CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] My Prince 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] My Prince 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] My Prince

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty1/12/2012, 22:43

MY PRINCE
Author: Sweet_dream (cứ gọi là Teew ạ)
Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc sở hữu của bác Ao
Genre: Romance là chính, pha một chút humor và sad.
Rating:T
Pairing: shin x ran (n/v chính) kai x aoko, hejij x kazuha
Summary: Trong cuộc đời của mỗi con người, đều trải qua thứ gọi là định mệnh.Có những điều đã được sắp đặt sẵn thì cho dù trốn tránh thế nào cũng không khỏi. Và trong fic của tui cũng có những cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh....
Warnings: tích cách, hoàn cảnh các n/v có thể bị thay đổi nhiều,fic đơn giản là 1 chuyện tình đẹp theo đúng môtip phim hàn ạ. Nên ai không có hứng thú thì có thể nhấn back.
A/N: Đây là fic đầu tay của teew, hi vọng đc mọi người góp ý chân thành .Cứ mạnh dạn ném đá ạ.



GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

-Ran Mori:con gái một gia đình bình thường,học lực siêu phàm,xinh đẹp, có món đòn karate ai cũng phải sợ ( thân phận thật sự vẫn còn là ẩn số)
*bạn Ran:
-Sonoko Suzuki:con gái tập đoàn tài phiệt suzuki, rất hám trai
-Kazuha Toyamoto:con gái giám đốc cty Toyamoto,tính tình hơi chằn
-Aoko Nakamori:con của thanh tra Nakamori Ginzo.
-Shinichi Kudo:quý tử tập đoàn Kudo-lớn nhất NB,hotboy trường Teitan,rất lạnh lùng
*bạn Shin:
-Heiji Hattori:khá điển trai chỉ tội hơi đen,con nhà kinh doanh
-Kuroba Kaito:đẹp trai ngang shin,con trai tập đoàn xây dựng

P/s:chờ phản hồi
:36:
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 12:48

Ran,Kazuha,Sonoko và Aoko cùng nhau chuyển đến trường Teitan-1 ngôi trường giành cho con nhà giàu có hoặc có học lực xuất sắc.Tại đây,mọi chuyện bắt đầu..
Chap1
~6:50am, phòng Ran~
Áaaa..tiếng hét thất thanh vang lên cùng một bóng đen vụt ra từ chiếc giường màu hồng ấm áp.
-Chết tui rồi,chết tui rồi,trễ học mất thôi
Cô bay ngay vào nhà tắm và sau 1p30" lại 1 bóng đen với mái tóc còn chưa kịp chải lao ra khỏi nhà với vận tốc tên lửa.Lo cắm đầu cắm cổ chạy,không thèm nhìn trời nhìn đất nên Ran không nhìn thấy 1 khúc gỗ nằm ngay trước mặt.Và..không kịp nữa rồi.
-Chúa ơi,cứu con
Hiển linh thay,từ đâu 1 cành cây chìa ra,cô nắm lấy,thở phào.
-Cám ơn Chúa,ngay mai con sẽ..ĂN CHAY
Rồi tiếp tục cắm đầu chạy,được 16m50,cô chợt nhận ra “Cái cặp đâu rồi?”. Quay trở lại,đập vào mắt Ran là hình ảng cái cặp thân iu cạnh tên con trai nằm sải lai.“Ôi! không lẽ mình quăng cặp trúng đầu làm tên ấy trấn thương sọ não sao?Tội giết người đấy,không mình còn iu đời lắm,đời Ran này không thể kết thúc lãng xẹt như z được.Phải chuồn thôi”.Nghĩ là làm,cô vừa toan chạy đi thì bị 1 bàn tay kéo lại. Trong đầu Ran hiện lên ý nghĩ XÁC CHẾT SỐNG DẬY. Cô hét lên:
-Áaaaaa.Ma..
Rồi cô lầm rầm cầu nguyện:
-Anh gì đó ơi,tôi xin lỗi,tôi không cố ý đâu, tôi hứa sẽ thắp nhang cho anh sớm siêu thoát mà...
Về Đầu Trang Go down
tiquaypy

tiquaypy

Nam Tổng số bài gửi : 202
Đến từ : Light at the end rainbow

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 13:23

E mở hàng cho c đầu tiên nek...

