CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Sưu tầm] Haibara Ai 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Sưu tầm] Haibara Ai 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Sưu tầm] Haibara Ai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Sưu tầm] Haibara Ai Empty
Bài gửiTiêu đề: [Sưu tầm] Haibara Ai   [Sưu tầm] Haibara Ai Empty28/4/2012, 16:13

Lần xuất hiện đầu tiên của Haibara gây ấn tượng đặc biệt với tôi. Tên của cô là cánh đồng xám, cũng giống như quá khứ của cô vậy. Cô đã sáng tạo ra thứ độc được chết người mà thậm chí còn ko được rõ mục đích thật sự của nó. Cô luôn khép kín, thu mình vào vỏ ốc và khá trầm lặng.

Nhưng từ khi gặp Conan và đám nhóc 1B, cô đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tương lai đối với cô ko còn là 1 ngõ cụt tăm tối nữa, cô đã tìm ra 1 hướng đi mới với suy nghĩ lạc quan hơn. Mừng cho cô.


Ai Haibara



Ai Haibara xuất hiện với mái tóc nâu đỏ thật đặc biệt. Không hiểu sao dù đó là giấy đen trắng nhưng tôi vẫn hình dung ra được mái tóc rất lạ đó, đôi mắt xanh trong thông minh và khuôn mặt trắng mịn lạnh lùng của cô. "Hoa hồng xám", tôi vẫn thường nghĩ tại sao Gosho sensei lại đặt tên cho cô như vậy! Chỉ đơn giản là vì có một nữ thám tử mang tên đó thôi sao? Hay cả cuộc đời Ai là một tấn bi kịch lớn?


Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và cô luôn phải nghe những lời nói quá tồi tệ về cha mẹ mình. Ai sống với người chị gái- một người luôn thương yêu cô và chăm sóc cô hết mình. Nhưng ông trời không thương cô! Chị cô vì muốn đưa cô ra khỏi tổ chức, đã chết một cách quá lãng nhãch. Tôi không hiểu nếu Ai chứng kiến cái chết đó tận mắt thì Ai sẽ như thế nào? Ai là một cô gái bề ngoài lạnh lùng, hầu như không sợ hãi hay quan tâm chuỵên gì. Hình như hiếm ai biết rằng Ai luôn mang trong mình một nỗi sợ lớn, nó ăn sâu vào tâm hồn cô, làm cô đau khổ từng giây từng phút. Nếu như có người nói "Cô ta xứng đáng bị như vậy!" thì tức là người đó không hiểu gì. Tại sao lại nói cô xứng đáng bị như vậy? Ai đã từng chế tạo APTX, đó là một cái lỗi quá lớn sao? Thậm chí cô còn không dám thử nghiệm thuốc đó lên người một tội phạm nghiêm trọng. Cô thậm chí đã mất đi người chị- người thân duy nhất của cô. Cô đã mất tất cả những gì cô có và một cuộc đời mới mở ra với cô. Ai có bạn bè, có mục đích sống, có người quan tâm đến mình, có niềm vui nỗi buồn riêng. Có lẽ Conan cũng đã giúp cho Ai rất nhiều! Mỗi khi cô nở một nụ cười vui, tôi lại cảm thấy vui sướng. Tôi yêu nụ cười đó. Nếu như tâm hồn Ai là mùa đông băng giá thì nụ cười đó là một ngọn lửa được thắp lên sưởi ấm. Nó tỏa ánh hòa quang, lung linh, khiến tiết trời ấm áp hơn và làm cho mùa đông đẹp hơn. Hình như cô luôn quan tâm giúp đỡ người khác nhưng đến lúc người ta biết thì cô lại tỏ ra chỉ là vô tình hay điều đó có lợi cho cô. Tôi còn nhớ khi Conan hỏi sao cô lại dành viên thuốc duy nhất đó cho cậu thì cô đứng sững lại, nhưng rồi cô bình tĩnh và trả lời rằng cô sợ tác dụng phụ của thuốc. Tôi biết cô không lo sợ điều đó mà cô cố ý dành viên thuốc cho Conan, dù biết cậu sẽ gặp lại Ran và vui vẻ bên Ran. Phải rồi! Tôi yêu cô ở điểm đó! Cô không ngần ngại cho họ vui vẻ bên nhau, cô không thèm giành giật Shinichi- Conan với Ran bởi cô cũng biết họ là một đôi và không nên chen ngang. Phải chăng Chúa không buông tha cho Ai? Sao lại không cho cô một chút niềm hạnh phúc trong cuộc sống? Cô có cuộc đời mới, có bạn bè nhưng cô không được đáp lại tình yêu, không bao giờ. Tôi cầu mong cho cô luôn được vui vẻ và không phải lo sợ gì nữa!

