CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Kaitou KID's crazy life 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Kaitou KID's crazy life 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Kaitou KID's crazy life

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty14/11/2009, 18:53

Author: The_Mad_Hatter
Rate: General
Status: Ongoing
Disclaim: Tất cả nhân vật thuộc về bác Gosho, hatter đây chỉ sở hữu cái fic và vài nhân vật tự tạo ra
p.s: fic đầu tay về KID-Aoko và Hakuba-Ayako. có gì không phải xin mọi người tha cho, tại trình của hatter kém lắm, vừa post vừa run...
Chap 1-Cậu bạn mới
-Hey Kaitou!-Aoko chào Kaito bằng một cú vỗ vai thiệt mạnh làm anh chàng ngã ngửa ra sau.
-Làm gì dữ vậy Aoko? Mới sáng sớm ra mà đã sử dụng biện pháp bạo lực rồi!-Kaitou ngán ngẩm xếp tờ báo lại.
-Cậu nữa, sao lúc nào cũng đọc báo trong lớp vậy trời? Quan tâm đến KID quên ăn quên ngủ luôn hả?
-Thì sao chứ, việc gì cậu phải quan tâm?
-Cậu...!
-Hahaha!!!-cu cậu định lè lưỡi trêu Aoko thì...
-CẢ LỚP TRẬT TỰ!-cô chủ nhiệm nói-Đây là Hakuba Saguru, học sinh mới của lớp chúng ta. Cô mong các em sẽ giúp bạn làm quen với lớp. Hakuba, hãy nói đôi điều với các bạn nhé!
Bằng một giọng trang nghiêm đến phát sợ, Hakuba nói:
-Xin chào các bạn. Tôi là Hakuba Saguru, rất mong được làm quen với các bạn!
Cả lớp xì xầm...
-Cậu ấy đẹp trai quá!
-Trông như công tử bột í...
-Haizzzzzzzzzzzzzzz....
Mọi người quay phắt 180 độ nhìn về Kaitou, cái anh chàng đang vừa ngáp vừa tỏ vẻ ngán ngẩm với cậu bạn mới.
Nếu mọi người biết lí do thì sẽ hiểu sao lại thế thôi nhỉ? Dĩ nhiên, sự việc thật đơn giản làm sao khi biết rằng tay thám tử mình vừa chạm trán hôm qua lại là...học sinh mới của lớp!
-Nè nè Kaito, làm gì mà mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vậy? Bộ không có gì hài lòng hả?-Aoko lo lắng nhìn cậu bạn.
-Không, không có gì đâu.......-*xỉu*
Và, ngay sau đó, cả lũ đã phải chật vật khiêng Kaitou-nhà ảo thuật ánh trăng vào trạm y tế để truyền thêm mấy chai đạm. Lí do không phải chàng ta sợ, mà là vì đó là điều không thể tưởng tượng nổi!
*Vài tiếng sau*
-Kaitou, tỉnh chưa vậy?
-Haha, có vẻ như ảo thuật gia của lớp không hợp cạ lắm với chàng công tử bột này rồi!
-Thôi đi, để tớ ngủ chút nữa không được hả?-Kaito làu bàu, trùm chăn kín mặt
-Bỏ ra, để thế cậu chết bọn tớ không đem xác cậu đi đâu!-cái giọng của Aoko bao giờ cũng có hiệu quả triệt để
Nhanh chóng bỏ chăn ra, Kaitou hỏi:
-Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tớ tự nhiên ngất thế?
Cả lũ xúm lại cười haha:
-Ai biết được, khi trông thấy mặt Hakuba cậu xỉu luôn! Hay là cậu đã làm điều gì mờ ám trước mặt cậu ấy?
Lũ này có đầu óc đen tối thật. Mà mờ ám thì cũng đâu phải, chỉ ăn cắp vài viên đá quý, kim cương, một cái tượng và...
-Mờ ám đâu ra! Chỉ được cái suy nghĩ vớ vẩn! Tại tối hôm qua tớ thức khuya ôn bài(hay đi ăn trộm) và sáng nay đã ăn gì đâu cơ chứ!
-Ồ, thì ra là vậy...Thôi, nghỉ đi, bọn tớ về nhé!
-Ờ, chào...
Tên công tử bột đó. Trông vẻ mặt hắn thật đáng ghét làm sao. Cỏ vẻ ngày mai là ngày mình sẽ phải trả thù hắn nhỉ? Để xem...hắn còn dám phô cái mặt kiêu ngạo đó ra với KID đây không!
p.s: vừa post vừa run...run quá run quá....mọi người cm nhé....




Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 16/11/2009, 20:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty14/11/2009, 20:16

Ôi! Pé Hatter viết cũng hay wá !^-^
Không hẳn là vì có nhân vật Hakuba và Kid mà chị khen đâu! Nội dung rất hấp dẫn và hài hước nữa! mau chóng viết tiếp nhá! ^-^ chúc em thành công với câu chuyện này . ( *Hakuba tôi đang là CÔNG TỬ BỘT đấy!* 8) hohoho)


Được sửa bởi Tieu_Ky_Pe_I ngày 14/11/2009, 20:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty14/11/2009, 20:21

Hay,tuyệt hay
Lần đầu viết fic như vầy phải gọi là quá tuyệt cú mèo(chị ko có nói quá chứ?)
Chắc hatter lấy cảm hứng từ nhân vật hakuba của Tiểu Kỳ bên role hả?
Tốt lắm,viết nữa đi,chị sẽ theo dõi
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty14/11/2009, 20:45

Hay,không tệ chút nào.Anh Kaitou đã làm gì mà sợ anh Hakuba đến nỗi ngất xỉu thế nhỉ?Mà công nhận,Aoko lúc nào cũng theo phương châm bạo lực một cách triệt để,bái phục luôn.
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty15/11/2009, 11:48

Hay thật . Hatt lần đầu tiên viết mà hay thế này thì còn gì bằng . Chị thích nhất cái câu mà mọi người nói Hakuba là công tử bột đó . Ngoài ra cốt truyện rất vui và hấp dẫn nữa . Em cố viết nhiều lên nhá :)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty15/11/2009, 17:01