Ừm thì bài viết ss cũng hay lắm , nói chung ss viết fic đầu tay như thế hay rồi,Chúc ss sẽ có các Chap sau hay hơn như thế này, e nói với ss này...Vạn sự khởi đầu nan, đừng có thấy giang nan rồi bắt đầu nản nhá [Long Fic] My Prince 1380890962) ...vote Cho c nek Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Wendy_SR

Wendy_SR

Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 19:33

Fic này có vẻ khá vui nhỉ?! Mô_típ KDrama quen thuộc. e viết khá lắm, có điều ngắn như vậy ko tính là 1 chap đâu, cố gắng viết dài hơn nha teew chan!
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 19:53

@tiq: thanks e nhìu nhá! hi vọng e mở hàng sẽ đắc=))
@wend:thanks ss,e sẽ cố

TIẾP
Không gian im lặng 1 cách đáng sợ,Ran từ từ quay đầu nhìn lại.“Ôi handsome quá,mắt xanh biển,mũi cao,body chuẩn,da trắng không bắt nắng”.Bằng vẻ mặt cún con,Ran lên tiếng:
-Uả anh chưa chết hả? Tôi vừa định đi gọi cứu thương đây *hay bỏ trốn nhể*
-Chết cái đầu cô đấy,người gì đâu vừa hậu đậu vừa hâm. Tên con trai lầm bầm.
“Cái gì? hắn nói mình hậu đậu,lại còn hâm nữa chứ..grr..hết chịu nổi”.Máu cô sôi sùng sục:
-Này anh kia,anh vừa phải thôi nha..đừng có mà ăn hiếp người hiền lành,muốn gì hả tên cà chớn?
Tên con trai đơ trong 5s *sốc quá mà*.Rồi nắm lấy cổ tay Ran:
-Cô phải bồi thường cho tôi,không thì đừng hòng đi.
-Nè,não anh có vấn đề à? Anh không bị gì thì mắc gì tôi phải bồi thường,rõ vớ vẩn.Buông ra không?
“Ôi,điếc tai mình rồi,con bé này lì thật,nó chẳng thèm nể cái nhan sắc nghiêng thành đổ nước của mình à?”.Sĩ diện của 1 hotboy nổi lên.
-Không.
-Buông ra.
-NEVER.
Hết cách, Ran tung đòn karate khiến chàng trai ôm bụng rồi vọt lẹ.“Haha ôi phục mình quá,đáng đời tên cà chớn,keo kiệt”.Vừa chạy cô vừa ‘tự sướng’ không biết sau lưng mình có 1 luồng sát khí *hơi bị nặng* bùng bùng nổi dậy.
“Dám đụng vào Shinichi này à?Hãy đợi đấy!”
~End chap 1
Về Đầu Trang Go down
shinichimi

shinichimi

Nam Pisces
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 22/02/1999
Age : 25
Đến từ : light of the Supreme universe

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 20:32

ss viêt cũng được đấy chứ . Người xưa nói vạn sự khởi đầu đều găp khó khăn trắc trở khi viêt được một bà thì bài sau ta sẽ có kinh nghiệm để viết, nếu lần đầu viết mà được vậy là tốt lắm rồi, em vonte + cho chị
Về Đầu Trang Go down
tiquaypy

tiquaypy

Nam Tổng số bài gửi : 202
Đến từ : Light at the end rainbow

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 20:58

Chúc mừng C teew hoàn thành tốt chap 1 , chúc C hoàn thành tốt luôn cả các Chap tiếp theo, em sẻ theo dỏi cho tới Chap cuối.

