CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Lựa chọn khó khăn 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Lựa chọn khó khăn 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Lựa chọn khó khăn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nu hoang anna

nu hoang anna

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/01/1998
Age : 26
Đến từ : Co-li-xi-a

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty5/10/2012, 15:28

Author : nữ hoàng anna
Discalimer : nhân vật thuộc về bác Ao
Parings : ShinRan
Summary Liệu Shin sẽ chọn cứu ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần ...
P/s : em nghèo nên mọi người đừng đọc chùa nha
P/s 2 : ai vào com đầu tiên em sẽ tặng chap
P/s 3 : chap tặng sẽ rất dài và chất lượng
Chap 1
- Conan chị đi siêu thị một lát,em ở nhà nhé!
- Chị đi cẩn thận
-Oài ! Sao mấy hôm nay Tokyo yên bình thế !
Conan thở dài não nề,cậu đang lên cơn nghiện phá án,một loại nghiện chỉ dành cho thám tử.Bỗng điện thoại di động kêu làm cậu giật cả mình
- Conan à Ran có nhà không?Cô vừa nhận tin từ Rena,hình như Gin đã đánh hơi ra điều gì đó và đang chuẩn bị tiến hành,có vẻ chúng đang nghi ngờ Ran,cháu nhớ cẩn thận nhé! Cô sẽ cho người đến bảo vệ
- ÁI chà FBI chúng mày điều tra giỏi nhỉ ? Nhưng làm sao có thể bằng tổ chức được.Gửi lời nhắn của ta tới Akai : nếu anh ta không giao nộp Sherry , ta sẽ giết thằng nhóc và con nhỏ này .
- Ngươi ...
- Cứ từ từ mà chuẩn bị nhé ! HA HA HA
Chap 2 :
- Sao trông cô lo lắng vậy ?
- A ... Akai , hắn bắt mất Conan và Ran rồi ...
- Chết tiệt . Cô gọi vào số máy của hắn bảo gặp tôi ở nhà Ak
- Ak là đâu ?
- CỨ GỌI ĐI
Akai vớ vội lấy chiếc chìa khoá , phóng chiếc xe ra đường và chạy một cách điên loạn , có lẽ '' viên đạn bạc '' đang lo lắng . Gin khẽ mỉm cười sau khi nhận được cú điện thoại hồi âm . '' Nhà Ak , một địa điểm hẹn thú vị đấy chứ '' . Gin cười man rợ , liếc mắt nhìn đứa trẻ đang say ngủ bên một cô gái thiên thần


Được sửa bởi nu hoang anna ngày 7/12/2012, 14:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty5/12/2012, 18:28

=)
Vào com đây.
Tình hình đang gay cấn.
Conan và ran bị bắt hết rồi :((
Sẽ có cuộc đụng đổ giữa Gin và Akai. mà Aka là ở đâu nhỉ?
hóng chap sau :shake:
Về Đầu Trang Go down
shinichimi

shinichimi

Nam Pisces
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 22/02/1999
Age : 25
Đến từ : light of the Supreme universe

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty6/12/2012, 08:35

cháp sau có chưa, ra lẹ đi có chap sau đi , được thì mới vonte,theo mình conan sẽ cứu Ran cho mà xem
Về Đầu Trang Go down
nu hoang anna

nu hoang anna

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/01/1998
Age : 26
Đến từ : Co-li-xi-a

