CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Lời giải - by ranmouri 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Lời giải - by ranmouri 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Lời giải - by ranmouri

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty29/10/2011, 22:39

bài này mình viết típ chị Louis, dù không được hay như chị ấy nhưng hi vọng mọi người hiểu cho rằng mình rất thích chuyện này nên không muốn nó bị bỏ dở dang, làm ơn đừng vote trừ mình nhé.
Về Đầu Trang Go down
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty29/10/2011, 23:02

Chap 1
“And you shouldn’t have said yes” – Một giọng Mỹ vang lên từ phía sau, Vermouth quay lại. Một bóng hình quen thuộc đang đứng đó chờ, súng ngắn chĩa thẳng vào cô ta.

Mái tóc vàng sậm tỉa tém hiện lên cùng với gương mặt thon gọn nhưng ẩn chứa mối thù sâu sắc con người đang mặc bộ đồ đen kịt kia. Là Jodie sensei.
Vermouth nhoẻn một nụ cười nửa miệng đáng ghét, như thể thách thức kẻ đang cầm súng kia: "Ra là cô, tôi cũng đoán được phần nào rồi. Nhưng cũng khá ấn tượng đấy Jodie."
Hai người nhìn nhau một lúc, không hiểu vì sao nhưng có vẻ không ai trong hai người có ý định nổ súng cả, dù cả hai đều lăm lăm khẩu súng ngăn trong tay.
"Hai người tính nhìn nhau đến bao h???"-một giọng nói sắc lạnh vang lên cùng với mái tóc dài , đen quen thuộc. Jodie định quay lại nhìn xem là ai thì người đó thốt lên:"Đừng quay đi chỗ khác khi kẻ định nã súng vào cô đang đứng trước mặt cô, Jodie". Bóng đen xuất hiện, Jodie bắt đầu cứng người lại, chúa ơi, là người đó.
Về Đầu Trang Go down
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty29/10/2011, 23:29

Chap 2
"Shuu...u...u..."-Jodie lắp bắp.
Phải, là Shuuichi Akai. Bóng anh hiện lên dần dần ngày càng rõ hơn kéo theo cái bộ dạng hốt hoảng của cả 2 con người đang chĩa súng vào nhau kia. Tất nhiên, ngay cả người phụ nữ nham hiểm với đôi mắt như quỷ dữ kia cũng nằm trong số đó-Vermouth.
Jodie hình như đã hiểu được những lời của Shuu nên cô cố không quay lại nhìn anh và cũng không hề lơi lỏng cây súng trong tay mình, tuy vậy, Jodie cất tiếng hỏi anh bằng giọng nấc nghẹn của một người như vừa chết đi sống lại: "Shuu, sao..o..a..nh..c..òn..s..s..ống? Ch..ẳng..chẳng phải anh đã bị Kir (là mật danh của Mizunashi Rena trong tổ chức áo đen) bắn chết rồi sao???"
"Khoan nói chuyện này đã Jodie, tôi sẽ giải thích sau nhé."-Shuu nói gạt, bỏ mặc sự bất ngờ xen lẫn hốt hoảng, vui mừng của Jodie. Anh quăng trước mặt Vermouth một tập giấy dày cộp được bao kĩ càng. "Nói sao nhỉ?? Cô nhớ Miyano Shiho chứ?? À nói đúng hơn là Sherry hay...Christ Vineyard thì đúng hơn chứ nhỉ??"-Shuu nói trong khi nở một nụ cười khó hiểu. Shuu rất ít khi cười, thậm chí là không cười, nhưng lần này, nụ cười của anh rất tươi, giống như nụ cười của một kẻ sắp được ban tặng cái chết cho kẻ thù của mình-ĐÁNG SỢ. Jodie giật mình, của không thể tin rằng con người đang đứng trước mặt cô là Shuu nữa.