Wish sister always achieve success :and:

I will vote to continue Very Happy
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 21:15

haha fic vui lam ban oi :37:
p/s: doi xem anh shin se lam gi chi ran, tra thu xong dung co ma iu chi ran lun nha anh shin [Long Fic] My Prince 1380890962)
vote + XD
Về Đầu Trang Go down
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty2/12/2012, 23:01

đọc chap 1 mình thấy na ná "hoàng tử lạnh lùng vào cô nhóc lanh chanh".
Mong chap mới của bạn :eheh: :eheh: :eheh:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty3/12/2012, 10:26

@mì:thanks e nhìu nhá,ss sẽ cố gắng viết tốt hơn
@tiq:nhớ đó,phải đọc tới cuối nha,k thì ta giết [Long Fic] My Prince 1380890962)
@AIVY:dĩ nhiên là shin sẽ iu ran r
@huong93:ôi bạn cũng đọc truyện đó à? đúng,đúng..mình lấy cảm hứng từ truyện đó đấy.nhưng trong fic mình Ran không bị bệng tim đâu (thế thì tội nghiệp angel lắm) tieuthu2

p/s:đang hoàn thành chap2, sẽ post sau, hi vọng mọi người đón đọc
:36:
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty3/12/2012, 13:28

Chap 2
Ran vừa vào đến trường thì cổng cũng vừa đóng.
-Tạ ơn chúa,lạy thánh Ala,nam mô a dì đà phật *loạn tín ngưỡng*
Trường Teitan quả không hổ danh là trường quí tộc,phong cách kiến trúc theo lối hoàng gia,nhìn nguy nga như 1 cung điện *nghệ thuật phóng đại* cười lăn cười bò
Lớp 11B Ran học nằm ở tầng 2,cô bước vào thì đã thấy 3 cô bạn đã yên vị từ thuở nào.Ran ngồi xuống cạnh Aoko, còn Kazuha thì ngồi cùng Sonoko.
Reng..reng
Cô chủ nhiệm bước vào lớp:
-Xin chào các em,hôm nay lớp ta có 4bạn chuyển vào là Ran Mori,Aoko Nakamori,Kazuha Toyama và Sonoko Suzuki.~quay sang hội Ran~ Đứng dậy ra mắt cả lớp đi các em.
-Ôi toàn girl xinh~Tiếng lũ con trai xì xầm.
-Ê nghe nói nhỏ tóc ngắn là con nhà tài phiệt Suzuki đấy,còn nhỏ tóc đuôi ngựa cũng là con gái 1 công ty lớn đó.
-Ừ còn có con thanh tra nữa cơ đấy.
~Tiếng bàn tán từ tụi con gái~
-Thôi các em ngồi xuống đi,từ từ làm quen nhé!
Cô giáo nháy mắt rồi bước ra ngoài.Ngay sau đó,từ cửa xuất hiện 1 cậu thanh niên da trắng như tuyết,tóc đen như gỗ mun cửa sổ *đoạn này hơi quen quen* môi hồng như dùng Lip or Lip cười lăn cười bò bước vào với bộ dạng hơi bị thảm.Áo quần nhăn nhúm lại còn dính tí bùn *hậu quả của đòn karate ban nãy* nhưng vẫn không làm lu mờ đi hào quang sáng chói phát ra từ cậu.
-Á,hotboy.Sonoko hét toáng.
-Ừ,đẹp trai thật.Aoko và Kazuha đồng tình.
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty3/12/2012, 14:15