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty6/12/2012, 14:35

Chap 3 : [dành tặng Sweet_dream]
Một chiếc xe phóng như điên ra ngoại ô Tokyo và dường như nó không muốn dừng lại . Đến một khu đất vắng , chiếc xe đột ngột rẽ phải , giảm tốc độ vào đi vào căn biệt thự của tiểu thư Akomi . Chiếc xe dừng lại trước cửa , Akai bước xuống xe , khẽ nhìn vào cô bé đang khoanh tay đứng trước cửa , đôi mắt giờ trông nhẹ nhàng hơn hẳn , bất giác , anh lên tiếng :
- Gin đã đến chưa ?
- Chưa ạ . Nhưng cháu thắc mắc là tại sao hai người cứ phải dùng sân nhà cháu làm nơi '' tỉ thí '' thế nhỉ ?
- Lần này là vì anh bé đấy .
- Cái gì , chú nói là ...
- Phải , giờ thì bé còn phiền nữa không ?
- Haizzzzzzzzz , thôi chú ra sân sau đi .
Akomi thở dài ngao ngán , cô vào bếp , lấy cho mình một cốc nước rồi đi thẳng xuống phòng thí nghiệm , cô cần viết nốt bản báo cáo thuốc giải của APTX 4869 , nhưng một tiếng '' két '' vang lên báo hiệu một người khách nữa đã đến , và lần này thì Akomi thật sự thấy phiền phức , cô lao ra khỏi cửa
- Chú sẽ làm hỏng ... ơ ... Shiho neechan
Trước mắt cô bây gìơ là Míyano Shiho - một nhà khoa học tài ba của tổ chức , và Shiho cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô bé 12 tuổi này . Nhưng sự xuất hiện của một chiếc xe đen thứ ba mới thật sự khiến Shiho lo sợ , chiếc xe Posrche 356A của sát thủ nổi tiếng bậc nhất tổ chứ - Gin . Gin bước xuống , khẽ nhìn cô gái đứng đối diện với Akomi rồi khẽ nhếch mội cười , nói :
- Bé sẵn sàng cho một cuộc đổi mạng lấy mạng rồi chứ ?
- Haiz , còn cách nào sao ?
Akomi thở dài , cô ra hiệu cho Shiho và Gin đi theo mình . Ra đến sân sau , Gin chợt lên tiếng :
- Ông bạn của tôi luôn thích đến sớm nhỉ !
- Đến muộn cũng không phải thối quen của ông . Gìơ cho hỏi , người của tôi đâu ?
- Đây này .
Gin nói rồi ra hiệu , Volca lập tức xuất hiện , hắn vất bịnh Conan và Ran xuống khiến Shiho vô cùng lo lắng , chạy vội đến . Gin khẽ mỉm cười khi thấy Sherry - kẻ phản bội yêu quý của hắn lo sợ , hắn hất hàm về phía Akai , nói với giọng đầy thách thức và mỉa mai :
- Gìơ thì sao , anh giao Sherry cho tôi được rồi chứ .
- Cứ đứng đó mà mơ hão đi
Gịong nói của một đứa trẻ vang lên thấy rõ trong đấy là sự kiên quyết và tự tin ...
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty6/12/2012, 19:07

Thanks ana đã tặng tớ chap này nha [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 2953299389
Sự xuất hiện của nhà khoa học nhí *bé này hình như khoái conan cười lăn cười bò
Tiếng của đứa bé cuối chap là tiếng conan đúng k tác giả?
Về Đầu Trang Go down
nu hoang anna

nu hoang anna

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/01/1998
Age : 26
Đến từ : Co-li-xi-a

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty7/12/2012, 14:42

Chap 4 : (vẫn là tặng Sweet_dream)
- Cứ đứng đấy mà mơ hão đi _ Gịong Conan vang lên đầy kiên quyết và tự tin
Gin chẳng có gì là ngạc nhiên , ngược lại còn khá là thích thú , hắn vừa nói , vừa quay sang chỗ Akomi , mỉm cười :
- Anh bé can đảm đấy chứ .
- A ... Akomi .... sao em lại ở đây ? - Conan lắp bắp
Akomi cười buồn , rồi quay sang chỗ Gin , giọng nghẹn đắng :
- Cháu biết mục đích của chú là gì , nhưng chú có thể gọi cháu quay về , tại sao chú còn phải đưa anh ấy đến .
- Ngài muốn như thế , muốn bé phải có cơ hội chào tạm biệt . - Bất ngờ , Gin quay lại , rút súng ra và bắn vào vai Conan , nhanh đến nỗi chẳng ai kịp ngăn lại .
- KHÔNG ....
Lần này thì nước mắt của Akomi đã rơi ướt đẫm hai gò má , Gin lại tiếp tục bóp cò , nhưng Akai không hề đứng đó làm cảnh , hai viên đạn và vào nhau , rồi rơi xuống đất .
- Cháu sẽ về ... cháu sẽ về ... xin chú hãy tha cho họ ... cháu xin chú ... - Akomi nức nở
Gin ra hiệu , Vodca vội vàng đưa Akomi ra xe , hắn nhìn quanh , để lại một nụ cười man rợ rồi cất bước đi . Chiếc Porche rồ ga rồi phóng đi mất ...
Shiho vội vàng bế thân hình nhỏ bé đẫm máu chạy thẳng ra xe bá tiến sĩ , cũng không quên nhờ Akai , chăm sóc Ran , chiếc xe của bác tiễn sĩ cũng rồ ga rồi chạy đi mất . Sau khi Conan vào phòng phẫu thuật không lâu thì Ran cũng hớt hải chạy đến , cô đã tỉnh từ lúc xe bác tiến sĩ vừa lăn bánh , nhưng đáp lại cô chỉ lạư chấn an của bác tiến sĩ . Ba giờ sau , Conan mới ra khỏi phòng phẫu thuật , thật may là vết thương không quá nặng .
Conan mệt mỏi vén cái mi mắt nặng trĩu lên , và ngay bên cạnh cậu , Ran đang chìm vào giấc ngủ chập chờn , đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn vào và nắm lấy tay cậu , chợt Haibara bước vào , hỏi :
- Co bé ấy là ai ?
- Cậu muốn hỏi ...
- Cô bé tên Akomi đó , tại sao cô bé lại vừa liên quan đến cậu , vừa liên quan đến tổ chức .
- Con bé là bí mật lớn nhất mà mình không bao giờ được phép tiết lộ , cậu chỉ cần biết rằng con bé là em gái mình .
Haibara thở dài , cô biết dù có nói thêm cũng chẳng khiến Conan mở miệng , cô đàng sang chủ đề thứ hai :
- Cậu có biết tại sao Gin muốn con bé không ?
- Mình không biết , nhưng chắc con bé đã trốn khỏi tổ chức và đáp máy bay từ Mỹ về đây .
- Lý do ?
- Về thăm mình , chắc vậy , con bé chẳng còn lý do nào khác để về mảnh đất đầy đau thương này . Cậu chắc là con bé đi cùng Gin chứ ?
- Chắc chắn , nhưng tại sao mình không cảm nhận được trong khi con bé đứng gần như vậy , con bé không thể tồn tại trong tổ chứ nếu nó không phải thành viên
- Cậu cứ cho đấy là tình huống đặc biệt đi ._ Shinichi khẽ cười , một nụ cười bi ai ...
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty7/12/2012, 15:19