mọi người làm gì mà khen hatter khiếp thế? XD off một buổi xem nào, mọi người sẽ thấy hatter là một con bé otaku hâm hâm dở dở, cả đời có một câu tâm đắc: Manga is my love, Anime is my life, Computer is my BFF, thích vẽ, lôi thôi, luộm thuộm, lười, thích ăn đồ ngọt, ở bẩn(!), trình độ học vấn tầm tầm, không giỏi không kém. Còn về tác phong giao tiếp, ứng xử,...là thế này [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 283342
thôi, tiếp nào, lan man quá...
***
Vậy mình sẽ trả thù tên công tử bột đó như thế nào đây? là một vấn đề cực, không, phải nói là cực cực lớn đối với Kaitou. Nhuộm mái tóc vàng của hắn thành màu đỏ choé loé như Garaa? Hay bắt cóc hắn, đem nhốt vào bãi rác kinh khủng nhất thế giới? Những suy nghĩ trả thù trong đầu chàng KID này càng ngày một viển vông và...điên rồ hơn tới từng giây, từng phút.
-Làm gì ngẩn người ra ghê quá vậy? Đừng nói lí do "đêm qua tớ không ngủ vì có quả đu đủ trên nóc tủ" nhé!-"bà chằn" Aoko ra vẻ châm chọc
-Này, báo trước với cậu, bà chằn ạ, nhà tớ không hề có một quả đu đủ nào, mà nếu có, thì tớ cũng không dại gì cất nó trên nóc tủ đâu, chuột tha chết à. Đang suy nghĩ nên làm gì với...
-Với ai? Lại đang có mưu đồ đen tối hả? Tớ không biết trong đầu cậu có suy nghĩ gì nữa. Cậu làm gì thì làm, đừng ám sát ai là được rồi.
-Ai thèm.-Kaitou trả lời dửng dưng
-Thôi, cãi nhau với cậu mệt quá. Mà này, biết hôm nay là ngày gì không vậy?
-Biết rồi. Sinh nhật cậu. Mà tớ thấy, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.
-Thay đổi gì cơ?
-Này nhé, để đại nhân đây chỉ cho cậu xem. Số đo 3 vòng vẫn y chang-Kaitou vừa cầm cái thước dây vừa đi loanh quanh Aoko, đưa ra mấy lời nhận xét rất chi tiết về nàng
-Cậu quá quắt vừa thôi! Tớ chỉ muốn mời cậu đi sinh nhật thôi mà...
Cả hai im lặng một lúc lâu. Kaitou mở miệng bắt chuyện trước:
-Thôi, đừng giận nữa. Tớ sẽ đến biểu diễn vài tiết mục ảo thuật nhé!
-Kaito...
-Tớ hứa mà! Thề trên danh dự của một nhà ảo thuật, tớ hứa!
-Kaitou, cậu hứa đấy nhé!
-Cái giọng đó đâu phải của cậu nhỉ? Về chỗ đi, sắp vào tiết rồi kìa.
*Cuối buổi học*
-Này Kaitou...
-Gì vậy huyền trân công quỹ? Vẫn chưa bỏ được cái giọng gà nghe cũng sởn da gà à?
-Không, cậu...nhớ đến hôm nay nhé-Aoko đỏ mặt
Kaitou ngạc nhiên nhìn bà chằn ngày nào sao hôm nay bỗng dưng dịu dàng hẳn. Thôi thì, chí ít cũng có một điều thay đổi về nàng đúng không nhỉ? Kaitou mỉm cười, cốc nhẹ đầu Aoko:
-Ngốc quá, tớ đã hứa mà. Nhất định tớ sẽ đến!
Cả hai đều muốn giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc...
-Aoko, tớ th...
*RẦM*
Hoá ra là anh chàng Hakuba-công tử bột. Sao lại xông vào đây đúng giờ khắc quan trọng thế này cơ chứ! Đúng là tên điên. Điên từ trong ra ngoài. Kaitou bực mình quát to đến cả hành lang nghe thấy:
-CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY????
Hakuba bình thản khoác cặp về chỗ ngồi, tìm kiếm gì đó:
-Vậy tôi quên cái hộp bút về lớp lấy cũng không được hả? Rõ lắm chuyện!
Vừa nói, anh chàng vừa quay ra cửa lớp, bay thẳng. Lại một giây phút im lặng đến rợn người. Lần này, Aoko nói trước:
-Mà, vừa nãy cậu nói gì ấy nhỉ?
-Không có gì đâu, tớ đang định nói rằng có một kẻ nào đấy sắp sửa xông vào lớp thôi.
Aoko thất vọng, nhìn xuống chân mình:
-Ừm...Thôi, tớ về đây...
Cô luôn mơ rằng, Kaitou sẽ nói rằng cậu ấy thích cô. Nhưng giờ đây, giấc mơ đó đã tan biến thành bong bóng xà phòng. Phải chăng cô đã tỏ ra quá trẻ con? Điều đó không còn quan trọng nữa, cô nghĩ. Dù cậu ấy thích hay không thích mình, thì hôm nay cậu ấy sẽ phải đến. Và mình sẽ là người nói điều đó với Kaitou, không phải Ayako hay bất cứ ai khác.
p.s: lần này bớt run hơn một chút...hic...hic...chap này có phần hơi ủy mị, mọi người thông cảm. Chap sau sẽ có thêm mấy pha ấn tượng hơn : ) cm nha...



Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 16/11/2009, 20:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty15/11/2009, 17:21

Ôi,bà chằn Aoko này đôi lúc cũng có những câu hay phết nhỉ,như kiểu "đêm qua tớ không ngủ vì có quả đu đủ trên nóc tủ" XD
Chap này mơ mộng quá...Giá tên Hakuba kia ko vào đúng lúc đó thì...
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty16/11/2009, 08:33

Sorycfc em có thể dùng màu chữ khác đậm hơn 1 chút được không ?
chà Hatter cũng đang tập tành viết fic nữa kia à ...
chap 1 hay đấy a vote nè
Trích dẫn :
mọi người sẽ thấy hatter là một con bé otaku hâm hâm dở dở
...
lôi thôi, luộm thuộm, lười, thích ăn đồ ngọt, ở bẩn(!)
hô hô cái này a miễn bàn luận vì " những vấn đề thuộc về bản chất thì không cần phải bàn cãi " her her
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty16/11/2009, 12:01