TIẾP
-Ờ cũng đẹp đấy,y như..như..TÊN LÚC NÃY
Ran ôm đầu than vãn “Không phải xui vậy chứ? Mình tiêu rồi”.Cô ước bây giờ có chiếc đũa thần của Harry Potter để biến mình tàng hình.Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Tên con trai ngồi xuống bàn đối diện Ran.Cô vội cúi gầm mặt,len lén nhìn sang.
-Ôi Shin-chan của tớ. Kẻ nào?Kẻ nào nỡ lòng vùi hoa dập liễu khiến cậu ra nông nỗi này.~Cậu chàng đầu xù mì có khuôn mặt hao hao Shin cảm thán
-Đừng nói với tớ là chọc gái rồi bị đánh nha hốhố~Một tên da đen y như Camarum cười ha hả
-2 cậu có thôi ngay không.Muốn ăn đòn hả?~Shin quát
-Thôi mà,kể bọn tớ nghe đi mà Shin-channn...2 tên đó nũng nịu.
-Thôi được rồi,lại gần đây kể cho nge.
Rồi 3tên chụm đầu vào nhau,xì xào,xì xào.
-Cái gì? Có đứa con gái dám ra tay với cái nhan sắc đến tớ còn phải mê của cậu à~Đầu xù mì la oang oang
-Này cậu có tin là tớ sẽ cho cậu ăn cá,tắm cá,ngủ với cá và mặc đồ bằng da cá không hả. *ÔI kinh quá *:down:
*tắt đài*
-Thú vị đấy chứ~Da đen cười cười.
-Hừ,tớ sẽ phục thù~Shin gầm gừ.
Bỗng Shin quay qua và bắt gặp ánh mắt của Ran.Mắt nhìn mắt,tim đập mạnh và...“Áaaa” 2 tiếng hét với tần số ngang sóng siêu âm phát ra.
-Đồ cà chớn.
-Đồ “vũ nữ”
Buổi học đầu tiên của Ran bắt đầu như vậy đấy.
End chap 2
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty3/12/2012, 21:35

hahahahahaha k thể nhịn cười nổi tg ới ơi..............bạn viết theo motip hài vui quá à :30:
mà ngắn quá đọc k đã gì hết trơn [Long Fic] My Prince 1370858031 ...............nhanh chap mới nha bạn.
p/s: AIIVY ủng hộ bạn đấy, cố lên nhé :37:
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty4/12/2012, 19:44

@AIIVY: :36: thanks bạn nhìu nha. Nhưng chap này sẽ hơi bị bùn nge
:((
Chap 3
~12:00am,nhà Ran~
-Con về rồi à? Mọi thứ tốt không con.~Bà Eri đon đả
-Vâng mọi thứ đều tốt ạ.
Rồi cô đi lên phòng,thả phịch người xuống chiếc nệm mềm mại.Thật ra cô không phải là con ruột của ba mẹ Mori.Mà..
Dòng kí ức đau thương chợt uà về
~10 năm trước~
Mưa vẫn nặng hạt,gió rít từng hồi thê thiết,bầu trời tối đen chốc chốc lại loé sáng kèm theo những tiếng nổ ầm trời.
Một thiên thần 7t đang say ngủ trong lớp chăn ấm,tay ôm con búp bê,miệng nở nụ cười ngây thơ và thánh thiện.
Đoàng!
Tiếng súng nổ từ tầng dưới nhà phá tan giấc mộng của cô bé.Cô choàng tỉnh,sợ hãi mở cửa,rón rén bước xuống.
Đoàng!Đoàng!Đoàng!
Những phát súng liên tiếp cùng những tiếng la thất thanh hoà vào nhau tạo nên 1 bản hoà tấu đầy ghê rợn.
Trống ngực đập liên hồi,tấm thân bé nhỏ run lên khi trước mặt là những thân người nằm ngổn ngang,máu vương vãi khắp nơi.Và trong đó có cả ba mẹ cô.
-Ran...Ran.~Tiếng thì thào của người phụ nữ có đôi mắt xanh biếc,máu làm ướt cả mái tóc vàng óng của bà.
-M...m..mẹ.~Ran không nói thành tiếng.
-Cầm..lấy..cái..này.Giữ..kĩ..nhé.
Bà đưa cho Ran 1 sợi dây chuyền.Tay cô run run, đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ.
-Mẹ..yêu..con...~Bàn tay bà buông lỏng,đôi mắt dần dần khép lại.
-MẸ!!!
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty4/12/2012, 20:23