Tôi nhớ lần đầu tiên khi Hai xuất hiện,tôi biết có lẽ Hai sẽ thích Shin,người duy nhất hiểu và cùng hoàn cảnh với cô.Và đúng như vậy,Hai thích Shin.Do đó,tôi đã lo lắng và không thích Hai,khi cô luôn tránh mặt Ran.
Nhưng hình ảnh cô gái với những nỗi đau,những tình cảm cô dành cho mọi người trong lòng cô vẫn giữ đấy,không nói ra,không bộc lộ,cô cố tình như vậy mặc cho người khác muốn hiểu sao về mình khiến tôi hiểu Hai hơn.Không yêu thích cô nhất nhưng như đã nói,tôi không thể không yêu thích Haibara.
Khi Hai xuất hiện,dù tôi chưa thích nhưng thật sự cô đã gây ấn tượng.Việc cô cầm súng không một chút do dự,lạnh lùng,quyết đoán khác hẳn lúc cô quỳ xuống,nắm lấy vạt áo Shin mà khóc thảm thiết.Sau đó tôi thấy được hình ảnh một cô gái nhỏ bé với ánh mắt buồn đến nao lòng,không hề nở lấy một nụ cười và luôn buồn bã.Cô ít cười lại càng ít khóc.Những khi Hai cười,chỉ thấy ở cô nụ cười chua xót,cô cười nhưng sao ánh mắt cô vẫn buồn bã vậy.Vì với Hai đã có một quá khứ không sao thay đổi được.
Quá khứ mà Hai muốn chạy thoát vẫn bám lấy cô,không buông tha.Bố mẹ,chị gái đã chết vì bị sát hại.Cô còn lại một mình,cố gắng trốn chạy.Quá khứ đau khổ đã khiến Hai như vậy,sống lạnh lùng và khép kín.Dường như việc chia sẻ cảm xúc của mình với người xung quanh với cô đã quá xa rồi.Vì từ rất lâu đã không còn ai ở bên cô.
Khi Hai gặp Conan,gặp đám nhóc lớp 1B thì trong cô đã có thay đổi. Dù tôi không thích đám nhóc đó,nhưng chính lũ trẻ đã giúp Hai thay đổi.Gặp đám nhóc lớp 1B,Hai đã mỉm cười,nụ cười đã mất trong cô từ lâu.Hai rất ít cười nên khi cô cười thật sự ,nụ cười của cô rất đẹp.
Và cô không còn trốn chạy,cô đã dừng lại để đối mặt với tổ chức dù lúc nào cũng vậy,cô luôn sợ hãi.Nói cô mỗi lần đối mặt với kẻ ác lại run sợ là hèn nhát ư?Ngốc thật,sao cô không thể run sợ trước một kẻ thù nguy hiểm như vậy,khi cô chỉ có một mình.Mọi chuyện đâu dễ dành khi liên quan đến tính mạng của mình và Hai đã chấp nhận nó,dù cô biết gặp được những người quan tâm đến cô,sẽ khiến cô thêm nhiều bất an;khi xưa Hai chỉ có một mình,giờ đây cô có được những người mà cô yêu mến sẽ khiến họ gặp nguy hiểm.Hai không muốn ai bị liên lụy,vì vậy,khi nguy hiểm chưa kêt thúc,tình cảm của Hai dành cho mọi người vẫn chôn chặt trong lòng,vẫn không thể tháo bỏ được sự lạnh lùng,vô cảm bên ngoài .

Vì sao cô lại như vậy, Haibara?
Có lẽ vì nguy hiểm vẫn chưa kết thúc và hạnh phúc thật sự vẫn chưa một lần đến với cô.

Vì tôi là tôi nên có điều tôi làm được
Cũng vì tôi là tôi nên có việc tôi không làm được...
Người ấy sẽ tìm thấy tôi...sau đó...hy vọng người ấy sẽ vì tôi là tôi mà bắt đầu thích tôi
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Sưu tầm] Haibara Ai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Haibara Ai   [Sưu tầm] Haibara Ai Empty28/4/2012, 17:53

Move đến box Viết về nhân vật tôi yêu.
Người post lưu ý, fanfic và cảm nhận về nhân vật khác nhau nhé.
Mod.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
anna_miss

anna_miss

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 28/01/1994
Age : 30
Đến từ : Đồng Nai

[Sưu tầm] Haibara Ai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Haibara Ai   [Sưu tầm] Haibara Ai Empty20/6/2012, 10:19

Bài viết này cũng rất hay. bạn viết nhiều bài nhưng lại ko lặp ý rất đáng khen ;)
đây cũng chính là tất cả những gì fan Ai muốn nói:
"Phải chăng Chúa không buông tha cho Ai? Sao lại không cho cô một chút niềm hạnh phúc trong cuộc sống? Cô có cuộc đời mới, có bạn bè nhưng cô không được đáp lại tình yêu, không bao giờ. Tôi cầu mong cho cô luôn được vui vẻ và không phải lo sợ gì nữa!"

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Sưu tầm] Haibara Ai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Haibara Ai   [Sưu tầm] Haibara Ai Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Sưu tầm] Haibara Ai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Haibara Ai
» For fan Ai Haibara
» Ai có thật sự yêu Shin không?
» Picture Haibara Ai
» Ran và haibara,ai yêu Shin hơn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-