Thứ nhất: có lẽ em nên bổ sung phần đầu đi, như sum, tên fic v..v.. đọc quy định của fic đi em. Nếu không có nguy cơ nó vào trại thật đấy.

Thứ hai: fic em viết thật sự chưa có đầu tư gì, đọc lên toàn thoại là thoại. Không có miêu tả biểu cảm gì cả. Mà nếu không có những điều đó, trông fic chẳng khác gì một cái kịch bản. Không khác gì những pha hành động. Đọc rất khô khan hay thậm chí là không có cảm xúc.

Thứ ba: Độ dài fic phải là ít nhất cũng phải hơn 3 trang Word. Đó là ngắn nhất rồi, hay nó chỉ là một Part thì đúng hơn. Fic của em, cả hai chap cộng lại mới đủ tiêu chuẩn của 1 Part không phải chap.

Thứ tư: Đừng nên chú trọng quá vào những lời khen ngợi. Em hãy suy nghĩ kĩ trước khi post 1 fic để nó thật sự có chất lượng. Chứ không phải viết cho vui.
Về Đầu Trang Go down
nu hoang anna

nu hoang anna

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/01/1998
Age : 26
Đến từ : Co-li-xi-a

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty12/12/2012, 16:22

Hic , thích bị chém nên giờ te tua [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 2155288934 [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 2155288934 [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 2155288934
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty12/12/2012, 19:53

Mình cứ tưởng là cmt fic thì không vote + thì thôi chứ sao lại vote - thế? == Thật ra Ony không định vào nhưng thôi, lỡ vào nên mình sẽ đi cmt hết tất cả những fic nào mình đọc luôn vậy. Mình không thấy ss Night nói sai gì cả, ss muốn tốt nên mới cmt cho dễ sửa, giờ Ony cũng cmt, mình dành ra khá nhiều thời gian nên bạn làm ơn tôn trọng một chút nhé. Mình sẽ nói cụ thể hơn cho bạn chủ top dễ sửa, nếu bạn không thích được cmt nhận xét toàn là góp ý thì bạn có thể vote trừ cho Ony, mình hứa sẽ không bao giờ đụng chạm vào nữa.

Fic là thể loại truyện do các fan tự chế, nhưng không có nghĩa nó không cần phải tuân thủ theo những quy tắc nhất định. Vậy nên, nếu chủ top mới tập làm quen với fic, thì Ony có vài chỉ dẫn nhỏ, chỉ là chỉ dẫn, bạn có thể nghe hoặc không nghe.

Thứ nhất là về lời văn. Mình biết lần đầu viết fic sẽ còn hơi bỡ ngỡ, nhưng văn phong không phải là một thứ ngày một ngày hai mà có được, tích góp từ nhỏ rồi. Nên ít nhất cũng phải có miêu tả biểu cảm. Vì chúng là thứ để reader dễ hình dung nhất fic, và từ đó thể hiện hết nội dung chính truyền qua. Nó là phần không thể thiếu trong bất cứ chap nào.

Lời văn phải dễ hiểu, mạch lạc, thậm chí là phải đầy đủ câu cú.

Mình sẽ chỉ dẫn rõ những câu văn. Tất nhiên là gần nhất mà mình thấy thôi.