-Ran.~Là tiến của ba cô.
Ông từ từ bò đến bên cạnh bên người phụ nữ,môi mấp máy:
-Sống..tốt..nhe..thiên..thần..của..ba..mẹ.
Rồi ông cũng đổ phịch xuống,tay ôm chầm vợ mình.
-BA..!!!
Đứa bé đứng bất động, 1 cú sốc quá lớn đối với 1 cô bé 7t.Chỉ trong 1 đêm,2 người thân yêu nhất đã lìa xa cô.
Không lâu sau,cảnh sát đến đưa cô đi..Từ đó,Ran sống với gia đình Mori cho đến bây giờ.
"Kiss me baby I'll must be stay here Day by Day
saranghandago soksagyeojwo
Kiss me baby Just you can take me Day by Day
nea nunmuri mareugi jeone"
Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì tiến chuôn đt reo.
-Alô.
-Ran hả,tớ Sonoko đây
-Ừm.có chuyện gì không?
-Tin sốt dẻo nè,a chàng hotboy lúc sáng đó là Shinichi Kudo,quý tử tập đoàn Kudo.Trường mình đang học cũng là của nhà cậu ấy đấy,còn anh tóc xù mì là Kaito Kuroba con của đại gia nghành xây dựng .À còn gã đen thui *phân biệt sắc tộc* kia là Heiji Hattorri cũng là con nhà giàu có.Ba anh ấy là sếp trường Teitan đó~Sonoko tuôn 1 tràng như đọc diễn văn.
“Ặc..cái gì? Thôi rồi,đụng phải thứ dữ rồi,phải hắn là hạng tầm thường còn đỡ,đằng này...từ chết tới chết rồi Ran ơi”
-Ê Ran,cậu đâu rồi?
-À..không có gì.Mình ngủ đây,có gì nói chuyện sau ha~Ran cúp máy.
Nằm lăn qua lăn lại rồi lại lăn qua *điên quá*. Ran than trời trách đất 1 hồi..rồi ...ngủ luôn.
Ngoài sân,hoa đào lả tả rơi.....
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty4/12/2012, 21:03

ahhhhhh~ sao dừng rồi...........ngắn quá đọc k đã gì hết à.
p/s: nhanh ra chap mới đi bạn, để mình còn biết ran sẽ như thế nào khi biết tầm quyền lực của shin chứ. :31: ôi hồi hợp quá :37:
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty4/12/2012, 21:31

TIẾP
~Biệt thự nhà Kudo~
Chàng trai bước vào cổng,có 1 người đàn ông đứng chờ sẵn ở đó,cúi đầu:
-Cậu chủ đã về ạ.
-Ừ..ba tôi đâu rồi?
-Dạ ông chủ sang ÚC kí hợp đồng rồi ạ.
-Ờ.
“Lại công tác,ba suốt ngày chỉ biết có công việc.
Cậu đi vào nhà, 2 vệ sĩ đứng ngay cửa chính nghiêng mình. Bên trong khoảng chục người hầu cũng cúi đầu chào.
-Không cần phải vậy đâu.
Rồi cậu lướt nhanh đến chiếc cầu thang được chạm trổ tinh vi,đi lên phòng.
Ai cũng nghĩ Shinichi giàu có như vậy chắc hẳn rất sung sướng,nhưng thật ra cậu rất đơn độc. Lúc 8tuổi mẹ cậu bỏ theo người đàn ông khác rồi mất sau đó không lâu vì 1 căn bệnh hiểm nghèo. Từ đó ba cậu lúc nào cũng lao đầu vào công việc,ông căm hận phụ nữ,ông cho rằng tất cả phụ nữ trên đời đều xấu như nhau. Shin cũng đâm ra lạnh lùng,ít nói hơn. Nếu không có 2 cậu bạn thân là Kaito và Heiji có lẽ cậu đã tự kỷ lâu rồi.
Nhắc tới 2 tên đó cậu chợt nhớ đến chuyện ban sáng.Vớ tay lấy chiếc điện thoại.
-Alô,cậu chủ có gì căn dặn ạ.
-Anh điều tra cho tôi cô gái tên Ran Mori học trường Teitan.
-OK
-Càng sớm càng tốt.
-Vâng,tôi biết rồi.
Shin cúp máy..nằm xuống giường lăn qua lăn lại suy nghĩ cách trả thù Ran. 1 lúc sau chàng chìm vào giấc ngủ.
End chap 3
P/s: chap sau phong cách humor sẽ trở lại [Long Fic] My Prince 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
tiquaypy

