , có GF mà chẳng nói với ai cả, nhất là em với nó kết nghĩa huynh đệ rồi đấy, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 995315
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty6/2/2010, 22:34

Vút...vèo...bụp
Trích dẫn :
Sweet Happy Party


Nhân sự kiện trọng đại mà ai cũng biết là ai đấy: New Year! Một năm (tất nhiên) chỉ có một lần.
KID_The Phantom Thief hân hạnh mời quý vị tới dự Sweet Happy Party của tôi. Đây là dịp để làng Role chúng ta tụ họp đón mừng một năm mới đầy hứa hẹn (Tình hình...à mà thôi) cũng như để KID cảm ơn mọi người đã dành cho KID những tình cảm nồng hậu nhất trong năm vừa rồi.

Thời gian: 7h30, ngày 9/2/2010.
Địa điểm: Nhà hàng Vielchen, số 27, đường Unter den Linden, quận Alexanderplatz, thành phố Maple Hill.
Yêu cầu:
Khách mời phải có partner đi cùng, vì sẽ có tiết mục nhảy đặc biệt!
Mang theo một dải băng màu đen, cộng thêm bút chì màu, bút nhũ, bút dạ, nói chung là bút có màu.
Không thông báo với cảnh sát hoặc người ngứa chân ngứa tay muốn bắt KID.

Giờ mới nghĩ được thế thôi, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 442790 .
Chúc mọi người ăn tiệc vui vẻ và trẻ khỏe trở về.

KID_1412
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty10/2/2010, 20:36

dạo này sao lắm người sử dụng ngôn ngữ chat trên Forum thế nhỉ ...
MOD làng ROLE đâu hoạt động đi nào ...


----------------

Dạo này cháu thấy nghi nghi cái tên giả khìn cứ đi qua đi lại trước cửa nhà mình và nói những điều ko đâu ý ... Cháu thấy hắn quen lắm.
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty10/3/2010, 22:29

chẹp chẹp ... Chị RAN ới ời ơi ... nhà chị đóng bụi ... giăng mạng nhện khắp nhà rồi kìa ... đi chơi về thì cũng phải dọn dẹp nhà cửa đi chứ
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty10/3/2010, 23:24

Uh, chị vẫn còn đang thở chưa hết nhịp để bình thường lại đây chứ... Mệt quá... Mà này, em có qua chơi nhà lũ nhok lớp 1B thì mang quà cho tụi nhok nhé ^^ Chị mang ít quà qua cho mẹ chị đây, còn móc điện thoại cho anh Shin nữa...
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty20/3/2010, 12:21

nhà yêu quý của tôi*ho sặc sụa*sao bụi thế này...
:244:
Dọn ngay thôi,dọn ngay thôi :h2:
Hôm nay có buổi biểu diễn của Yoko,làm sao bỏ được :h1: Yoko ơi,chờ anh nhé!!!!!! :h1:
Cơ mà hôm nay mình có quên gì không nhỉ???? :h5: Có hẹn với ai hông ta??? :h5:
(Hôm nay mình hâm chăng???thây kệ!Yoko ơi~~~
:queen:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty20/3/2010, 15:06

Bác già!!!!!
Lâu lắm mới gặp bác [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 829367 Cơ mà bác vừa mới phụi bụi, không nên oánh võ mồm vội...Mà 888 thật lực nhé! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 61842 [Dưng dạo này muốn đi chém gió cho mát!]
Vầy là bác ngồi thiền xong rồi [Xem thêm chi tiết tại nhà tui] [Nói y quảng cáo XD]
Muốn 888 về 13 angels quá [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 699682
VIP, BJ, ELF...Tui đa hệ rồi bác ơi [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 174833
Nhưng mà là AFS giống bác! XD
Thôi, ta bắt tay [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 193868
Bác lên rep nhé bác! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 827573
Mà bác đi xem Yoko ư...27/3 là phải xem cái khác đấy nhé! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 203668
Sorry, tự dưng vô nhà bác, phủi một phát bụi *ho khụ khụ* rồi nhắn linh ta linh tinh thế này đây...Biết làm sao được khi tui - phu nhân này đây lại là Bấnloạnaholic! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 209934
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Update)
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Remake)
» Truy tìm "Thám Tử Lừng Danh"
» Cha đẻ của Thám tử lừng danh Conan vẫn an toàn
» Chap 94: Thám tử lừng danh miền đông...?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-