CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Soyogi 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fiction] Soyogi 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Soyogi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mocha

Mocha

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 9
Birthday : 06/03/1993
Age : 31
Đến từ : Đảo^^

[Fiction] Soyogi Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Soyogi   [Fiction] Soyogi Empty30/3/2010, 10:36

Author: Mocha
Category: Cũng không rõ nữa
Disclaimer: They're belong to me!
Note: Một câu chuyện muốn chia sẻ và mong được góp ý để tiến bộ.





- Này! - Huy tóm được nó trước khi nó kịp phóng vèo ra khỏi lớp sau tiếng trống cuối cùng - Mày đi đâu đấy?

Nó quay lại, đáp gọn lỏn trong cái tư thế sẵn sàng lao ra nhà để xe:

- Đến phòng thu. Tao sắp muộn rồi.

- Mày tính đi thi... Sao Mai đấy à? Mày dính lấy cái phòng thu của anh họ tao gần tuần nay rồi đấy.

- Nốt buổi mai, tao sẽ trả anh Nam của mày về cho mày và giải thích hết. OK? Giờ tao phải đi.

Và Phong chạy như điên xuống bãi xe. Huy nhìn thẵng bạn thân, thở dài bất lực.


***

Huy và Aki dong 2 cái xe đạp chầm chậm, cùng nhấm nháp những tia nắng ấm áp khác thường của những ngày cuối năm.

- Thằng Phong, dạo này nó bị gì ấy.

- Có lẽ là đang... iu - Aki đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán, trả lời thản nhiên bằng giọng tiếng Việt chắc nịch - một cô bạn người Nhật quen qua mạng chẳng hạn?

Huy trố mắt, suýt thì tông thẳng vào cái Vespa vàng đang bò chậm như rùa trươcs mặt 2 đứa.

- I...ÊU á? - chưa hết bàng hoàng cái gật đầu của cô bạn, Huy ú ớ - ...mà sao lại người Nhật?

- Cậu ấy nhờ tớ dạy tiếng Nhật để... tỏ tình mà. Học say sưa lắm. Hình như là quen qua diễn đàn gì gì đó.

Nó, thằng bạn thân con chí cắn đôi của Huy, cái thằng chỉ biết có Hoá và thiên văn, mù tịt văn chương và con gái, cái thằng ngày nào cũng chạy hùng hục ngoài sân bóng, cái thằng luôn gào vào mặt Huy rằng đâm đầu vào iêu đương là sai lầm cuối cùng nó phạm phải trong cuộc đời này (!) , nó mà lại biết...iêu??? Ờ mà cũng có thể lắm, khi bây giờ nó đã phân biệt được tho Thất ngôn tứ tuyệt và Thất ngôn bát cú, biết "You belong with me" là của Taylor Swift và cả ngày bám lấy phòng thu âm. Dù sao đây cũng là chuyện của trá tim, mà trái tim có lúc đập nhanh, lúc đập chậm, lại có lúc... ngừng đập.


***

Ngày học cuối cùng của năm con trâu cũng là ngày cái kế hoạch vĩ đại của Phong hoàn tất. Huy không quên lời hứa "giải thích hết" nên mò đến, đúng lúc nó đang hì hụi dọn lại cái bếp không-có-gì-ngoài-đồ-ăn-sẵn. Hai đứa làm loáng cái đã xong. Huy bắt đầu truy vấn:

- Thế cô nàng ấy thế nào?

- Ai cơ? - Nó ném cho Huy lon nước lạnh toát.

- Cô nàng mày quen trên diễn đà gì gì đó, vì cô ta mà mày nhờ Aki dạy tiếng Nhật và cả ngày ru rú trong phòng thu âm ấy. Mày đang... iêu đúng không?

Nó ho sặc sụa vì câu hỏi bất ngờ, rồi nhìn Huy theo kiểu "Mày đọc được cái gì trong đầu tao đúng không?" và suy nghĩ mất một lúc. Ờ thì Huy là hằng bạn tốt nhất nó có, và thật đáng xấu hổ nếu nó giấu Huy một bí mật to đùng thế này.

- Ờ, đúng là có. Nhưng không phải quen trên diễn đàn như mày nghe được từ cô bạn cùng bàn của chúng ta đâu.

- Thế thì ở đâu?

- Trong công viên, một ngày đầu năm học, sau khi tao bị lon Coke rỗng không của cô ấy phi thẳng vào đầu.

Lon nước trên tay Huy sóng sánh suýt rơi. Là Huy lãng tai hay nó nói nhầm gì chăng?


***

sau cuộc trò chuyện khá dài với mẹ qua điện thoại, Aki đăm chiêu nhìn qua cửa sổ. Công viên hôm nay và ngày đầu tiên cô bé đến thành phố này không khác nhau là mấy. Nắng vẫn vàng ươm trên mặt nước hồ lóng lánh. Gió vẫn dịu dàng vuốt ve đám cỏ thấp tè sát mặt hồ. Chỉ không có cảnh 1 thằng nhóc kêu lên kinh hoàng vì bị lon Coke rỗng nước của cô bé lao vào đầu. Aki và Phong đã quen nhau như thế, và sau buổi sáng thu đẹp đẽ đó cô bé đã có những người bạn mới, chân thành và thân thiết là Phong, Huy và tụi con gái lớp 12Hoá. Nhưng bây giờ, mọi thứ tốt đẹp đó sẽ trở thành kí ức, xếp gọn gàng trong chiếc rương cuộc sống rộng lớn của Aki. Vì đảm bảo an toàn cho Aki, mẹ đã gởi cô sang Việt Nam với tư cách đại diện nhà hàng đồ ăn Nhật Ootani. Và khi không còn gì đe doạ đến Aki nữa, mẹ đã gọi cô về Tokyo hiện đại. Chuyến bay muộn vào tối nay. Cô bé không có cả thời gian tạm biệt những người bạn.