tiquaypy

Nam Tổng số bài gửi : 202
Đến từ : Light at the end rainbow

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty4/12/2012, 21:42

Fic của chị càng ngày càng gay cần đấy, K biết Shin sẽ trả thù Ran như thế nào. Hồi hộp quá nên mong ss ra chap mới nhanh nhất có thể....Mà gần tới đoạn "tình cảm" chưa thế chị ? e mong quá luv

Vote + cho chị tjếp tục nek :and:
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty4/12/2012, 22:12

hà hà [Long Fic] My Prince 1380890962) .anh shin anh dám trả thù chị ran sao đây, chị ran của em mà rụng một cái long chân thì anh sẽ biết tay vs em đấy nhé. >[Long Fic] My Prince 1380890962
anh trả thù sao thì trả nhưng chỉ dc iu chị ran hơn chứ k dc ghét chị ran, rõ chưa hả ngai
p/s: chờ đợi tg cho chap mới . vote cho một phát nè Yahu
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty5/12/2012, 14:30

@Tiq:từ từ,bảo đảm sẽ có vài pha romantic mà
@AIIVY:yên tâm,shin sẽ trả thù ran 1cách nhẹ nhàng và tình cảm cười lăn cười bò

CHAP 4
~7:00pm phòng Shin~
Cậu đang gọi cho 1 ai đó,bản nhạc chờ vang lên với chất giọng quen thuộc và lời bài hát là "I hate fish,I hate fish And I hate fish"
“Không thể chịu nổi tên Kaito này,ai chả biết hắn ghét cá,lại còn tự hát rồi ghi âm làm nhạc chờ nữa,rõ khùng level Đỉnh cao mà”-Shinichi’s POV
-Alô,Kaito coolboy,xinh trai,kute,galang,phong độ xin nghe
-Này cậu định đầu độc người khác bằng sự tự tin của mình đấy à?
-Hihi nói quá,gọi tớ có gì không?
-À tính nhờ Gia Cát Lượng bày kế trả thù nè.
*Kai to nghe khen,mắt sáng rỡ*
-Được,tớ mà ra tay thì không đẹp không lấy tiền.
-Trời,tớ có kêu cậu thủ tiêu con người ta đâu,chỉ muốn hành hạ con bé ấy 1 chút thôi.
-Hành hạ thể xác hay tinh thần vậy?~Kaito nham hiểm
-Dẹp cái đầu đen thui như đêm 30 của cậu đi Kaito,hành hạ 1 cách trong sáng cơ. cười lăn cười bò
-Ồ.vậy đại thánh Shin biết gì về cô ấy rồi?
-Ừm,tên là Ran Mori, bố là Kogoro Mori mẹ là Eri Mori đều là nhân viên tập đoàn Kudo,nổi tiếng là học giỏi,à karate nhất đẳng
-Không phải hiền đây.Ê mà..háhá
-Cậu muốn lên cơn ư?~Shin phát bực
-Cậu ngốc quá,ba mẹ cô ta làm việc cho nhà cậu đúng không?
-Đúng
-Dễ xử rồi,cứ doạ đuổi việc ba mẹ cô ta thì muốn gì chẳng được
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty5/12/2012, 14:57