arigato mọi người đã quan tâm đến cái fic
mà-hatter-tưởng-chừng-sẽ-bị-bụi-bám-dày-đặc nhé : ) chà chà, anh Bin
cũng vô huh, chuyện lạ XD
tiếp thôi nào...(phởn quá, ngồi trong lớp ngẫm nghĩ mãi, bây giờ mới được post, sướng tay : D )
***
Cuối cùng thì Kaitou đã nghĩ ra...
Làm sao để trả thù tên công tử bột đáng ghét đã xông vào đúng giây phút quan trọng...
Là...
-Này, bộ không định đi đến sinh nhật Aoko hả?-Lolita chính là kẻ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaitou-Mà hôm qua hai cậu làm gì ở trong lớp mãi mới về thế hả? Đã nói chữ "L" chưa đấy?
Kaitou làu bàu:
-Thôi ngay, không cần phải làm cái giọng mỉa mai đấy đâu. "L", nhưng là một nghĩa khác, hiểu chứ?
-Vậy đã nói chưa?
-Chưa, hâm à.
-Chà chà, vậy định tính đúng 12h đêm hôm nay gọi điện cho nàng rồi...
-Vớ vẩn, tỏ tình kiểu đấy đối với các bạn gái khác thì được, nhưng riêng Aoko thì không đời nào. Quên mất, cậu cũng là con gái kia mà, hỏi tí nhé?
Lolita suy nghĩ. Haha, có lẽ sau vụ này cô sẽ thành "trung tấm tư vấn tình yêu" cho cặp đôi này mất. Đôi khi, làm bạn thân của một tên trộm thật khổ.
-Rồi, vậy hỏi gì? Vấn đề tình yêu à?
-Ờ...Vậy con gái thích gì vào ngày sinh nhật?
-Tưởng cậu "cá rô nấu măng" lắm cơ mà nhỉ? Tính galant đâu, không giở ra đi. Hay lại đem tặng mấy nường trong lúc ăn trộm rồi?-Lolita rất khoái dở giọng châm chọc với anh chàng Kaitou này thì phải?
-Thôi đi được không nhỉ bạn hiền? Đừng trêu tớ lúc này, sự kiện trọng đại cho cả đời đấy.
-Haha...rồi rồi. Tặng nàng cái gì làm nàng nhớ đến cậu í...
Kaitou nổi xung lên:
-THÔI ĐI!!!! Có phải người yêu đâu mà...
-Không trêu cậu nữa, được chứ? Để im để tớ suy nghĩ!
Haizzz...chán thật! Cô mà giúp được cặp đôi này thì trời sập. À đúng rồi, vậy cô là ai mà lại biết được bí mật lớn nhất đời của Kaitou?
Lolita Ai, con gái một nhà thiết kế thời trang và một nhà khoa học. Thông minh, xinh đẹp nhưng lại mắc một chứng bệnh rất buồn cười có tên...otaku. Nghĩa là bất cứ cái gì, bất cứ thứ gì-đều mang lại cho cô nàng những suy nghĩ về các bộ manga, anime, về các nhân vật trong câu truyện đó. Có một vài sở thích rất kì cục như thích ăn đồ ngọt, đi đâu cũng phải kè kè tập giấy và bút chì và một vài quyển manga để trong cặp. Bố mẹ của Lolita luôn muốn cô trở thành một tiểu thư hoàn hảo, nhưng những chứng bệnh thế này thì không đời nào khiến cô trở thành "perfect young lady" như bố mẹ mong muốn. Còn vì sao Lolita lại biết bí mật này à? Chính Kaitou đã tiết lộ bí mật cho cô chứ sao! Còn về lí do, chắc là do cô rất giúp ích cho tương lai sau này lẫn hiện tại(XD)
-Này, ngẩn người ra ít thôi, giúp đỡ bạn bè cái nào!-Kaitou, sau hàng phút chờ đợi đã ngao ngán kêu lên
-Rồi. Phân tích nhé! Quên, trước khi phân tích, khao tớ cốc kem chocolate nữa-Lolita cười một điệu rất chi là...đểu giả
Kaitou ôm đâu than trời than đất:
-Thế này thì tôi khánh kiệt! Rồi...Vì tương lai xán lạn, tớ đành phải rút "quỹ đen" của tớ ra để trả cho cậu vậy!
-Haha, ai bảo dắt tớ ra đây làm gì. Đúng quán đã quay phim L: Change the world mà!
Nghĩ lại, Kaitou mới thấy mình thật ngốc. Trời ạ. Nhất là khi lại dẫn theo một otaku thực thụ thế này. Ăn chocolate còn hơn cả Mello nữa chứ. Thôi, nghèo một phen vậy, vì tương lai mà!
-Rồi rồi...Chị ơi, cho em một cốc kem chocolate nữa ạ!
Kaitou quay phắt sang Lolita:
-Phân tích đi cháu ơi...!
-Kem tới rồi mới phân tích.
-...
-Đùa đấy, để tớ phân tích này! Đầu tiên, Aoko thuộc loại con gái kiểu "bà chằn" nhưng rất cute, đôi khi muốn thể hiện tình cảm của mình nhưng không được, che dấu tình cảm đó bằng những đòn "quật chổi" rất dễ sợ. Đó là tóm tắt về Aoko
Vừa nói, Lolita vừa lấy bút viết gì đó vào tập giấy của cô nàng. Còn Kaitou, sau khi đã nghe cô phân tích, mắt liền tròn xoe như hai hòn bi ve, như ra chiều "bái phục sensei!"
-Sensei!!!-Kaitou bắt đầu giở màn...vái lạy
-Điên à. Tớ đâu phải thánh sống cho cậu lạy với vái đâu. Hay định trù tớ chết ẻo đấy?
-Không, không dám đâu...tiếp đi
Lolita ăn thêm một thìa kem nữa, lấy giọng trịnh trọng:
-Còn cậu. Xem nào, trường hợp này khó đây. Kaitou-KID(đoạn này nàng lên giọng hơi cao chút), tên trộm của thế kỉ, ảo thuật gia siêu quậy của lớp. Có tính galant, đôi khi galant quá hoá...rồ. Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình. Đó là vài lời "nhận xét mang tính thực tế" của tớ về cậu.
-Nói đoạn Kaitou-KID sao to thế, cả quán nghe được thì..."cuộc đời ơi, bye bye mi, ta đi đây, ngươi ở lại, ta đi tù mọt gông" à! Bạn bè gì nhận xét ác liệt thế cụ?
-Sorry, trêu tí thôi mà. Mà trong vòng mấy phút, tớ từ chức cháu đã lên chức cụ. I'm so hot. I'm so fine. I'm so cool...-vừa nói, Lolita vừa hát bài So Hot của Wonder Girls
-Thôi, bỏ màn hát hò đi được rồi đấy. Vậy nhảy tới vấn đề chính: quà gì?
-Đừng nhảy chồm chồm lên kẻo người ta nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh đấy.
Đoạn, Lolita quay sang Kaitou, nói:
-Quà gì ư? Chỉ có cậu biết thôi!
Nói xong, Lolita đi khỏi quán, bỏ lại Kaitou trong những suy nghĩ mông lung.
p.s: haha...mọi người thấy thế nào? lần này em bớt run hơn rất nhiều...đoạn sau sẽ là màn happy b-day rất XD của Kaitou! mọi người ủng hộ thì hatter viết tiếp nha : )




Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 16/11/2009, 20:16; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty16/11/2009, 12:16

Chắc chắn là ủng hộ rồi.Viết tiếp đi Hatter.
Chà,xem ra cô nàng Lolita chính là hình ảnh của tác giả phải không?Mà công nhận,cô gái này thú vị và lợi hại,cũng biết cách "hại bạn" nữa.Mà khoái cái khúc Lolita nhận xét về Kaitou với cái câu "Cuộc đời ơi,bye bye mi,ta đi đây,mi ở lại,ta đi tù mọt gông",cười bể bụng.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty16/11/2009, 13:08

Hôm qua chưa đọc kỹ nên chưa cm được, hôm nay đọc kỹ rồi thì nói thế này nhé: Hic, ss gặp thêm một đối thủ nặng ký nữa rồi. Đọc mà không tài nào kiềm nổi cơn cười (Dù cái đoạn có dính "Death Note" đọc không hiểu chi hết, mình đâu có xem mà biết!) Vote cho bé nào (Nói thực ra là, dù tháng 9 ss nói đã tha cho bé nhưng ss vẫn chờ từ đó đến giờ để xem bé có viết fic không đấy [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 1380890962
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty16/11/2009, 21:03