Được sửa bởi ranmouri ngày 30/10/2011, 00:01; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty29/10/2011, 23:58

Chap 3
Vermouth đứng đó, nhìn Shuu với ánh mắt trợn ngược, chưa bao h người ta tin rằng cô ả lại có thể bị bất ngờ như vậy được.
*************************************************
19 năm trước, ở một ngôi biệt thự nằm ven vùng ngoại ô New York, một đứa trẻ đã ra đời và được đặt tên là Christ Vineyard. Cô bé là con của nữ diễn viên Sharon Vineyard với một nhà tỉ phú dấu mặt. Nhưng không may, tai nạn thảm khốc ngay năm đó đã tước đi mạng sống của đứa trẻ, còn người cha thì may mắn thoát chết, người mẹ vì không đi cùng nên tránh được tai nạn đó, chỉ có đứa trẻ là phải chịu thảm kịch.
10 năm sau đó người cha cũng mất, chỉ còn lại một cô diễn viên với số phận bi kịch.
*****************************************************
Một hồi im lặng kéo dài, bất chợt, Vermouth nhìn Shuu với ánh mắt dò xét:"Ý của anh là sao???" Shuu lại một lần nữa nhoẻn miệng cười:"Chả lẽ cô không bao h tự đặt câu hỏi tại sao một cô gái có cha mẹ lẫn chị gái đều mang cùng màu tóc đen nhưng cô bé lại có màu tóc nâu đỏ sao, Vermouth???"
Bất chợt, Vermouth rùng mình trước cái suy nghĩ mà cô ta đang lăn tăn nghĩ đến trong đầu:" Ý anh là...?". "Phải, đúng là như vậy. Miyano Shiho là con gái của cô."
Về Đầu Trang Go down
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty30/10/2011, 00:21

Chap 4
Tuy có hơi bất ngờ, nhưng với bản tính của một kẻ đa nghi và thường xuyên làm việc chung với nhưng tay tội phạm máu lạnh như Gin hay Vodka...Bourbon..chẳng hạn, không dễ gì mà cô ta tin dễ dàng như vậy được."Bằng chứng đâu???"-cái giọng sắc lạnh, vô cảm của Vermouth khi nói về cô con gái thật khiến người ta bực mình, ngay cả Jodie cũng nghĩ vậy.
Shuu đánh một cái nhìn vào tập hồ sơ anh vừa ném xuống, Vermouth dùng chân kéo tập hồ sơ về phía mình, tay vẫn không rời khẩu súng-đúng là Vermouth. Với một tay cầm súng, cô ả dùng răng xé toạc lớp bao ngoài tập giấy, lấp một tờ ra xem nhưng vẫn không quên trông chừng nòng súng của Jodie:
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA
BỆNH NHÂN: SHARON VINEYARD - MIYANO SHIHO
..............................
KẾT QUẢ: TRÙNG LẶP
TỈ LỆ: 98%.
KẾT LUẬN: CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG.
Vermouth hơi rùng mình, cô ta lẩm bẩm:"Chẳng phải anh ấy nói Christ đã chết rồi sao???"
Về Đầu Trang Go down
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty30/10/2011, 00:31

em có báo topic rồi nhưng mà không biết báo có đúng cách không??
tại đây là lần đầu tham gia viết fic nên không biết làm sao, mọi người chỉ giùm. Cám ơn.
Về Đầu Trang Go down
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty30/10/2011, 21:43