TIẾP
-Ừ há thế mà tớ nghĩ chẳng ra,cảm ơn cậu nha.
-No problem
-Nhưng phải trả thù như thế nào đây?
-Ôi trời..lại phải suy nghĩ dùm cậu à?
-Giúp người thì giúp cho chót đi.
-Được rồi,cậu có rất nhiều fan đúng không.
-Ừ.
-Nếu 1 ngày cậu thành hoa đã có chủ thì sao nhỉ?
-Chà,chà thế nào cũng có vài ba cô nhảy lầu,nhảy cầu,nhảy sông gì gì đó, nhẹ hơn thì tuyệt thực,tự kỉ hay ít nhất cũng khóc tới sưng mắt *bậc thầy tự sướng là đây*
-Vâng,thế cái người được hoa sẽ thế nào?
-Ừ thì sẽ bị ghét,ghanh tị..ờ..ê đừng nói cậu kêu tớ dâng hiến tấm thân này cho cô ta nghe.
-Mới thấy cậu thông minh 1 chút đó.Có thiệt hại gì đâu,con người ta cũng xinh mà haha
-Thôi,tớ phải suy nghĩ kĩ..
Shin cúp máy
~8:00 nhà Ran~
1 cậu thanh niên mặc đồng phục nhấn chuông
Bing boong..bing boong
-Ran ơi,ra mở cửa giúp mẹ
-Dạ
Ran mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt lon ton chạy ra,cổng vừa mở,cô đã mún xỉu.
-Sao anh biết nhà tôi,mà anh đến đây làm gì? Đừng nói là đến méc ba mẹ tôi nge.
-Tôi không phải trẻ con,tôi đến đây để thương lượng với cô.
-Hứ..tôi với anh có gì mà thương lượng chứ.
-Được thôi, nếu tôi không lầm thì ba mẹ cô làm việc tại tập đoàn Kudo đúng không.Và nếu đùng một cái 2 người họ được nghỉ việc vô thời hạn thì sao nhỉ.
-Anh..anh..
-Tôi sao hả?~Shin lườm Ran
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty5/12/2012, 15:31

-Anh Shin đẹp trai..“Muốn ói quá Ran ơi”~Cô cười cầu tài~Có gì từ từ nói mà.
-Phải vậy chứ~Shin cười đắc ý.
-Vậy giờ anh muốn sao?
-Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi.
Ran nhìn Shin như thể cậu là con khủng long duy nhất còn sót lại sau kỉ băng hà.Đơ 5s, cô lớn tiếng:
-Anh có bị gì không mà kêu tôi làm bạn gái anh, đừng có mờ-ơ-mơ *Nhiều người mơ mà không được đó chị Ran*
-Tùy cô thôi, nếu cô không đồng ý thì hậu quả tự biết rồi đấy. Cho cô 1 ngày để suy nghĩ.Tôi đi đây.
Cậu thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng bước đi,làn gió đêm thổi bay làn tóc đen mượt mà, khuôn mặt đầy kiêu hãnh cùng với nụ cười nửa miệng khiến bao cô gái phải ngất ngây. Nhưng với cô gái có đôi mắt xanh biếc đang đứng đây thì khác, cô chỉ muốn bức tóc, cào da,bẻ răng cậu ra mà thôi.
Ran bước vào nhà với cường độ giậm chân 5 độ rich-te.
-Ai vậy Ran?
-1 tên điên bị quẳng xuống từ UFO
Bà Eri chưa kip thắc mắc thì Ran đã lên phòng.Một khuôn mặt Shin nhanh chóng được vẽ ra và 1 làn mưa phi tiêu tới tấp ghim vào kèm theo những tiếng chửi rủa của Ran.
END CHAP 4
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty5/12/2012, 21:02

má ơi chị ran cũng thuộc hạng không vừa :hic: ..........nghe chỉ phóng phi tiêu vèo vèo mà thấy mún lạnh xương sống mà không biết chủ nhân đích thực có bị gì không :cold:
p/s: hài lắm tg ơi, tg cho thêm một fic tối nay lun đi. AIIVY dc ngủ ngon một chút nữa :shake:
làm ơn......... :eye:
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty7/12/2012, 11:05