@chị sherl: chị đoán đúng đó chị à. lấy cảm hứng là từ...em đây.nhưng cái vụ "thông minh, xinh đẹp" thì...
@chị Dra: haha...em mà là đối thủ nặng ký của chị thì ngày đó trời bỗng
dưng lạ thường, lúc nắng lúc mưa. có mỗi mấy đoạn dính Death Note thôi
mà chị, đọc fic của chị đoạn Frollo cũng không hiểu chi hết(có ý định
xem nhưng cứ bị em cướp mất điều khiển để chuyển sang kênh bibi,
hic...) cảm ơn chị nhiều : )
hôm nay hatter tranh thủ viết tiếp một đoạn nữa vì mai phải học chiều(oải!)
***
-Kính coong!
Sau hàng phút quyết định, cuối cùng thì Kaitou cũng giơ tay lên bấm được chuông cửa nhà nàng "Juliet"
-Hi Kaitou!
Aoko ra mở cửa. Phải nói rằng hôm nay trông cô rất xinh với bộ váy màu trắng và chiếc khăn len cuốn quanh cổ. Kaitou nuốt nước bọt đánh cái ực, rón rén bước vào nhà nàng. Aoko ngạc nhiên:
-Này này, đến nhà tớ sinh nhật chứ có làm điều gì mờ ám đâu mà đi như ăn trộm thế?
-Không...tớ bị...đau chân, thế thôi!-Kaitou cãi lại ngay
Đến nước này rồi mà còn lí với cả sự cái anh chàng Kaitou này. Đúng là bó tay, bó chân, bó toàn thân!
-Hô hô hô, quà đâu nhỉ?-Aoko giơ tay xin quà với điệu bộ rất chi dễ thương, làm Kaitou đã càng luống cuống lại thêm phần luống cuống hơn
-Hơ hơ, từ từ đã chứ, ăn sinh nhật xong tớ đưa cho!-Tuy đã đến giờ phút này rồi nhưng Kaitou vẫn cứ..cãi cố
-Rõ là...thôi. Hôm nay sinh nhật tớ, cấm cậu làm bất cứ điều gì điên rồ-Aoko giơ ngón tay lên trước mặt Kaitou, ra chiều đe doạ
-Rồi rồi, không cần phải sử dụng biện pháp bạo lực đâu thưa huyền trân công quỹ!
-Kính coong!-tiếng chuông cửa đã làm Aoko-cô nàng chuẩn bị cãi lại giờ đang lật đật đi ra mở cửa
-Hiya guys!!!!-cái kiểu chào đón của Lolita lúc nào cũng rất ư là vui và cũng không kém phần...hâm hấp của một đứa otaku
-Hi Lolita! Vào đi, sắp sinh nhật rồi này!
Lolita mỉm cười, bước vào. Chà, may là mình đến sớm, không thì lại xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba mất. Amen. Làm quân sư quạt mo cho hai ông bà ấm ớ này đúng là khổ thật!
-Hey Kaitou, chọn được quà ưng ý rồi chứ?-Lolita bắt đầu giở giọng châm chọc
-Thôi ngay, lộ hết bí mật bây giờ đấy!-Kaitou nói mà cứ như hét
-Không cần gân cổ cò lên cãi đâu thưa ông tướng. Mà tớ có biết là quà gì đâu mà đòi bí mật với chả bật mí!-Trình nói của cô nàng Lolita cũng "pro" không kém
-Hai ông bà ơi, hạ hoả cho con nhờ! Tiếp nữa là tớ gọi 114 đến dập lửa đấy!-Aoko vừa cười vừa nói, vì dĩ nhiên, những màn cãi nhau giữa Kaitou và Lolita bao giờ cũng rất hay và thú vị
Tuy nhiên, luôn có một điều làm cô băn khoăn. Liệu Lolita có thích Kaitou không nhỉ? Và còn Kaitou nữa chứ...
Aoko cố gắng bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô cơ mà. Và chính cô cũng đã quyết định sẽ nói điều đó với Kaitou mà...
-Ê, tỉnh chưa Juliet? Mặt cậu trông ghê thấy...mồ à!-hình như Lolita là người luôn cắt ngang dòng suy nghĩ của người khác thì phải?
-Tớ chỉ hơi mệt thôi. Cãi nhau với ông tướng từ trước khi cậu đến mà. Ê này, Juliet nghĩa là gì đấy?-Dù đã hiểu rõ nghĩa của cái từ đầy...thân thương đấy nhưng cô vẫn hỏi
-Tớ tưởng cậu biết rồi chứ! Cậu đã nghe bài Love Story của Taylor Swiff chưa nhỉ? Xem cả kịch Romeo và Juliet nữa?
-Rồi, sao?
-Thì...hai cậu rất giống Romeo và Juliet đấy biết không?
Lần này thì Kaitou không chịu nổi nữa, bèn nói rất chi là "nhẹ nhàng, khẽ khàng" khiến cả xóm nghe thấy:
-Lolita ơi.......!!!!!!!! Làm ơn ngồi im một chút được không nhỉ?
-Rồi rồi, ngồi thì ngồi, thề có Chúa chứng giám, tớ sẽ ngồi, ngồi rất nhẹ nhàng và khẽ khàng, chứ không như cậu!
Nói là làm, cô nàng ngồi xuống và lôi mấy quyển manga Naruto ra đọc. Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh chút, Kaitou thầm nhủ. Mà cũng không hiểu Lolita lấy đâu ra ý tưởng "cậu là Romeo, Aoko là Juliet" nữa chứ! Chả nhẽ là từ...KID?!?! Cô nàng này hâm cực độ rồi...
-Kính coong!
Aoko-lúc này đang ngồi chơi cờ với Kaitou lại ra mở cửa. Lần này thì là...
vị khách không mời mà đến
kẻ thù không đội trời chung với Kaitou
ai?
Còn ai vào đây nữa ngoài anh chàng Hakuba-công tử bột! Nhìn thấy mặt anh chàng này là Kaitou thấy sôi máu. Tuy nhiên, Aoko lại tỏ ra rất thân mật với "hắn" khiến chùm sò siêu...trộm sôi máu hơn nữa.
-Chào Hakuba! Cậu vào đi, sắp sinh nhật rồi!-Đã vậy Aoko lại còn cười với "hắn" nữa chứ!
-Ừm, cảm ơn cậu Aoko-Hakuba cúi xuống hôn lên tay cô
Lúc này thì bộ mặt của Kaitou trông chả khác gì cái áo sơ mi nhàu cả. May mà có Lolita bên cạnh lấy quạt quạt lấy quạt để cho anh chàng, không thì Kaitou sẽ nổ tung ra mất.
-A...
-Một tiểu thư xinh đẹp như cậu xứng đáng nhận được một nụ hôn như vậy-Hakuba nói bằng giọng của mấy anh chàng trong Ouran high school host club, theo nhận xét của Lolita sau này
Aoko ngượng đỏ mặt. Còn mặt Kaitou thì vừa nhàu vừa đỏ như cái áo bị vấy thêm đống ketchup. Tuy nhiên chàng ta chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói năng gì cả ngoài câu "chào Hakuba" thực ra trong bụng đang tạo thành hình khẩu súng bắn ra quân bài của KID và mấy từ "biến ngay đi!!!"
-Ừm...vậy đủ người rồi, chúng ta bắt đầu sinh nhật nhé?-Aoko hỏi bằng giọng thân mật nhất có thể
-Được...-Kaitou nói giọng hầm hè
-Dĩ nhiên là được rồi!-Hakuba nói giọng kiểu thư sinh
-Ok!-Lolita nói giọng Miku(!)
Xong cả hội ngồi vào bàn. Kaitou thắp nến, Lolita lãnh trách nhiệm cao cả là điều khiển dàn hợp xướng của Kaitou và Hakuba, còn Aoko thì sau màn vỗ tay như pháo rang của cả hội, cô thổi nến.
-HAPPY BIRTHDAY TO OUR BEST FRIEND-AOKO!!!-Kaitou và Lolita đồng thanh nói, còn Hakuba chả nói gì, ngồi im thin thít như thịt nấu đông
-Này Hakuba, nói gì đi chứ!-Kaitou lợi dụng thời tiết xấu bèn trách móc
-Happy birthday beautiful young lady!-Vừa nói, Hakuba vừa đưa bó hoa cho Aoko
-Ừm...cảm ơn cậu nhiều, Hakuba-Aoko nói nhỏ
Và giờ thì mặt Kaitou như thể muốn đâm đầu vào cột điện mà chết đi cho rồi. Sao "hắn" cứ đi trước một bước thể nhỉ? Bỗng nhiên...
-Phụt!
Tất cả đèn trong nhà Aoko đều tắt hết. Và một giọng nói cất lên:
-Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my show!!!
KID đứng đó, kiêu hãnh trong bộ áo trắng muốt.
-KID...?-Hakuba kêu lên một âm thanh nho nhỏ như mèo
-Đúng vậy
Vừa nói, KID vừa nhảy xuống lan can, tiến lại gần Aoko, hôn lên tay cô và nói:
-Happy birthday Aoko...
Tức thì, toà nhà chính giữa tầm nhìn của tụi nó phát sáng và có hàng loạt pháo hoa được bắn lên trời. Khi nhìn kĩ vào toà nhà, Aoko thấy những chữ được viết bằng đèn L.E.D:
happy b-day Aoko. i wish u always be my BFF
Đèn lại sáng. Đứng trước mặt Aoko giờ không phải KID nữa mà chính là...Kaitou! Anh chàng cất giọng tự hào:
-Thế nào Aoko? Tớ đã làm tròn trách nhiệm của một nhà ảo thuật chứ nhỉ?
Aoko nhìn Kaitou cảm động đến rơi nước mắt. Cõ lẽ...giờ chưa phải lúc để nói điều này, nhỉ?
Nói rồi, Kaitou đưa Aoko một gói quà:
-Happy b-day Aoko!
-Cảm ơn cậu...
Cô ôm lấy Kaitou. Có lẽ, sinh nhật này cũng không phải là tệ!
***
*Sáng hôm sau*
-Này, rốt cục Kaitou tặng cậu cái gì?-lũ bạn chỉ chờ Aoko đến lớp là tuôn ra một tràng
Aoko mỉm cười:
-Một đôi găng tay!
Cả hội tròn xoe mắt:
-Vậy thôi sao? Thế mà cậu cũng cười hả?
Tuy vậy, Aoko vẫn mỉm cười hạnh phúc. Chỉ có mình cô biết, chính Kaitou đã thức suốt đêm để đan cho cô đôi găng tay đó...
p.s: cóng cả tay...hic...ở HN lạnh lắm mọi người à...mặc 2 lớp áo mà vẫn cứ run, xổ mũi và ho...hic...




Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 18/11/2009, 15:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty17/11/2009, 11:52

Ha ha,món quà của chàng Kid này thật ấn tượng!
Nhưng có thật là chính Kid đan được đôi găng tay ấy ko thế? :?:
Nói túm lại:một đoạn kết thực sự bất ngờ.Excellent
p/s:lạnh vầy cơ à.Chỗ chị cũng lạnh ghê gớm,mặc 4 lớp áo còn thấy cóng này...
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty17/11/2009, 13:26

sorycfc đã viết:
Ha ha,món quà của chàng Kid này thật ấn tượng!
Nhưng có thật là chính Kid đan được đôi găng tay ấy ko thế? :?:
Nói túm lại:một đoạn kết thực sự bất ngờ.Excellent
p/s:lạnh vầy cơ à.Chỗ chị cũng lạnh ghê gớm,mặc 4 lớp áo còn thấy cóng này...
đan được chứ chị...có việc gì là không thể đâu chị!
cảm ơn chị nhiều nhiều : )
lạnh lắm chị à...hôm qua lại còn ngồi viết vào buổi tối nữa chứ. kết quả là lúc ăn tối cầm đũa cũng không nổi, đành phải cầm thìa XD hôm nay thì phải nói là rất vất vả mới lôi em ra khỏi cái giường được =_= ấm quá không muốn ra nữa...hic...hôm chủ nhật phải ngủ thật đã mới được...
***
tiếp nào...vừa mới đi học về sà vào cái máy tính luôn...hic, ngoài đường lạnh quá đi mất. thế mà tất mình lại bị thủng ngón, đau thế chứ lị!
***
Chap 2-Tối kinh hoàng tại Tropical Land!
Vậy là...
Cả lũ đã quyết định "chào đón" chàng công tử bột(vừa mới hoàn hồn sau khi nhìn thấy KID hôm nọ) bằng mấy màn rất "độc". Nếu đến lớp của anh chàng này thì các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy cơ man nào là trứng thối, cà chua, màu vẽ và đống dây rợ linh tinh nhé! Và người nghĩ ra ý tưởng này, còn ai vào đây ngoài cái anh chàng Kaitou!
Tuy nhiên, thật may là nàng Juliet của chúng ta không hề biết chuyện này. Nếu biết thì chắc chắn Kaitou sẽ bị ăn mấy đòn quật chổi thật dễ sợ của nàng, kể cả khi đã tặng cho nàng đôi găng tay hàng "handmade" thật ý nghĩa. Dĩ nhiên, kế hoạch này phải diễn ra hết sức trơn tru và kín đáo.
*Sau giờ học*
-Aoko, đi shopping cùng bọn tớ không? Tớ mới phát hiện ra một shop dễ thương cực luôn!-và đây, Lolita-hiện đang mang bộ mặt ngây thơ vô số tội không chê vào đâu được(dĩ nhiên, được Kaitou đút lót cho cốc kem chocolate là xong ngay!), đang rủ rê Aoko đi shopping
-Ừm...Cũng được. Chờ tớ gọi điện cho bố đã nhé!-và nàng Juliet đã đồng ý lời mời
Sau khi các nàng đã đi khỏi, tên siêu đạo chích rình sẵn ở ngoài cửa lớp, và bây giờ chúng ta chỉ cần chờ nhân vật chính tới thôi là sẽ có một màn trình diễn rất chi là hay văn ho.
Tới đi chứ tên công tử bột này!-Kaitou ngồi xem đồng hồ mà sốt ruột. À, mà làm sao tên Hakuba kiêu căng lại có thể chấp nhận lời mời đến lớp sau giờ học? Thật đơn giản khi người gửi chính là...KID!
Lúc đầu có thể "hắn" không tin nhưng khi nhìn thấy dấu hiệu của KID thì tin sái cổ(và nhờ vài lời thuyết phục hiệu quả của lũ bạn) Vậy là, chàng ta đành vác mặt đến gặp KID.
-Cộp...cộp...
Hắn tới rồi! Kaitou giật dây và...
...nghe thấy tiếng kêu của con gái.
Và, không ai khác, lại chính là Aoko
Ngay khi nhìn thấy mặt chàng siêu trộm, Aoko(đang trong bộ dạng một hình nộm cầu vồng) đã tuôn ra một tràng:
-KAITOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI! CÁI CHỔI ĐÂU RỒI??? RA ĐÂY, RA ĐÂY TÊN NÉM ĐÁ GIẤU TAY KIA!
Đúng là iu nhau lắm thì cắn nhau đau. Và sau rốt, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được màn rượt đuổi rất ngoạn mục của Kaitou và Aoko trong căn tin của trường.
-Ôi...Kaitou ơi là Kaitou!-Lolita than thở. Người gì mà ngốc thế không biết? Nghe thấy rõ mồn một là Aoko phải đi gọi điện cho bố rồi mà...Vậy là tiêu hết cả cái kế hoạch nghĩ nát cả óc mới ra rồi!
***
*Sáng hôm sau*
-Aoko ơi...-Kaitou nói lí nhí như mèo
-Gì?-Aoko liếc một cái sắc lẹm, làm cu cậu thấy rờn rợn
-A...ưm...tớ...muốn...m...mời..cậu...cậu...đi..chơi..cùng...với..t..tớ..ở...Tr..Tropical...Land...!-Kaitou tự dưng chập mạch, nói năng hoá cà lăm luôn
Aoko đang đà giận, phăng luôn mấy chưởng:
-Rồi, đi thì đi! Sợ cái gì mà không đi cơ chứ!
Nói xong, cô nàng hầm hầm hè hè bỏ ra chỗ khác. Ít ra Kaitou cũng thành công trong việc mời nàng đi chơi nhỉ?
p.s: hôm nay đỡ lạnh hơn hôm qua..hic..hay tại hôm nay hatter mặc 3 áo đây? cm nha...eo ơi, vẫn run quá!

Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty18/11/2009, 13:07

ây da, có vẻ fic này đóng bụi 1 lớp rồi nhỉ? không sao, ai đọc thì đọc, không thì thui...
***
Vậy là...
chúng ta đã ở đây...
...tại Tropical Land.
-Tên Kaitou chết tiệt! Rủ mình đi chơi mà xài giờ cao su!-Aoko tức tối lẩm bẩm
*Khoảng 30 phút sau...*
-Aoko! Đợi tớ lâu chưa?-Tên Kaitou bây giờ mới xuất hiện, đã thế lại còn cười tươi rói như trêu cô nàng
A ha, hắn kia rồi. Tên đã làm mình chờ gãy cả chân. Giờ, xem mình trả thù đây...Aoko vừa nghĩ trong đầu vừa nhoẻn miệng cười man rợ
-A..Aoko...? Làm gì ghê vậy?-Kaitou hốt hoảng khi nhìn thấy mặt nàng
-Có gì đâu nhỉ? Tớ chỉ muốn...GIẾT CẬU THÔI ĐỒ CHẾT DẪM Ạ! LÀM TỚ CHỜ GÃY CẢ CHÂN RỒI ĐẤY BIẾT KHÔNG?-Aoko hét tướng lên, làm nhiều người quay đầu lại nhìn
-Này...xin lỗi, nhưng hàng trăm con mắt đang nhìn về phía cậu đấy...
Aoko quay ra. Đúng thật. Thôi, lần này trẫm tha cho hắn. Rồi lấy giọng dễ thương:
-Hihi, chúng mình đi chơi thôi ha?
Chắc lần này anh chàng Kaitou tiêu đời thật chứ không phải đùa. Cái giọng này cu cậu đã nghe hàng chục, không, hàng trăm lần, và kết cục là...bị nàng nện cho một trận tơi bời bằng chổi
-Ừ..ừ...-Kaitou vừa nói vừa toát mồ hôi hột
-Vậy đi nhé!-Aoko vẫn nói bằng cái giọng rợn người ấy
-Khoan đã!!!
Đứng trước mặt tụi nó là cô nàng Ayako. Hey, chẳng phải Kaitou đã nói rằng "đây là cuộc đi chơi riêng, mong cậu đừng làm phiền" cơ mà? Lấy nốt hơi sức còn lại, anh chàng nói bằng giọng đau khổ:
-A..Ayako..? Sao cậu lại ở đây?
-Vậy tớ đi chơi cùng hai cậu không được sao?
-Dĩ nhiên là được rồi..nhưng...
-Nhưng nhị gì?
-À, không sao đâu Akako! Càng đông người càng vui mà!-Aoko đành phải đứng ra nói thay
Kaitou định cãi lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Aoko, cu cậu lại đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Vậy chuyến đi chơi ở Tropical Land sẽ ra sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra khi có mặt của người thứ 3? Chờ chap sau nha!
p.s: hahahaha XD



Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 21/11/2009, 15:46; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty18/11/2009, 13:25

Phù...phù...thổi hết bụi đi rồi,hatter in tâm post tiếp nghen!:)
Chap trước hay thiệt đó.Nhất là đoạn tên Kaitou tung chưởng nhầm vào Aoko.HAA HAA!Đáng đời XD
Mà Ayako là ai vậy ta?
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty18/11/2009, 16:36

Mình cũng muốn biết Ayako là ai lắm?Mà anh Kaitou gan nhỉ,dám cho chị Aoko leo cây cơ đấy,không biết sợ chết là gì.Kiểu này thì mất mạng có ngày.
Anh Kaitou chúc mừng sinh nhật ấn tượng thật,bữa nào phải học tập(có học được đâu mà mơ).Mà cái khúc anh Kaitou tung chưởng nhầm vào chị Aoko vui dễ sợ,thảm luôn.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty18/11/2009, 19:26

@chị sory và chị sherl: Ayako là bà phù thuỷ thích anh Kaitou nhà mình đó chị! 2 chị đọc Magic Kaito chưa vậy? : ) nếu chị đọc rồi thì biết liền à...ôi lại nhớ tới family outing!
viết nào viết nào...mai lại phải học chiều...ôi...
***
-Đi đâu bây giờ?-Cả 3 đứa nhìn nhau
Tropical Land đúng là rộng thật! Từ rạp phim 3D tới sân trượt băng, cái gì cũng có cả. Hình như vừa mới mở rộng ra thêm mấy trò thì phải? Và trong đầu Kaitou thì đang hiện lên mấy chữ "khánh kiệt"
-Chơi vòng quay ngựa gỗ trước đi!-Aoko khởi xướng
-Khiếp, sao hôm nay giống mấy cô nàng theo phong cách Lolita thế Aoko?-thật may là không có Lolita ở đây, không thì Akako vêu mặt
-Kệ, Aoko thích thì chúng ta chơi!-Kaitou bênh vực Aoko thấy rõ
-Rồi, rồi...-Akako đành theo chiều gió thổi, không ho he gì nữa
Vậy là cả lũ trèo lên ngựa y như trẻ con. Lại còn đi 3 vòng liền nữa chứ! Kết cục là Akaka và Aoko phải...vác cụ Kaitou ra ghế để nghỉ lấy sức chơi tiếp(!)
-Haha, giờ mới biết điểm yếu thứ 2 của Kaitou!-Aoko cười sung sướng
-Cái đồ cười trên nỗi đau khổ của người khác!-Kaitou phều phào nói
-Để cậu ấy nghỉ đi chứ!-Akako phản đối
Rồi cả hội kéo nhau đi chơi bắn súng. Kaitou bắn không trúng cái nào, nhưng khi lôi súng của KID ra thì bắn trúng hết. Phần thưởng là một con...cá bằng bông to dễ sợ. Thế là đành phải cho Aoko. Kaitou chép miệng tiếc của(công của hắn mà!)
Tiếp là thi ăn bánh. Khiếp chửa, giờ mới thấy trình ăn Akako và Aoko thật "pro". Kaitou cứ đứng nhìn hai nường ăn mà toát mồ hôi. Thôi, ít ra sau chuyến này cũng làm lành được với Aoko!
Chơi ô tô đụng thì Kaitou thắng hai nàng là chắc rồi. Nhưng không hiểu sao xe của Akako cứ đi cà giật làm Romeo và Juliet cứ "lợi dụng thời tiết xấu", va lấy va để vào xe của nàng phù thuỷ.
Và giờ thì mới là phần Kaitou sợ nhất...Nhà hàng...
hải sản.
-Bỏ nó ra ngay!-Kaitou ré lên khi nhìn thấy đĩa cá trước mặt
-Không bỏ thì chết ai?-Aoko đã thực hiện kế hoạch trả thù một cách ngoạn mục
-Vậy điểm yếu mà cậu nói đây hả Aoko?-Akako lên tiếng
-Đúng đấy. Và tớ cũng không hiểu sao cậu lại sợ một món ăn ngon đến vậy Kaitou à!
-Ngon gì mà ngon...-Kaitou rên rỉ-Phen này tôi chết rồi!!!


Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 21/11/2009, 15:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty18/11/2009, 20:29

Ối giời ơi là giời đất quỷ thần thiên địa ơi......................................!!!!!!!!!!!!!!
Cho dù biết rằng KID chỉ là cái bóng, nhưng có lẽ đằng sau cái bóng đó là một con người, uhm rất chi là bình thưởng, bình thường đến nỗi nếu nội không phải là một fan của DC, thì nội cũng không tài nào nhận ra anh ý đâu. Giỏi lắm, [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 472272 . Nhưng càng giỏi hơn nữa nếu cháu có thêm nhiều đoạn của KID vào, một khi nói về hai mặt khác nhau của cùng một con người mà hai mặt đó vẫn gắn liền với nhau, thì mới đó là nói về KID thực sự.
Nhưng dù sao thì ngay từ đầu, nội đã thấy fic này viết về Kaito chứ không phải là KID, dẫu sao không thể làm nổi bật nên "con người của ánh trăng" được, right?! Hic, nội nói trước là hatt không được bôi bác anh KID nữa đâu nhá, trước mặt Aoko thì còn được, chứ trước mặt Hakuba thì không chấp nhận được đâu, thách đấu trong căng tin uh, hic hic, [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 35955 .

Ah, mà nội thik văn phong của cháu, trong sáng và đậm chất một fictioner 13 tuổi, [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 472272 .
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty18/11/2009, 20:29

À ra vậy,thảo nào...Ôi,chỉ một buổi đi chơi mà anh Kaitou đã rất xuất sắc và thành thật...phơi bày hết những điểm yếu của mình cho hai cô quỉ sứ kia.Chắc vụ này chị Aoko đã âm mưu trước rồi.Mà anh Kaitou yếu ghê nhỉ,đi vòng quay ngựa gỗ mà cũng bị xỉu.Sợ thật!
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty19/11/2009, 12:46

Trích dẫn :
Ối giời ơi là giời đất quỷ thần thiên địa ơi......................................!!!!!!!!!!!!!!
Cho
dù biết rằng KID chỉ là cái bóng, nhưng có lẽ đằng sau cái
bóng đó là một con người, uhm rất chi là bình thưởng, bình
thường đến nỗi nếu nội không phải là một fan của DC, thì nội
cũng không tài nào nhận ra anh ý đâu. Giỏi lắm, [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 472272
. Nhưng càng giỏi hơn nữa nếu cháu có thêm nhiều đoạn của KID
vào, một khi nói về hai mặt khác nhau của cùng một con người
mà hai mặt đó vẫn gắn liền với nhau, thì mới đó là nói về
KID thực sự.
Nhưng dù sao thì ngay từ đầu, nội đã thấy fic
này viết về Kaito chứ không phải là KID, dẫu sao không thể làm
nổi bật nên "con người của ánh trăng" được, right?! Hic, nội
nói trước là hatt không được bôi bác anh KID nữa đâu nhá, trước
mặt Aoko thì còn được, chứ trước mặt Hakuba thì không chấp
nhận được đâu, thách đấu trong căng tin uh, hic hic, [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 35955 .

Ah, mà nội thik văn phong của cháu, trong sáng và đậm chất một fictioner 13 tuổi, [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 472272 .


Trích dẫn :
À ra vậy,thảo nào...Ôi,chỉ một buổi đi chơi mà anh Kaitou
đã rất xuất sắc và thành thật...phơi bày hết những điểm yếu
của mình cho hai cô quỉ sứ kia.Chắc vụ này chị Aoko đã âm mưu
trước rồi.Mà anh Kaitou yếu ghê nhỉ,đi vòng quay ngựa gỗ mà
cũng bị xỉu.Sợ thật!

@Nội Vamp: hihi, chap đầu chỉ là sơ khai thôi nội à. mấy chap sau cháu đã có mấy "ý tưởng đen tối" rồi haha
[Long Fic] Kaitou KID's crazy life 178493 nội yên tâm, chỉ có mỗi lần đó là Kaitou bị cháu bôi bác thôi, rồi nội sẽ thấy cháu tả Kaitou khi là siêu đạo chích KID như thế nào [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 472272 có điều dạo này hơi bị...lười nên cháu sáng tác hơi ít. cảm ơn nội nhìu nhìu nha! vả lại, cháu...11 tuổi mà nội [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 995315 nhỏ nhất 4rum ta, hic...
@chị sherl: thì bay lượn nhiều quá nên bây giờ đi vòng quay ngựa gỗ nó mới thế chị à!
[Long Fic] Kaitou KID's crazy life 178493
***
ô la la...vừa đi học về lại sà vào ngay...dù rằng tay chân lạnh cóng nhưng sự nghiệp viết fic còn dài...vì vậy ta phải cố gắng, hic...bánh ngon quá...
[Long Fic] Kaitou KID's crazy life 124803
***
-Vậy cậu vui chưa?-Kaitou hỏi
-Có, dĩ nhiên!-Akako trả lời rất hào hứng
-Tớ đâu có hỏi cậu, Akako! Tớ hỏi là hỏi Aoko kia mà!-Kaitou hét trả, cũng hào hứng không kém
-Rồi, thì tớ vui, được chưa?-Aoko nãy giờ im thin thít lại lên tiếng
-Ờ...cậu vui thì tốt rồi...
-Kaitou, đưa tớ về nhé!
Anh chàng quay phắt một phát về phía bà chằn. Khiếp thật, chắc hôm nay lại bị ăn nhầm món gì đó ở nhà hàng đây...
-Ừ..được thôi. Lên xe đi tớ đưa về.
-Khoan, còn tớ thì sao?-Akako giận dỗi nói
-Hơ hơ...tớ chỉ đưa người tớ mời về thôi cậu à. Sorry!-Kaitou cười cầu tài
Kaitou Kuroba...ngươi sẽ biết tay ta! Ngươi đã làm ta phải đến tận đây, chơi trò chơi như một đứa con nít, và kết cục là vẫn không chiếm được trái tim ngươi. Tại sao Aoko và ngươi thân nhau đến vậy,...KID? Nhưng ngươi biết không, ta không thể khóc được vì...
Một phù thuỷ sẽ mất đi phép thuật của cô ấy khi cô ấy khóc...
-Thôi, không sao. Đằng nào tớ cũng đã có một thời gian trở về thời thơ ấu của mình. Đi an toàn nhé!-Ayako nói rất nhẹ nhàng
-Ờ...
Bộ cô nàng này nguyền người ta bị tai nạn hay sao mà đi an toàn? Đúng là cái đồ phù thuỷ. Nhưng dĩ nhiên, giữa phù thuỷ và bà chằn thì mọi người đều biết người mà Kaitou chọn là ai phải không?
***
thế là hết chap 3...la la la...yêu đời quá(bài la la la của big bang đó) cảm ơn chị Tochi rất nhìu vì đã post topic ấy và làm em trở thành fan của big bang. đến giờ vẫn không hiểu vì sao lũ lớp mình thích Super Junior đến thế...hic...bọn nó còn bảo mình dở hơi thần kinh(ừ tôi là vậy mà)...
lại lan man..tiếp thôi...(chap này sẽ thoả mãn ước nguyện của nội Vamp)
[Long Fic] Kaitou KID's crazy life 829367
khoan...để mai đã XD lười quá đi!(hoặc là bố về rồi đã báo động) haha...chap 3 không có gì đặc sắc, nhưng mọi người yên tâm, chap 4 hay hơn nhiều : )


