CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
zonzonzon

zonzonzon

Tổng số bài gửi : 31

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty27/9/2009, 03:50

First topic message reminder :

Hôm nay là ngày của Mouri ! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 4774
Mình hôm nay trúng đậm quả cá độ, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 930350
đi đường gặp ngay tên móc túi, nó láo thật, dám đụng đến mình [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 13541, đã thế mình cho một đòn judo nằm ngã lăn quay, được sếp megure tuyên dương [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Lol
Buổi chiều đi chơi suối nước nóng, gặp vụ án, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 280980 tên hattori lanh chanh phá án trước mình, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 55240 thôi thì nhường cho hậu bối thôi, chứ Mouri lừng danh này sao có thể bó tay được [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 178493
Tên Hattori cũng chỉ là một thắng oắt tương đen thôi [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 225225 [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 4774 !!!
Tối về thằng nhóc Conan học nhóm, nó hỏi mình bài tập? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 221440 ! OMG!!!!! [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 281500 mình bik nó thừa sức giải được, chỉ định chơi xỏ mình trước mặt đám bạn nó và con bé Ran vì mới cốc nó lõm đầu. Chẳng lẽ lại nói là mình không bik? Thế là mình lanh trí cốc nó mấy phát nữa và bảo: "Bài dễ thế này mà không tự làm được àh?" [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 490450 (chít chưa con, dám láo với ta hả thằng nhãi ranh [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 442790 , chừa đi nghe chưa?)
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty18/10/2009, 20:06

Dám chứ sao! Chỉ cần lôi kéo được Kudou (kẻ đã ở sẵn bên phe mình) là lôi Ran sang được ngay (Ran, chân thành xin lỗi, thành thực xin lỗi, cúi đầu trăm lạy xin lỗi, ngàn đời xin lỗi!) Còn chưa kể đến vụ, lôi được Ran là lôi được cả Kid!
[Hèm] Cô Eri ới ời, bác Mouri kính mến trong cơn... say tỉnh đã gọi tên cô. Mau về bón cho bác nhà đi cô ơi, kẻo bác làm ngập lụt Tokyo đó!
Cô Yukiko, chẳng lẽ cô lại nghe bác già? Cháu có quà biếu cô nè (cô thiếu cái gì cháu biếu cái đó) còn bác ta tặng cô cái gì? Đừng theo phe ổng cô ơi!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty18/10/2009, 20:39

VnDrag đã viết:

Cô Yukiko, chẳng lẽ cô lại nghe bác già? Cháu có quà biếu cô nè (cô thiếu cái gì cháu biếu cái đó) còn bác ta tặng cô cái gì? Đừng theo phe ổng cô ơi!
tội nghiệp cậu thám tử miền Tây quá đi
ta xin chia buồn mà nói với mi câu này:chính Yukiko đề nghị ta và cô ấy hợp đồng tác chiến trước đấy
vậy nên chú mày muốn biếu gì thì biếu,cô nương sẽ không nhận đâu cười lăn cười bò
ta thách gọi cả Chúa xuống đấy :x
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty18/10/2009, 22:10

Hừ, gọi luôn chứ sợ gì?
Phu phân Yukiko Kudou lúc đó chỉ là hiểu nhầm cháu thôi, cháu gọi bác ấy với ý tốt mà :)
Còn với bác, cháu cứ gọi bằng BáC già. Chúng ta làm gì nhau bây giờ nhỉ ;)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty19/10/2009, 15:34

chậc chậc, bây giờ thì lại có cả màn đút lót ở đây cơ đấy.
mới đi có mấy ngày mà...
hết chỗ nói
ý tốt là thế nào...là BÀ GIÀ hở?
đừng nói đểu không đúng lúc đúng chỗ tên cột nhà cháy kia
đụng vào ta lúc ta đang xì-trét thì toi cái mạng của nhà ngươi đấy
đừng có đùa *đốt hình nộm tên cột nhà cháy*
p.s:(ngoài lề) chết thật, tại hôm qua đọc con chó của dòng họ Baskerville(cuối cùng cũng đã viết đúng) lúc 12h đêm đến 4h sáng, không chợp mắt tí nào bây giờ thì nhiễm luôn. hết biết. thẩm nào hôm nay thấy mắt trông như gấu trúc.(L thì đúng hơn!) thật điên. kệ, ta vẫn cứ xông pha vô chém Vamprie Knight và Shugo Chara. phải chém, chém, chém hết cho bằng được. để rườm ra chi cho tội. viết nhiều quá thì phải?
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty19/10/2009, 20:36