CHAP 5
~Trường Teitan lớp11B~
Ran bước vào với đôi mắt thâm quầng,bộ dạng thiểu não trong đến tội,uể oải đổ phịch xuống bàn.Aoko nhìn cô lo lắng
-Ran,cậu không sao chứ?
-À ừ không sao.“Vâng cuộc đời tớ bây giờ tối đen không 1 ánh sao luôn”
Đêm hôm qua,cô thức trắng suy nghĩ về yêu cầu của Shin.Nếu cô không đồng ý thì ba mẹ cô sẽ thất nghiệp,mà trong thời buổi kinh tế khó khăn này,muốn kiếm 1 việc làm tốt như bây giờ đâu phải dễ.Cô đã là gánh nặng cho họ rồi,nay không thể vì cô mà hại họ phải vất vả thêm nữa.Với lại,xem mặt tên kia chắc cũng không phải hạng dê xồm.Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy*Làm như lấy chồng ý*
Shin hớn hở cùng Kaito và Heiji bước vào,lướt qua cô,cậu nở nụ cười mà theo Ran là đểu siêu cấp.“Á nhìn mặt hắn là muốn cắt từng lát thịt làm shusi rồi,vậy mà bắt mình làm bạn gái hắn,chết mất thôi. Hức hức”
~Tiết sinh hoạt~
Từ đâu 1 mảnh giấy bay vèo rồi đáp xuống quyển vở của Ran.
[suy nghĩ xong chưa?]
Quay qua lườm Shin 1 cái,cô cặm cụi ghi ghi chép chép rồi xếp mảnh giấy thành cánh diều.Nhắm thẳng mắt Shin và..ném
-Ôi chết tôi rồi,đôi mắt ngọc ngà của tôi~Shin la oải oải
Ran bụm miệng cười. “Đáng đời,ai biểu mi chọc giận ta”.Mặt ngây thơ,mắt chớp chớp quay qua:
-Ủa,bạn Shin,bạn bị gì vậy?
-Cô giỏi lắm.
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 27
Đến từ : Earth

[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty7/12/2012, 11:38

Đám con gái trong lớp nghe tiếng Shin la thì lao xuống quay quanh cậu.
-Anh Shin có bị sao không?
-Có cần xuống phòng ytế không anh?
-Huhu tội anh Shin quá.
-Yên tâm đi, em sẽ kêu Hoa Đà đến chữa cho anh, mắt anh không bị mù đâu~Kaito chen vào xỏ lá. *Hoa Đà chết 8 kiếp rồi ông ơi*
Bọn con gái nhao nhao,khóc lóc cứ như Shin nhà ta sắp trút hơi thở cuối cùng không bằng.
-Ra hết.Tôi không sao~Shin quát “Đẹp trai quá làm chi không biết *ấy ấy, lại tự sướng rồi*
Đám đông tản ra, nhưng mắt thì vẫn còn dính vào anh chàng.
Mở tờ giấy ra,Shin cười đắc ý
[ TÔI ĐỒNG Ý ]
Từ lúc đó,Shin ngồi cười như 1 tên điên. Kaito kháo với Heiji là trong vòng 15" Shin đã cười được 10 kiểu.
-Mà hắn bị gì vậy~Heiji thắc mắc
-Ôi sức mạnh của tình yêu,nó có thể biến đười ươi thàng người và biến người thành đười ươi~Kaito hùng hồn *Sao lại chế danh ngôn của người ta vậy anh Kid*
-Yêu á? Heiji tròn mắt
-Vâng,yêu cuồng dại,yêu say đắm,yêu lai láng không bờ không bến~Kaito được dịp thể hiện vốn từ phong phú của mình.
-Im ngay, cậu tin là 5" sau sẽ có 1 chú cá vàng yên vị trong cái tổ quạ trên đầu cậu không~Shin liếc Kaito
-Vâng..cho em xin.
Im lặng~
1tên đầu xù mì nằm dài trên bàn tiu ngỉu, 1 da đen vò đầu bứt tai với hàng tá câu hỏi trong đầu ( điển hình là câu "Cục nước đá mà cũng biết yêu á"
Và.. 1 tên đang cười không ngớt.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] My Prince Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] My Prince   [Long Fic] My Prince Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] My Prince

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic sưu tầm] Hé Lộ Tấm Màn Bí Mật
» [Long Fic] Vì tớ có cậu!
» [Long Fic] Khi yêu là vô tận
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-