Một chiếc xe phóng như điên ra ngoại ô Tokyo và dường như nó không muốn dừng lại . Đến một khu đất vắng , chiếc xe đột ngột rẽ phải , giảm tốc độ vào đi vào căn biệt thự của tiểu thư Akomi .

Tả như thế có nghĩa là gì? Xe cộ ở đây chủ top muốn tả gì? Nhấn mạnh người lái? Hay tính chất của chiếc xe với tốc độ cao? Hay một ý hoàn toàn khác? Ony thấy nó là thừa thãi, chẳng nên dùng ở đây. Ngoài ra, nó đối lập nhau chan chát thế kia, rõ ràng không muốn dừng lại mà? Còn nhiều câu câu cú chưa ổn.

Sau khi Conan vào phòng phẫu thuật không lâu thì Ran cũng hớt hải chạy đến , cô đã tỉnh từ lúc xe bác tiến sĩ vừa lăn bánh , nhưng đáp lại cô chỉ lạư chấn an của bác tiến sĩ . Ba giờ sau , Conan mới ra khỏi phòng phẫu thuật , thật may là vết thương không quá nặng .

Thế này nhé, Conan đang phẩu thuật, Ran chạy đến? Tâm trạng của Ran ở đâu? Lượt quá nhanh nên hai câu lại trở nên đối ý với nhau. Không ăn nhập gì cả.

Thứ hai mà Ony muốn nói là độ dài chap một chap ít nhất là 8 trang Word. 1 part dài nhất là 1 trang Word, nếu bạn chưa biết, Ony xin đưa ra cho bạn biết vây. Đó đúng là cơ bản nhất. Còn phần bị Spoi dưới là 1 chap của chủ top, chưa đủ nửa trang Word chứ đừng nói 1 chap.

Spoiler:

Thật ra Fic là một thứ mà với các Au là một thứ thiêng liêng, trong fic cả thế giới được tạo ra, đẹp đấy, lung linh đấy. Au tôn trọng Reader thì Au sẽ có trách nhiệm với fic mình, tôn trọng cũng đơn giản thôi. Chỉ là viết tốt nhất có thể, chấp nhận khen chê. Vì Với đứa con tinh thần của mình, khi post lên thì chấp nhận mọi khen chê.

Để rồi tiếp tục cố gắng, nếu mới chê một chút đã nản thì tốt nhất nên để nó ở nhà thì hơn. Vì sợ chê mà. Bản thân Ony cũng là một au, nên mình khuyên bạn nên đầu tư chăm chút fic một chút. Đừng viết cho vui, đừng hạ thấp mình như vậy, trình độ văn học đủ để làm mọi người có một tác phẩm hay để đọc mà. Đúng không?

Nếu một fic mà chỉ toàn cmt hay quá, mà trong khi fic đó thật chất không như vậy, sẽ ảo tưởng hóa, sẽ không tiến bộ được. Sự thật mất lòng mà, riêng Ony nghĩ, cmt một bài chém không phải dễ, nó yêu cầu ngồi gần cả tiếng may ra mới vừa ý, vậy thì những ai bỏ ra thời gian mà bị gạt đi thật không hay chút nào.

Đã là cầm bút, là sáng tạo ra những thứ mới mẻ, thì phải thật có trách nhiệm với từng lời nói, từng nội dung mình đưa ra. Đó mới là tinh thần của một chủ top chân chính.

Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nu hoang anna

nu hoang anna

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/01/1998
Age : 26
Đến từ : Co-li-xi-a

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty14/12/2012, 10:20

em hoàn toàn đồng ý với ý kiến nhận xét của chị , vậy nếu có thể , em sẽ viết cho chị đọc trước và chỉnh sửa , cảm ơn vì chị đã ủng hộ fic em
Về Đầu Trang Go down
I_love_KID_forever

I_love_KID_forever

Nam Aquarius
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 12/02/1990
Age : 34
Đến từ : Mặt trăng

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty15/12/2012, 08:23

nếu bạn được làm chủ tịch của câu lạc bộ conan fan club hoặc lam tổng thống của các member bạn sẽ chọn gì hãy nói cho tôi biết Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 2648790165 [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 2648790165 [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 3066824534 [Long Fic] Lựa chọn khó khăn 3066824534
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn khó khăn   [Long Fic] Lựa chọn khó khăn Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Lựa chọn khó khăn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Cậu bé choàng khăn đỏ
» [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...
» [Long Fic] Quyền lựa chọn
» [Long Fic] Chọn tôi đi...!! (Câu lạc bộ SHHK phần 6 – Quà 14/2 cho KID)
» Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới !

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-