Hầy, thế là bác chưa biết rồi.
Oobasan trong nhiều trường hợp là một thể kính ngữ mà người dưới nói với người trên để tỏ lòng kính trọng. Cháu đã nói rồi, bác không đồng ý thì thôi, để cháu không gọi nữa, làm gì mà cứ... ==
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty20/10/2009, 18:54

vì đây là nhà của ta nên ta chỉ muốn nói thế này thôi:
THÍCH CHẾT HẢ THẰNG RANH KIA!MI BẢO AI LÀ ÔNG NGỐ HẢ???HẢ??? :x :x :h6: :h6: :h6:
mi cứ cẩn thận đấy,nếu không ta sẽ cho người gặp quỷ Satan đấy :h12: :h12: :h12:
cảnh cáo lần thứ...100 :h13:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty22/10/2009, 12:46

bác già kia, ngụ ý quỷ Satan có nghĩa là gì?
thôi, tôi chỉ hỏi bác thế thôi, còn bây giờ đi làm cái hình nộm của bác [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 827573 còn Hat, hết giận cháu rồi, về sau thì phải...ngoan hơn nghe chửa? XD
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty22/10/2009, 21:58

Dạ cháu nhớ rồi, từ rày trở đi không chọc giận bác Yukiko nữa, không thì đất trời chứng giám cháu sẽ bị xe đụng nếu còn nói nhố nhăng :oops:
Hèm, về phần bác già, hình như giờ trên chiến tuyến chỉ còn có mình bác :)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty22/10/2009, 22:42

dạo này hàng xóm yên ắng quá nhỉ, bác Mouri ơi con gái bác đâu dzồi, bảo ra đây gặp cháu để cháu còn rủ đi chơi chứ XD XD XD , bác có muốn có thêm đồng minh không ?????? bảo con gái bác đi chơi với cháu đi là cháu chịu qua phe bác liền cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty23/10/2009, 12:44

bắt quả tang nhá =.= đồng minh hiệp lực chống lại tui =.= mà Ran còn lâu mới đi chơi cùng với ngươi, Ran nhỉ? [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 442790
(ngoài lề): đến bây giờ cũng chưa hiểu tại sao tự dưng lại đi chọn nv này. hết biết.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty23/10/2009, 16:08

Ái chà,bây giờ xem ra ngài thám tử phải cô độc trơ trọi chống lại nguyên cả đám rồi.Kiểu này không chột thì cũng què,không què cũng thua cuộc.Tội nghiệp!(có cần tôi viết điếu văn cho không?)
Tên đạo chích kia chính thức chuyển hướng qua Ran rồi à?Bỏ Ayako đi đâu?Mà đừng có dụ dỗ con gái nhà lành nhé,con bé còn trong trắng ngây thơ lắm đấy.
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty23/10/2009, 16:10

her her chẳng qua là Ayako hok có trong "này" nên tớ được bay nhảy lung tung, chờ tới khi có ai đăng kí làm Ayako đi rồi tính cười lăn cười bò.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty23/10/2009, 16:23

Ôi trời ạ,yêu "tập thể" như thằng này hèn chi không em nào yêu lại.Lăng nhăng cũng lăng nhăng vừa phải thôi chứ.Chú mày có biết đạo đức của người đàn ông là gì không vậy?Phải chung tình như tên thám tử teo nhỏ kia kìa,càng cách xa càng mong nhớ nàng,chứ ai lại cái kiểu "có trăng quên đèn" như nhà ngươi.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty23/10/2009, 20:17

(ngoài lề) cô bạn gái của Kid là Aoko holmes ơi. Cô Ayako này là của anh Hakuba mừ =.=

Kid nhà ngươi gan to tày trời, dám "nối vòng tay lớn" với mấy cái lưới chài để bắt cá thế hả? Nói năng cẩn thận kẻo cái chức osin cũng đi mất nốt đấy. Mà theo tính toán của ta, cứ cái kiểu "hào hoa phong nhã" như nhà ngươi thì Aoko bỏ mất, Sonoko cũng đi và cả một đống em nhiệt thành hâm mộ cũng từ nốt cho coi :h17: Xem nào, ước tính là khoảng... 3 ngày nữa nhà ngươi sẽ lần lượt bị Ran, Aoko và các em khác đá thẳng cánh. :h9:
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty1/11/2009, 09:01

Bác Mori ơi , bác cho cháu và Ran đi một chuyến ra Osaka được không ạ ? Bác đừng lo gì , Ran sẽ "nguyên hình nguyên vẹn " trở về . Cháu không làm gì Ran đâu Very Happy . Cháu hứa là cháu và Ran sẽ mua thật nhiều bia ngon ở Osaka về để tặng cho bác ( thật ra thì đó là quá để hối lộ ấy mà Very Happy )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty1/11/2009, 09:10

tiểu thư này
nếu có đi thì mua nhiều nhiều rượu cho tui nhá(ớ hớ cười lăn cười bò )
nhưng có đảm bảo là cô không làm gì con bé Ran không hử????(ko tin cho được)Cô nương mà giở trò thì cứ cẩn thận tôi đấy :x
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty1/11/2009, 09:22