***

- Thế mày định làm thật đấy à? - Huy nhìn lom lom vào cái đĩa tròn sáng loáng trên bàn học của Phong.

- Sao lại không? Tao làm mất cả tuần. Đấy là chưa kể chuyện anh Nam bảo tao đang trắng trợn vi phạm công ước bảo vệ tác quyền âm nhạc.

- Ờ, kệ mày. Tao không quan tâm nữa.

Rồi Huy mò đến cái laptop đang mở trên giường, lọ mọ sign in Y!M. Có 1 mail mới. Huy đọc rồi lao vội xuống nhà, tóm thằng bạn đang kì cạch lôi quần áo ra khỏi máy giặt.

- Mày, không chờ được đến Valentine đâu. Aki sắp đi rồi.

- hả? - cái quàn bò rơi bịch xuống nền đất.

- Aki mail cho tao, chắc mày cũng có. Cậu ấy phải về Nhật, có lẽ không quay lại đây nữa. Tối nay bay.


***

CÁi đĩa nén được bọc sơ sài trong cái hộp mỏng dẹt màu da trời. Nó đem theo món quà tới khách sạn và biết Aki đã đi khỏi. Không, nhất quyết Aki phải nghe được...


***

Tokyo. Buổi tối đầu tháng 3 không khí trong veo dưới ngàn vạn ánh sao lấp lánh. Căn phòng rộng màu kem với nhiều tấm poster FT Island. Aki vươn người nhấp nút play trên màn hình máy tính. Món quà được gởi ngay sau khi cô lên máy bay, từ địa chỉ email cảu Phong. một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, phả êm ái vào tai cô gái. nếu giọng hát đó không vang lên chắc cô đã nghĩ đó hẳn là bản thu âm của FT Island.

Kimi wa soyogi nagara...

"Bạn là cơn gió, mang đến cho tôi những sắc màu rực rỡ, toả ánh sáng mỗi lúc tôi bước đi. Nếu tôi có thể bả vệ bạn, tôi sẽ cho bạn tất cả mọi thứ. Giai điệu ấy không ngan lên nhưng vang dội trong trái tim tôi... Thật nhẹ nhàng, tôi muốn chạm vào trái tim bạn... Vào giữa lúc trái đất thay đổi, chúng ta nắm tay nhau và cùng vượt qua. Đó sẽ là lời hứa nho nhỏ giữa chúng ta..."


Giọng hát không chuyên chưa đúng nhịp nhưng ấm áp. Ngôn ngữ quê hương vang lên ngọt ngào từ một chàng trai ở một đất nước xa lạ làm cô bé thấy xao xuyến lạ lùng. Một nụ cười thoáng hiện rồi lại chìm vào dĩ vãng.

Aki, mùa thu đến rồi sẽ phải ra đi. Còn cậu ấy, con gió nhẹ nhàng đi qua mùa thu mang tên cô, sẽ đi qua chứ không thể dừng lại. Hai thế giới khác biệt, những nguy hiểm cô phải đương đầu không phải và càng không nên để Phong trải nghiệm. Cô không bao giờ quên tình bạn đẹp đẽ ở vùng đất mới mẻ tại đất nước miền nhiệt đới đó, chắc chắn là vậy. Nhưng cũng chỉ có thể như thế thôi.

Cô nghe lại 1 lần nữa bản ghi còn khá vụng về Phong chuẩn bị suốt 1 tuần sát tết. Và khẽ cười tiếc nuối, Aki nhấp chuột vào bức mail đặc biệt đó. Delete... Tạm biệt cơn gió ấm áp...



The end
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Fiction] Soyogi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Soyogi   [Fiction] Soyogi Empty30/3/2010, 12:20

Hay lắm bạn ạ.Một câu chuyện với kết thúc hơi buồn và gợi nhiều tiếc nuối,nhưng cũng rất đẹp đẽ.Giọng văn ở đoạn đầu thì hài hước,còn ở đoạn sau thì trầm và buồn hơn.
Nhưng mà bạn nhớ báo cáo fic này vào list topic nhé.Thời hạn là 1 ngày.Nếu không thì mình phải lock topic lại đấy.
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Fiction] Soyogi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Soyogi   [Fiction] Soyogi Empty10/8/2011, 22:43

câu chuyện buồn quá ha. Mình thích chuyện này lắm
vote nè
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Sponsored content




[Fiction] Soyogi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Soyogi   [Fiction] Soyogi Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Soyogi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction] Cơn gió lạ...
» [Fiction] I believe...
» [Fiction] Tuỳ ở bạn!
» [Fiction] Và như thế, em yêu anh!
» [Fiction] Mưa và nước mắt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-