Chap 5
Bóng đêm bao trùm tất cả mọi thứ, cái bóng đau buồn của quá khứ một lần nữa đổ ụp lên Vermouth, cô ấy bắt đầu băn khoăn, dường như lời nói của Shuu đã có tác động phần nào đến cô.
*************************
Haibara nhìn Kaitou với đôi mắt sắc lạnh, bỗng nhiên cô quát lớn:"Nói cho tôi nghe ba anh đã chết vào năm nào???". Hoảng hồn trước thái độ kì quặc của Haibara, Kaitou trả lời với giọng có đôi chút bất ngờ:"Tháng 3 cách đây 9 năm, năm tôi 8 tuổi."
"Anh không cảm thấy quá trùng hợp hay sao??? Ba tôi và anh cùng chết trong một tháng và 2 người có một mối quan hệ nào đó mà chúng ta chưa biết đến."-Haibara vừa nói, vừa thở dài. Dường như trong tâm trí cô đã có một dự tính nào đó, rất mơ hồ, nhưng có vẻ là một điều khủng khiếp mà chưa ai từng dám nghĩ tới.
Lúc này, Kaitou đã ngồi lên đàng hoàng và tháo bỏ hẳn lớp hóa trang, vì dù có để yên như vậy thì cũng vẫn bị lộ rồi.
"Anh có 2 lựa chọn: một là giúp chúng tôi và tôi hứa sẽ giữ bí mật cho anh; hai là cứ ngồi ở đây và chờ cảnh sát tới, cũng đừng có ý định bỏ trốn ."-Haibara vừa nói vừa tháo bao tay của Kaitou ra và ịn bàn tay của anh vào chiếc gương trong bóp của mình.
"Cô bé này, tôi không chắc em có phải là Miyano Shiho hay không? Vì em không giống những gì tôi biết về cô ấy, có điều...em thông minh hơn những đứa trẻ ở độ tuổi của em rất nhiều,...giống như thằng nhóc thám tử đáng ghét đó."- Kaitou cười nhạt, nhìn bộ dạng anh giống như một kẻ vừa thua trận vậy.À, mà đúng là vậy, anh đã thua rồi.
Cả hai, chạy hộc tốc lên căn phòng mà anh bạn thám tử định chạy tới.
"THANG MÁY BỊ HỎNG, ĐANG SỬA CHỮA". "Chết tiệt"-Kaitou lẩm bẩm trong khi Haibara bắt đầu đổ mồ hôi như tắm.
*****************************
"Bất ngờ phải không, Vermouth?"-Shuu nói với giọng lạnh tanh."Cô đang cố giết con ruột của mình đấy."
"Không thể nào. Chính tôi đã nhìn thấy xác con bé. Nó chết rồi."-Cô ta nói bằng giọng tỉnh bơ, giấu nhẹm nỗi lo âu trong lòng.--Đúng là diễn viên có khác."Tôi không biết vì lí do gì, nhưng có vẻ chồng cô đã giấu cô về sự tồn tại của đứa trẻ đó."-Shuu điềm tĩnh trả lời như muốn trấn an tất cả những kẻ đang trong tình trạng shock tột độ kia, chỉ trừ Mr.Kudou đã bị đánh ngất kia - "Chồng cô đã nhờ gia đình Miyano chăm sóc Shiho. Vì lí do nào đó ông ta không thể giữ cô bé bên mình và cũng không thể vứt bỏ cô bé được nên mới gửi cho người quen chăm sóc hộ và để có thể tiện quan sát cô bé qua gia đình Miyano. Nếu tôi không lầm thì ông ta tên là Andrew Tankado, một người Nhật lai Mỹ, là Tên trùm của tổ chức mà cô đang làm việc cách đây 9 năm, ông ta đã qua đời và tổ chức bây h cũng đã có tên trùm mới rồi nhỉ??"-"Có lẽ vì thế mà cả cô, cả ông trùm, và đám QUẠ ĐEN đó cố truy sát Sherry. Không một ai biết được bí mật đó."
********************************
Về Đầu Trang Go down
ranmouri

avatar

Tổng số bài gửi : 14

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty30/10/2011, 22:37

Chap 6
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt đang lạnh toát, trên bờ môi đang run lên của Haibara, cô ôm lấy ngực, tiếng nấc từ từ vang lên to dần cùng với nỗi tuyệt vọng trước những điều vừa nghe được.Haibara đang đứng ngoài cửa phòng và nghe được gần như toàn bộ câu chuyện của họ, những điều mà cô từng băn khoăn giờ đã được giải đáp, nhưng sự thật đã vượt quá những gì cô từng nghĩ tới.
Conan cũng đứng đó, anh chưa bao giờ nhìn thấy Haibara trong bộ dạng này. "Là thật sao??? Điều đó là sự thật phải không??? "-giọng Haibara run run.
Mọi người quay lại nhìn vào cô, cô bắt đầu nói to lên, giọng lạc đi :"tại sao tôi lại có một người mẹ như bà?? Tại sao không phải là người khác??"
*********************************
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lời giải - by ranmouri   [Long Fic] Lời giải - by ranmouri Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Lời giải - by ranmouri

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Lời giải
» [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào
» Mật thư chùa, ai muốn giải cứ giải.
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» :: Nhờ các thám tử giải quyết hộ nguyên nhân vụ trộm này với!!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-