Hic hic hic ( Hắt xì ) . Sao bác Mori lại nghĩ cháu thế . Cháu đây rất ngây thơ và trong sáng mà . Mà bác ơi , hôm trước cô Kisaki , có gọi cho cháu . Cô nói là nhớ bác "dô cùng " đấy . Mà bác nhớ là đừng nói với cô là cháu nói zới bác chuyện đó nha , bác thân yêu . :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty2/11/2009, 19:10

DraNYC đã viết:
(ngoài lề) cô bạn gái của Kid là Aoko holmes ơi. Cô Ayako này là của anh Hakuba mừ =.=

Kid nhà ngươi gan to tày trời, dám "nối vòng tay lớn" với mấy cái lưới chài để bắt cá thế hả? Nói năng cẩn thận kẻo cái chức osin cũng đi mất nốt đấy. Mà theo tính toán của ta, cứ cái kiểu "hào hoa phong nhã" như nhà ngươi thì Aoko bỏ mất, Sonoko cũng đi và cả một đống em nhiệt thành hâm mộ cũng từ nốt cho coi :h17: Xem nào, ước tính là khoảng... 3 ngày nữa nhà ngươi sẽ lần lượt bị Ran, Aoko và các em khác đá thẳng cánh. :h9:

Giờ mình mới thấy note này. Nhưng mà chắc dành cho tên giả mạo kia, chứ mà nói KID như thế chắc nhóc da đen không xong với mình rồi. Từ xưa đến nay chỉ có KID bơ các em gái làm gì có chuyện các em gái bơ KID cho được.
(Công nhận cái tên giả mạo chả thành cộng tẹo gram nào cả, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 442790 )

@Ai: Hix, chơi lâu vs mấy nhóc quá nên bà chị già lây bệnh ngây thơ rồi ah!? Chả hiểu ai khởi xướng phong trào này chứ chả đi đâu xa, ngay nhà mình mấy em gái tòan chơi phong cách kute con nai vàng ngơ ngác hết cả lượt, sợ quá, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 280980 .
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty2/11/2009, 20:40

Hè hè, đương nhiên là chỉ có tên giả mạo mới bị thằng này xỉa xói không thương tiếc như thế ;) Hàng chính gốc ai nỡ nào chê... à nhầm, ai nỡ nào nói xấu bao giờ. Chưa kể hắn còn là nghi phạm số 1 cho vụ Kazuha mất tích cả tháng nay!!!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty5/11/2009, 10:43

ố la la ông đức lang quân yêu "quái" của vợ !(>"<)!! con cái mà bất hiếu thế à Ran, dám dùng Karate với bố mày, đc, thế thì mẹ sẽ dùng Judo nhá, quả này "chồng" chết chắc, mà sao lâu này ko thấy chồng nhẩy!! hay là lại đi với em nào mà bỏ con bỏ cái thế! À nói luôn tôi sắp công tác, ông trông giúp con Koro nhé, à mà Ran trông chứ ông thì nó có mà chết đói!!!
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty5/11/2009, 16:10

Shock nặng!!!
Chị Eri mà ăn nói kiểu này ah, KID không ngờ đấy, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 38078 . Mà mấy hôm nay chị đi biệt tăm ở đâu mà không xuất hiện vậy. Mọi người chờ có mỗi chị để kéo nhau đi ăn hàng thôi. Thế mà chị là sắp đi công tác lượt nữa mới vui chứ, khổ cái thân tôi.

@Nhóc da đen: Anh biết, chứ mà chú em bảo anh như thế chắc anh cho Kaz đi thật chứ không phải thằng giả mạo kia đâu. Chậc, chắc cô nàng lại cuốn theo chiều gió với mấy em gái rồi.
Về Đầu Trang Go down
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty5/11/2009, 17:10

có j` mà shock hả cậu Kid, lâu lâu chọc cho lão vui^^
ơ mà nhà hàng ở đâu đấy nhờ, đợi chị về rồi kéo đi luôn thể, đi khoảng 3 ngày thôi,đến Osaka , tiện ghé bé Kaz và mẹ Hatt, lâu lắm mới gặp bà í!!
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty5/11/2009, 17:15

Nhưng mà em vốn mặc định hình tượng một bà chị lành lùng nghiêm khắc, ăn nói ý tứ lúc nào cũng xoáy thật đau mà không ai làm gì được cơ. Đăng này thì...
Hay là ai lại giả mạo bà chị yêu quý rồi đúng không, nghi ngờ quá, vẫn chưa tin đây là chị Eri thật đâu!? (Sau kinh nghiệm đau thương hồi hôm, lại nhiễm máu Tào Tháo rồi, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 504809 )

Ô, Kaz huh, chị không biết là nhóc da đen đang đăng bảng tìm người ah, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 442790 , cho em gửi lời hỏi thăm hay người họ luôn thể.
Mà chị đi nhanh nhanh nhớ...