Được sửa bởi The_Mad_Hatter ngày 21/11/2009, 15:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty20/11/2009, 14:47

Ờ, hatter này, cô phù thủy tên là Akako mà em, chị nhớ vậy mà!
Nhưng nói chung quy thì vẫn hay, chị vote nè. Khà, anh KID ở đây đổi khác quá nhỉ, còn nghịch hơn Kaitou trong truyện một bậc (Nhận xét của bản thân!)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty21/11/2009, 11:02

DraNYC đã viết:
Ờ, hatter này, cô phù thủy tên là Akako mà em, chị nhớ vậy mà!
Nhưng nói chung quy thì vẫn hay, chị vote nè. Khà, anh KID ở đây đổi khác quá nhỉ, còn nghịch hơn Kaitou trong truyện một bậc (Nhận xét của bản thân!)

lần này thì ngay cả cái đầu óc otaku của em cũng bị trí nhớ oánh cái vèo. hic...sửa lại vậy, điên quá. hehe, thì em đang xây dựng "hình ảnh mới" cho anh Kaitou nhà mình mà chị [Long Fic] Kaitou KID's crazy life 829367
tiếp nào, hic hic, rét quá...
***
Chap 4-Hakuba VS KID!
KID đang đứng trên nóc nhà chênh vênh. Hắn nói:
-Xin lỗi nhé các quý ông, nhưng đêm nay, viên kim cương này là của tôi!-
Trên mặt hắn là nụ cười nửa miệng quen thuộc.
-KID! Đứng lại!-thanh tra Nakamori kêu gào khản giọng-Đừng để hắn chạy thoát!
Một lá bài bay tới, tuôn ra làn khói màu tím.
-Khụ khụ...cái quái gì thế này?-cả đám nhôn nhao hỏi
-Ngủ ngon nhé các quý ông. Giờ xin thứ lỗi, tôi có việc bận rồi. Hẹn ngày tái ngộ!
Và trước mặt họ không phải ai khác chính là KID.
Rồi hắn tung đôi cánh trắng vào màn đêm huyền ảo.
Chậc, vụ này quá dễ. Kaitou nghĩ thầm. Chỉ cần tung một lá bài là các ông cảnh sát ngủ hết. Mong sao người ta phát hiện ra mấy ổng sớm, để đây cảm lạnh chết toi.
*Sáng hôm sau...*
Kaitou-hiện đang nằm bò lê trên bàn với hai mắt thâm quầng, chăm chỉ học bài. Mọi người cứ tưởng chàng ta chăm học lắm, ai ngờ thực chất đang...ngủ!
-KAITOU! Có dậy không thì bảo?-còn ai vào đây cái giọng bà chằn-Aoko!
-Không dậy. Để im tớ ngủ.-Kaitou làu bàu
-Muốn thế hả? Aoko....CHOP!!!-Aoko dằn lên đầu cu cậu một quyển sách dễ sợ, khoảng chừng 10000 trang là ít.
-...
-Hey, ngất rồi hả Kaitou? Tớ mạnh tay quá à?
-...zzzzzzz...
-Vẫn ngủ hả?
-...................
-Rồi, thêm nữa nhé?
-Sao cũng được, để tớ ngủ...
-Dậy đi lười, sáng ra rồi mà còn ngủ với chả nghê
-Kệ tớ.
-Muốn kệ hả? Ê các cậu ơi, ra đây khiêng Kaitou ném ra ngoài cửa sổ đi!
Và cả lũ dô ta hè nhau kéo "pháo" ra cửa sổ. Đến nước này thì Kaitou đành lên tiếng:
-Rồi, dậy rồi! Không cần thiết phải khoảng chừng 40 đứa giết 1 đứa đâu! Nếu các cậu quăng tớ ra, mai trên báo sẽ có tít lớn: ÁN MẠNG TẠI TRƯỜNG CẤP III, 40 HỌC SINH ÁM SÁT 1 HỌC SINH
-Rồi, các cậu ơi, khiêng ông phỗng này về chỗ!
Và buổi sáng tại lớp học của Kaitou qua đi yên bình như thế đó, dù không một ai biết người đã trộm viên kim cương đêm qua là...Kaitou!
p.s: haha...haha...viết xong phởn và cũng rét quá...thông cảm, rét quá viết ít!
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty23/11/2009, 11:46

Ha ha...há há...
''40 học sinh ám sát một học sinh'',lại còn ''kéo pháo ra cửa sổ''
Văn phong của hatter dạo này hay đấy,đậm chất ''otaku''
p/s:lần sau cố gắng post bài trong khi trả lời cm của người khác luôn nhé hatter,edit lại như thế mọi người (nhất là chị :h2: sẽ ko biết chap mới ra lò lúc nào đâu)
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty23/11/2009, 20:16

Ồh!!!!
Sao cái vụ ''40 học sinh ám sát một học sinh'' làm cho mình thấy ớn lạnh nhỉ?!!! ( tất nhiên là Bột tôi đây đã từng "rớt" vào tình cảnh vô cùng oái âm ấy!! nghĩ lại mà còn sợ này!! kinh wá!!) Câu truyện này luôn tạo cho đọc giả nhìu điều bất ngờ mà ko dễ gì đoán biết trước!! Gắng viết tiếp nha Pé!! vote cho Pé nè!!! ^-^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Kaitou KID's crazy life   [Long Fic] Kaitou KID's crazy life Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Kaitou KID's crazy life

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Couple Funny 1: Bộ đôi hài hước (Kaitou Kid & Shinichi)
» [Long Fic] Couple Funny 3: Những tai nạn bí mật… (Kaitou Kid & Hakuba)
» [Long Fic] Normal day life II
» [Long Fic] Normal day life
» [Long Fic Dịch] Cuộc sống hôn nhân (The married life)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-