Về Đầu Trang Go down
zonzonzon

zonzonzon

Tổng số bài gửi : 31

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty26/11/2009, 23:12

Nakyori đã viết:
ố la la ông đức lang quân yêu "quái" của vợ !(>"<)!! con cái mà bất hiếu thế à Ran, dám dùng Karate với bố mày, đc, thế thì mẹ sẽ dùng Judo nhá, quả này "chồng" chết chắc, mà sao lâu này ko thấy chồng nhẩy!! hay là lại đi với em nào mà bỏ con bỏ cái thế! À nói luôn tôi sắp công tác, ông trông giúp con Koro nhé, à mà Ran trông chứ ông thì nó có mà chết đói!!!
"nàng" đừng lo, ta không đi với em nào đâu, chung tình lắm (chính xác hơn ko có ai chịu đi với ta 😢 )
Mà này, sao mấy đứa bay "hội đồng" đánh "lão giã" thế hử, ta lại cốc cho mấy cái bây giờ, muốn thiểu năng trí tuệ giống thằng Conan không hả
Nhưng mà sao đứa lào cũng muốn tống ta đi chứ gì, đừng có mơ :twisted:
Mà thằng Shin đâu nhỉ, nó định ve vản gì con gái ta phỏng, mấy bữa nay Ran có vẻ hay đi ra ngoài lắm 8)
haiz, mấy bữa nay nhàn quá, không có vụ nào hết àh (chính xác là ko ai mời ta phá hết, ôi, còn đâu thời "huy hoàng" :roll: )

P.S: đây là chị zon giả, ko phải zon thiệt, mong đừng lẫn lộn 🇳🇴
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty30/11/2009, 18:22

zonzonzon đã viết:
Nakyori đã viết:
ố la la ông đức lang quân yêu "quái" của vợ !(>"<)!! con cái mà bất hiếu thế à Ran, dám dùng Karate với bố mày, đc, thế thì mẹ sẽ dùng Judo nhá, quả này "chồng" chết chắc, mà sao lâu này ko thấy chồng nhẩy!! hay là lại đi với em nào mà bỏ con bỏ cái thế! À nói luôn tôi sắp công tác, ông trông giúp con Koro nhé, à mà Ran trông chứ ông thì nó có mà chết đói!!!
"nàng" đừng lo, ta không đi với em nào đâu, chung tình lắm (chính xác hơn ko có ai chịu đi với ta 😢 )
Mà này, sao mấy đứa bay "hội đồng" đánh "lão giã" thế hử, ta lại cốc cho mấy cái bây giờ, muốn thiểu năng trí tuệ giống thằng Conan không hả
Nhưng mà sao đứa lào cũng muốn tống ta đi chứ gì, đừng có mơ :twisted:
Mà thằng Shin đâu nhỉ, nó định ve vản gì con gái ta phỏng, mấy bữa nay Ran có vẻ hay đi ra ngoài lắm 8)
haiz, mấy bữa nay nhàn quá, không có vụ nào hết àh (chính xác là ko ai mời ta phá hết, ôi, còn đâu thời "huy hoàng" :roll: )

P.S: đây là chị zon giả, ko phải zon thiệt, mong đừng lẫn lộn 🇳🇴

Hết vụ KID giả đến vụ Bác già giả. KID thì còn hiểu được chứ đóng giả bác già làm gì cho mang tiến xấu huh em.

Mà công nhận nhóc 4 mắt bị cốc như điên mà suy luận vẫn sắc sảo như bình thưởng, khâm phục quá, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 472272 . Nhưng mà vỏ quýt dày rồi sẽ có móng tay nhọn ngay thôi, [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 442790 .

P/S: Em chị zon zon huh, sao không lập nick đi em, lên đây chơi cho vui!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh   [Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Mouri Kogorou] Thám tử lừng danh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Update)
» Danh sách các chương của Thám tử Lừng danh Conan (Remake)
» Truy tìm "Thám Tử Lừng Danh"
» Cha đẻ của Thám tử lừng danh Conan vẫn an toàn
» Chap 94: Thám tử lừng danh miền đông...?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-